![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
247. VẠN ĐỜI
Đã hẹn muôn đời tựa núi sông
Yêu thương mãi mãi chẳng thay lòng
Môi hôn ngào ngọt là hoa thắm
Mắt liếc thơm ngon ấy nụ hồng
Luyến nhớ tình dài thêm đáp mơ
Hoài yêu nghĩa cả được đền công
Một lần gặp gỡ rồi nên nợ
Xin giữ nhé người nỗi đợi mong
HANSY
248. CHIA SẺ
Nhà nông rịp rộn với những mùa
Ngày nay vất vả bận hơn xưa
Cà phê chín tới lo canh tặc
Tiêu sẻ rụng đầy bởi lốc lùa
Nương rẩy bát ngàn không thấy hết
Vườn ao rộng ngút lại rào thưa
Cả nhà lớn bé tham gia tất
Nhọc mệt lấm lem bởi mãi mưa
HANSY
249. TÌNH VỠ
Tình duyên không khéo phải đành xa
Chia cắt đôi nơi tận biệt hà
Một chút giận hờn thêm dạ dỗi
Bao niềm yêu dấu nhạt lòng tha
Người đi nào ngoái về nơi cũ
Kẻ ở hoài trông phía chốn xa
Ghen tức làm chi sầu vạn đại
Để chiều buông nắng xót tay ngà
HANSY
250. CHÀO BẠN THƠ
Say thơ nên gởi chút lưu tình
Chữ nghĩa tương giao mãi rạng linh
Bút sách trao qua thêm nghĩa bạn
Văn thơ họa lại nặng duyên mình
Trong này gởi nắng mơ nồng ấm
Ngoài ấy trao mây mộng đẹp xinh
Ở chốn Thi Đàn mong nối kết
Dài lâu bằng hữu tựa gia huynh
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2012 15:10:58 bởi Hansy >
251. TÀN THU
Đã hết giữa trời những ánh vàng
Cuối thu hơi lạnh của đông sang
Hắt hiu trong gió buồn muôn nẻo
Thê thiết giữa lòng tím mọi đàng
Lác đác cánh chim miền núi đá
Lơ thơ ngọn lá đượm hương lan
Não nề tiếng vọng mùa xưa cũ
Biết có tìm nhau lúc muộn màng
HANSY
252. PHƯỢNG THẮM
Ngày nao phượng thắm dậy niềm ngây
Áo trắng vờn tim tuổi nhớ đầy
Bát ngát hương tình trong gió nắng
Lung linh sắc ngọc giữa trời mây
Sân trường chờ ấy khi mưa đến
Góc phố đợi ai lúc nắng gầy
Đượm ngát trong hồn chiều kỷ niệm
Góc trời thương nhớ khiến như say
HANSY
253. CHÁN
Muốn phai mà cứ vướng tình đời
Bực bội làm sao nhớ mãi thôi
Uốn éo dáng hình chiêu dụ khị
Ba hoa mồm mép điệu xa vời
Ngu ngơ tưởng thiệt thành quê cục
Khôn khéo hóa lừa thế xạc rơi
Bạc bẽo lòng người ôi chán quá
Thôi thì kết thúc chuyện tin lời
HANSY
254. VƯỜN THƠ
Thi Đàn rộn rịp vọng tình thơ
Thi hữu khắp nơi hội tụ thơ
Lục Bát hào hoa sang điệu nhạc
Đường Thi kiều diễm đẹp vần thơ
Tự Do phóng túng nhiều men rượu
Tứ Tuyệt gọn gàng đậm chất thơ
Cả nước cùng về vui mở hội
Chung tay xây dựng một vườn thơ
HANSY
255. NHỚ BẠN
Thương lắm người ơi thoáng mắt cay
Canh khuya gởi gắm chút tình này
Ngày nao hoa bướm mơ hồn đậu
Buổi ấy mây trời thỏa cánh bay
Chí lớn bạt ngàn rèn lắm tháng
Hùng tâm diệu vợi dốc bao ngày
Bên đèn giở lại vần thơ cũ
Nhớ thuở vui đùa cuộc tỉnh say
HANSY
256. LUYỆN THƠ
Trao nhau thắm thiết những bài thơ
Hội ngộ Thi Đàn thật bất ngờ
Sóng sánh hương bay hơn dạ lý
Lung linh ánh lượn đáng tôn thờ
Văn nhân ướm tứ xinh như mộng
Thi hữu đua vần đẹp tựa mơ
Mong được mãi hoài vui họa đối
Luyện thành công quả hết ngu ngơ
HANSY
257. QUÊ MẸ
Nhớ về quê mẹ buổi tàn đông
Thương lắm người ơi tận đáy lòng
Đường rắn quanh co trong nắng sớm
Ruộng cò thẳng tắp giữa mai hồng
Chùa trên đỉnh đạc bên sườn cát
Đình dưới nép mình cạnh khúc sông
Xa quá không về vui dịp tết
Nên hồn thao thức ngổn ngang dòng
HANSY
258. LƯU DẤU CỔ THÀNH
Cổ Thành Quảng Trị sát dòng trong
Chiến trận kinh thiên đậm khắc lòng
Xương máu bao người lèn trọng địa
Anh linh mấy lớp vọng non sông
Khói nhang nối tiếp hờn dân tộc
Bia mộ lưu truyền nhớ chiến công
Binh lửa đã qua năm tháng ấy
Mà hồn vẫn dậy khúc bi hùng
HANSY
259. MƠ TÌNH
Tình đã xa rồi kỷ niệm phai
Còn đâu thấp thoáng nét mi dài
Ngày nao hẹn ước về chung lối
Sao nỡ quên thề đến với ai
Kẻ ở sầu bi hờn dạ vắn
Người đi hớn hở lẹ chân hài
Nẻo xưa bóng nhỏ giờ tan lạc
Cảnh cũ đong buồn lệ xót cay
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: