ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 211212213 > >> | Trang 213 của 291 trang, bài viết từ 3181 đến 3195 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Hansy 08.11.2012 18:52:23 (permalink)
0
1489. TIẾC ĐỜI

Tội tình cuối nẻo bị nhèm nhòa
Trông một lại thành hóa cặp ba
Chi lắm ước thèm trong dạ thẳm
Mà thêm nổi nhớ giữa lòng pha
Ngồi mơ xuân trẻ lung lay nguyệt
Nằm mộng đương thì lúng liếng hoa
Lại trách trời cao sao khéo ghẹo
Can chi bắt tội phải thân già

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2012 20:30:22 bởi Hansy >
Hansy 08.11.2012 18:54:21 (permalink)
0
1490. ĐỜI LÃNG TỬ

Dõi bóng người đi tận cuối trời
Chao lòng thương nhớ dậy niềm rơi
Phân vân chút nắng vương mơ cõi
Xao xuyến vành môi ướp mộng đời
Ngơ ngẩn lúc nghe làn điệu rót
Bâng khuâng khi thấy dáng hoa cười
Tìm trăng mùa cũ về theo gió
Gõ khúc ca tình lãng tử chơi

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2012 18:55:22 bởi Hansy >
Hansy 08.11.2012 18:59:18 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2012 22:35:28 bởi Hansy >
ThanhThanhKhiet 08.11.2012 19:10:35 (permalink)
0


Trích đoạn: vancali96





MỘNG

Ước hẹn cho tròn vạn khổ thơ
Liêu trai thoáng hiện giữa sương mờ
Chập chùng đơn cõi vang tình mộng
Thoang thoảng côi lòng dặt phím tơ
Chuốt cánh kim đồng nương nẻo gió
Vin cành ngọc nữ gọi đường mơ
Mùa trăng óng ánh ngàn năm rạng
Vươn níu ai kia hiệp một bờ

HANSY


Thu viễn xứ

Cám cảnh thu về nhớ bạn thơ
Nhìn trang lưu bút ảnh phai mờ
Ôn ngày phượng vĩ hòa duyên thắm
Gợi tiếng ve sầu dạo khúc tơ
Đã hết dư âm chiều phố hẹn
Qua rồi kỷ niệm buổi rừng mơ
Trời xa mắt dõi về quê ngoại
Biển vắng chiều nay sóng dội bờ

Vancali 11.7.12







Khắc khoải

Khắc khoải chiều rồi nhận được thơ
Của người xưa cũ bóng xa mờ
Hờn làm héo dạ cho duyên đứt
Dỗi để đau lòng chẳng nối tơ
Lưu luyến tìm về bao mộng ước
Bâng khuâng nhớ lại một cơn mơ
Hoàng hôn lẻ bạn hồn xao xuyến
Thuyền liệu có vui muốn cặp bờ

Thanh Thanh Khiết
8.11.20
12
ThanhThanhKhiet 08.11.2012 19:25:28 (permalink)
0


Trích đoạn: Hansy

Lệ dòng

Chờ đợi ngập tràn nỗi khát mong
Bến thương cuộn sóng phận bềnh bồng
Hồn mơ tình đẹp như con suối
Tim mộng duyên lành tựa khúc sông
Từ thủa người đi bao khổ ải
Đến giờ kẻ ở chẳng thong dong
Chân trời bóng ngả hoàng hôn lạnh
Sương tủi hờn mây giọt lệ dòng

Thanh Thanh Khiết
4.11.2012


NHẮN GỞI

Sương tủi hờn mây giọt lệ dòng
Kiếp đời mưa bão oải mùa giông
Lặng lờ phím biếc treo mành gió
Ve vãn thức hồng thả cội sông
Tháng hạ giao tình nên mộng đẹp
Mùa trăng tương ngộ kết duyên bồng
Gõ bồn ca khúc tương tư hội
Thăm thẳm phương nào ta nhắn mong

HANSY


Nhưng sao…???

Thăm thẳm phương nào ta nhắn mong
Nhưng sao lời gửi nhẹ lồng bồng
Sương giăng bờ hẹn mờ gương nguyệt
Khói tỏa bến chờ khuất bóng sông
Xót dạ nắng phai do tháng bão
Đau lòng mây nhạt bởi ngày giông
Nỗi niềm đè nặng nào ai tỏ
Bởi thế lâu nay lệ ngập dòng

Thanh Thanh Khiết
5.11.2012



DỖI HỜN

Bởi thế lâu nay lệ ngập dòng
Giữa hồn chao chác một trời giông
Niềm mơ dâng tỏa ngàn cơn sóng
Nỗi nhớ cuộn cuồn vạn đáy sông
Sao hỡi tào khang gừng chọn muối
Mà nay minh nguyệt bưởi quên bòng
Tờ thư ngày mộng vờn trong gió
Cạn chén tiêu sầu dỗ nhớ mong

HANSY



Vô vọng

Cạn chén tiêu sầu dỗ nhớ mong
Khi xưa tay khỏe chí tang bồng
Bới cây kiếm ảnh nơi đầu suối
Vạch cát tìm hình chốn cuối sông
Chẳng kể mưa dầm hay tháng bão
Nề chi nắng đổ hoặc ngày giông
Cánh chim vẫn thẳm chân trời rộng
Bóng ngả nhìn mây nước mắt dòng

Thanh Thanh Khiết
5.11.2012



ẢO ẢNH

Bóng ngả nhìn mây nước mắt dòng
Thôi rồi tan tác giữa tình giông
Ngày nao gió núi lân la mộng
Buổi ấy nước nguồn nấn ná sông
Chi nữa mà van hời nguyệt lão
Còn đâu để níu chút tơ bồng
Hổ trăng lỗi hẹn mùa thương cũ
Bát ngát chân trời tím dạ mong

HANSY



Lầu mộng

Bát ngát chân trời tím dạ mong
Thuyền trăng cặp bến níu tay bồng
Lung linh ánh bạc tô muôn sóng
Lấp lánh tia vàng nhuộm khắp sông
Lầu mộng mây vờn khơi giấc bão
Vườn mơ gió lộng cuốn cơn giông
Thi nhân say ngắm lòng rung cảm
Mượn bút đề thơ gửi mấy dòng

Thanh Thanh Khiết
6.11.2012



HOÀI CẢM

Mượn bút đề thơ gửi mấy dòng
Trải hồn nồng đượm thuở sa giông
Lòng ơi tha thướt như hoa bướm
Tình hỡi dạt dào tựa suối sông
Nhật nguyệt vọng chờ bao khát vọng
Tháng năm đơm ngóng chút phiêu bồng
Mùa đi sót lại màu thương quý
Vang vọng tim đời đẫm ước mong.

HANSY

mong


Vang vọng

Vang vọng tim đời đẫm ước mong
Niềm mơ bước tới cảnh non bồng
Cho nên chẳng ngại trèo trăm núi
Bởi vậy không ngần lội vạn sông
Gió đã vô tình luôn thả bão
Mây còn hùng hổ mãi đem giông
Mộng vàng bay bổng trời xa lắc
Nước mắt chan chan chẳng cạn dòng

Thanh Thanh Khiết
8.11.2012



Hansy 08.11.2012 22:05:27 (permalink)
0







MỘNG

Ước hẹn cho tròn vạn khổ thơ
Liêu trai thoáng hiện giữa sương mờ
Chập chùng đơn cõi vang tình mộng
Thoang thoảng côi lòng dặt phím tơ
Chuốt cánh kim đồng nương nẻo gió
Vin cành ngọc nữ gọi đường mơ
Mùa trăng óng ánh ngàn năm rạng
Vươn níu ai kia hiệp một bờ

HANSY






Khắc khoải

Khắc khoải chiều rồi nhận được thơ
Của người xưa cũ bóng xa mờ
Hờn làm héo dạ cho duyên đứt
Dỗi để đau lòng chẳng nối tơ
Lưu luyến tìm về bao mộng ước
Bâng khuâng nhớ lại một cơn mơ
Hoàng hôn lẻ bạn hồn xao xuyến
Thuyền liệu có vui muốn cặp bờ

Thanh Thanh Khiết
8.11.20
12



HOANG HOẢI

Biển vắng chiều nay sóng dội bờ
Dỗ hồn nhung nhớ giữa hoài mơ
Hắt hiu chạnh dạ chìm trăm mộng
Xa vắng nao lòng lịm triệu tơ
Thôi níu tàn y choàng khuất lạnh
Đừng neo cổ kính vụt tan mờ
Mùa thương đâu nữa mà tim gọi
Xơ xác nẻo tình cạn ý thơ

HANSY



Hansy 08.11.2012 22:22:57 (permalink)
0
Lệ dòng

Chờ đợi ngập tràn nỗi khát mong
Bến thương cuộn sóng phận bềnh bồng
Hồn mơ tình đẹp như con suối
Tim mộng duyên lành tựa khúc sông
Từ thủa người đi bao khổ ải
Đến giờ kẻ ở chẳng thong dong
Chân trời bóng ngả hoàng hôn lạnh
Sương tủi hờn mây giọt lệ dòng

Thanh Thanh Khiết
4.11.2012


NHẮN GỞI

Sương tủi hờn mây giọt lệ dòng
Kiếp đời mưa bão oải mùa giông
Lặng lờ phím biếc treo mành gió
Ve vãn thức hồng thả cội sông
Tháng hạ giao tình nên mộng đẹp
Mùa trăng tương ngộ kết duyên bồng
Gõ bồn ca khúc tương tư hội
Thăm thẳm phương nào ta nhắn mong

HANSY


Nhưng sao…???

Thăm thẳm phương nào ta nhắn mong
Nhưng sao lời gửi nhẹ lồng bồng
Sương giăng bờ hẹn mờ gương nguyệt
Khói tỏa bến chờ khuất bóng sông
Xót dạ nắng phai do tháng bão
Đau lòng mây nhạt bởi ngày giông
Nỗi niềm đè nặng nào ai tỏ
Bởi thế lâu nay lệ ngập dòng

Thanh Thanh Khiết
5.11.2012



DỖI HỜN

Bởi thế lâu nay lệ ngập dòng
Giữa hồn chao chác một trời giông
Niềm mơ dâng tỏa ngàn cơn sóng
Nỗi nhớ cuộn cuồn vạn đáy sông
Sao hỡi tào khang gừng chọn muối
Mà nay minh nguyệt bưởi quên bòng
Tờ thư ngày mộng vờn trong gió
Cạn chén tiêu sầu dỗ nhớ mong

HANSY



Vô vọng

Cạn chén tiêu sầu dỗ nhớ mong
Khi xưa tay khỏe chí tang bồng
Bới cây kiếm ảnh nơi đầu suối
Vạch cát tìm hình chốn cuối sông
Chẳng kể mưa dầm hay tháng bão
Nề chi nắng đổ hoặc ngày giông
Cánh chim vẫn thẳm chân trời rộng
Bóng ngả nhìn mây nước mắt dòng

Thanh Thanh Khiết
5.11.2012



ẢO ẢNH

Bóng ngả nhìn mây nước mắt dòng
Thôi rồi tan tác giữa tình giông
Ngày nao gió núi lân la mộng
Buổi ấy nước nguồn nấn ná sông
Chi nữa mà van hời nguyệt lão
Còn đâu để níu chút tơ bồng
Hổ trăng lỗi hẹn mùa thương cũ
Bát ngát chân trời tím dạ mong

HANSY



Lầu mộng

Bát ngát chân trời tím dạ mong
Thuyền trăng cặp bến níu tay bồng
Lung linh ánh bạc tô muôn sóng
Lấp lánh tia vàng nhuộm khắp sông
Lầu mộng mây vờn khơi giấc bão
Vườn mơ gió lộng cuốn cơn giông
Thi nhân say ngắm lòng rung cảm
Mượn bút đề thơ gửi mấy dòng

Thanh Thanh Khiết
6.11.2012



HOÀI CẢM

Mượn bút đề thơ gửi mấy dòng
Trải hồn nồng đượm thuở sa giông
Lòng ơi tha thướt như hoa bướm
Tình hỡi dạt dào tựa suối sông
Nhật nguyệt vọng chờ bao khát vọng
Tháng năm đơm ngóng chút phiêu bồng
Mùa đi sót lại màu thương quý
Vang vọng tim đời đẫm ước mong.

HANSY



Vang vọng

Vang vọng tim đời đẫm ước mong
Niềm mơ bước tới cảnh non bồng
Cho nên chẳng ngại trèo trăm núi
Bởi vậy không ngần lội vạn sông
Gió đã vô tình luôn thả bão
Mây còn hùng hổ mãi đem giông
Mộng vàng bay bổng trời xa lắc
Nước mắt chan chan chẳng cạn dòng

Thanh Thanh Khiết
8.11.2012



ĐỘC THOẠI

Nước mắt chan chan chẳng cạn dòng
Sao trời cứ mãi đổ lòng giông
Góp mây đan kín thôi hờn gió
Thêm nước giải nồng đỡ quạnh sông
Hoa bướm còn đâu mà mộng tưởng
Nhạc thơ chi nữa để mơ bồng
Thẩn thờ chiếc bóng trường canh héo
Độc thoại cô phòng xao xác mong

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2012 22:33:15 bởi Hansy >
Hansy 08.11.2012 22:36:09 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2012 17:36:14 bởi Hansy >
vancali96 09.11.2012 07:39:27 (permalink)
0
1481. TÌNH ĐẮNG

Tha thắt ta ơi lệ thắm dòng
Còn đâu giây phút thả hồn rong
Mong tim vỡ mãi trong tầng khói
Ước dạ chìm hoài dưới đáy sông
Nếu đã cách ngăn không hiệp mộng
Thì xin kỷ niệm chớ phiêu bồng
Tìm quên dáng cũ trong men rượu
Đốt hết thư tình giã biệt mong


HANSY


Tan tác

Gió nổi tình ta nước rẽ dòng
Xa ngày kỷ niệm thú chơi rong
Còn đâu mộng ước bên bờ suối
Đã hết câu thề ở nhánh sông
Cũng bởi thuyền đi lòng trống trải
Làm cho bến ở cảnh bềnh bồng
Chiều nay lẻ bước trên đường vắng
Biết kẻ phương trời có nhớ mong ?

Vancali 11.8.12


[/centerv
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2012 07:41:41 bởi vancali96 >
lá chờ rơi 09.11.2012 16:07:20 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

1481. TÌNH ĐẮNG

Tha thắt ta ơi lệ thắm dòng
Còn đâu giây phút thả hồn rong
Mong tim vỡ mãi trong tầng khói
Ước dạ chìm hoài dưới đáy sông
Nếu đã cách ngăn không hiệp mộng
Thì xin kỷ niệm chớ phiêu bồng
Tìm quên dáng cũ trong men rượu
Đốt hết thư tình giã biệt mong


HANSY


Tan tác

Gió nổi tình ta nước rẽ dòng
Xa ngày kỷ niệm thú chơi rong
Còn đâu mộng ước bên bờ suối
Đã hết câu thề ở nhánh sông
Cũng bởi thuyền đi lòng trống trải
Làm cho bến ở cảnh bềnh bồng
Chiều nay lẻ bước trên đường vắng
Biết kẻ phương trời có nhớ mong ?

Vancali 11.8.12




THỎA LÒNG MONG

Yêu nhau nên mát mái xuôi dòng
Bỏ lúc khô tình mãi chạy rong
Dù phải đôi khi thuyền tách bến
Vẫn chờ một thuở sáo sang sông
Phỉ nguyền mai trúc tình trăng nước
Hoài vọng tơ duyên kiếp bưởi bồng
Mỗi một lần yêu chia trái đắng
Trăm tình say đắm thỏa lòng mong.

Lá chờ rơi 09/11/2012

Hansy 09.11.2012 17:35:53 (permalink)
0
TÌNH ĐẮNG

Tha thắt ta ơi lệ thắm dòng
Còn đâu giây phút thả hồn rong
Mong tim vỡ mãi trong tầng khói
Ước dạ chìm hoài dưới đáy sông
Nếu đã cách ngăn không hiệp mộng
Thì xin kỷ niệm chớ phiêu bồng
Tìm quên dáng cũ trong men rượu
Đốt hết thư tình giã biệt mong

HANSY






THỎA LÒNG MONG

Yêu nhau nên mát mái xuôi dòng
Bỏ lúc khô tình mãi chạy rong
Dù phải đôi khi thuyền tách bến
Vẫn chờ một thuở sáo sang sông
Phỉ nguyền mai trúc tình trăng nước
Hoài vọng tơ duyên kiếp bưởi bồng
Mỗi một lần yêu chia trái đắng
Trăm tình say đắm thỏa lòng mong.

Lá chờ rơi 09/11/2012



NHỊP PHÁCH TÌNH

Trăm tình say đắm thỏa lòng mong
Đã hẹn cùng nhau hiệp nhược bồng
Đón gió xây nguyền nên cõi ước
Chỉ trăng góp thệ tạo đời sông
Vén mây cho thỏa mơ luôn trải
Gạn sóng để tầm mộng hoài rong
Tha thiết ươm hồn trong nhã nhạc
Bâng khuâng nhịp phách thả theo dòng

HANSY
Hansy 09.11.2012 17:37:18 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2012 00:03:48 bởi Hansy >
lá chờ rơi 09.11.2012 19:03:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Hansy


ƯƠM MẦM CÂY ĐỨC
---*---

Trọn đời phấn bụi tóc sương sa
Bục giảng trồng người đẹp ý ta
Gắng lái đò ân về bến đợi
Cố chèo thuyền nghĩa tới bờ nhà
Ươm mầm cây đức cho dân tộc
Gieo hạt giống tài tặng quốc gia
Trọng đạo tôn sư tâm tỏa sáng
Tình trong giáo án ngát hương hoa.

6/11/2012
Tuyen45



NHỦ LÒNG

Cẩn trọng cả đời kẻo bút sa
Rèn tâm giũa ý nhủ lòng ta
Ngôn từ lập sách lan xa cõi
Đức hạnh nêu gương tỏa rạng nhà
Trị quốc an bình nên thịnh vượng
Tu thân chứng đạo tiếp tề gia
Giữ gìn nhân cách luôn cao trọng
Cốt nhục tan rồi vẫn ngát hoa

HANSY




LẠI TRỔ HOA

Ngọn bút tâm tình lặng lẽ sa
Lời thơ cộng hưởng đến cùng ta
Lưng trời con nhạn chao đôi cánh
Cuối bãi người đi lại nhớ nhà
Đất lạ khó phai tình cố quốc
Đường xa càng bận kiếp vong gia
Hẹn cùng non nước ngày mai sáng
Quê cũ làng xưa lại trổ hoa.

Lá chờ rơi 09/11/2012

Hansy 09.11.2012 20:32:02 (permalink)
0

ƯƠM MẦM CÂY ĐỨC
---*---

Trọn đời phấn bụi tóc sương sa
Bục giảng trồng người đẹp ý ta
Gắng lái đò ân về bến đợi
Cố chèo thuyền nghĩa tới bờ nhà
Ươm mầm cây đức cho dân tộc
Gieo hạt giống tài tặng quốc gia
Trọng đạo tôn sư tâm tỏa sáng
Tình trong giáo án ngát hương hoa.

6/11/2012
Tuyen45



NHỦ LÒNG

Cẩn trọng cả đời kẻo bút sa
Rèn tâm giũa ý nhủ lòng ta
Ngôn từ lập sách lan xa cõi
Đức hạnh nêu gương tỏa rạng nhà
Trị quốc an bình nên thịnh vượng
Tu thân chứng đạo tiếp tề gia
Giữ gìn nhân cách luôn cao trọng
Cốt nhục tan rồi vẫn ngát hoa

HANSY




LẠI TRỔ HOA

Ngọn bút tâm tình lặng lẽ sa
Lời thơ cộng hưởng đến cùng ta
Lưng trời con nhạn chao đôi cánh
Cuối bãi người đi lại nhớ nhà
Đất lạ khó phai tình cố quốc
Đường xa càng bận kiếp vong gia
Hẹn cùng non nước ngày mai sáng
Quê cũ làng xưa lại trổ hoa.

Lá chờ rơi 09/11/2012




HỌA NỮ SẮC

Người đời sao lắm thói trăng hoa
Đâu biết sắc tình lụy đại gia
Bao Tự đưa mày long nát cửa
Tây Thi liếc mắt vỡ tan nhà
Điêu Thuyền đỏng đảnh mê say bậu
Dương Quý la đà quyến rủ ta
Nữ sắc chao ôi sao thấy ớn
Anh hùng nghiêng cánh cửu trùng sa

HANSY
Hansy 10.11.2012 00:03:20 (permalink)
0
VẬY NÊN KHÔNG

Tái ông thất mã kể như không
Ngựa mới về theo cũng thấy không
Không vậy vô ưu hơn kẻ có
Có mà hữu sự kém người không
Ở đời mấy kẻ không ham có
Việc thế bao lần có lại không
Có cũng như không thà chẳng có
Không mà giống có vậy nên không.

Lá chờ rơi 26/10/2012



CÓ CÓ KHÔNG KHÔNG

Thế sự luân hồi có biến không
Chiêm bao thấy có sực ra không
Nghèo xây đức hạnh không thành có
Giàu thất nhân tâm có hóa không
Phước lớn tu tâm luôn được có
Thiện to dưỡng tánh chẳng lo không
Thâm sâu triết đạo không như có
Mặc kệ người đời có với không

HANSY
Thay đổi trang: << < 211212213 > >> | Trang 213 của 291 trang, bài viết từ 3181 đến 3195 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9