![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: vancali96
ANH VÀ EM
Lòng anh vương đậu dạ em mềm
Hương ấm anh nồng tỏa dịu êm
Anh dỗi em mơ đôi lúc lãng
Em hờn anh hẹn có khi quên
Anh thơ em mộng lung linh nắng
Em hát anh hò sóng sánh duyên
Nối kết em anh tình vĩnh cữu
Trao em nỗi nhớ bạt ưu phiền
HANSY
Anh em
Hạt nắng lung linh mái tóc mềm
Sáo diều trầm bổng ngọt ngào êm
Vòng tay thân ái muôn đời nhớ
Ành mắt ru hồn mấy thuở quên
Hạ đến đôi mình trao thệ ước
Thu về hai đứa mộng lương duyên
Hoàng hôn bảng lảng chân trời tím
Anh đến cùng em hết muộn phiền
Vancali 10.27.12
TRÁI CẤM
Trái cấm bao năm vẫn ngọt mềm
Nhưng đời cay nghiệt chẳng cho êm
Chia tay luống nhớ tuần trăng mật
Ngoảnh mặt cam đành bước lảng quên
Tơ tóc khéo xe nhưng chẳng nối
Đông đoài cách trở khó nên duyên
Sông Ngân ví có cầu ô thước
Hợp Phố hoàn châu dứt nỗi phiền.
Lá chờ rơi 28/10/2012
Không quên
Nhớ xưa thủ thỉ ấp môi mềm
Đầu tựa vai kề dạ ấm êm
Kẻ ở bốn mùa luôn mãi đợi
Người đi năm tháng cũng chưa quên
Phai hương đậm nghĩa nên đan mộng
Lạt phấn nặng tình vẫn dệt duyên
Bởi vậy niềm tin như gió lộng
Trào dâng quét sạch nỗi lo phiền
Thanh Thanh Khiết
28.10.2012
GÓC TỐI
---*---
Kẻ thù truyền kiếp lũ quan tham
Chà đạp kỷ cương quá bạo tàn
Kiểm điểm vừa qua còn góc tối
Đấu tranh chưa tỏ mặt quan gian
Đức tài trộm cướp cho chung giỏ
Hèn kém lưu manh ngự ghế quan
Bùn ném sang ao hòa tất cả
Giang sơn gánh nặng trút đầu dân.
28/10/2012
Tuyen45
TRÒ HỀ
Nghiêng ngả cơ đồ một chữ tham
Của công đút túi quốc gia tàn
Tiền đồ rách nát do quân cướp
Xương máu tủi hờn bởi giặc gian
Trị quốc sao buồn ơi lãnh đạo
Tu thân gì lạ hỡi ông quan
Ta – Mình đâu nỡ vung dao chém
Đóng kịch trò hề xót ruột dân
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2012 08:18:03 bởi Hansy >
ANH VÀ EM
Lòng anh vương đậu dạ em mềm
Hương ấm anh nồng tỏa dịu êm
Anh dỗi em mơ đôi lúc lãng
Em hờn anh hẹn có khi quên
Anh thơ em mộng lung linh nắng
Em hát anh hò sóng sánh duyên
Nối kết em anh tình vĩnh cữu
Trao em nỗi nhớ bạt ưu phiền
HANSY
TRÁI CẤM
Trái cấm bao năm vẫn ngọt mềm
Nhưng đời cay nghiệt chẳng cho êm
Chia tay luống nhớ tuần trăng mật
Ngoảnh mặt cam đành bước lảng quên
Tơ tóc khéo xe nhưng chẳng nối
Đông đoài cách trở khó nên duyên
Sông Ngân ví có cầu ô thước
Hợp Phố hoàn châu dứt nỗi phiền.
Lá chờ rơi 28/10/2012
Không quên
Nhớ xưa thủ thỉ ấp môi mềm
Đầu tựa vai kề dạ ấm êm
Kẻ ở bốn mùa luôn mãi đợi
Người đi năm tháng cũng chưa quên
Phai hương đậm nghĩa nên đan mộng
Lạt phấn nặng tình vẫn dệt duyên
Bởi vậy niềm tin như gió lộng
Trào dâng quét sạch nỗi lo phiền
Thanh Thanh Khiết
28.10.2012
TA MÌNH
---*---
Tay trong tay nắm ngón tay mềm
Em để lặng im trong ấm êm
Mắt liếc nhìn anh tình quyến luyến
Miệng cười trao ý chẳng khi quyên
Chị hằng lấp ló soi dường nét
Ánh nguyệt tỏ mờ rọi dáng duyên
Hai đứa ta mình nuôi mộng ước
Chung xây hạnh phúc xóa buồn phiền.
28/10/2012
Tuyen45
DẠ KHÚC
Yêu lắm rồi thêm rước muộn phiền
Tình nồng mà lại chẳng thành duyên
Người đi dạt bóng nào đâu ngoái
Kẻ ở đong buồn chẳng thể quên
Cứ ngỡ thương yê[u bền tháng đượm
Nào hay giông gió bạt mùa êm
Vần thơ ngày cũ xin trao lại
Để nước mắt thôi tủi dạ mềm
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2012 07:56:10 bởi Hansy >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2012 10:44:25 bởi Hansy >
Trích đoạn: Hansy
GÓC TỐI
---*---
Kẻ thù truyền kiếp lũ quan tham
Chà đạp kỷ cương quá bạo tàn
Kiểm điểm vừa qua còn góc tối
Đấu tranh chưa tỏ mặt quan gian
Đức tài trộm cướp cho chung giỏ
Hèn kém lưu manh ngự ghế quan
Bùn ném sang ao hòa tất cả
Giang sơn gánh nặng trút đầu dân.
28/10/2012
Tuyen45
TRÒ HỀ
Nghiêng ngả cơ đồ một chữ tham
Của công đút túi quốc gia tàn
Tiền đồ rách nát do quân cướp
Xương máu tủi hờn bởi giặc gian
Trị quốc sao buồn ơi lãnh đạo
Tu thân gì lạ hỡi ông quan
Ta – Mình đâu nỡ vung dao chém
Đóng kịch trò hề xót ruột dân
HANSY
QUAN THAM
---*---
Cơ đồ sụp đổ bởi lòng tham
Công quỹ chia nhau tổ quốc tàn
Giặc ngoại ngó nhòm quan hoảng loạn
Dân ta vạch mặt lũ người gian
Tấm gương trị quốc bao đời nhỉ..?
Trang sử nước Nam rạng rỡ quan
Cán bộ thời nay sao chẳng học
Để bao khoảng trống giữa lòng dân
29/10/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2012 22:03:32 bởi tuyen45 >
GÓC TỐI
---*---
Kẻ thù truyền kiếp lũ quan tham
Chà đạp kỷ cương quá bạo tàn
Kiểm điểm vừa qua còn góc tối
Đấu tranh chưa tỏ mặt quan gian
Đức tài trộm cướp cho chung giỏ
Hèn kém lưu manh ngự ghế quan
Bùn ném sang ao hòa tất cả
Giang sơn gánh nặng trút đầu dân.
28/10/2012
Tuyen45
TRÒ HỀ
Nghiêng ngả cơ đồ một chữ tham
Của công đút túi quốc gia tàn
Tiền đồ rách nát do quân cướp
Xương máu tủi hờn bởi giặc gian
Trị quốc sao buồn ơi lãnh đạo
Tu thân gì lạ hỡi ông quan
Ta – Mình đâu nỡ vung dao chém
Đóng kịch trò hề xót ruột dân
HANSY
QUAN THAM
---*---
Cơ đồ sụp đổ bởi lòng tham
Công quỹ chia nhau tổ quốc tàn
Giặc ngoại ngó nhòm quan hoảng loạn
Dân ta vạch mặt lũ người gian
Tấm gương trị quốc bao đời nhỉ..?
Trang sử nước Nam rạng rỡ quan
Cán bộ thời nay sao chẳng học
Để bao khoảng trống giữa lòng dân
29/10/2012
Tuyen45
TRẢM SẠCH
Dậy sóng căm hờn rải khắp dân
Bởi tâm đen tối của thằng quan
Béo cò mặc sức tung trò dối
Đục nước tha hồ giở mánh gian
Nhục quốc kể chi liêm sĩ cạn
Vinh thân đâu thiết đạo đức tàn
Những phường sâu mọt đem ra chém
Tổ quốc vững bền sạch lũ tham
HANSY
Hương xưa
(Họa Tháng mười của Thu Phong)
Giao mùa gió thổi lá vàng lay
Thệ ước tình yêu ấp ủ ngày
Đón cảnh thu sầu đan mộng gởi
Nương làn nắng nhạt rũ hồn bay
Thương đời đất khách dư âm cạn
Nhớ bạn quê hương kỷ niệm đầy
Hạ tiễn bao lần tim khắc khoải
Mơ về cố quốc chạnh lòng say
Vancali 10.28.12 
NIỀM RIÊNG
Xào xạc rừng thu gió chuyển lay
Ngô đồng rơi lá tiển đưa ngày *
Trăng vàng đáy nước nhìn chưa thấy
Nhạn trắng trên cành đã vội bay
Nhớ đến theo thu ngoài dặm liễu
Thương về đất mẹ trọn năm đầy
Bước chân hồ hải còn phiêu lảng
Vẫn chạnh niềm riêng lúc tỉnh say.
Lá chờ rơi 30/10/2012
* ngô đồng nhất diệp lạc
thiên hạ cộng tri thu
Chén say
Chiếc lá ươm vàng gió khẻ lay
Tơ duyên mãi vọng đếm từng ngày
Câu thề biển cạn còn in dấu
Lời hứa non ngàn bỗng nhạt bay
Gác vắng bâng khuâng tình trĩu nặng
Canh thâu khắc khoải lệ vơi đầy
Thu này mấy lượt rồi ta nhỉ
Dưới ánh trăng ngà mượn chén say
Vancali 10.29.12 
NIỀM RIÊNG
Xào xạc rừng thu gió chuyển lay
Ngô đồng rơi lá tiển đưa ngày *
Trăng vàng đáy nước nhìn chưa thấy
Nhạn trắng trên cành đã vội bay
Nhớ đến theo thu ngoài dặm liễu
Thương về đất mẹ trọn năm đầy
Bước chân hồ hải còn phiêu lảng
Vẫn chạnh niềm riêng lúc tỉnh say.
Lá chờ rơi 30/10/2012
* ngô đồng nhất diệp lạc
thiên hạ cộng tri thu
HƯƠNG LÒNG
Vọng tình theo gió tủi niềm lay
Tha thắt tim yêu héo mỗi ngày
Nỗi nhớ mùa xưa luôn vướng đọng
Hồn thơ ngày cũ chớm tàn bay
Góp gom để đượm hồng duyên trọn
Nhặt nhạnh cho thơm kỷ niệm đầy
Bát ngát hương lòng chao quá vãng
Trăng thề thuở mộng mãi nồng say
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2012 17:22:01 bởi Hansy >
Trích đoạn: Hansy
NIỀM RIÊNG
Xào xạc rừng thu gió chuyển lay
Ngô đồng rơi lá tiển đưa ngày *
Trăng vàng đáy nước nhìn chưa thấy
Nhạn trắng trên cành đã vội bay
Nhớ đến theo thu ngoài dặm liễu
Thương về đất mẹ trọn năm đầy
Bước chân hồ hải còn phiêu lảng
Vẫn chạnh niềm riêng lúc tỉnh say.
Lá chờ rơi 30/10/2012
* ngô đồng nhất diệp lạc
thiên hạ cộng tri thu
HƯƠNG LÒNG
Vọng tình theo gió tủi niềm lay
Tha thắt tim yêu héo mỗi ngày
Nỗi nhớ mùa xưa luôn vướng đọng
Hồn thơ ngày cũ chớm tàn bay
Góp gom để đượm hồng duyên trọn
Nhặt nhạnh cho thơm kỷ niệm đầy
Bát ngát hương lòng chao quá vãng
Trăng thề thuở mộng mãi nồng say
HANSY
DUYÊN XƯA
---*---
Cành liễu ven hồ sóng nhẹ lay
Duyên xưa phảng phất suốt đêm ngày
Bên tai lời hẹn nghe êm dịu
Trong dạ câu thề gió thoảng bay
Nhớ mãi hình ai sầu nhỏ giọt
Mong hoài người ấy lệ đong đầy
Thu về mấy độ qua rồi nhỉ ?
Bóng nguyệt men tình ngất ngưởng say.
30/10/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2012 19:22:40 bởi tuyen45 >
NIỀM RIÊNG
Xào xạc rừng thu gió chuyển lay
Ngô đồng rơi lá tiển đưa ngày *
Trăng vàng đáy nước nhìn chưa thấy
Nhạn trắng trên cành đã vội bay
Nhớ đến theo thu ngoài dặm liễu
Thương về đất mẹ trọn năm đầy
Bước chân hồ hải còn phiêu lảng
Vẫn chạnh niềm riêng lúc tỉnh say.
Lá chờ rơi 30/10/2012
* ngô đồng nhất diệp lạc
thiên hạ cộng tri thu
HƯƠNG LÒNG
Vọng tình theo gió tủi niềm lay
Tha thắt tim yêu héo mỗi ngày
Nỗi nhớ mùa xưa luôn vướng đọng
Hồn thơ ngày cũ chớm tàn bay
Góp gom để đượm hồng duyên trọn
Nhặt nhạnh cho thơm kỷ niệm đầy
Bát ngát hương lòng chao quá vãng
Trăng thề thuở mộng mãi nồng say
HANSY
DUYÊN XƯA
---*---
Cành liễu ven hồ sóng nhẹ lay
Duyên xưa phảng phất suốt đêm ngày
Bên tai lời hẹn nghe êm dịu
Trong dạ câu thề gió thoảng bay
Nhớ mãi hình ai sầu nhỏ giọt
Mong hoài người ấy lệ đong đầy
Thu về mấy độ qua rồi nhỉ ?
Bóng nguyệt men tình ngất ngưởng say.
30/10/2012
Tuyen45
LIÊU TRAI
Chén vàng chưa uống đã hoài say
Phấp phới hương trinh tỏa ngọt đầy
Thơ luyến cung huyền chao chác mộng
Nhạc rơi phím hoặc chập chùng bay
Mùa nao nồng mặn lâng lâng dáng
Thuở ấy thương yêu lịm ngát ngày
Lồng lộng tim đời mơ hái nguyệt
Phách tình nghiêng ngã cõi lòng lay
HANSY
GIẤU GIÀ
---*---
Son phấn cốt sao giấu nét già
Để còn cơ hội bướm vờn hoa
Sâm Hàn buổi tối làm đôi cốc
Thuốc Bắc một tuần mấy thang pha
Phở quán điểm tâm đều mỗi sáng
Cơm thường chính bữa bát vài ba
Phòng loan khuya vắng còn ham tới
Ân ái xem chừng chửa muốn nhòa.
31/10/2012
Tuyen45
ANH VÀ EM
Lòng anh vương đậu dạ em mềm
Hương ấm anh nồng tỏa dịu êm
Anh dỗi em mơ đôi lúc lãng
Em hờn anh hẹn có khi quên
Anh thơ em mộng lung linh nắng
Em hát anh hò sóng sánh duyên
Nối kết em anh tình vĩnh cữu
Trao em nỗi nhớ bạt ưu phiền
HANSY
ANH & EM
Anh khiến lòng em dạ lã mềm
Tình anh chỗ tưạ rất là êm
Em buồn mắt chớp dòng tuôn mãi
Anh đến môi hôn lệ chảy quên
Em ước đôi ta tình thắm nghiã
Anh mơ hai đưá nợ bền duyên
Khi nào Nguyệt Lão dây tơ nối
Thật sự bên nhau mới hết phiền hihihi
Sương Anh
TÌNH NHỚ
Tháng năm nối tiếp dạ đơm chờ
Lắm lúc thấy người thoáng giữa mơ
Văng vẳng không trung bao điệu hát
Dập dềnh tâm trí những vần thơ
Nhớ sao khúc nhạc ru tình mộng
Thương lắm cung đàn dệt phím tơ
Dõi mắt phương nào ngan ngát nhớ
Tình ơi dáng ấy mãi không mờ
HANSY Đêm lỡ hẹn
Đêm thu lệ đẫm bởi mong chờ
Lời hẹn bao ngày đã nặng mơ
Dạ ngóng tương phùng trao nụ mộng
Lòng trông gặp gỡ gửi vần thơ
Rơi mưa lối nghẹn im câu hát
Lạc gió đường rào bặt tiếng tơ
Bóng nguyệt chập chờn mây đến phủ
Không gian tối xẫm giọt sương mờ
Thanh Thanh Khiết NHỚ AI
Bởi thương bởi nhớ bởi trông chờ
Đêm vắng canh dài mãi mộng mơ
Nhớ buổi tương phùng chung tiếng hát
Thương hồi xa cách cạn dòng thơ
Mong ngày tái ngộ thề non nước
Bỏ lúc lìa xa rả tóc tơ
Cất bút bâng khuâng ngàn nỗi nhớ
Nhớ ai cô quạnh lúc sương mờ.
Lá chờ rơi 26/10/2012

THƯƠNG CHỜ
Người đi để lại những thương chờ
Ước muốn trùng phùng thoả ước mơ
Mượn đỡ đôi câu bày tâm dạ
Xin nhờ con chữ trải hồn thơ
Tình chưa thắm bởi không duyên nợ
Nghiã chẳng bền vì đứt mối tơ
Lạc gót viễn du nơi đất khách
Mình ta độc bước dưới trăng mờ
Sương Anh
Bác Lá thân kính và các bạn thân mến, lâu quá quên dzià xóm Đường thăm mọi người, nay trở lại xin gởi vài dòng hỏi thăm và bài thơ hoạ nha. Thương chúc cả nhà luôn vui mạnh và an lạc.
DIỆU ẢO
Canh vắng trời khuya bóng nguyệt mờ
Đâu đây dìu dặt những huyền tơ
Buông tình nâng khúc gieo từng phím
Hạ bút vắt lòng nhỏ giọt thơ
Chuốt lặng men tim bàng bạc nhớ
Duỗi êm nỗi mộng lửng lờ mơ
Nồng say sơn thủy mùa yêu gọi
Chấp chới liêu trai thảng thốt chờ
HANSY
Chào bạn Sương Anh
Lâu lâu rảnh nhớ ghé qua thêm chút mật vào đường cho thơm giọng cả làng.
TÌNH PHÙ VÂN
Đêm thu thơ thẩn dưới trăng mờ
Bỗng chợt khẽ khàng một phím tơ
Luyến láy cung đàn chùng tâm dạ
Nghẹn ngào khúc nhạc chạnh hồn thơ
Âm ba nức nở như tàn mộng
Tiếng hát u trầm tưạ vỡ mơ
Huyễn hoá phù vân tình một kiếp
Yêu chi để khổ bởi trông chờ
Sương Anh
Oui, cám ơn Hansy nhắc nhở ha, SA bưã giờ mắc đi kiếm thêm đường và mật về trữ đó chứ hihihihi
CHẲNG PHAI MỜ
Đi không thông báo để ai chờ
Say tỉnh đêm này giữa mộng mơ
Nghĩa cả nếu còn vui kỷ niệm
Thề xưa xin nối lại dòng thơ
Trăm năm còn mất nào ai hẹn
Một kiếp tung hoành mấy đoạn tơ
Thân ái trao nhau câu xướng họa
Tình xuân năm tháng chẳng phai mờ.
Lá chờ rơi 27/10/2012
Gặp lại
Gặp lại nơi đây thỏa ước chờ
Bên nhau ngơ ngác tưởng còn mơ
Mây tan giờ tụ vui câu ước
Trăng khuyết nay đầy đẹp ý thơ
Nỗi đợi thời gian hoa điểm tóc
Niềm mong ngày tháng lệ vương tơ
Rượu tràn ta cạn đêm sao sáng
Bù lúc xa nhau nguyệt mãi mờ
Thanh Thanh Khiết
27.10.2012
Tình Chẳng Lu Mờ
Sương Anh để mặc bạn bè chờ
Bởi bận nên hồn hết mộng mơ
Bác Lá trông tin luôn viếng hỏi
Van Cà thấy vắng biếng làm thơ
Hansy ngóng đợi tình liền nhịp
Thanh Khiết mong cầu nghiã bén tơ
Còn nưã huynh Tuyền đây cũng thế
Thương nhau dạ khắc chẳng lu mờ
Sương Anh
GIẤU GIÀ
---*---
Son phấn cốt sao giấu nét già
Để còn cơ hội bướm vờn hoa
Sâm Hàn buổi tối làm đôi cốc
Thuốc Bắc một tuần mấy thang pha
Phở quán điểm tâm đều mỗi sáng
Cơm thường chính bữa bát vài ba
Phòng loan khuya vắng còn ham tới
Ân ái xem chừng chửa muốn nhòa.
31/10/2012
Tuyen45
VẪN TƠ
Bảy mươi chưa thể gọi là già
Khấp khởi giữa lòng muốn trổ hoa
Sức trẻ đâu bằng kinh nghiệm chiến
Lòng xuân nào kể muối sương pha
Thì thào ả thổ dè kêu chú
Ấp úng con đòi khẽ gọi ba
Đầu gối chưa chùn ta cứ dấn
Tới đâu hay đó sợ chi nhòa
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: