![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Muốn tu
(Họa Lên núi của Thu Phong)
Lận đận duyên tình xuống tóc tu
Còn e gió lạnh chốn sương mù
Nào quen cửa Phật nơi thanh tịnh
Rất ngại am thiền chổ tối u
Tháng nắng thầy không cho đội nón
Ngày mưa tiểu chả được che dù
Bao điều lấn cấn chưa thông suốt
Hỏng biết nơi tìm để định cư
Vancali 10.2.12 
ĐƯỢC AN CƯ
Mỗi lần nãn chí lại đòi tu
Nơi cửa thiền nhang khói mịt mù
Xê dịch nhẹ chân không vội vã
Nói cười giữ miệng chẳng ơ… u…
Đêm ngày chay lạt vừa no đủ
Mưa nắng vào ra thiếu nón dù
Đường đến niết bàn muôn vạn khổ
Vào xong mãn kiếp được an cư.
Lá chờ rơi 03/10/2012
CƯ SỸ
Đôi khi chán quá ước đi tu
Bởi thấy nhân gian lắm mịt mù
Chỉ ngại tương cà không quen miệng
Lại lo dưa muối nỗi thành u
Đọc kinh khuya tối e buồn ngủ
Gõ mõ sớm trưa lại muốn dù
Thôi thế buồn đời nhưng thích mặn
Ở nhà tu sĩ cũng nhàn cư
HANSY
Mây mù
Nếu mà để ả chọn đường tu
Có lẽ nhân gian lắm gã mù
Gió phải buồn đau cùng bạn hữu
Trăng đành khổ lụy với thầy u
Đâu còn má phấn cùng hoa lá
Hết cả thuyền mơ với lộng dù
Biển hẹn ai chờ cơn sóng vỗ
Trần đời đảo lộn khó nhàn cư
Vancali 10.3.12 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2012 09:33:31 bởi vancali96 >
Tình ơi
(Họa Nỗi nhớ mùa thu cùa BMT)
Lìa cành lá úa nhẹ nhàng rơi
Nhuộm cả không gian tím đất trời
Góc phố môi hồng mong bạn đến
Ven hồ bướm trắng dạo vườn chơi
Cung đàn réo rắt hờn oan khúc
Tiếng sáo du dương uất nghẹn lời
Cảnh vật vào thu màu rực rỡ
Nên lòng khắc khoải…gọi tình ơi
Vancali 10.3.12 
Trích đoạn: vancali96
Muốn tu
(Họa Lên núi của Thu Phong)
Lận đận duyên tình xuống tóc tu
Còn e gió lạnh chốn sương mù
Nào quen cửa Phật nơi thanh tịnh
Rất ngại am thiền chổ tối u
Tháng nắng thầy không cho đội nón
Ngày mưa tiểu chả được che dù
Bao điều lấn cấn chưa thông suốt
Hỏng biết nơi tìm để định cư
Vancali 10.2.12 
ĐƯỢC AN CƯ
Mỗi lần nãn chí lại đòi tu
Nơi cửa thiền nhang khói mịt mù
Xê dịch nhẹ chân không vội vã
Nói cười giữ miệng chẳng ơ… u…
Đêm ngày chay lạt vừa no đủ
Mưa nắng vào ra thiếu nón dù
Đường đến niết bàn muôn vạn khổ
Vào xong mãn kiếp được an cư.
Lá chờ rơi 03/10/2012
CƯ SỸ
Đôi khi chán quá ước đi tu
Bởi thấy nhân gian lắm mịt mù
Chỉ ngại tương cà không quen miệng
Lại lo dưa muối nỗi thành u
Đọc kinh khuya tối e buồn ngủ
Gõ mõ sớm trưa lại muốn dù
Thôi thế buồn đời nhưng thích mặn
Ở nhà tu sĩ cũng nhàn cư
HANSY
Mây mù
Nếu mà để ả chọn đường tu
Có lẽ nhân gian lắm gã mù
Gió phải buồn đau cùng bạn hữu
Trăng đành khổ lụy với thầy u
Đâu còn má phấn cùng hoa lá
Hết cả thuyền mơ với lộng dù
Biển hẹn ai chờ cơn sóng vỗ
Trần đời đảo lộn khó nhàn cư
Vancali 10.3.12 
KHÓ AN CƯ
Bụng đòi ăn mặn miệng đòi tu
Dê béo cầy tơ nướng bụi mù
Bụng ấy thèm ăn nên gọi hú
Đầu kia ai cốc lại sưng u
Cửa thiền trưa sớm siêng tu niệm
Dồi chó mai kia cũng nhảy dù
*Sống ở trên đời nên thưởng thức
Kẻo về Âm phủ khó an cư.
Lá chờ rơi 04/10/2012
Tục ngữ miền Bắc :
Sống ở trên đời ăn miếng dồi chó
Chết xuống âm phủ không có mà ăn !
ĐƯỢC AN CƯ
Mỗi lần nãn chí lại đòi tu
Nơi cửa thiền nhang khói mịt mù
Xê dịch nhẹ chân không vội vã
Nói cười giữ miệng chẳng ơ… u…
Đêm ngày chay lạt vừa no đủ
Mưa nắng vào ra thiếu nón dù
Đường đến niết bàn muôn vạn khổ
Vào xong mãn kiếp được an cư.
Lá chờ rơi 03/10/2012
CƯ SỸ
Đôi khi chán quá ước đi tu
Bởi thấy nhân gian lắm mịt mù
Chỉ ngại tương cà không thuận miệng
Lại lo dưa muối nỗi thành u
Đọc kinh khuya tối e buồn ngủ
Gõ mõ sớm trưa lại muốn dù
Thôi thế buồn đời nhưng thích mặn
Ở nhà tu sĩ cũng nhàn cư
HANSY
KHÓ AN CƯ
Bụng đòi ăn mặn miệng đòi tu
Dê béo cầy tơ nướng bụi mù
Bụng ấy thèm ăn nên gọi hú
Đầu kia ai cốc lại sưng u
Cửa thiền trưa sớm siêng tu niệm
Dồi chó mai kia cũng nhảy dù
*Sống ở trên đời nên thưởng thức
Kẻo về Âm phủ khó an cư.
Lá chờ rơi 04/10/2012
Tục ngữ miền Bắc :
Sống ở trên đời ăn miếng dồi chó
Chết xuống âm phủ không có mà ăn !
KHỎI ĐI TU
Chẳng phải ra đời để ẩn cư
Nắng mưa đã có chiếc ô dù
Xăn tay rót rượu tình thành núi
Bày chén gom lòng nghĩa dựng u
Thế sự đâu thèm luôn lãng tránh
Hư danh chả thiết mãi ngơ mù
Túi thơ lang bạt cùng sương gió
Thanh sạch cõi lòng cũng giống tu
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2012 17:43:28 bởi Hansy >
NẮNG THU
Thu nắng vàng ươm sợi nhẹ rơi
Thướt tha dải lụa phía chân trời
Gieo vần hạ bút vài tơ mộng
Bấm phím gảy đàn một khúc chơi
Bảng lảng dạt dào gom dựng ý
Bâng khuâng xao xuyến thốt xây lời
Xa xa đôi trẻ nồng mơ ước
Mây nước bao tình hạnh phúc ơi
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2012 18:03:03 bởi Hansy >
1376. CẢM THU
Mùa thu thơm ngát đóa sen nồng
Phơ phất giữa đời nỗi nhớ mong
Lác đác lá nghiêng trong nắng nhẹ
Lang thang bướm lượn giữa mây hồng
Se tình gió mát ươm niềm mộng
Chao sóng trăng thanh chạnh nỗi lòng
Bát ngát hò lơ vang trống điệu
Thơ đời vang khúc rộn ngàn không
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2012 20:26:20 bởi Hansy >
1377. MỘNG ẢO
Hẹn ước ru đời lối mộng phong
Lòng ơi sao nỡ uốn tình cong
Mùa nao sắc thắm nồng lan rộng
Tiết ấy hương bay ngát tỏa vòng
Hư ảo liêu trai mơ phí nghiệp
Dã tràng xe cát đợi hoài công
Mình ta ngồi lại bên thềm vắng
Kỷ niệm chập chờn chút cỏn con
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2012 20:26:47 bởi Hansy >
1378. VUI THƠ
Vui thơ nên trẻ mãi không già
Làm được một bài ca lá la
Hoa bút vung lên à í ới
Nhịp chân ngâm khẽ ố ơi là
Họa hay tứ đẹp rân trong bụng
Đối giỏi ý trường sướng tận da
Cãi lão hoàn đồng nhờ thi vịnh
Vui thơ nên trẻ mãi không già
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2012 20:27:14 bởi Hansy >
1379. TÌNH THU
Lòng thu gió nhẹ cuốn tầng cao
Tha thướt mây bay sếnh sáng vào
Mặt đất bum xòe ngời sắc thắm
Bầu trời rộng mở ánh quang hào
Lung linh viễn viễn tình hồng mận
Lóng lánh xa xa dáng cúc đào
Màu nắng se dòn trên tháp mộng
Cảnh như tranh vẽ mãi thầm ao
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2012 20:27:45 bởi Hansy >
1380. ÂN SƯ
Ân sư tỏa rạng ánh như gương
Đức độ lan xa giữa cõi thường
Giáo hóa vun xây nền đạo lý
Vị tha đầy ắp tính yêu thương
Đắp bồi thẳm trí lòng trung nghĩa
Lưu lại sâu đời dấu thiện lương
Khắc mãi trong tim thầy vĩ đại
Ngát thơm ơn nghĩa đức trầm hương
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2012 20:28:13 bởi Hansy >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2012 20:47:24 bởi Hansy >
1381. HỒN THƠ
Hồn thơ trong trẻo mãi đâu già
Rung động tâm hồn thịt lẫn da
Dẫu biết đường thơ vô cùng tận
Thì mong thi vận khéo nên là
Học theo bạn hữu gieo câu mộng
Bắt chước người xưa dạo cưỡi la
Vui thú tiêu dao cùng mây gió
Hồn thơ trong trẻo mãi đâu già
HANSY
1382. HÀO KHÍ CA
Giông bão cuộc đời thử thách ta
Vững lòng trung chính mọi khi nha
Uớc mơ vươn trỗi trên mây gió
Khát vọng tung bay giữa hải hà
Được thế sải tay săn bắn phượng
Hết thời vui cảnh đuổi chăm gà
Gõ bồn phách nhịp hòa trăng nước
Hào khí nam hùng vọng tiếng ca
HANSY
1383. TỀ GIA TRỊ QUỐC
Phải sống sao cho hợp đất trời
Tiếng thơm lưu giữ giữa dòng đời
Sáng bừng nhân nghĩa tày danh thế
Thanh thản lương tâm xứng phận người
Trung chính ngôn từ không thể thiếu
Ngời trong đức hạnh chẳng nào rời
Bạc vàng đâu đổi tâm hồn được
Trị quốc tề gia mãi rạng ngời
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: