![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
MƠ BÀ XÃ
Ước ao được vợ thiệt thơm ngon
Hai má phởn phơ lụa phấn giòn
Liếc mắt lung linh ngào ngạt sóng
Cong môi óng ánh mượt mà son
Lưng ong miệng chúm lời mê dịu
Chân thẳng mình dây dáng ẻo thon
Yêu trẻ thương chồng tròn đạo hạnh
Hương trời sắc nước chẳng khi mòn
HANSY
MÃI THƯƠNG BX
Thắm thiết tình yêu chẳng dễ mòn
Dẫu rằng bà xã chẳng còn thon
Mắt môi hoài đẹp dù phai sắc
Miệng má vẫn tình dẫu nhạt son
Lời ngọt mãn đời luôn dịu mát
Tiếng hay muôn thuở vẫn săn giòn
Duyên trăng ngày cũ ngời tâm tưởng
Cuôi nẻo ân tình vẫn thấy ngon
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2012 10:18:16 bởi Hansy >
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: vancali96
20-11-2012
NHỚ ÂN SƯ
Đi hết mười phương vẫn nhớ thầy
Nhớ người khai sáng dệt điều hay
Rèn tâm nhớ mãi yêu ghê đó
Dưỡng trí thương hoài nhớ lắm thay
Nhớ phấn buông lơi trên mái tóc
Tìm trang nhớ đọng giữa hồn ai
Đất trời thay đổi lòng y nhớ
Đi hết mười phương vẫn nhớ thầy
Đi hết mười phương vẫn nhớ thầy
Tâm lòng nhớ đượm tỏ cùng ai
Nhớ sao bài giảng thơm yêu vậy
Thương bấy ân tình dậy nhớ thay
Bụi trắng bay bay đơm tuổi nhớ
Bảng đen lóng lánh nhớ lời hay
Chao ôi mùa nhớ về như suối
Đi hết mười phương vẫn nhớ thầy
HANSY
Chúng ta cùng nhau viết lời tri ân Thầy Cô, bạn nhé!
Tạ ơn thầy
Thành nhân có được tạ ơn thầy
Năm tháng người rèn kiến thức hay
Lắm bận trau giồi tâm cố sửa
Bao lần mài giũa chữ tìm thay
Đầu xanh hiếu học vui lòng mẹ
Tuổi ngọc sang giàu đẹp mắt ai
Nhất nhật vi sư đời nhắc nhở
Thành nhân có được tạ ơn thầy
Thành nhân có được tạ ơn thầy
Đỗ đạt huy hoàng nhớ đến ai
Nghĩa mẹ ghi tâm tình mãi nhớ
Ơn người khắc cốt nghĩa nào thay
Ngàn năm miệng thế ,thi hành giỏi
Suốt kiếp bia đời, đối xử hay
Mười một hai mươi ngày trọng đạo
Thành nhân có được tạ ơn thầy
Vancali 11.15.12
VẪN LÀ THẦY
Tiếng xưa nửa chữ vẫn là thầy*
Đã dạy cho mình biết cái hay
Chữ đó nghĩa kia nên nhớ lấy
Câu này cụm nọ đáng dùng thay
Cố công học hỏi đừng quên sách
Gắng sức trao dồi chớ nhượng ai
Tôn kính thầy cha** là bổn phận
Tiếng xưa nửa chữ vẫn là thầy.
Tiếng xưa nửa chữ vẫn là thầy
Học giỏi thời đâu ngán gặp ai
Trên bảng thầy ghi tình tiết đủ
Tỉnh tâm trò nhớ dễ dàng thay
Tìm trong hổn độn bao điều phải
Nhận biết tinh tường những việc hay
Kiến thức thầy cho luôn quí báu
Tiếng xưa nửa chữ vẫn là thầy.
Lá chờ rơi 16/11/2012
*Nhất tự vi sư, bán tự vi sư
Một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy
** phép xưa : “Quân, Sư, Phụ”, đặt Thầy đứng trước Cha.
ƠN THẦY
---*---
Sáu mươi tuổi lẻ chửa quên thầy
Ơn mãi công người dạy dỗ hay
Rèn đức tu tâm tròn chữ nhẫn
Luyện tài dưỡng dục trọn từ thay
Tuổi hồng ham học vui cha mẹ
Sức trẻ hay làm hợp ý ai ?
Nhất mực tôn sư nhân đã dạy
Sáu mươi tuổi lẻ chửa quên thày.
***
Sáu mươi tuổi lẻ chửa quên thày
Chức lớn quyền cao đáp nghĩa ai ?
Công mẹ ân dày ghi tạc dạ
Ơn cha nghĩa nặng chẳng gì thay
Ngàn đời một chữ “thày” tôn kính
Vạn kiếp từ “sư” ý tuyệt hay
Kiến thức người cho là vật báu
Sáu mươi tuổi lẻ chửa quên thày.
16/11/2012
Tuyen45
Than thân
Người em kém sắc lại vô tài
Đã mấy xuân rồi chả bóng ai
Viếng mạng cầu duyên đời lạnh nhạt
Lên chùa kén phận kẻ chua cay
Tao đàn chối bỏ ... đâu tình nhớ
Thư quán khôn màng ...với rượu say
Ý cụt văn cùn thêm thất luật
Anh hào chợt thấy vội xa bay
Vancali 11.16.12 
TRÁCH PHẬN
Anh hào chợt thấy vội xa bay
Sắc nước hương trời lại chẳng say
Trách giận đời hiu vương quá nặng
Tủi hờn kiếp bạc nghĩ mà cay
Nỗi niềm đơn chiếc nào than bậu
Tâm sự cô phòng biết tỏ ai
Vò võ cả đời trong quạnh quẽ
Than ôi phai nhạt một anh tài
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2012 10:12:03 bởi Hansy >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2012 23:51:17 bởi Hansy >
Trích đoạn: vancali96
MƠ BÀ XÃ
Ước ao được vợ thiệt thơm ngon
Hai má phởn phơ lụa phấn giòn
Liếc mắt lung linh ngào ngạt sóng
Cong môi óng ánh mượt mà son
Lưng ong miệng chúm lời mê dịu
Chân thẳng mình dây dáng ẻo thon
Yêu trẻ thương chồng tròn đạo hạnh
Hương trời sắc nước chẳng khi mòn
HANSY
CHẲNG MÒN
Nhắm mắt khen ngon dẫu chẳng ngon
Cứng đơ dai nhách cũng kêu giòn
Cơm xào cách lạ thơm mùi phấn
Bánh ướt tô hồng mấy vệt son
Bước tới bước lui than cẳng mỏi
Khom lên khom xuống mệt lưng thon
Thương người nội tướng tay chân bận
Chỉ một nơi kia nhịp chẳng mòn.
Lá chờ rơi 17/11/2012
Lãng nhân
Bao người đẹp lão bởi nhờ râu
Tánh vẫn phong lưu dẫu bạc đầu
Hái ánh trăng vàng đan gối lẻ
Đem làn khói trắng dệt tình sâu
Xa ngày tuổi ngọc nên lòng héo
Vắng bóng em yêu khiến mặt sầu
Múa gậy vườn hoa đời lãng tử
Cho dù năm tháng có về đâu
Vancali 11.17.12
Than thân
Người em kém sắc lại vô tài
Đã mấy xuân rồi chả bóng ai
Viếng mạng cầu duyên đời lạnh nhạt
Lên chùa kén phận kẻ chua cay
Tao đàn chối bỏ ... đâu tình nhớ
Thư quán khôn màng ...với rượu say
Ý cụt văn cùn thêm thất luật
Anh hào chợt thấy vội xa bay
Vancali 11.16.12 
TRÁCH PHẬN
Anh hào chợt thấy vội xa bay
Sắc nước hương trời lại chẳng say
Trách giận đời hiu vương quá nặng
Tủi hờn kiếp bạc nghĩ mà cay
Nỗi niềm đơn chiếc nào than bậu
Tâm sự cô phòng biết tỏ ai
Vò võ cả đời trong quạnh quẽ
Than ôi phai nhạt một anh tài
HANSY
BÊU XẤU
Cũng muốn thi gan đọ sức tài
Của này ai đã chắc hơn ai
Chuyện làng trăm mối đâu rành đó
Việc xóm bao lần ngọt lẫn cay
Kẻ khó kêu van thây kẻ khó
Người say quậy nhộn mặc người say
Ngợm người lắm kẻ ham bêu xấu
Thấy phượng hoàng bay vịt cũng bay.
Lá chờ rơi 17/11/2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2012 11:08:13 bởi vancali96 >
MƠ BÀ XÃ
Ước ao được vợ thiệt thơm ngon
Hai má phởn phơ lụa phấn giòn
Liếc mắt lung linh ngào ngạt sóng
Cong môi óng ánh mượt mà son
Lưng ong miệng chúm lời mê dịu
Chân thẳng mình dây dáng ẻo thon
Yêu trẻ thương chồng tròn đạo hạnh
Hương trời sắc nước chẳng khi mòn
HANSY
CHẲNG MÒN
Nhắm mắt khen ngon dẫu chẳng ngon
Cứng đơ dai nhách cũng kêu giòn
Cơm xào cách lạ thơm mùi phấn
Bánh ướt tô hồng mấy vệt son
Bước tới bước lui than cẳng mỏi
Khom lên khom xuống mệt lưng thon
Thương người nội tướng tay chân bận
Chỉ một nơi kia nhịp chẳng mòn.
Lá chờ rơi 17/11/2012
MÃI THƯƠNG BX
Thắm thiết tình yêu chẳng dễ mòn
Dẫu rằng bà xã chẳng còn thon
Mắt môi hoài đẹp dù phai sắc
Miệng má vẫn tình dẫu nhạt son
Lời ngọt mãn đời luôn dịu mát
Tiếng hay muôn thuở vẫn săn giòn
Duyên trăng ngày cũ ngời tâm tưởng
Cuôi nẻo ân tình vẫn thấy ngon
HANSY
TRÁCH PHẬN
Anh hào chợt thấy vội xa bay
Sắc nước hương trời lại chẳng say
Trách giận đời hiu vương quá nặng
Tủi hờn kiếp bạc nghĩ mà cay
Nỗi niềm đơn chiếc nào than bậu
Tâm sự cô phòng biết tỏ ai
Vò võ cả đời trong quạnh quẽ
Than ôi phai nhạt một anh tài
HANSY
BÊU XẤU
Cũng muốn thi gan đọ sức tài
Của này ai đã chắc hơn ai
Chuyện làng trăm mối đâu rành đó
Việc xóm bao lần ngọt lẫn cay
Kẻ khó kêu van thây kẻ khó
Người say quậy nhộn mặc người say
Ngợm người lắm kẻ ham bêu xấu
Thấy phượng hoàng bay vịt cũng bay.
Lá chờ rơi 17/11/2012

THƠ THƠ
Tình thơ muôn thuở vẫn bay bay
Thơ ý bao vần điệu cuồng say
Duyên kiếp niềm mơ thơ mặn ngọt
Trò đời thơ lộng nỗi chua cay
Gió trăng thơ dịu vui lòng bạn
Mây nước thơ nồng đẹp dạ ai
Thơ thẩn cho hồn thêm tiếng nhạc
Nguồn thơ sóng sánh mộng anh tài
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2012 23:45:56 bởi Hansy >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2012 18:53:20 bởi Hansy >
Trích đoạn: Hansy

TRÁCH PHẬN
Anh hào chợt thấy vội xa bay
Sắc nước hương trời lại chẳng say
Trách giận đời hiu vương quá nặng
Tủi hờn kiếp bạc nghĩ mà cay
Nỗi niềm đơn chiếc nào than bậu
Tâm sự cô phòng biết tỏ ai
Vò võ cả đời trong quạnh quẽ
Than ôi phai nhạt một anh tài
HANSY
BÊU XẤU
Cũng muốn thi gan đọ sức tài
Của này ai đã chắc hơn ai
Chuyện làng trăm mối đâu rành đó
Việc xóm bao lần ngọt lẫn cay
Kẻ khó kêu van thây kẻ khó
Người say quậy nhộn mặc người say
Ngợm người lắm kẻ ham bêu xấu
Thấy phượng hoàng bay vịt cũng bay.
Lá chờ rơi 17/11/2012

THƠ THƠ
Tình thơ muôn thuở vẫn bay bay
Thơ ý bao vần điệu cuồng say
Duyên kiếp niềm mơ thơ mặn ngọt
Trò đời thơ lộng nỗi chua cay
Gió trăng thơ dịu vui lòng bạn
Mây nước thơ nồng đẹp dạ ai
Thơ thẩn cho hồn thêm tiếng nhạc
Nguồn thơ sóng sánh mộng anh tài
HANSY
VẪN TUNG BAY
Cùng nhau đấu sức lại so tài
Tám lạng đồng cân khó biết ai
Phố thị thích ăn ngon mặc đẹp
Vườn quê yêu muối mặn gừng cay
Nay cày mai cuốc ngày đêm bận
Không vịt cũng gà sớm tối say
Ai khỏe hơn ai đời khó biết
Cánh bằng muôn dặm vẫn tung bay.
Lá chờ rơi 17/11/2012
BẠC ĐẦU
Cuối nẻo ai đều bạc phếch râu
Tuyết giăng trắng xóa tận trên đầu
Đôi ba vặt vảnh neo mơ trước
Một chút tâm tình gởi mộng sau
Cuộc thế bạch mây đâu sá kể
Đời người bóng ngựa có chi sầu
Trăm năm chớp mắt tình muôn thuở
Thân lão hồn nồng chẳng sá đâu
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2012 09:51:22 bởi Hansy >

TRÁCH PHẬN
Anh hào chợt thấy vội xa bay
Sắc nước hương trời lại chẳng say
Trách giận đời hiu vương quá nặng
Tủi hờn kiếp bạc nghĩ mà cay
Nỗi niềm đơn chiếc nào than bậu
Tâm sự cô phòng biết tỏ ai
Vò võ cả đời trong quạnh quẽ
Than ôi phai nhạt một anh tài
HANSY
BÊU XẤU
Cũng muốn thi gan đọ sức tài
Của này ai đã chắc hơn ai
Chuyện làng trăm mối đâu rành đó
Việc xóm bao lần ngọt lẫn cay
Kẻ khó kêu van thây kẻ khó
Người say quậy nhộn mặc người say
Ngợm người lắm kẻ ham bêu xấu
Thấy phượng hoàng bay vịt cũng bay.
Lá chờ rơi 17/11/2012

THƠ THƠ
Tình thơ muôn thuở vẫn bay bay
Thơ ý bao vần điệu cuồng say
Duyên kiếp niềm mơ thơ mặn ngọt
Trò đời thơ lộng nỗi chua cay
Gió trăng thơ dịu vui lòng bạn
Mây nước thơ nồng đẹp dạ ai
Thơ thẩn cho hồn thêm tiếng nhạc
Nguồn thơ sóng sánh mộng anh tài
HANSY
VẪN TUNG BAY
Cùng nhau đấu sức lại so tài
Tám lạng đồng cân khó biết ai
Phố thị thích ăn ngon mặc đẹp
Vườn quê yêu muối mặn gừng cay
Nay cày mai cuốc ngày đêm bận
Không vịt cũng gà sớm tối say
Ai khỏe hơn ai đời khó biết
Cánh bằng muôn dặm vẫn tung bay.
Lá chờ rơi 17/11/2012
NGẪM ĐỜI
Thế sự loanh quanh chuyện sắc tài
Cái vòng lẩn quẩn chẳng chừa ai
Ngỡ chua hóa phép trăm cơn đắng
Tưởng ngọt biến thành vạn nỗi cay
Mê muội hư tài nên dạ điếc
Đắm mơ ảo sắc để lòng say
Hữu vô thiên địa vô cùng tận
Có có không không vụt cánh bay
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: