![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
CƠM ÁO NHỨC ĐẦU
---*---
Cơm áo tháng năm nghĩ nhức đầu
Đồng lương ít ỏi thấm vào đâu
Leo thang vật giá lòng đau xót
Xuống dốc nghĩa tình dạ thấy sầu
Công lý cán cân tiền định mức
Lương tâm nhân phẩm ế từ lâu
Nên đành mượn tạm đường thi họa
Mời bạn đa phương vịnh mấy câu.
8/10/2012
Tuyen45
CÁ ĐỢI CÂU
Xuôi ngược bôn ba đến sói đầu
Cả đời đeo đuổi chuyện không đâu
Cái ăn nếu thấy sao mà khó
Nết ở thời luôn phải nặng sầu
Cõi thế bước chân nghe đã mỏi
Âm cung lời gọi chắc không lâu
Thôi đành cứ đến đâu hay đó
Vui với ao nhà cá đợi câu.
Lá chờ rơi 09/10/2012
LỘN ĐẦU
Tép tôm thời buổi cuối thành đầu
Ngồi xổm ghế cao chẳng kể đâu
Trọc phú to mồm trong gió hợm
Dân đen đắng miệng giữa cơn sầu
Quyền cao thu lại xây kim trướng
Chức trọng vét về dựng cổ lâu
Trí thức mỏi mòn trong nghịch cảnh
Chán đời hạ bút viết đôi câu
HANSY
NỖI NIỀM
---*---
Bao năm đèn sách chữ đầy đầu
Bước xuống trường đời chửa thấm đâu
Sự nghiệp long đong đầy uẩn khúc
Công danh lận đận những bi sầu
Ước mơ hoài bão còn chưa tới
Mộng điệp thiên đường đợi đã lâu
Giải tỏa nỗi niềm cùng bạn hữu
Lời thơ ngâm vịnh góp đôi câu
11/10/2012
Tuyen45
Bể dâu
Biển hẹn chiều nay sóng bạc đầu
Con thuyền viễn xứ biết về đâu
Mình nơi đất khách lòng chua xót
Bạn chốn quê cha mắt nhuốm sầu
Đã mấy thu về tim khắc khoải
Bao lần hạ tiễn dạ buồn lâu
Trông về cố quốc xa mù tít
Ngấn lệ tuôn dài viết mấy câu
Vancali 19.11.12
GIAO TRỜI
Học tài thi phận có nêu câu
Phước đức mỏng dày đạt sớm lâu
Sự nghiệp lòng vòng đừng nản chí
Chuyện đời khúc khuỷu chớ u sầu
Bao người lận đận hoài tay trắng
Mấy kẻ dễ dàng loáng được đâu
Cái số trời cho ai nấy hưởng
Than van lo nghĩ chỉ đau đầu
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2012 10:12:23 bởi Hansy >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2012 01:22:38 bởi Hansy >
1411. KHAI GIANG
Hơi thu thoảng nhẹ lướt qua thềm
Bông phượng đã tàn lá lặng yên
Áo trắng tung tăng đùa trước gió
Đầu xanh lúng túng đứng ngoài hiên
Trống trường giục giã trên phòng họp
Bút mực hân hoan giữa bạn hiền
Trường lớp dần quen vui học tập
Nhớ hoài kỷ niệm tuổi thần tiên
HANSY
1412. ƯỚC AO
Ước ao hai đứa sớm sum vầy
Chắp cánh thiên đường cưỡi gió bay
Ước hẹn ươm nồng tình dấu ái
Thầm mơ xây đẹp mối trang đài
Bài thơ lửa mộng men thơm ấm
Chén rượu hương tình vị đắm say
Hạnh ngộ một lần rồi nhớ mãi
Tim lòng cột nhé gió đừng lay
HANSY
1413. NHẮN GỞI
Tâm tịnh giúp ta được mộng bình
Yêu người sẽ thấy cuộc đời xinh
Hư thời nhập mộng cho là thật
Huyễn ảo nhìn mơ tưởng ấy hình
Giữ trí thanh cao vui với bạn
Bền gan nhân ái đẹp cho mình
Viết thơ chung thỏa nguồn xúc cảm
Sống thật thanh lòng mãi mãi minh
HANSY
1414.
CƯ SỸ
Đôi khi chán quá ước đi tu
Bởi thấy nhân gian lắm mịt mù
Chỉ ngại tương cà không thuận miệng
Lại lo dưa muối nỗi thành u
Đọc kinh khuya tối e buồn ngủ
Gõ mõ sớm trưa lại muốn dù
Thôi thế buồn đời nhưng thích mặn
Ở nhà tu sĩ cũng nhàn cư
HANSY
1415. LỐI CŨ HOÀI MƠ
Lóng lánh tơ vàng giữa khoảng thưa
Tiếng ca ru đượm khối tình trưa
Bâng khuâng dạ luyến bao đường nhớ
Xao xuyến tim thương mấy nẻo vừa
Hạ cuối ươm lòng chờ bóng nắng
Thu về ấp điệu đợi màn mưa
Mùa trăng quá vãng người nay ước
Lối cũ chao hồn dệt mộng xưa
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2012 05:36:39 bởi Hansy >
1416. ĐƠN CÔI
Giữa mộng sao nghe tiếng thở than
Niềm xa xót ấy vọng mây ngàn
Tầng không ngóng đợi hoài hương lửa
Cánh gió mong chờ lụn sắc nhan
Lao lác hồn chao yêu trở dại
Lơ mơ tâm loạn nhớ nên gàn
Một mình thơ thẩn sầu canh vắng
Chốn ấy người ơi có luận bàn
HANSY
1418. KÝ ỨC
Ký ước học trò cứ tiếp trôi
Mùa hoa phượng thắm đã xa rồi
Mái trường sát cánh khi mưa vội
Góc lớp chụm đầu buổi nắng rơi
Lưu bút ngày nao nhòe mực tím
Vần thơ thuở ấy rạng chân trời
Thầy cô bè bạn giờ sao nhỉ
Biết có lúc nao lại được cười
HANSY
1419. TÌNH ĐAU
Tình vỡ mà sao mãi chẳng vơi
Niềm đau dội xuống khắp nơi nơi
Hoài mong góc dạ dâng bày tỏ
Cứ muốn cõi lòng dậy trổ phơi
Vụn nát mấy lần tan cõi mộng
Xót xa bao nuộc thắt tim đời
Ngồi mơ huyền thoại ngày nao tới
Nẻo cuối sao buồn lặng ngắt ơi
HANSY
1420. CUNG SẦU SÓT LẠI
Chiếu lạnh ai người thấu hiểu em
Chăn đơn gối chiếc tủi lòng thêm
Mùa nao hai đứa mơ nên ước
Thuở ấy chúng mình mộng được êm
Nhớ lắm môi nồng trao đượm mặn
Thương sao tóc rối phả lơi mềm
Tình đi đem nắng về phương ấy
Sót lại cung sầu giữa cảnh đêm
HANSY
CƠM ÁO NHỨC ĐẦU
---*---
Cơm áo tháng năm nghĩ nhức đầu
Đồng lương ít ỏi thấm vào đâu
Leo thang vật giá lòng đau xót
Xuống dốc nghĩa tình dạ thấy sầu
Công lý cán cân tiền định mức
Lương tâm nhân phẩm ế từ lâu
Nên đành mượn tạm đường thi họa
Mời bạn đa phương vịnh mấy câu.
8/10/2012
Tuyen45
CÁ ĐỢI CÂU
Xuôi ngược bôn ba đến sói đầu
Cả đời đeo đuổi chuyện không đâu
Cái ăn nếu thấy sao mà khó
Nết ở thời luôn phải nặng sầu
Cõi thế bước chân nghe đã mỏi
Âm cung lời gọi chắc không lâu
Thôi đành cứ đến đâu hay đó
Vui với ao nhà cá đợi câu.
Lá chờ rơi 09/10/2012
LỘN ĐẦU
Tép tôm thời buổi cuối thành đầu
Ngồi xổm ghế cao chẳng kể đâu
Trọc phú to mồm trong gió hợm
Dân đen đắng miệng giữa cơn sầu
Quyền cao thu lại xây kim trướng
Chức trọng vét về dựng cổ lâu
Trí thức mỏi mòn trong nghịch cảnh
Chán đời hạ bút viết đôi câu
HANSY
NỖI NIỀM
---*---
Bao năm đèn sách chữ đầy đầu
Bước xuống trường đời chửa thấm đâu
Sự nghiệp long đong đầy uẩn khúc
Công danh lận đận những bi sầu
Ước mơ hoài bão còn chưa tới
Mộng điệp thiên đường đợi đã lâu
Giải tỏa nỗi niềm cùng bạn hữu
Lời thơ ngâm vịnh góp đôi câu
11/10/2012
Tuyen45
Bể dâu
Biển hẹn chiều nay sóng bạc đầu
Con thuyền viễn xứ biết về đâu
Mình nơi đất khách lòng chua xót
Bạn chốn quê cha mắt nhuốm sầu
Đã mấy thu về tim khắc khoải
Bao lần hạ tiễn dạ buồn lâu
Trông về cố quốc xa mù tít
Ngấn lệ tuôn dài viết mấy câu
Vancali 19.11.12
GIAO TRỜI
Học tài thi phận có nêu câu
Phước đức mỏng dày đạt sớm lâu
Sự nghiệp lòng vòng đừng nản chí
Chuyện đời khúc khuỷu chớ u sầu
Bao người lận đận hoài tay trắng
Mấy kẻ dễ dàng loáng được đâu
Cái số trời cho ai nấy hưởng
Than van lo nghĩ chỉ đau đầu
HANSY
Củi quế gạo châu
Suy tư nghĩ ngợi mãi ê đầu
Chỉ tổ thêm buồn giải quyết đâu
Vật giá leo thang càng chuốc khổ
Tiền lương nằm ụ riết thêm sầu
Con đau có lẽ người xanh lắm
Gạo hết xem chừng dạ đói lâu
Thời buổi bây giờ ai chết chịu
Tai qua nạn khỏi đốt nhang cầu
Vancali 11.12.12
Trích đoạn: vancali96
CƠM ÁO NHỨC ĐẦU
---*---
Cơm áo tháng năm nghĩ nhức đầu
Đồng lương ít ỏi thấm vào đâu
Leo thang vật giá lòng đau xót
Xuống dốc nghĩa tình dạ thấy sầu
Công lý cán cân tiền định mức
Lương tâm nhân phẩm ế từ lâu
Nên đành mượn tạm đường thi họa
Mời bạn đa phương vịnh mấy câu.
8/10/2012
Tuyen45
CÁ ĐỢI CÂU
Xuôi ngược bôn ba đến sói đầu
Cả đời đeo đuổi chuyện không đâu
Cái ăn nếu thấy sao mà khó
Nết ở thời luôn phải nặng sầu
Cõi thế bước chân nghe đã mỏi
Âm cung lời gọi chắc không lâu
Thôi đành cứ đến đâu hay đó
Vui với ao nhà cá đợi câu.
Lá chờ rơi 09/10/2012
LỘN ĐẦU
Tép tôm thời buổi cuối thành đầu
Ngồi xổm ghế cao chẳng kể đâu
Trọc phú to mồm trong gió hợm
Dân đen đắng miệng giữa cơn sầu
Quyền cao thu lại xây kim trướng
Chức trọng vét về dựng cổ lâu
Trí thức mỏi mòn trong nghịch cảnh
Chán đời hạ bút viết đôi câu
HANSY
NỖI NIỀM
---*---
Bao năm đèn sách chữ đầy đầu
Bước xuống trường đời chửa thấm đâu
Sự nghiệp long đong đầy uẩn khúc
Công danh lận đận những bi sầu
Ước mơ hoài bão còn chưa tới
Mộng điệp thiên đường đợi đã lâu
Giải tỏa nỗi niềm cùng bạn hữu
Lời thơ ngâm vịnh góp đôi câu
11/10/2012
Tuyen45
Bể dâu
Biển hẹn chiều nay sóng bạc đầu
Con thuyền viễn xứ biết về đâu
Mình nơi đất khách lòng chua xót
Bạn chốn quê cha mắt nhuốm sầu
Đã mấy thu về tim khắc khoải
Bao lần hạ tiễn dạ buồn lâu
Trông về cố quốc xa mù tít
Ngấn lệ tuôn dài viết mấy câu
Vancali 19.11.12
GIAO TRỜI
Học tài thi phận có nêu câu
Phước đức mỏng dày đạt sớm lâu
Sự nghiệp lòng vòng đừng nản chí
Chuyện đời khúc khuỷu chớ u sầu
Bao người lận đận hoài tay trắng
Mấy kẻ dễ dàng loáng được đâu
Cái số trời cho ai nấy hưởng
Than van lo nghĩ chỉ đau đầu
HANSY
Củi quế gạo châu
Suy tư nghĩ ngợi mãi ê đầu
Chỉ tổ thêm buồn giải quyết đâu
Vật giá leo thang càng chuốc khổ
Tiền lương nằm ụ riết thêm sầu
Con đau có lẽ người xanh lắm
Gạo hết xem chừng dạ đói lâu
Thời buổi bây giờ ai chết chịu
Tai qua nạn khỏi đốt nhang cầu
Vancali 11.12.12
MỘNG ĐẸP TÌNH ĐẦU
---*---
Duyên xưa đẹp mộng mối tình đầu
Đứt nhịp cây cầu chẳng đến đâu
Hai đứa chia tay lòng thắt lại
Ta mình li biệt dạ thêm sầu
Qua bao năm tháng mong ngày gặp
Đếm mấy thu về hẹn đã lâu
Giữa buổi hoàng hôn còn hối tiếc
Thôi dùng thi họa vịnh vài câu.
13/10/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2012 23:53:57 bởi tuyen45 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: