![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
1390. TÌNH ĐỜI
Cuộc sống dập bầm lẫn đắng chua
Nhân tâm đối xử kiểu bông đùa
Giàu sang kẻ nịnh a dua hót
Hèn mọn người đời bỏ mặc tua
Miệng lưỡi ngọt gai thay đổi hạng
Tim gan sáng tối lạng theo mùa
Vợ chồng dối gạt anh em nhạt
Bằng hữu buồn tình cũng bán mua
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2012 00:44:46 bởi Hansy >
TÌNH PHỤ
Yêu thương thế đó trở tình ngơ
Khiến nỗi duyên xuân phải cách bờ
Hết cả thề trăng cùng nguyện ước
Còn chi nỗi mộng với niềm thơ
Xua tan hoài vọng ngàn cơn nhớ
Xóa bỏ tâm tư một dáng chờ
Đã cạn ân tình trong quá vãng
Hay gì kỷ niệm để mà mơ
HANSY
TÌM NHAU GIỮA MỘNG MƠ
Lẻ bóng bên đường đứng ngẩn ngơ
Con thuyền phiêu bạt đã xa bờ
Từ đây bến vắng mờ sương lạnh
Tiếc bấy tơ chùn giữa áng thơ
Dặm liễu ngược xuôi người phóng lãng
Phòng loan đong đếm nỗi mong chờ
Gậy thần đâu dễ thu đường đất
Đành chịu tìm nhau giữa mộng mơ.
Lá chờ rơi 05/10/2012
HẬN
Mối hận tình lòng khó thể ngơ
Dẫu nay xa cách tận đôi bờ
Ta về ôn lại bao phiên mộng
Em nỡ chôn vùi lắm khúc thơ
Sao lại tách thuyền chân vội bước
Mà không níu dạ mắt thêm chờ
Ngày nao nguyện ước toàn gian dối
Trễ hẹn cung đời xóa nát mơ
HANSY

[/centerv
Trích đoạn: vancali96
TÌNH PHỤ
Yêu thương thế đó trở tình ngơ
Khiến nỗi duyên xuân phải cách bờ
Hết cả thề trăng cùng nguyện ước
Còn chi nỗi mộng với niềm thơ
Xua tan hoài vọng ngàn cơn nhớ
Xóa bỏ tâm tư một dáng chờ
Đã cạn ân tình trong quá vãng
Hay gì kỷ niệm để mà mơ
HANSY
TÌM NHAU GIỮA MỘNG MƠ
Lẻ bóng bên đường đứng ngẩn ngơ
Con thuyền phiêu bạt đã xa bờ
Từ đây bến vắng mờ sương lạnh
Tiếc bấy tơ chùn giữa áng thơ
Dặm liễu ngược xuôi người phóng lãng
Phòng loan đong đếm nỗi mong chờ
Gậy thần đâu dễ thu đường đất
Đành chịu tìm nhau giữa mộng mơ.
Lá chờ rơi 05/10/2012
HẬN
Mối hận tình lòng khó thể ngơ
Dẫu nay xa cách tận đôi bờ
Ta về ôn lại bao phiên mộng
Em nỡ chôn vùi lắm khúc thơ
Sao lại tách thuyền chân vội bước
Mà không níu dạ mắt thêm chờ
Ngày nao nguyện ước toàn gian dối
Trễ hẹn cung đời xóa nát mơ
HANSY
LẠI CÙNG MƠ
Bỏ mồi bắt bóng thật ngu ngơ
Bến cũ thuyền xưa đã tách bờ
Hối tiếc khó mong người trở lại
Đau buồn vẫn mất tuổi đời thơ
Còn đâu lối mộng mà mong nhớ
Đã hết tin xuân để ngóng chờ
Kẻ ở đầu non người cuối bể
Đông đoài đôi ngả lại cùng mơ.
Lá chờ rơi 06/10/2012
KÍNH MỜI
CHUYỆN TRONG ĐỜI
Tám mươi bốn tuổi nặng ơn trời
Vẫn đứng chung vai với mọi người
Chức lớn quyền to trăm vạn đứa
Túi khô tay trắng một thằng tôi
Cơm ngày ba bữa luôn no bụng
Thơ viết ngàn câu chửa hết lời
Nghiêng cạn bút mòn nhưng vẫn viết
Nói sao cho hết chuyện trong đời !
Lá chờ rơi 06/10/2012
TÌNH PHỤ
Yêu thương thế đó trở tình ngơ
Khiến nỗi duyên xuân phải cách bờ
Hết cả thề trăng cùng nguyện ước
Còn chi nỗi mộng với niềm thơ
Xua tan hoài vọng ngàn cơn nhớ
Xóa bỏ tâm tư một dáng chờ
Đã cạn ân tình trong quá vãng
Hay gì kỷ niệm để mà mơ
HANSY
TÌM NHAU GIỮA MỘNG MƠ
Lẻ bóng bên đường đứng ngẩn ngơ
Con thuyền phiêu bạt đã xa bờ
Từ đây bến vắng mờ sương lạnh
Tiếc bấy tơ chùn giữa áng thơ
Dặm liễu ngược xuôi người phóng lãng
Phòng loan đong đếm nỗi mong chờ
Gậy thần đâu dễ thu đường đất
Đành chịu tìm nhau giữa mộng mơ.
Lá chờ rơi 05/10/2012
HẬN
Mối hận tình lòng khó thể ngơ
Dẫu nay xa cách tận đôi bờ
Ta về ôn lại bao phiên mộng
Em nỡ chôn vùi lắm khúc thơ
Sao lại tách thuyền chân vội bước
Mà không níu dạ mắt thêm chờ
Ngày nao nguyện ước toàn gian dối
Trễ hẹn cung đời xóa nát mơ
HANSY
LẠI CÙNG MƠ
Bỏ mồi bắt bóng thật ngu ngơ
Bến cũ thuyền xưa đã tách bờ
Hối tiếc khó mong người trở lại
Đau buồn vẫn mất tuổi đời thơ
Còn đâu lối mộng mà mong nhớ
Đã hết tin xuân để ngóng chờ
Kẻ ở đầu non người cuối bể
Đông đoài đôi ngả lại cùng mơ.
Lá chờ rơi 06/10/2012
NHỚ
Vẫn mãi dáng hình giữa giấc mơ
Đã xa sao dạ cứ nôn chờ
Ngày mong ứa lệ buồn trong xó
Đêm thảng lịm hồn ngủ với thơ
Trao nhớ bến xưa vàng một cõi
Gởi thương mùa cũ nối hai bờ
Từng thu mòn mỏi niềm hiu quạnh
Tình mộng sao người lại bỏ ngơ
HANSY
KÍNH MỜI
CHUYỆN TRONG ĐỜI
Tám mươi bốn tuổi nặng ơn trời
Vẫn đứng chung vai với mọi người
Chức lớn quyền to trăm vạn đứa
Túi khô tay trắng một thằng tôi
Cơm ngày ba bữa luôn no bụng
Thơ viết ngàn câu chửa hết lời
Nghiêng cạn bút mòn nhưng vẫn viết
Nói sao cho hết chuyện trong đời !
Lá chờ rơi 06/10/2012
CHÚC MỪNG HUYNH
Bát thọ sủng ân hưởng lộc trời
Khắp trong thiên hạ chỉ vài người
Cầu mong dai khỏe luôn trong bác
Ao ước lâu tình được giữa tôi
Lặng chúc trường đồ tri mã lực
Thầm xin ơn phước tụ như lời
Thi thư xướng họa luôn bay bướm
Rỡ mặt nam nhi sống ở đời
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2012 01:24:49 bởi Hansy >
1391.
