ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 196197198 > >> | Trang 196 của 291 trang, bài viết từ 2926 đến 2940 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Hansy 10.10.2012 23:26:02 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2012 06:25:25 bởi Hansy >
Hansy 11.10.2012 06:21:26 (permalink)
0
1406. TIẾC NUỐI

Nghiêng nghiêng chiếc lá cuối mùa rơi
Nắng đổ trời xa mộng ngút vời
Dõi mắt ân tình lưu trăm mối
Chao hồn kỷ niệm vọng ngàn khơi
Mùa trăng ly biệt ôi rưng mắt
Tiết hạ chia tay bỗng nghẹn lời
Phút cuối nhớ hoài sầu tiễn biệt
Chạnh lòng nuối tiếc mảnh tình vơi

HANSY
Hansy 11.10.2012 06:22:28 (permalink)
0
1407. NÓI VỚI MẸ

Ân tình của mẹ tỏa niềm chan
Tưới khắp con thơ dấu ái tràn
Khó nhọc nắng mưa luôn dạ nhớ
Công ơn trời biển mãi lòng mang
Kiếm tiền đâu quản hoài lên xuống
Chạy gạo chi nề phải dọc ngang
Thân mẫu cả đời vì nghĩa cả
Sáng ngời chân lý giữa nhân gian

HANSY
Hansy 11.10.2012 06:23:32 (permalink)
0
1408. BẠN THƠ

Nhờ thơ nối kết tấm lòng nhau
Trao gởi yêu thương lắm sắc màu
Chia sẻ niềm vui khi tứ rộn
Cảm thông xao xác lúc tâm sầu
Gieo vần trí viết tươi xuân khúc
Hạ bút tay đề đẹp ý câu
Tình nghĩa mỗi ngày thêm thắm thiết
Giữa đời giữ mãi để hồn sâu

HANSY
Hansy 11.10.2012 06:24:35 (permalink)
0
1409. DU LỊCH BALÔ

Đạp xe lên dốc thấy “phình phường”
Dong ruỗi vui chơi khắp ngã đường
Lắm lúc sâu vào trong thẳm cốc
Có khi về lại giữa quê hương
Lon ton hò hát nơi triền núi
Thong thả giải khuây ở chốn vườn
Du lịch ba lô đâu tốn kém
Hên thời gặp được một tân nương

HANSY
Hansy 11.10.2012 06:25:42 (permalink)
0
1410. ĐAU TÌNH PHỤ

Cứ tưởng duyên ta được thắm nồng
Xuôi buồm thuận gió giống như mong
Nào hay lửa ái phai màu biếc
Nên nỗi hương yêu nhạt sắc hồng
Xót hận miên man luôn giữa dạ
Đau thương ray rứt mãi trong lòng
Muốn quên mà vẫn hoài nhung nhớ
Tình phụ xô đời xuống rỗng không

HANSY
Hansy 11.10.2012 06:26:53 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2012 02:16:18 bởi Hansy >
vancali96 11.10.2012 09:16:31 (permalink)
0



KÍNH MỜI

TRỌN TÂM TÌNH

Tám mươi bốn tuổi hết xuân xanh
Đi sớm về khuya chỉ một mình
Bởi chẳng ai mua nên khó bán
Vì bao người mến bỏ sao đành
Ngu ngơ khó thấy điều hơn thiệt
Lẩm cẩm đâu màng tiếng lợi danh
Ai thích mời chơi không chớ giận
Lạ quen xin gửi trọn tâm tình.
Lá chờ rơi 10/10/2012



TÌNH THI HỮU

Tươi trẻ tâm hồn vẫn mãi xanh
Tìm vui thư nhạc một riêng mình
Cảm tình giả lãng nghe sao được
Bằng hữu làm lơ cũng chẳng đành
Đâu thiết trần đời bao ảo mộng
Quản gì nhân thế chút hư danh
Gió mây trăng nước thơm bè bạn
Xướng họa thơ văn mộng hữu tình

HANSY


Cả ngày nay bên này mạng hư em hong vào được ????

Ân tình


Rừng già chiếc lá vẫn hoài xanh
Khắc khoải bao đêm chuyện chúng mình
Bắng hữu tâm đầu xa chẳng nỡ
Tao nhân ý hợp nghỉ khôn đành
Việt-Nam xướng họa nào mong tiếng
Thư-Quán vui đùa chả nệ danh
Lỡ kiếp dâu tằm nên nhả sợi
Cúng ai chia sẻ nợ ân tình

Vancali 10.10.12


lá chờ rơi 11.10.2012 10:21:05 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96

KÍNH MỜI

TRỌN TÂM TÌNH

Tám mươi bốn tuổi hết xuân xanh
Đi sớm về khuya chỉ một mình
Bởi chẳng ai mua nên khó bán
Vì bao người mến bỏ sao đành
Ngu ngơ khó thấy điều hơn thiệt
Lẩm cẩm đâu màng tiếng lợi danh
Ai thích mời chơi không chớ giận
Lạ quen xin gửi trọn tâm tình.
Lá chờ rơi 10/10/2012



TÌNH THI HỮU

Tươi trẻ tâm hồn vẫn mãi xanh
Tìm vui thư nhạc một riêng mình
Cảm tình giả lãng nghe sao được
Bằng hữu làm lơ cũng chẳng đành
Đâu thiết trần đời bao ảo mộng
Quản gì nhân thế chút hư danh
Gió mây trăng nước thơm bè bạn
Xướng họa thơ văn mộng hữu tình

HANSY


Cả ngày nay bên này mạng hư em hong vào được ????

Ân tình


Rừng già chiếc lá vẫn hoài xanh
Khắc khoải bao đêm chuyện chúng mình
Bắng hữu tâm đầu xa chẳng nỡ
Tao nhân ý hợp nghỉ khôn đành
Việt-Nam xướng họa nào mong tiếng
Thư-Quán vui đùa chả nệ danh
Lỡ kiếp dâu tằm nên nhả sợi
Cúng ai chia sẻ nợ ân tình

Vancali 10.10.12



VẪN ĐẬM TÌNH

Tùng bách trời đông lá vẫn xanh
Thân tâm an lạc tự riêng mình
Được người thương mến thời yên trí
Gặp bạn cười chê vậy cũng đành
Quên lúc trắng tay tan sự nghiệp
Vui hồi đỏ vận đạt công danh
Tuổi già vô sự thường ba phải
Khi ghét khi thương vẫn đậm tình.
Lá chờ rơi 11/10/2012
tuyen45 11.10.2012 15:11:58 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: vancali96

KÍNH MỜI

TRỌN TÂM TÌNH

Tám mươi bốn tuổi hết xuân xanh
Đi sớm về khuya chỉ một mình
Bởi chẳng ai mua nên khó bán
Vì bao người mến bỏ sao đành
Ngu ngơ khó thấy điều hơn thiệt
Lẩm cẩm đâu màng tiếng lợi danh
Ai thích mời chơi không chớ giận
Lạ quen xin gửi trọn tâm tình.
Lá chờ rơi 10/10/2012



TÌNH THI HỮU

Tươi trẻ tâm hồn vẫn mãi xanh
Tìm vui thư nhạc một riêng mình
Cảm tình giả lãng nghe sao được
Bằng hữu làm lơ cũng chẳng đành
Đâu thiết trần đời bao ảo mộng
Quản gì nhân thế chút hư danh
Gió mây trăng nước thơm bè bạn
Xướng họa thơ văn mộng hữu tình

HANSY


Cả ngày nay bên này mạng hư em hong vào được ????

Ân tình


Rừng già chiếc lá vẫn hoài xanh
Khắc khoải bao đêm chuyện chúng mình
Bắng hữu tâm đầu xa chẳng nỡ
Tao nhân ý hợp nghỉ khôn đành
Việt-Nam xướng họa nào mong tiếng
Thư-Quán vui đùa chả nệ danh
Lỡ kiếp dâu tằm nên nhả sợi
Cúng ai chia sẻ nợ ân tình

Vancali 10.10.12



VẪN ĐẬM TÌNH

Tùng bách trời đông lá vẫn xanh
Thân tâm an lạc tự riêng mình
Được người thương mến thời yên trí
Gặp bạn cười chê vậy cũng đành
Quên lúc trắng tay tan sự nghiệp
Vui hồi đỏ vận đạt công danh
Tuổi già vô sự thường ba phải
Khi ghét khi thương vẫn đậm tình.
Lá chờ rơi 11/10/2012





SUY NGẪM
---*---

Xuân thì tuổi hạc tóc còn xanh
Biệt thự thênh thang sống một mình
Tình cảm gia đình nghe chẳng thuận
Yêu thương chồng vợ cũng thôi đành
Thương trường nếm trải mùi cay đắng
Sự nghiệp kinh qua vị nổi danh
Ngồi ngẫm hôm nay lòng hối hận
Người xưa nghĩa cũ vẫn chung tình.

11/10/2012
Tuyen45

lá chờ rơi 11.10.2012 20:11:34 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: vancali96

KÍNH MỜI

TRỌN TÂM TÌNH

Tám mươi bốn tuổi hết xuân xanh
Đi sớm về khuya chỉ một mình
Bởi chẳng ai mua nên khó bán
Vì bao người mến bỏ sao đành
Ngu ngơ khó thấy điều hơn thiệt
Lẩm cẩm đâu màng tiếng lợi danh
Ai thích mời chơi không chớ giận
Lạ quen xin gửi trọn tâm tình.
Lá chờ rơi 10/10/2012



TÌNH THI HỮU

Tươi trẻ tâm hồn vẫn mãi xanh
Tìm vui thư nhạc một riêng mình
Cảm tình giả lãng nghe sao được
Bằng hữu làm lơ cũng chẳng đành
Đâu thiết trần đời bao ảo mộng
Quản gì nhân thế chút hư danh
Gió mây trăng nước thơm bè bạn
Xướng họa thơ văn mộng hữu tình

HANSY


Cả ngày nay bên này mạng hư em hong vào được ????

Ân tình


Rừng già chiếc lá vẫn hoài xanh
Khắc khoải bao đêm chuyện chúng mình
Bắng hữu tâm đầu xa chẳng nỡ
Tao nhân ý hợp nghỉ khôn đành
Việt-Nam xướng họa nào mong tiếng
Thư-Quán vui đùa chả nệ danh
Lỡ kiếp dâu tằm nên nhả sợi
Cúng ai chia sẻ nợ ân tình

Vancali 10.10.12



VẪN ĐẬM TÌNH

Tùng bách trời đông lá vẫn xanh
Thân tâm an lạc tự riêng mình
Được người thương mến thời yên trí
Gặp bạn cười chê vậy cũng đành
Quên lúc trắng tay tan sự nghiệp
Vui hồi đỏ vận đạt công danh
Tuổi già vô sự thường ba phải
Khi ghét khi thương vẫn đậm tình.
Lá chờ rơi 11/10/2012



SUY NGẪM
---*---

Xuân thì tuổi hạc tóc còn xanh
Biệt thự thênh thang sống một mình
Tình cảm gia đình nghe chẳng thuận
Yêu thương chồng vợ cũng thôi đành
Thương trường nếm trải mùi cay đắng
Sự nghiệp kinh qua vị nổi danh
Ngồi ngẫm hôm nay lòng hối hận
Người xưa nghĩa cũ vẫn chung tình.

11/10/2012
Tuyen45



CHƯA LỠ CUỘC TÌNH

Cũng muốn quay về với tuổi xanh
Tìm vui theo bạn trẻ quanh mình
Kẻ tung người hứng dù chưa thỏa
Góc bể đầu non vẫn phải đành
Bỏ lại sau lưng đời ảo ảnh
Gom về trước ngõ chút hư danh
Người sao ta vậy là êm đẹp
Sửa đổi chi cho lỡ cuộc tình.
Lá chờ rơi 11/10/2012

Hansy 12.10.2012 01:32:38 (permalink)
0



KÍNH MỜI

TRỌN TÂM TÌNH

Tám mươi bốn tuổi hết xuân xanh
Đi sớm về khuya chỉ một mình
Bởi chẳng ai mua nên khó bán
Vì bao người mến bỏ sao đành
Ngu ngơ khó thấy điều hơn thiệt
Lẩm cẩm đâu màng tiếng lợi danh
Ai thích mời chơi không chớ giận
Lạ quen xin gửi trọn tâm tình.
Lá chờ rơi 10/10/2012



TÌNH THI HỮU

Tươi trẻ tâm hồn vẫn mãi xanh
Tìm vui thư nhạc một riêng mình
Cảm tình giả lãng nghe sao được
Bằng hữu làm lơ cũng chẳng đành
Đâu thiết trần đời bao ảo mộng
Quản gì nhân thế chút hư danh
Gió mây trăng nước thơm bè bạn
Xướng họa thơ văn mộng hữu tình

HANSY


Cả ngày nay bên này mạng hư em hong vào được ????

Ân tình


Rừng già chiếc lá vẫn hoài xanh
Khắc khoải bao đêm chuyện chúng mình
Bắng hữu tâm đầu xa chẳng nỡ
Tao nhân ý hợp nghỉ khôn đành
Việt-Nam xướng họa nào mong tiếng
Thư-Quán vui đùa chả nệ danh
Lỡ kiếp dâu tằm nên nhả sợi
Cúng ai chia sẻ nợ ân tình

Vancali 10.10.12



VẪN ĐẬM TÌNH

Tùng bách trời đông lá vẫn xanh
Thân tâm an lạc tự riêng mình
Được người thương mến thời yên trí
Gặp bạn cười chê vậy cũng đành
Quên lúc trắng tay tan sự nghiệp
Vui hồi đỏ vận đạt công danh
Tuổi già vô sự thường ba phải
Khi ghét khi thương vẫn đậm tình.
Lá chờ rơi 11/10/2012



SUY NGẪM
---*---

Xuân thì tuổi hạc tóc còn xanh
Biệt thự thênh thang sống một mình
Tình cảm gia đình nghe chẳng thuận
Yêu thương chồng vợ cũng thôi đành
Thương trường nếm trải mùi cay đắng
Sự nghiệp kinh qua vị nổi danh
Ngồi ngẫm hôm nay lòng hối hận
Người xưa nghĩa cũ vẫn chung tình.

11/10/2012
Tuyen45



CHƯA LỠ CUỘC TÌNH

Cũng muốn quay về với tuổi xanh
Tìm vui theo bạn trẻ quanh mình
Kẻ tung người hứng dù chưa thỏa
Góc bể đầu non vẫn phải đành
Bỏ lại sau lưng đời ảo ảnh
Gom về trước ngõ chút hư danh
Người sao ta vậy là êm đẹp
Sửa đổi chi cho lỡ cuộc tình.
Lá chờ rơi 11/10/2012




TÌNH NGƯỜI

Trời cho đằm thắm một ân tình
Quý trọng trong lòng chẳng háo danh
Thỏa chí tương phùng lơ chẳng đặng
Vui đời hạnh ngộ bỏ sao đành
So đo hơn kém đều chung rọ
Ngẫm nghĩ tới lui cũng chúng mình
Thôi nhé cùng nhau câu xướng họa
Mặc người ta hát giữa trời xanh

HANSY


Hansy 12.10.2012 02:18:21 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2012 10:20:23 bởi Hansy >
tuyen45 12.10.2012 07:54:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Hansy




CƠM ÁO NHỨC ĐẦU
---*---

Cơm áo tháng năm nghĩ nhức đầu
Đồng lương ít ỏi thấm vào đâu
Leo thang vật giá lòng đau xót
Xuống dốc nghĩa tình dạ thấy sầu
Công lý cán cân tiền định mức
Lương tâm nhân phẩm ế từ lâu
Nên đành mượn tạm đường thi họa
Mời bạn đa phương vịnh mấy câu.

8/10/2012
Tuyen45



CÁ ĐỢI CÂU

Xuôi ngược bôn ba đến sói đầu
Cả đời đeo đuổi chuyện không đâu
Cái ăn nếu thấy sao mà khó
Nết ở thời luôn phải nặng sầu
Cõi thế bước chân nghe đã mỏi
Âm cung lời gọi chắc không lâu
Thôi đành cứ đến đâu hay đó
Vui với ao nhà cá đợi câu.
Lá chờ rơi 09/10/2012



LỘN ĐẦU

Tép tôm thời buổi cuối thành đầu
Ngồi xổm ghế cao chẳng kể đâu
Trọc phú to mồm trong gió hợm
Dân đen đắng miệng giữa cơn sầu
Quyền cao thu lại xây kim trướng
Chức trọng vét về dựng cổ lâu
Trí thức mỏi mòn trong nghịch cảnh
Chán đời hạ bút viết đôi câu

HANSY







NỖI NIỀM
---*---

Bao năm đèn sách chữ đầy đầu
Bước xuống trường đời chửa thấm đâu
Sự nghiệp long đong đầy uẩn khúc
Công danh lận đận những bi sầu
Ước mơ hoài bão còn chưa tới
Mộng điệp thiên đường đợi đã lâu
Giải tỏa nỗi niềm cùng bạn hữu
Lời thơ ngâm vịnh góp đôi câu

11/10/2012
Tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2012 07:57:52 bởi tuyen45 >
vancali96 12.10.2012 09:52:40 (permalink)
0




CƠM ÁO NHỨC ĐẦU
---*---

Cơm áo tháng năm nghĩ nhức đầu
Đồng lương ít ỏi thấm vào đâu
Leo thang vật giá lòng đau xót
Xuống dốc nghĩa tình dạ thấy sầu
Công lý cán cân tiền định mức
Lương tâm nhân phẩm ế từ lâu
Nên đành mượn tạm đường thi họa
Mời bạn đa phương vịnh mấy câu.

8/10/2012
Tuyen45



CÁ ĐỢI CÂU

Xuôi ngược bôn ba đến sói đầu
Cả đời đeo đuổi chuyện không đâu
Cái ăn nếu thấy sao mà khó
Nết ở thời luôn phải nặng sầu
Cõi thế bước chân nghe đã mỏi
Âm cung lời gọi chắc không lâu
Thôi đành cứ đến đâu hay đó
Vui với ao nhà cá đợi câu.
Lá chờ rơi 09/10/2012




LỘN ĐẦU

Tép tôm thời buổi cuối thành đầu
Ngồi xổm ghế cao chẳng kể đâu
Trọc phú to mồm trong gió hợm
Dân đen đắng miệng giữa cơn sầu
Quyền cao thu lại xây kim trướng
Chức trọng vét về dựng cổ lâu
Trí thức mỏi mòn trong nghịch cảnh
Chán đời hạ bút viết đôi câu

HANSY



NỖI NIỀM
---*---

Bao năm đèn sách chữ đầy đầu
Bước xuống trường đời chửa thấm đâu
Sự nghiệp long đong đầy uẩn khúc
Công danh lận đận những bi sầu
Ước mơ hoài bão còn chưa tới
Mộng điệp thiên đường đợi đã lâu
Giải tỏa nỗi niềm cùng bạn hữu
Lời thơ ngâm vịnh góp đôi câu

11/10/2012
Tuyen45



Bể dâu

Biển hẹn chiều nay sóng bạc đầu
Con thuyền viễn xứ biết về đâu
Mình nơi đất khách lòng chua xót
Bạn chốn quê cha mắt nhuốm sầu
Đã mấy thu về tim khắc khoải
Bao lần hạ tiễn dạ buồn lâu
Trông về cố quốc xa mù tít
Ngấn lệ tuôn dài viết mấy câu

Vancali 19.11.12


Thay đổi trang: << < 196197198 > >> | Trang 196 của 291 trang, bài viết từ 2926 đến 2940 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9