ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 196197198 > >> | Trang 198 của 291 trang, bài viết từ 2956 đến 2970 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Hansy 14.10.2012 00:11:35 (permalink)
0


CƠM ÁO NHỨC ĐẦU
---*---

Cơm áo tháng năm nghĩ nhức đầu
Đồng lương ít ỏi thấm vào đâu
Leo thang vật giá lòng đau xót
Xuống dốc nghĩa tình dạ thấy sầu
Công lý cán cân tiền định mức
Lương tâm nhân phẩm ế từ lâu
Nên đành mượn tạm đường thi họa
Mời bạn đa phương vịnh mấy câu.

8/10/2012
Tuyen45



CÁ ĐỢI CÂU

Xuôi ngược bôn ba đến sói đầu
Cả đời đeo đuổi chuyện không đâu
Cái ăn nếu thấy sao mà khó
Nết ở thời luôn phải nặng sầu
Cõi thế bước chân nghe đã mỏi
Âm cung lời gọi chắc không lâu
Thôi đành cứ đến đâu hay đó
Vui với ao nhà cá đợi câu.
Lá chờ rơi 09/10/2012




LỘN ĐẦU

Tép tôm thời buổi cuối thành đầu
Ngồi xổm ghế cao chẳng kể đâu
Trọc phú to mồm trong gió hợm
Dân đen đắng miệng giữa cơn sầu
Quyền cao thu lại xây kim trướng
Chức trọng vét về dựng cổ lâu
Trí thức mỏi mòn trong nghịch cảnh
Chán đời hạ bút viết đôi câu

HANSY



NỖI NIỀM
---*---

Bao năm đèn sách chữ đầy đầu
Bước xuống trường đời chửa thấm đâu
Sự nghiệp long đong đầy uẩn khúc
Công danh lận đận những bi sầu
Ước mơ hoài bão còn chưa tới
Mộng điệp thiên đường đợi đã lâu
Giải tỏa nỗi niềm cùng bạn hữu
Lời thơ ngâm vịnh góp đôi câu

11/10/2012
Tuyen45



Bể dâu

Biển hẹn chiều nay sóng bạc đầu
Con thuyền viễn xứ biết về đâu
Mình nơi đất khách lòng chua xót
Bạn chốn quê cha mắt nhuốm sầu
Đã mấy thu về tim khắc khoải
Bao lần hạ tiễn dạ buồn lâu
Trông về cố quốc xa mù tít
Ngấn lệ tuôn dài viết mấy câu

Vancali 19.11.12




GIAO TRỜI

Học tài thi phận có nêu câu
Phước đức mỏng dày đạt sớm lâu
Sự nghiệp lòng vòng đừng nản chí
Chuyện đời khúc khuỷu chớ u sầu
Bao người lận đận hoài tay trắng
Mấy kẻ dễ dàng loáng được đâu
Cái số trời cho ai nấy hưởng
Than van lo nghĩ chỉ đau đầu

HANSY


Củi quế gạo châu

Suy tư nghĩ ngợi mãi ê đầu
Chỉ tổ thêm buồn giải quyết đâu
Vật giá leo thang càng chuốc khổ
Tiền lương nằm ụ riết thêm sầu
Con đau có lẽ người xanh lắm
Gạo hết xem chừng dạ đói lâu
Thời buổi bây giờ ai chết chịu
Tai qua nạn khỏi đốt nhang cầu

Vancali 11.12.12




MỘNG ĐẸP TÌNH ĐẦU
---*---

Duyên xưa đẹp mộng mối tình đầu
Đứt nhịp cây cầu chẳng đến đâu
Hai đứa chia tay lòng thắt lại
Ta mình li biệt dạ thêm sầu
Qua bao năm tháng mong ngày gặp
Đếm mấy thu về hẹn đã lâu
Giữa buổi hoàng hôn còn hối tiếc
Thôi dùng thi họa vịnh vài câu.

13/10/2012
Tuyen45



THOÁT TRẦN

Cuộc sống bình yên mãi nguyện cầu
Đường dài chân cứng bước đi lâu
Lời thơ mát dịu bao lòng nhớ
Tiếng nhạc khỏa khuây những nỗi sầu
Bằng hữu bên nhau không phụ nhé
Xóm giềng kề cận chẳng quên đâu
Dưỡng tâm thanh khiết vui trăng nước
Trong sạch tâm tư nhẹ cả đầu

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2012 00:16:06 bởi Hansy >
Hansy 14.10.2012 00:22:47 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2012 00:29:54 bởi Hansy >
Hansy 14.10.2012 00:24:39 (permalink)
0
1421. TÌNH XÓT

Tình mất tâm hồn chợt rỗng không
Từng đêm xa xót cả tim lòng
Úa tàn hương mộng trời xuân thẩm
Phai nhạt sắc mơ kiếp má hồng
Cạn hết tâm tư niềm ước vọng
Nhạt nhòa kỷ niệm nỗi hoài mong
Chồng thư ngày đó sao nghe nặng
Chất chứa thương yêu lẫn mặn nồng

HANSY
Hansy 14.10.2012 00:25:57 (permalink)
0
1422. KHỎI ĐI TU

Chẳng phải ra đời để ẩn cư
Nắng mưa đã có chiếc ô dù
Xăn tay rót rượu tình thành núi
Bày chén gom lòng nghĩa dựng u
Thế sự đâu thèm luôn lãng tránh
Hư danh chả thiết mãi ngơ mù
Túi thơ lang bạt cùng sương gió
Thanh sạch cõi lòng cũng giống tu

HANSY
Hansy 14.10.2012 00:27:13 (permalink)
0
1423. NẮNG THU

Thu nắng vàng ươm sợi nhẹ rơi
Thướt tha dải lụa phía chân trời
Gieo vần hạ bút vài tơ mộng
Bấm phím gảy đàn một khúc chơi
Bảng lảng dạt dào gom dựng ý
Bâng khuâng xao xuyến thốt xây lời
Xa xa đôi trẻ nồng mơ ước
Mây nước bao tình hạnh phúc ơi

HANSY
Hansy 14.10.2012 00:28:46 (permalink)
0
1424. ĐỜI LÃNG TỬ

Dõi bóng người đi tận cuối trời
Chao lòng thương nhớ dậy niềm rơi
Phân vân chút nắng vương mơ cõi
Xao xuyến vành môi ướp mộng đời
Ngơ ngẩn lúc nghe làn điệu rót
Bâng khuâng khi thấy dáng hoa cười
Tìm trăng mùa cũ về theo gió
Gõ khúc ca tình lãng tử chơi

HANSY
Hansy 14.10.2012 00:30:28 (permalink)
0
1425. HẬN

Mối hận tình lòng khó thể ngơ
Dẫu nay xa cách tận đôi bờ
Ta về ôn lại bao phiên mộng
Em nỡ chôn vùi lắm khúc thơ
Sao lại tách thuyền chân vội bước
Mà không níu dạ mắt thêm chờ
Ngày nao nguyện ước toàn gian dối
Trễ hẹn cung đời xóa nát mơ

HANSY
Hansy 14.10.2012 00:31:32 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2012 14:26:58 bởi Hansy >
vancali96 14.10.2012 07:48:41 (permalink)
0


CƠM ÁO NHỨC ĐẦU
---*---

Cơm áo tháng năm nghĩ nhức đầu
Đồng lương ít ỏi thấm vào đâu
Leo thang vật giá lòng đau xót
Xuống dốc nghĩa tình dạ thấy sầu
Công lý cán cân tiền định mức
Lương tâm nhân phẩm ế từ lâu
Nên đành mượn tạm đường thi họa
Mời bạn đa phương vịnh mấy câu.

8/10/2012
Tuyen45



CÁ ĐỢI CÂU

Xuôi ngược bôn ba đến sói đầu
Cả đời đeo đuổi chuyện không đâu
Cái ăn nếu thấy sao mà khó
Nết ở thời luôn phải nặng sầu
Cõi thế bước chân nghe đã mỏi
Âm cung lời gọi chắc không lâu
Thôi đành cứ đến đâu hay đó
Vui với ao nhà cá đợi câu.
Lá chờ rơi 09/10/2012




LỘN ĐẦU

Tép tôm thời buổi cuối thành đầu
Ngồi xổm ghế cao chẳng kể đâu
Trọc phú to mồm trong gió hợm
Dân đen đắng miệng giữa cơn sầu
Quyền cao thu lại xây kim trướng
Chức trọng vét về dựng cổ lâu
Trí thức mỏi mòn trong nghịch cảnh
Chán đời hạ bút viết đôi câu

HANSY



NỖI NIỀM
---*---

Bao năm đèn sách chữ đầy đầu
Bước xuống trường đời chửa thấm đâu
Sự nghiệp long đong đầy uẩn khúc
Công danh lận đận những bi sầu
Ước mơ hoài bão còn chưa tới
Mộng điệp thiên đường đợi đã lâu
Giải tỏa nỗi niềm cùng bạn hữu
Lời thơ ngâm vịnh góp đôi câu

11/10/2012
Tuyen45



Bể dâu

Biển hẹn chiều nay sóng bạc đầu
Con thuyền viễn xứ biết về đâu
Mình nơi đất khách lòng chua xót
Bạn chốn quê cha mắt nhuốm sầu
Đã mấy thu về tim khắc khoải
Bao lần hạ tiễn dạ buồn lâu
Trông về cố quốc xa mù tít
Ngấn lệ tuôn dài viết mấy câu

Vancali 19.11.12




GIAO TRỜI

Học tài thi phận có nêu câu
Phước đức mỏng dày đạt sớm lâu
Sự nghiệp lòng vòng đừng nản chí
Chuyện đời khúc khuỷu chớ u sầu
Bao người lận đận hoài tay trắng
Mấy kẻ dễ dàng loáng được đâu
Cái số trời cho ai nấy hưởng
Than van lo nghĩ chỉ đau đầu

HANSY


Củi quế gạo châu

Suy tư nghĩ ngợi mãi ê đầu
Chỉ tổ thêm buồn giải quyết đâu
Vật giá leo thang càng chuốc khổ
Tiền lương nằm ụ riết thêm sầu
Con đau có lẽ người xanh lắm
Gạo hết xem chừng dạ đói lâu
Thời buổi bây giờ ai chết chịu
Tai qua nạn khỏi đốt nhang cầu

Vancali 11.12.12




MỘNG ĐẸP TÌNH ĐẦU
---*---

Duyên xưa đẹp mộng mối tình đầu
Đứt nhịp cây cầu chẳng đến đâu
Hai đứa chia tay lòng thắt lại
Ta mình li biệt dạ thêm sầu
Qua bao năm tháng mong ngày gặp
Đếm mấy thu về hẹn đã lâu
Giữa buổi hoàng hôn còn hối tiếc
Thôi dùng thi họa vịnh vài câu.

13/10/2012
Tuyen45



THOÁT TRẦN

Cuộc sống bình yên mãi nguyện cầu
Đường dài chân cứng bước đi lâu
Lời thơ mát dịu bao lòng nhớ
Tiếng nhạc khỏa khuây những nỗi sầu
Bằng hữu bên nhau không phụ nhé
Xóm giềng kề cận chẳng quên đâu
Dưỡng tâm thanh khiết vui trăng nước
Trong sạch tâm tư nhẹ cả đầu

HANSY


[/centerv
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2012 11:24:03 bởi vancali96 >
vancali96 15.10.2012 07:33:09 (permalink)
0


1425. HẬN

Mối hận tình lòng khó thể ngơ
Dẫu nay xa cách tận đôi bờ
Ta về ôn lại bao phiên mộng
Em nỡ chôn vùi lắm khúc thơ
Sao lại tách thuyền chân vội bước
Mà không níu dạ mắt thêm chờ
Ngày nao nguyện ước toàn gian dối
Trễ hẹn cung đời xóa nát mơ

HANSY



lá chờ rơi 15.10.2012 08:06:09 (permalink)
0
1425. HẬN

Mối hận tình lòng khó thể ngơ
Dẫu nay xa cách tận đôi bờ
Ta về ôn lại bao phiên mộng
Em nỡ chôn vùi lắm khúc thơ
Sao lại tách thuyền chân vội bước
Mà không níu dạ mắt thêm chờ
Ngày nao nguyện ước toàn gian dối
Trễ hẹn cung đời xóa nát mơ

HANSY




GẶP TRONG MƠ

Một lần ngoái lại cũng không ngơ
Tủi phận ai kia đứng cạnh bờ
Dõi mắt trông theo dòng nước cuộn
Đau lòng nhớ lại những ngày thơ
Trách ai ngàn dặm ham sông núi
Khiến kẻ cô thân phải đợi chờ
Thu đến thu đi người chửa lại
Cam lòng đôi lúc gặp trong mơ.
Lá chờ rơi 15/10/2012
tuyen45 15.10.2012 08:33:24 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

1425. HẬN

Mối hận tình lòng khó thể ngơ
Dẫu nay xa cách tận đôi bờ
Ta về ôn lại bao phiên mộng
Em nỡ chôn vùi lắm khúc thơ
Sao lại tách thuyền chân vội bước
Mà không níu dạ mắt thêm chờ
Ngày nao nguyện ước toàn gian dối
Trễ hẹn cung đời xóa nát mơ

HANSY




GẶP TRONG MƠ

Một lần ngoái lại cũng không ngơ
Tủi phận ai kia đứng cạnh bờ
Dõi mắt trông theo dòng nước cuộn
Đau lòng nhớ lại những ngày thơ
Trách ai ngàn dặm ham sông núi
Khiến kẻ cô thân phải đợi chờ
Thu đến thu đi người chửa lại
Cam lòng đôi lúc gặp trong mơ.
Lá chờ rơi 15/10/2012




BẾN HẸN
---*---

Bến hẹn Chia Li đứng ngẩn ngơ
Con thuyền quay lái bỏ hai bờ
Dòng thương mộng tưởng mòn niềm nhớ
Phủ Lạng nỗi mong mỏi ý thơ
Lạnh lẽo lối xưa xanh cỏ mọc
U sầu đường cũ đỏ rêu chờ
Xe hoa qua ngõ lòng đau thắt
Đứng lặng tim này giữa lúc mơ.

12/10/2012
Tuyen45
lá chờ rơi 15.10.2012 08:48:18 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96



CƠM ÁO NHỨC ĐẦU
---*---

Cơm áo tháng năm nghĩ nhức đầu
Đồng lương ít ỏi thấm vào đâu
Leo thang vật giá lòng đau xót
Xuống dốc nghĩa tình dạ thấy sầu
Công lý cán cân tiền định mức
Lương tâm nhân phẩm ế từ lâu
Nên đành mượn tạm đường thi họa
Mời bạn đa phương vịnh mấy câu.

8/10/2012
Tuyen45



CÁ ĐỢI CÂU

Xuôi ngược bôn ba đến sói đầu
Cả đời đeo đuổi chuyện không đâu
Cái ăn nếu thấy sao mà khó
Nết ở thời luôn phải nặng sầu
Cõi thế bước chân nghe đã mỏi
Âm cung lời gọi chắc không lâu
Thôi đành cứ đến đâu hay đó
Vui với ao nhà cá đợi câu.

Lá chờ rơi 09/10/2012




LỘN ĐẦU

Tép tôm thời buổi cuối thành đầu
Ngồi xổm ghế cao chẳng kể đâu
Trọc phú to mồm trong gió hợm
Dân đen đắng miệng giữa cơn sầu
Quyền cao thu lại xây kim trướng
Chức trọng vét về dựng cổ lâu
Trí thức mỏi mòn trong nghịch cảnh
Chán đời hạ bút viết đôi câu

HANSY



NỖI NIỀM
---*---

Bao năm đèn sách chữ đầy đầu
Bước xuống trường đời chửa thấm đâu
Sự nghiệp long đong đầy uẩn khúc
Công danh lận đận những bi sầu
Ước mơ hoài bão còn chưa tới
Mộng điệp thiên đường đợi đã lâu
Giải tỏa nỗi niềm cùng bạn hữu
Lời thơ ngâm vịnh góp đôi câu

11/10/2012
Tuyen45



Bể dâu

Biển hẹn chiều nay sóng bạc đầu
Con thuyền viễn xứ biết về đâu
Mình nơi đất khách lòng chua xót
Bạn chốn quê cha mắt nhuốm sầu
Đã mấy thu về tim khắc khoải
Bao lần hạ tiễn dạ buồn lâu
Trông về cố quốc xa mù tít
Ngấn lệ tuôn dài viết mấy câu

Vancali 19.11.12




GIAO TRỜI

Học tài thi phận có nêu câu
Phước đức mỏng dày đạt sớm lâu
Sự nghiệp lòng vòng đừng nản chí
Chuyện đời khúc khuỷu chớ u sầu
Bao người lận đận hoài tay trắng
Mấy kẻ dễ dàng loáng được đâu
Cái số trời cho ai nấy hưởng
Than van lo nghĩ chỉ đau đầu

HANSY


Củi quế gạo châu

Suy tư nghĩ ngợi mãi ê đầu
Chỉ tổ thêm buồn giải quyết đâu
Vật giá leo thang càng chuốc khổ
Tiền lương nằm ụ riết thêm sầu
Con đau có lẽ người xanh lắm
Gạo hết xem chừng dạ đói lâu
Thời buổi bây giờ ai chết chịu
Tai qua nạn khỏi đốt nhang cầu

Vancali 11.12.12




MỘNG ĐẸP TÌNH ĐẦU
---*---

Duyên xưa đẹp mộng mối tình đầu
Đứt nhịp cây cầu chẳng đến đâu
Hai đứa chia tay lòng thắt lại
Ta mình li biệt dạ thêm sầu
Qua bao năm tháng mong ngày gặp
Đếm mấy thu về hẹn đã lâu
Giữa buổi hoàng hôn còn hối tiếc
Thôi dùng thi họa vịnh vài câu.

13/10/2012
Tuyen45



THOÁT TRẦN

Cuộc sống bình yên mãi nguyện cầu
Đường dài chân cứng bước đi lâu
Lời thơ mát dịu bao lòng nhớ
Tiếng nhạc khỏa khuây những nỗi sầu
Bằng hữu bên nhau không phụ nhé
Xóm giềng kề cận chẳng quên đâu
Dưỡng tâm thanh khiết vui trăng nước
Trong sạch tâm tư nhẹ cả đầu

HANSY




TỈNH GIẤC

Ưu tư chi lắm để đau đầu
Ngọt đắng lòng người dễ biết đâu
Cứ để xuôi dòng trăm thứ việc
Hơn là đeo đẳng mãi cơn sầu
Đời người ai chẳng nôn nao muốn
Việc thế đâu cần bận bịu lâu
Tỉnh giấc Nam Kha vàng hóa cám
Vội vàng ghi lại với đôi câu.

Lá chơ rơi 15/10/2012
vancali96 15.10.2012 10:31:01 (permalink)
0



1425. HẬN

Mối hận tình lòng khó thể ngơ
Dẫu nay xa cách tận đôi bờ
Ta về ôn lại bao phiên mộng
Em nỡ chôn vùi lắm khúc thơ
Sao lại tách thuyền chân vội bước
Mà không níu dạ mắt thêm chờ
Ngày nao nguyện ước toàn gian dối
Trễ hẹn cung đời xóa nát mơ

HANSY




GẶP TRONG MƠ

Một lần ngoái lại cũng không ngơ
Tủi phận ai kia đứng cạnh bờ
Dõi mắt trông theo dòng nước cuộn
Đau lòng nhớ lại những ngày thơ
Trách ai ngàn dặm ham sông núi
Khiến kẻ cô thân phải đợi chờ
Thu đến thu đi người chửa lại
Cam lòng đôi lúc gặp trong mơ.
Lá chờ rơi 15/10/2012


BẾN HẸN
---*---

Bến hẹn Chia Li đứng ngẩn ngơ
Con thuyền quay lái bỏ hai bờ
Dòng thương mộng tưởng mòn niềm nhớ
Phủ Lạng nỗi mong mỏi ý thơ
Lạnh lẽo lối xưa xanh cỏ mọc
U sầu đường cũ đỏ rêu chờ
Xe hoa qua ngõ lòng đau thắt
Đứng lặng tim này giữa lúc mơ.

12/10/2012
Tuyen45


Hansy 15.10.2012 14:27:35 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2012 14:39:18 bởi Hansy >
Thay đổi trang: << < 196197198 > >> | Trang 198 của 291 trang, bài viết từ 2956 đến 2970 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9