BUỒN ĐỜI
Kỷ niệm chập chờn chút cỏn con
Hoài mơ cho lắm chỉ hao công
Thời gian khiến dạ thay bao nuộc
Bão tố làm tim chạy mấy vòng
Thế sự dối gian đen biến trắng
Lòng người phụ bạc thẳng thành cong
Nghe hồn chìm lặng ngàn cơn xót
Uất hận tình đời hóa nộ phong
HANSY
1392. DỖI
Tình yêu sao dám lấy làm chơi
Để khiến tâm tư nát giữa đời
Mật ngọt thuở nào đành rụng rớt
Hồn ngoan dạo ấy cũng tàn rơi
Yêu thương sau rốt từ nơi miệng
Nhung nhớ cuối ngăn chỉ ở lời
Kỷ niệm mờ xa người khuất dạng
Phụ tình sao dễ thế người ơi
HANSY
1393. Nắng Xuân
Nắng xuân rạng chiếu loáng hồng rơi
Thoang thoảng hương thơm của vị đời
Lóng lánh mai vàng khoe sắc thắm
Lung linh đào đỏ trổ màu tươi
Nơi nơi rộn rịp ngàn câu đẹp
Chốn chốn râm ran vạn tiếng cười
Gió mới nâng lòng trong cuộc sống
Mặn mòi mơ ngát tuổi đôi mươi
HANSY
1394. NGẪM
Miên man chiếc lá giữa thu phong
Tâm sự đong đầy nỗi thẳng cong
Lận đận công danh luôn rảo bước
Bôn ba cơm áo mãi quay vòng
Lao tâm mệt trí hoài bao mộng
Hao sức tổn tài phí lắm công
Danh lợi đua chen cùng lấn lướt
Có khi xám ngắt mảnh đời con
HANSY
1395. THẰNG TÔI
Kể từ được mẹ sản sinh ra
Giữa thế loăng quăng cứ gọi là
Chấp chới bạc tiền luôn túng quẩn
Lùng bùng danh vị mãi mù xa
Vui đời sương gió âu đành phận
Sống kiếp giang hồ chỉ cốt qua
Lo nghĩ bao đêm hồn trí nhão
Kể từ được mẹ sản sinh ra
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2012 16:28:55 bởi Hansy >
TÌNH PHỤ
Yêu thương thế đó trở tình ngơ
Khiến nỗi duyên xuân phải cách bờ
Hết cả thề trăng cùng nguyện ước
Còn chi nỗi mộng với niềm thơ
Xua tan hoài vọng ngàn cơn nhớ
Xóa bỏ tâm tư một dáng chờ
Đã cạn ân tình trong quá vãng
Hay gì kỷ niệm để mà mơ
HANSY
TÌM NHAU GIỮA MỘNG MƠ
Lẻ bóng bên đường đứng ngẩn ngơ
Con thuyền phiêu bạt đã xa bờ
Từ đây bến vắng mờ sương lạnh
Tiếc bấy tơ chùn giữa áng thơ
Dặm liễu ngược xuôi người phóng lãng
Phòng loan đong đếm nỗi mong chờ
Gậy thần đâu dễ thu đường đất
Đành chịu tìm nhau giữa mộng mơ.
Lá chờ rơi 05/10/2012
HẬN
Mối hận tình lòng khó thể ngơ
Dẫu nay xa cách tận đôi bờ
Ta về ôn lại bao phiên mộng
Em nỡ chôn vùi lắm khúc thơ
Sao lại tách thuyền chân vội bước
Mà không níu dạ mắt thêm chờ
Ngày nao nguyện ước toàn gian dối
Trễ hẹn cung đời xóa nát mơ
HANSY
LẠI CÙNG MƠ
Bỏ mồi bắt bóng thật ngu ngơ
Bến cũ thuyền xưa đã tách bờ
Hối tiếc khó mong người trở lại
Đau buồn vẫn mất tuổi đời thơ
Còn đâu lối mộng mà mong nhớ
Đã hết tin xuân để ngóng chờ
Kẻ ở đầu non người cuối bể
Đông đoài đôi ngả lại cùng mơ.
Lá chờ rơi 06/10/2012
NHỚ
Vẫn mãi dáng hình giữa giấc mơ
Đã xa sao dạ cứ nôn chờ
Ngày mong ứa lệ buồn trong xó
Đêm thảng lịm hồn ngủ với thơ
Trao nhớ bến xưa vàng một cõi
Gởi thương mùa cũ nối hai bờ
Từng thu mòn mỏi niềm hiu quạnh
Tình mộng sao người lại bỏ ngơ
HANSY
Trăng mơ
Giữa đường gặp mặt nỡ lòng ngơ
Khiến lệ sầu dâng sóng vỗ bờ
Nắng sớm bâng khuâng buồn chiếu sáng
Mây chiều lãng đãng biếng làm thơ
Môi hồng thiếu bạn ngày mong nhớ
Bướm mộng còn ai tháng đợi chờ
Gác vắng cô đơn hờn phận bạc
Đêm về tựa cửa ngắm trăng mơ
Vancali 10.6.12 
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: