![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2012 00:31:48 bởi Hansy >
1496. CỤT HỨNG
Cứ ngỡ phen này sấm sét to
Nào hay ốm yếu phải lò dò
Bình thường quân tử nghe xăng xái
Đụng chuyện yêng hùng lại cuốn co
Chắc mẫm hát hò nhiều kép xịn
Té ra lui tới chỉ đôi trò
Uổng công thao thức trường canh mộng
Cạn vốn giữa đường ai biết cho
HANSY
1497. MỘNG VƯƠNG
Cánh gió nương tình chốn thảo phương
Trời mây lay động dệt mơ thường
Lơ thơ cuối nẻo bao nồng sắc
Bảng lảng góc đời chút dậy hương
Phách nhịp khẽ rê hồng cõi nhớ
Thi thư len nhẹ tím hồn thương
Lòng ơi xao xuyến ngàn mong đợi
Vương mộng mùa nao khép kín đường
HANSY
1498. NGẪM ĐỜI
Thế sự bềnh bồng tựa cõi mây
Lúc lưng sạch sẽ có khi đầy
Khó nghèo bỗng chốc nên sang quý
Tưởng chặt đâu dè lại trắng tay
Ảo ảo sương giăng cho lấy thật
Mơ mơ đêm đến nghĩ là ngày
Cuộc đời không có không không có
Cốt giữ tâm lòng chút thảo ngay
HANSY
1499. MA LỰC KIM TIỀN
Vàng bạc khiến lòng dễ dậy hôi
Đảo điên mua chuộc đổi thay thời
Vẻ vui lúc thắng hên đầy túi
Lọng cọng khi thua rủi tạnh nồi
Kiết xác kẻ ưa không ngó bậu
Trơ thân người ghét chẳng nhìn tôi
Tình đời ngán ngẫm đen hơn cẩu
Ma lực kim tiền bạc quá vôi
HANSY
1500.
MỘNG LIÊU TRAI
Giật mình choàng tỉnh giữa cơn mơ
Như vẫn ai kia mãi ngóng chờ
Đêm lụi vương rèm đôi mộng tưởng
Canh tàn điểm xuyết chút tình thơ
Xuyến xao run rẩy long lanh phím
Nhung nhớ bâng khuâng tản mạn bờ
Xao xác sương mờ tim rúng vọng
Liêu trai ẩn hiện níu đời ngơ
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2012 14:57:00 bởi Hansy >
PHƯỢNG NHỚ
Cánh phượng mùa nao lả tả bay
Niềm mơ ngày ấy sẽ sàng say
Bâng khuâng mái đỏ len tâm vọng
Xao xuyến xuân hồng thoáng mắt cay
Lớp cũ đâu hay thăng trầm bạn
Trường xưa nào biết mất còn ai
Thời gian lặng lẽ về xa thẳm
Quá vãng hoa niên ngẫm mộng tài
HANSY
Thượng đài
Chân tay ngứa ngáy muốn tranh tài
Tỷ thí trước giờ đâu ngại ai
Sức hết rớt đài không mặn nhạt
Lực tàn bỏ sới cũng chua cay
Kém hơn với nghiệp lòng còn đắm
Thua thắng bởi nghề dạ vẫn say
Kỷ niệm bao ngày còn đọng mãi
Cả đời tung cánh khắp nơi bay
Thanh Thanh Khiết
Nét phụng bay
Cách nói văn hoa kẻ có tài
Khiêm nhường giả bộ để thua ai
Luôn dành cho bạn phần ngon ngọt
Lại để riêng mình sự đắng cay
Bảy chữ vui đùa câu tái ngộ
Năm vần xướng họa rượu nồng say
Xóm đường mạng ảo tình chan chứa
Tri kỷ quây quần nét phụng bay
Vancali
TRÒ ĐỜI
Thiếu gốc uổng công dụng sức tài
Không tiền lỏng khỏng chẳng bằng ai
Nương quyền vung cánh trông ghê rợn
Dựa thế giương mày nghĩ quá cay
Ỷ sắc bao cô vênh váo tợn
Cậy giàu lắm chú miệt mài say
Vô thường cõi thế sao không ngộ
Gom góp cho nhiều cũng nát bay
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2012 18:01:08 bởi Hansy >
BẠC ĐẦU
Cuối nẻo ai đều bạc phếch râu
Tuyết giăng trắng xóa tận trên đầu
Đôi ba vặt vảnh neo mơ trước
Một chút tâm tình gởi mộng sâu
Cuộc thế bạch mây đâu sá kể
Đời người bóng ngựa có chi sầu
Trăm năm chớp mắt tình muôn thuở
Thân lão hồn nồng chẳng sá đâu
HANSY
RỤNG RÂU
Trí óc nhiều khi nghĩ tận đâu
Lơ mơ láng máng chỉ thêm sầu
Lang thang cũng chỉ hoài đau tận
Vơ vẩn để rồi mãi lặng sâu
Cuộc thế nhố nhăng xao trí dạ
Trò đời lem luốc bẩn tâm đầu
Chống cằm tư lự nhiều ngao ngán
Dậy nỗi lo phiền rụng hết râu
HANSY
TỈA RÂU
Rảnh rỗi ta ngồi tỉa tót râu
Chú nào xấu quá nhổ ngay đầu
Đâu chừa cho loạn bao anh bạc
Chi để thêm đầy những sợi sâu
Nhớ buổi thanh xuân không bận khổ
Ngoái thời trai tráng chẳng hao sầu
Giờ đây lún phún như chông cặm
Cạo mãi mà nào có sạch đâu
HANSY
BẠC ĐẦU
Cuối nẻo ai đều bạc phếch râu
Tuyết giăng trắng xóa tận trên đầu
Đôi ba vặt vảnh neo mơ trước
Một chút tâm tình gởi mộng sâu
Cuộc thế bạch mây đâu sá kể
Đời người bóng ngựa có chi sầu
Trăm năm chớp mắt tình muôn thuở
Thân lão hồn nồng chẳng sá đâu
HANSY
RỤNG RÂU
Trí óc nhiều khi nghĩ tận đâu
Lơ mơ láng máng chỉ thêm sầu
Lang thang cũng chỉ hoài đau tận
Vơ vẩn để rồi mãi lặng sâu
Cuộc thế nhố nhăng xao trí dạ
Trò đời lem luốc bẩn tâm đầu
Chống cằm tư lự nhiều ngao ngán
Dậy nỗi lo phiền rụng hết râu
HANSY
TỈA RÂU
Rảnh rỗi ta ngồi tỉa tót râu
Chú nào xấu quá nhổ ngay đầu
Đâu chừa cho loạn bao anh bạc
Chi để thêm đầy những sợi sâu
Nhớ buổi thanh xuân không bận khổ
Ngoái thời trai tráng chẳng hao sầu
Giờ đây lún phún như chông cặm
Cạo mãi mà nào có sạch đâu
HANSY
BẠC ĐẦU
Cuối nẻo ai đều bạc phếch râu
Tuyết giăng trắng xóa tận trên đầu
Đôi ba vặt vảnh neo mơ trước
Một chút tâm tình gởi mộng sâu
Cuộc thế bạch mây đâu sá kể
Đời người bóng ngựa có chi sầu
Trăm năm chớp mắt tình muôn thuở
Thân lão hồn nồng chẳng sá đâu
HANSY
RỤNG RÂU
Trí óc nhiều khi nghĩ tận đâu
Lơ mơ láng máng chỉ thêm sầu
Lang thang cũng chỉ hoài đau tận
Vơ vẩn để rồi mãi lặng sâu
Cuộc thế nhố nhăng xao trí dạ
Trò đời lem luốc bẩn tâm đầu
Chống cằm tư lự nhiều ngao ngán
Dậy nỗi lo phiền rụng hết râu
HANSY
TỈA RÂU
Rảnh rỗi ta ngồi tỉa tót râu
Chú nào xấu quá nhổ ngay đầu
Đâu chừa cho loạn bao anh bạc
Chi để thêm đầy những sợi sâu
Nhớ buổi thanh xuân không bận khổ
Ngoái thời trai tráng chẳng hao sầu
Giờ đây lún phún như chông cặm
Cạo mãi mà nào có sạch đâu
HANSY
CÁC KIỂU RÂU
Dài ngắn mọc ra khó biết đâu
Mặt mày nhẵn nhụi cũng hơi sầu
Vễnh cao ra dáng khinh người lắm
Kẽm cứng ngó chừng sợ vợ sâu
Quai nón oai hùng ghi tướng số
Be he mê gái khắc trang đầu
Nịnh lòn một chỏm tìm danh phận
Nhân thế trang hoàng đủ kiểu râu
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2012 01:35:37 bởi Hansy >
Trích đoạn: vancali96
BẠC ĐẦU
Cuối nẻo ai đều bạc phếch râu
Tuyết giăng trắng xóa tận trên đầu
Đôi ba vặt vảnh neo mơ trước
Một chút tâm tình gởi mộng sâu
Cuộc thế bạch mây đâu sá kể
Đời người bóng ngựa có chi sầu
Trăm năm chớp mắt tình muôn thuở
Thân lão hồn nồng chẳng sá đâu
HANSY
RỤNG RÂU
Trí óc nhiều khi nghĩ tận đâu
Lơ mơ láng máng chỉ thêm sầu
Lang thang cũng chỉ hoài đau tận
Vơ vẩn để rồi mãi lặng sâu
Cuộc thế nhố nhăng xao trí dạ
Trò đời lem luốc bẩn tâm đầu
Chống cằm tư lự nhiều ngao ngán
Dậy nỗi lo phiền rụng hết râu
HANSY
TỈA RÂU
Rảnh rỗi ta ngồi tỉa tót râu
Chú nào xấu quá nhổ ngay đầu
Đâu chừa cho loạn bao anh bạc
Chi để thêm đầy những sợi sâu
Nhớ buổi thanh xuân không bận khổ
Ngoái thời trai tráng chẳng hao sầu
Giờ đây lún phún như chông cặm
Cạo mãi mà nào có sạch đâu
HANSY
KHÓ BIẾT ĐÂU
Nam tử thân trai phải có râu
Trắng đen theo mớ tóc trên đầu
Râu dài lúc đã thành cha chú
Tóc ngắn khi còn hỏi cạn sâu
Duyên hẩm chông chênh sao chửa thấy
Tình xuân thơ thẩn để quên sầu
Cánh bằng xuôi ngược cùng mây gió
Muôn dặm trùng dương khó biết đâu.
Lá chờ rơi 22/11/2012
Trích đoạn: Hansy
GÁI+TRAI=BỒNG LAI
Tạo hóa cân bằng trai lẫn gái
Cuộc đời vì thế nào lo hãi
Nam thanh thả sức để mây trèo
Nữ tú bung càng cho gió hái
Chiến mã tung hoành mấy núi sông
Trận tiền ngang dọc bao thành bại
Phì phò cuối hiệp cố leo đèo
Dẫu chết xin thề không biệt bái
HANSY NHẤT BỘ CẦU HÔN
Nếu đấng nam nhi mà nhát gái
Bóng hồng thấp thoáng làm kinh hải
Thì đâu có chuyện bướm trêu hoa
Cũng chẳng gặp người ham gặt hái
Nhụy đào dù khó biết trao ai
Má phấn chẳng cam đành thất bại
Quyết lòng theo đuổi chuyện xa xưa
Nhất bộ cầu hôn kèm nhất bái.
Lá chờ rơi 22/11/2012
GÁI+TRAI=BỒNG LAI
Tạo hóa cân bằng trai lẫn gái
Cuộc đời vì thế nào lo hãi
Nam thanh thả sức để mây trèo
Nữ tú bung càng cho gió hái
Chiến mã tung hoành mấy núi sông
Trận tiền ngang dọc bao thành bại
Phì phò cuối hiệp cố leo đèo
Dẫu chết xin thề không biệt bái
NHẤT BỘ CẦU HÔN
Nếu đấng nam nhi mà nhát gái
Bóng hồng thấp thoáng làm kinh hải
Thì đâu có chuyện bướm trêu hoa
Cũng chẳng gặp người ham gặt hái
Nhụy đào dù khó biết trao ai
Má phấn chẳng cam đành thất bại
Quyết lòng theo đuổi chuyện xa xưa
Nhất bộ cầu hôn kèm nhất bái.
Lá chờ rơi 22/11/2012
Xin bái
Nhiều phen dũng tướng thua vì gái
Ấy vậy anh hào nào sợ hãi
Có dip ra oai lẹ cẳng dành
Thừa cơ vận sức nhanh tay hái
Ham làn má phấn muốn thành công
Mất mảnh cơ đồ mua thảm bại
Sử sách muôn đời vẫn khắc ghi
Còn người giẫm phải đành xin bái
Vancali 11.17.12
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: