ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 199200201 > >> | Trang 201 của 291 trang, bài viết từ 3001 đến 3015 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Hansy 15.10.2012 16:49:16 (permalink)
0
1449. DỖI HỜN

Mơ dáng người xưa ngoái vọng thềm
Cho lòng dịu ngọt thưở bình yên
Chùm hoa đơn tủi bùi ngùi gác
Khóm trúc lẻ buồn phảng phất hiên
Đâu nữa vui đùa cùng hạnh phúc
Còn chi thơm thảo với ngoan hiền
Giữa hồn mặn đắng mùi hương cũ
Giận nỗi thân hèn dám sánh tiên

HANSY
Hansy 15.10.2012 16:50:48 (permalink)
0
1450. TIẾC NUỐI

Nhi nữ ngày nay cũng có tòng
Chẳng là theo gót đám đông đông
Môi son phết tợn còn hơn đỏ
Má phấn tô lâu thiệt rực hồng
Ảo vọng chập chờn như sóng biển
Mộng lòng chấp chới tựa dòng sông
Nghĩa tình lỏng lẻo mau thay đổi
Kiếm chỗ trao thân ấy gọi chồng

Kiếm chỗ trao thân ấy gọi chồng
Trông đèo ngó núi dợm qua sông
Còn đâu để ước keo sơn mãi
Chi nữa mà mong sợi chỉ hồng
Phu tử đi tìm chàng chỗ khác
Thèm tình chạy kiếm bậu nơi đông
Tiếc buồn cho cái thời xa lắc
Nhi nữ ngày nay cũng có tòng

HANSY
Hansy 15.10.2012 16:52:04 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2012 00:34:23 bởi Hansy >
tuyen45 16.10.2012 23:31:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Hansy

HẬN

Mối hận tình lòng khó thể ngơ
Dẫu nay xa cách tận đôi bờ
Ta về ôn lại bao phiên mộng
Em nỡ chôn vùi lắm khúc thơ
Sao lại tách thuyền chân vội bước
Mà không níu dạ mắt thêm chờ
Ngày nao nguyện ước toàn gian dối
Trễ hẹn cung đời xóa nát mơ

HANSY




GẶP TRONG MƠ

Một lần ngoái lại cũng không ngơ
Tủi phận ai kia đứng cạnh bờ
Dõi mắt trông theo dòng nước cuộn
Đau lòng nhớ lại những ngày thơ
Trách ai ngàn dặm ham sông núi
Khiến kẻ cô thân phải đợi chờ
Thu đến thu đi người chửa lại
Cam lòng đôi lúc gặp trong mơ.
Lá chờ rơi 15/10/2012



BẾN HẸN
---*---

Bến hẹn Chia Li đứng ngẩn ngơ
Con thuyền quay lái bỏ hai bờ
Dòng thương mộng tưởng mòn niềm nhớ
Phủ Lạng nỗi mong mỏi ý thơ
Lạnh lẽo lối xưa xanh cỏ mọc
U sầu đường cũ đỏ rêu chờ
Xe hoa qua ngõ lòng đau thắt
Đứng lặng tim này giữa lúc mơ.

12/10/2012
Tuyen45





NHẮN YÊU

Đêm về thao thức ngắm trăng mơ
Bến đợi ngày nao mãi ngóng chờ
Nhung nhớ gom nồng gieo phím nhạc
Tương tư vắt giọt viết dòng thơ
Góp mơ ước cũ đan thành mộng
Ôn thệ mong xưa nối lại bờ
Biển rộng sông dài đừng ngắm nữa
Chút tình thơ dại chớ hoài ngơ

HANSY





BẾN ĐỢI
---*---

Dòng Thương bến đợi đứng lơ ngơ
Theo lái con đò ngó lại bờ
Mộng tưởng hình ai mòn nỗi nhớ
Niềm mong người ấy mỏi hồn thơ
Đường xưa cỏ mọc còn lưu dấu
Nẻo cũ rêu xanh vẫn hẹn chờ
Mỗi độ thu về nghe pháo nổ
Tim này vỡ vụn giữa cơn mơ.

13/10/2012
Tuyen45
Hansy 17.10.2012 01:48:18 (permalink)
0
HẬN

Mối hận tình lòng khó thể ngơ
Dẫu nay xa cách tận đôi bờ
Ta về ôn lại bao phiên mộng
Em nỡ chôn vùi lắm khúc thơ
Sao lại tách thuyền chân vội bước
Mà không níu dạ mắt thêm chờ
Ngày nao nguyện ước toàn gian dối
Trễ hẹn cung đời xóa nát mơ

HANSY




GẶP TRONG MƠ

Một lần ngoái lại cũng không ngơ
Tủi phận ai kia đứng cạnh bờ
Dõi mắt trông theo dòng nước cuộn
Đau lòng nhớ lại những ngày thơ
Trách ai ngàn dặm ham sông núi
Khiến kẻ cô thân phải đợi chờ
Thu đến thu đi người chửa lại
Cam lòng đôi lúc gặp trong mơ.
Lá chờ rơi 15/10/2012



BẾN HẸN
---*---

Bến hẹn Chia Li đứng ngẩn ngơ
Con thuyền quay lái bỏ hai bờ
Dòng thương mộng tưởng mòn niềm nhớ
Phủ Lạng nỗi mong mỏi ý thơ
Lạnh lẽo lối xưa xanh cỏ mọc
U sầu đường cũ đỏ rêu chờ
Xe hoa qua ngõ lòng đau thắt
Đứng lặng tim này giữa lúc mơ.

12/10/2012
Tuyen45





NHẮN YÊU

Đêm về thao thức ngắm trăng mơ
Bến đợi ngày nao mãi ngóng chờ
Nhung nhớ gom nồng gieo phím nhạc
Tương tư vắt giọt viết dòng thơ
Góp mơ ước cũ đan thành mộng
Ôn thệ mong xưa nối lại bờ
Biển rộng sông dài đừng ngắm nữa
Chút tình thơ dại chớ hoài ngơ

HANSY




BẾN ĐỢI
---*---

Dòng Thương bến đợi đứng lơ ngơ
Theo lái con đò ngó lại bờ
Mộng tưởng hình ai mòn nỗi nhớ
Niềm mong người ấy mỏi hồn thơ
Đường xưa cỏ mọc còn lưu dấu
Nẻo cũ rêu xanh vẫn hẹn chờ
Mỗi độ thu về nghe pháo nổ
Tim này vỡ vụn giữa cơn mơ.

13/10/2012
Tuyen45


TÌNH ĐỜI

Thất vọng tình đời đứng ngẩn ngơ
Thế nhân cách biệt lắm sâu bờ
Còn đâu tình cảm đan mơ cõi
Chi nữa ươm lòng dệt mộng thơ
Xao xác đơn hồn bao ngóng đợi
Bâng khuâng tin nhạn mấy trông chờ
Trăm năm cũng chỉ là giây phút
Trăng úa phai đời xám cả mơ

HANSY
vancali96 17.10.2012 09:21:45 (permalink)
0
HẬN

Mối hận tình lòng khó thể ngơ
Dẫu nay xa cách tận đôi bờ
Ta về ôn lại bao phiên mộng
Em nỡ chôn vùi lắm khúc thơ
Sao lại tách thuyền chân vội bước
Mà không níu dạ mắt thêm chờ
Ngày nao nguyện ước toàn gian dối
Trễ hẹn cung đời xóa nát mơ

HANSY




GẶP TRONG MƠ

Một lần ngoái lại cũng không ngơ
Tủi phận ai kia đứng cạnh bờ
Dõi mắt trông theo dòng nước cuộn
Đau lòng nhớ lại những ngày thơ
Trách ai ngàn dặm ham sông núi
Khiến kẻ cô thân phải đợi chờ
Thu đến thu đi người chửa lại
Cam lòng đôi lúc gặp trong mơ.
Lá chờ rơi 15/10/2012



BẾN HẸN
---*---

Bến hẹn Chia Li đứng ngẩn ngơ
Con thuyền quay lái bỏ hai bờ
Dòng thương mộng tưởng mòn niềm nhớ
Phủ Lạng nỗi mong mỏi ý thơ
Lạnh lẽo lối xưa xanh cỏ mọc
U sầu đường cũ đỏ rêu chờ
Xe hoa qua ngõ lòng đau thắt
Đứng lặng tim này giữa lúc mơ.

12/10/2012
Tuyen45





NHẮN YÊU

Đêm về thao thức ngắm trăng mơ
Bến đợi ngày nao mãi ngóng chờ
Nhung nhớ gom nồng gieo phím nhạc
Tương tư vắt giọt viết dòng thơ
Góp mơ ước cũ đan thành mộng
Ôn thệ mong xưa nối lại bờ
Biển rộng sông dài đừng ngắm nữa
Chút tình thơ dại chớ hoài ngơ

HANSY


Đành ngơ

Khung trời kỷ niệm bậu đành ngơ
Biển hẹn ngày nao sóng dội bờ
Một thuở say mê cùng dáng nguyệt
Bao ngày đắm đuối với nàng thơ
Còn đâu phố vắng chồn chân đợi
Đã hết canh thâu mỏi mắt chờ
Thệ ước vùi chôn vào dĩ vãng
Duyên tình hai đứa chỉ là mơ

Vancali 10.16.12


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2012 09:39:25 bởi vancali96 >
ThanhThanhKhiet 17.10.2012 16:55:39 (permalink)
0


Trích đoạn: vancali96

HẬN

Mối hận tình lòng khó thể ngơ
Dẫu nay xa cách tận đôi bờ
Ta về ôn lại bao phiên mộng
Em nỡ chôn vùi lắm khúc thơ
Sao lại tách thuyền chân vội bước
Mà không níu dạ mắt thêm chờ
Ngày nao nguyện ước toàn gian dối
Trễ hẹn cung đời xóa nát mơ

HANSY




GẶP TRONG MƠ

Một lần ngoái lại cũng không ngơ
Tủi phận ai kia đứng cạnh bờ
Dõi mắt trông theo dòng nước cuộn
Đau lòng nhớ lại những ngày thơ
Trách ai ngàn dặm ham sông núi
Khiến kẻ cô thân phải đợi chờ
Thu đến thu đi người chửa lại
Cam lòng đôi lúc gặp trong mơ.
Lá chờ rơi 15/10/2012



BẾN HẸN
---*---

Bến hẹn Chia Li đứng ngẩn ngơ
Con thuyền quay lái bỏ hai bờ
Dòng thương mộng tưởng mòn niềm nhớ
Phủ Lạng nỗi mong mỏi ý thơ
Lạnh lẽo lối xưa xanh cỏ mọc
U sầu đường cũ đỏ rêu chờ
Xe hoa qua ngõ lòng đau thắt
Đứng lặng tim này giữa lúc mơ.

12/10/2012
Tuyen45





NHẮN YÊU

Đêm về thao thức ngắm trăng mơ
Bến đợi ngày nao mãi ngóng chờ
Nhung nhớ gom nồng gieo phím nhạc
Tương tư vắt giọt viết dòng thơ
Góp mơ ước cũ đan thành mộng
Ôn thệ mong xưa nối lại bờ
Biển rộng sông dài đừng ngắm nữa
Chút tình thơ dại chớ hoài ngơ

HANSY


Đành ngơ

Khung trời kỷ niệm bậu đành ngơ
Biển hẹn ngày nao sóng dội bờ
Một thuở say mê cùng dáng nguyệt
Bao ngày đắm đuối với nàng thơ
Còn đâu phố vắng chồn chân đợi
Đã hết canh thâu mỏi mắt chờ
Thệ ước vùi chôn vào dĩ vãng
Duyên tình hai đứa chỉ là mơ

Vancali 10.16.12





Xin chờ
Muốn dạm cơi trầu sao mãi ngơ
Cho sông nghẹn lối cách ngăn bờ
Mẹ nhìn ánh mắt còn khờ dại
Cha ngó thân hình vẫn rất thơ
Quý nụ nguyên trinh xin gắng đợi
Yêu hoa phong nhụy chỉ còn chờ
Xuân về nắng ấm vui cơn mộng
Bung cánh hoa đào đẹp giấc mơ

Thanh Thanh khiết
17.10.2012

tuyen45 17.10.2012 23:14:18 (permalink)
0


ĐỢI HỒI SINH
---*---

Thế là mất hết cả lòng tin
Trông cậy lương y cứu giúp mình
Cấp tính mạch vành cho thuốc ngủ
U lành não bộ giả vờ thinh
Bụng đau thuốc đỏ bôi vùng rốn
Hoại tử đại tràng đã trướng sình
Trị bệnh kiểu này đi Tây Trúc
Ngắn dài sáu tấm đợi hồi sinh.

16/10/2012
Tuyen45

Hansy 18.10.2012 00:33:49 (permalink)
0



<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2012 00:43:29 bởi Hansy >
Hansy 18.10.2012 00:35:29 (permalink)
0
ĐỢI HỒI SINH
---*---

Thế là mất hết cả lòng tin
Trông cậy lương y cứu giúp mình
Cấp tính mạch vành cho thuốc ngủ
U lành não bộ giả vờ thinh
Bụng đau thuốc đỏ bôi vùng rốn
Hoại tử đại tràng đã trướng sình
Trị bệnh kiểu này đi Tây Trúc
Ngắn dài sáu tấm đợi hồi sinh.

16/10/2012
Tuyen45



VỮNG LÒNG TIN

Vẫn mãi trong lòng một chút tin
Địa linh nhân kiệt quốc gia mình
Thương nhà nên phải ôn gia pháp
Vì nước đâu đành ngậm lặng thinh
Bỉ cực mây ùn che phủ đất
Thái lai trời chiếu quét tan sình
Ngàn năm tiên tổ anh linh vọng
Vận hội đến thì tuấn kiệt sinh

HANSY
Hansy 18.10.2012 00:42:29 (permalink)
0



HẬN

Mối hận tình lòng khó thể ngơ
Dẫu nay xa cách tận đôi bờ
Ta về ôn lại bao phiên mộng
Em nỡ chôn vùi lắm khúc thơ
Sao lại tách thuyền chân vội bước
Mà không níu dạ mắt thêm chờ
Ngày nao nguyện ước toàn gian dối
Trễ hẹn cung đời xóa nát mơ

HANSY




GẶP TRONG MƠ

Một lần ngoái lại cũng không ngơ
Tủi phận ai kia đứng cạnh bờ
Dõi mắt trông theo dòng nước cuộn
Đau lòng nhớ lại những ngày thơ
Trách ai ngàn dặm ham sông núi
Khiến kẻ cô thân phải đợi chờ
Thu đến thu đi người chửa lại
Cam lòng đôi lúc gặp trong mơ.
Lá chờ rơi 15/10/2012



BẾN HẸN
---*---

Bến hẹn Chia Li đứng ngẩn ngơ
Con thuyền quay lái bỏ hai bờ
Dòng thương mộng tưởng mòn niềm nhớ
Phủ Lạng nỗi mong mỏi ý thơ
Lạnh lẽo lối xưa xanh cỏ mọc
U sầu đường cũ đỏ rêu chờ
Xe hoa qua ngõ lòng đau thắt
Đứng lặng tim này giữa lúc mơ.

12/10/2012
Tuyen45





NHẮN YÊU

Đêm về thao thức ngắm trăng mơ
Bến đợi ngày nao mãi ngóng chờ
Nhung nhớ gom nồng gieo phím nhạc
Tương tư vắt giọt viết dòng thơ
Góp mơ ước cũ đan thành mộng
Ôn thệ mong xưa nối lại bờ
Biển rộng sông dài đừng ngắm nữa
Chút tình thơ dại chớ hoài ngơ

HANSY






BẾN ĐỢI
---*---

Dòng Thương bến đợi đứng lơ ngơ
Theo lái con đò ngó lại bờ
Mộng tưởng hình ai mòn nỗi nhớ
Niềm mong người ấy mỏi hồn thơ
Đường xưa cỏ mọc còn lưu dấu
Nẻo cũ rêu xanh vẫn hẹn chờ
Mỗi độ thu về nghe pháo nổ
Tim này vỡ vụn giữa cơn mơ.

13/10/2012
Tuyen45



TÌNH ĐỜI

Thất vọng tình đời đứng ngẩn ngơ
Thế nhân cách biệt lắm sâu bờ
Còn đâu tình cảm đan mơ cõi
Chi nữa ươm lòng dệt mộng thơ
Xao xác đơn hồn bao ngóng đợi
Bâng khuâng tin nhạn mấy trông chờ
Trăm năm cũng chỉ là giây phút
Trăng úa phai đời xám cả mơ

HANSY



Xin chờ
Muốn dạm cơi trầu sao mãi ngơ
Cho sông nghẹn lối cách ngăn bờ
Mẹ nhìn ánh mắt còn khờ dại
Cha ngó thân hình vẫn rất thơ
Quý nụ nguyên trinh xin gắng đợi
Yêu hoa phong nhụy chỉ còn chờ
Xuân về nắng ấm vui cơn mộng
Bung cánh hoa đào đẹp giấc mơ

Thanh Thanh khiết
17.10.2012



MỘNG LIÊU TRAI

Giật mình choàng tỉnh giữa cơn mơ
Như vẫn ai kia mãi ngóng chờ
Đêm lụi vương rèm đôi mộng tưởng
Canh tàn điểm xuyết chút tình thơ
Xuyến xao run rẩy long lanh phím
Nhung nhớ bâng khuâng tản mạn bờ
Xao xác sương mờ tim rúng vọng
Liêu trai ẩn hiện níu đời ngơ

HANSY

Hansy 18.10.2012 00:46:50 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2012 01:38:20 bởi Hansy >
Hansy 18.10.2012 01:26:25 (permalink)
0
1451. VỌNG TÌNH

Thu về xao xác có buồn không
Kỷ niệm tình yêu dậy cháy lòng
Nhớ lắm hình kia hồi xế bóng
Thương ơi dáng ấy buổi mai hồng
Cách trở muôn phương tàn mộng ước
Xa xôi ngàn dặm héo chờ mong
Mùa sang chím én mờ phương đó
Sao tiếc xuân xanh thuở đượm nồng

HANSY
Hansy 18.10.2012 01:27:46 (permalink)
0
1452. GIÃ TỪ DĨ VÃNG

Tơ lòng mỏng mảnh chút còn đây
Nhuốm mộng ngày nào giữa cỏ cây
Kỷ niệm mong hoài trao cánh gió
Tàn hương xin được gởi tầng mây
Thiết tha cho lắm rồi xa biệt
Níu kéo mấy nhiều cũng hút bay
Đốt hết mơ tàn trong quá vãng
Bình minh mau đến lấp tim đầy

HANSY
Hansy 18.10.2012 01:28:48 (permalink)
0
1453. THÔI MONG

Tình vỡ tan rồi chi nữa mong
Người ta nay đã mấy con bồng
Đau thương tràn dạ khi chia bến
Xa xót cả lòng thuở tiễn sông
Đã nhủ tình phai thôi chớ ngóng
Mà sao tim nhớ cứ hoài rong
Bóng hình người cũ lồng cơn mộng
Tha thắt ta ơi lệ thắm dòng

HANSY
Thay đổi trang: << < 199200201 > >> | Trang 201 của 291 trang, bài viết từ 3001 đến 3015 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9