ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 202203204 > >> | Trang 204 của 291 trang, bài viết từ 3046 đến 3060 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
vancali96 23.10.2012 10:03:21 (permalink)
0



HẾT XÍ QUÁCH

Viết quá bút lông cũng phải cùn
Gặp khi đông lạnh giống dây thun
Tưởng là mãi được nghênh ngang xốc
Đâu biết giờ sao bạc nhược rùn
Một thuở tung hoành bao núi đổ
Ngàn thu vang vọng chút danh vun
Đường xưa ngoái lại đau hơn hoạn
Oanh liệt ôi thôi lỡ cuộc hùn

HANSY


Tiêu tùng

Viết lách nhiều đâu bút vẫn cùn
Ôi nhìn bộ vó thấy nằm thun
Còn đâu hùng dũng người mê mệt
Mất hết hiên ngang kẻ ngán rùn
Dẫu có yêu cầu khôn động đậy
Cho dù năn nỉ chả phồng vun
Thôi đành chấp nhận ngày tan cuộc
Mấy chuyện lăng nhăng rất khó hùn

Vancali 10.22.12


Hansy 23.10.2012 11:24:21 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2012 11:39:44 bởi Hansy >
Hansy 23.10.2012 11:26:30 (permalink)
0




Bạn thơ

Đường luật ngọt ngào một thú chơi
Thất ngôn vạn ý chẳng nhiều lời
Van Cà tinh nghịch duyên đầy ắp
Thanh Khiết mơ màng mộng cạn vơi
Gửi áng thơ hay lòng sảng khoái
Trao dòng tứ đẹp mắt tươi ngời
Bao ngày xa cách tình không lạt
Luôn nhắc tên người tri kỷ ơi !

Thanh Thanh Khiết
19.10.2012



VỊNH ĐƯỜNG THI

Thú viết thơ Đường lắm lối chơi
Gọn gàng súc tích lại thơm lời
Điệu vần phơi phới không hề cạn
Thi tứ ngọt ngào chẳng thể vơi
Xử thế trong ngần bao ý rạng
Đối nhân sáng rỡ một tâm ngời
Tám câu khuôn thước như ngà ngọc
Năm sáu chữ mà diệu dụng ơi

HANSY






GỌI THÌ ƠI

Năm vần xướng họa cũng là chơi
Nói mãi nhưng nghe chửa cạn lời
Đám trẻ dọc ngang ngày sớm tối
Thân già lụm cụm chén đầy vơi
Duyên thơ bèo nước còn vương vấn
Nghĩa bạn trăng sao vẫn rạng ngời
Kẻ hứng người tung từ vạn dặm
Tình thâm nghĩa nặng gọi thì ơi.
Lá chờ rơi 20/10/2012



GIỮ VẸN NGHĨA TÌNH

Nghĩa tình câu chữ bạn mình ơi
Giữ nhé tinh anh mãi đượm ngời
Dẫu có bơ phờ khi trí rộn
Xin đừng lơ lửng kẻo lòng vơi
Mến nhiều gởi đến đâu vài tứ
Thương lắm trao đi chỉ mấy lời
Tiền bạc âu là phương tiện sống
Tinh thần xướng họa thật mà chơi

HANSY



Nghĩa tình

Cũng đã mấy mùa vắng tiếng ơi
Vườn xuân hoa thắm vẫn tươi ngời
Niềm thương dòng chẩy gìn đâu cạn
Nỗi nhớ sóng tràn gĩư chẳng vơi
Gió gửi đường mơ trao ngàn chữ
Mây đưa lối mộng ủ vạn lời
Vậy mà cánh én bay trời rộng
Lãng tử vô tình hay mải chơi ???

Thanh Thanh Khiết

22.10.2012


HỘI ĐƯỜNG ƠI

Thú vui tao nhã gắng hoài chơi
Chuốt ý sắp câu gọt tứ lời
Bát ngát xuân tình đâu chịu cạn
Mênh mông thu mộng thể nào vơi
Niềm yêu nhạc họa luôn nồng rạng
Tình nghĩa thi thư mãi mặn ngời
Thơ thẩn vài câu thành bạn hảo
Giữ lòng nối kết hội Đường ơi

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2012 11:34:46 bởi Hansy >
Hansy 23.10.2012 11:29:54 (permalink)
0





HẾT XÍ QUÁCH

Viết quá bút lông cũng phải cùn
Gặp khi đông lạnh giống dây thun
Tưởng là mãi được nghênh ngang xốc
Đâu biết giờ sao bạc nhược rùn
Một thuở tung hoành bao núi đổ
Ngàn thu vang vọng chút danh vun
Đường xưa ngoái lại đau hơn hoạn
Oanh liệt ôi thôi lỡ cuộc hùn

HANSY






ẮT PHẢI CÙN

Mấy chuyện lăng nhăng rất khó hùn
Dẫu lòng ao ước được hoài vun
Tiếc thay ngày cũ oai cao lớn
Buồn mãi chiều nay tệ thấp rùn
Nhớ thuở xung phong sao xốc xái
Mà giờ huy động cứ thùn thun
Thơi gian đậu xuống tàn phai hết
Sắt thép còn tiêu bút cũng cùn

HANSY

Hansy 23.10.2012 11:40:11 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2012 11:46:35 bởi Hansy >
Hansy 23.10.2012 11:41:36 (permalink)
0
1461. VỮNG LÒNG TIN

Vẫn mãi trong lòng một chút tin
Địa linh nhân kiệt quốc gia mình
Thương nhà nên phải ôn gia pháp
Vì nước đâu đành ngậm lặng thinh
Bỉ cực mây ùn che phủ đất
Thái lai trời chiếu quét tan sình
Ngàn năm tiên tổ anh linh vọng
Vận hội đến thì tuấn kiệt sinh

HANSY
Hansy 23.10.2012 11:42:45 (permalink)
0
1462. MỘNG LIÊU TRAI

Giật mình choàng tỉnh giữa cơn mơ
Như vẫn ai kia mãi ngóng chờ
Đêm lụi vương rèm đôi mộng tưởng
Canh tàn điểm xuyết chút tình thơ
Xuyến xao run rẩy long lanh phím
Nhung nhớ bâng khuâng tản mạn bờ
Xao xác sương mờ tim rúng vọng
Liêu trai ẩn hiện níu đời ngơ

HANSY
Hansy 23.10.2012 11:44:35 (permalink)
0
1463. PHÁT NGUYỆN

Phật tổ ban cho dạ thắm xanh
Niềm vui gieo trải khắp cây cành
Bền lòng cầu mộng nồng hương khoáng
Chặt ý nguyện đời giữ sắc thanh
Phước hạnh tòng nhân hành đức rộng
Chuyên tu theo phải thể tâm lành
Thương người trợ khó tròn công đạo
Cuối nẻo dương trần được vãng sanh

HANSY
Hansy 23.10.2012 11:45:50 (permalink)
0
1464. HOÀI THƯƠNG

Nỗi nhớ đêm về cứ mãi rơi
Vì đâu xa cách lạnh tim đời
Mơ hoài lúc ấy tình luôn đượm
Biết đến khi nào xót mới vơi
Những tưởng nước mây luôn dạ mộng
Nào hay giông gió bặt môi cười
Canh khuya tha thẩn cùng sương lạnh
Gởi chút tâm tư giữa lộng trời

HANSY
Hansy 23.10.2012 11:47:00 (permalink)
0
1465. GIỮ VẸN NGHĨA TÌNH

Nghĩa tình câu chữ bạn mình ơi
Giữ nhé tinh anh mãi đượm ngời
Dẫu có bơ phờ khi trí rộn
Xin đừng lơ lửng kẻo lòng vơi
Mến nhiều gởi đến đâu vài tứ
Thương lắm trao đi chỉ mấy lời
Tiền bạc âu là phương tiện sống
Tinh thần xướng họa thật mà chơi

HANSY
Hansy 23.10.2012 11:48:06 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2012 22:56:50 bởi Hansy >
tuyen45 23.10.2012 21:20:30 (permalink)
0

NGƯỜI TÂY
---*---

Công khai minh bạch nghị trường bàn
Thẳng thắn người Tây hỏi tội quan
Lẽ dở phanh phui bằng sáng tỏ
Điều hay minh chứng rõ ngay gian
Đâu cần biện luận ngụy trang kín
Đã thấy bãi “danh” để trấn an
Cắp sách Việt Nam sang đó học
Có cơ thế sự thoát hoang tàn.

22/10/2012
Tuyen45
vancali96 24.10.2012 08:15:08 (permalink)
0






HẾT XÍ QUÁCH

Viết quá bút lông cũng phải cùn
Gặp khi đông lạnh giống dây thun
Tưởng là mãi được nghênh ngang xốc
Đâu biết giờ sao bạc nhược rùn
Một thuở tung hoành bao núi đổ
Ngàn thu vang vọng chút danh vun
Đường xưa ngoái lại đau hơn hoạn
Oanh liệt ôi thôi lỡ cuộc hùn

HANSY






ẮT PHẢI CÙN

Mấy chuyện lăng nhăng rất khó hùn
Dẫu lòng ao ước được hoài vun
Tiếc thay ngày cũ oai cao lớn
Buồn mãi chiều nay tệ thấp rùn
Nhớ thuở xung phong sao xốc xái
Mà giờ huy động cứ thùn thun
Thơi gian đậu xuống tàn phai hết
Sắt thép còn tiêu bút cũng cùn

HANSY



<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2012 09:21:50 bởi vancali96 >
lá chờ rơi 24.10.2012 10:04:18 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96




HẾT XÍ QUÁCH

Viết quá bút lông cũng phải cùn
Gặp khi đông lạnh giống dây thun
Tưởng là mãi được nghênh ngang xốc
Đâu biết giờ sao bạc nhược rùn
Một thuở tung hoành bao núi đổ
Ngàn thu vang vọng chút danh vun
Đường xưa ngoái lại đau hơn hoạn
Oanh liệt ôi thôi lỡ cuộc hùn

HANSY






ẮT PHẢI CÙN

Mấy chuyện lăng nhăng rất khó hùn
Dẫu lòng ao ước được hoài vun
Tiếc thay ngày cũ oai cao lớn
Buồn mãi chiều nay tệ thấp rùn
Nhớ thuở xung phong sao xốc xái
Mà giờ huy động cứ thùn thun
Thơi gian đậu xuống tàn phai hết
Sắt thép còn tiêu bút cũng cùn

HANSY




BÚT CÙN

Viết chẳng ra thơ với bút cùn
Bởi dòng tâm sự tựa giây thun
Lúc dư chất rượu lời luôn đến
Khi thiếu hơi men tứ lại rùn
Vẫn biết làm thơ là nấu chữ
Nhưng mà ăn tạp khó no vun
Của trời vô tận không mua bán
Xướng họa coi như góp vốn hùn.
Lá chờ rơi 24/10/201]

Hansy 24.10.2012 22:44:27 (permalink)
0

NGƯỜI TÂY
---*---

Công khai minh bạch nghị trường bàn
Thẳng thắn người Tây hỏi tội quan
Lẽ dở phanh phui bằng sáng tỏ
Điều hay minh chứng rõ ngay gian
Đâu cần biện luận ngụy trang kín
Đã thấy bãi “danh” để trấn an
Cắp sách Việt Nam sang đó học
Có cơ thế sự thoát hoang tàn.

22/10/2012
Tuyen45



CŨNG RỤI TÀN

Việc khó nêu ra để luận bàn
Xuôi dòng mát mái khỏi lên quan
Quang minh chính đại ra người tốt
Núp lén gian hùng giống kẻ gian
Chín bỏ làm mười anh tốt nhịn
Bổ ba cau sáu chị cầu an
Thuận hòa vui vẻ duyên bầu bí
Giận dẫu muôn xe cũng rụi tàn.
Lá chờ rơi 24/10/2012




VỜ QUÊN

Mưu mô chính trị chẳng cần bàn
Rành rẽ cả rồi những bước quan
Lụy ghế tráo trơ nơi dối gạt
Mê tiền che đậy chỗ tham gian
Hám chức nhân dân thêm èo uột
Lộng quyền đất nước chẳng bình an
Tu thân trị quốc tề gia vững
Học thuộc vờ quên đạo lý tàn

HANSY

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2012 22:46:55 bởi Hansy >
Thay đổi trang: << < 202203204 > >> | Trang 204 của 291 trang, bài viết từ 3046 đến 3060 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9