![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
KIẾM PHỞ
Mãi hoài món cũ nước cơm nhà
Thơ thẩn săm soi kiếm vịt gà
Của lạ chưa từng thèm nhỏ giải
Đồ quen mới nghĩ rợn chờn da
Hoa tàn héo rũ quay ngoắt vậy
Phở tái thơm tho thưởng thức nha
Ba vạn sáu ngàn giao mẹ nó
Vài hôm đánh quả một mình ta
HANSY Vẫn nhất ta
Cũng gắng hôm nay nằm lại nhà
Vì rằng vợ nấu món canh gà
Răng đầy xưa trẻ thường mê cẳng
Mồm móm giờ già chỉ khoái da
Bò vịt hầm nhừ còn chiếu cố
Ốc cua nấu kỹ chán à nha
Nhưng riêng cái khoản đi mây gió
Chẳng thể ai bằng - vẫn nhất ta
Thanh Thanh Khiết
25.11.2012
CÁI THẰNG TÔI
Vỗ ngực xưng tên ấy chính ta
Chẳng ai qua được tớ à nha
Vuốt râu hỉ hả trông oai mặt
Hĩnh mũi lu lòa thấy sởn da
Lỏng khỏng đừng cho thân tứ sậy
Xương xương chớ tưởng tướng ba gà
Anh hùng mạt chược vang bao cõi
Tứ cố vô thân chẳng có nhà
HANSY
SỔ LỒNG
Quanh năm chui rút ở trong nhà
Đâu biết mùi ngon quán cháo gà
Kia dĩa thịt phay thơm ngát mũi
Nọ thìa mỡ ngọt bóng làn da
Xa nhà mặc sức ta bay bướm
Vắng vợ tha hồ cứ nhởn nha
Một thuở sổ lồng chơi thỏa thích
Mai về ta lại tắm ao ta.
Lá chờ rơi 26/11/2012
CHÁN CƠM
Cơm cũ nhai hoài khổ dạ ta
Lâu lâu lạc bước kiếm vui nha
Tắn tươi hồng mận long lanh mắt
Mơn mỡn cúc đào óng ánh da
Son phấn loẹt lòe chim hóa phượng
Đèn mờ ba nháng cuốc ra gà
Trần gian lắm kiểu sao lơ được
Đổi món vài hôm lại xực nhà
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2012 15:07:19 bởi Hansy >
1501. MỘNG
Ước hẹn cho tròn vạn khổ thơ
Liêu trai thoáng hiện giữa sương mờ
Chập chùng đơn cõi vang tình mộng
Thoang thoảng côi lòng dặt phím tơ
Chuốt cánh kim đồng nương nẻo gió
Vin cành ngọc nữ gọi đường mơ
Mùa trăng óng ánh ngàn năm rạng
Vươn níu ai kia hiệp một bờ
HANSY
1502. HOÀI CẢM
Mượn bút đề thơ gửi mấy dòng
Trải hồn nồng đượm thuở sa giông
Lòng ơi tha thướt như hoa bướm
Tình hỡi dạt dào tựa suối sông
Nhật nguyệt vọng chờ bao khát vọng
Tháng năm đơm ngóng chút phiêu bồng
Mùa đi sót lại màu thương quý
Vang vọng tim đời đẫm ước mong.
HANSY
1503. NHỦ LÒNG
Cẩn trọng cả đời kẻo bút sa
Rèn tâm giũa ý nhủ lòng ta
Ngôn từ lập sách lan xa cõi
Đức hạnh nêu gương tỏa rạng nhà
Trị quốc an bình nên thịnh vượng
Tu thân chứng đạo tiếp tề gia
Giữ gìn nhân cách luôn cao trọng
Cốt nhục tan rồi vẫn ngát hoa
HANSY
1504. BỒNG BỀNH
Rải yêu cho dậy phím tơ đường
Đong nhớ vương lòng vạn khúc thương
Lấp lánh tình mơ dập duềnh mộng
Lung linh sắc biếc ngạt ngào hương
Nhớ sao bóng nhạn chao nghiêng suốt
Mong lắm tin sương dạt vợi thường
Một cõi đi về ngàn kiếp đợi
Tình trăng thơm thảo nghĩa thư phương
HANSY
1505. GỌI TÌNH
Cuối trời sắc nắng cứ dềnh dàng
Lưu luyến cung thời níu mộng mang
Khe khẽ gió mây vờn ngát cõi
Vân vê hoa lá điểm thơm vàng
Ngóng mong thu lịm thi thư đến
Hẹn ước xuân nồng cưới hỏi sang
Dốc cánh hương lòng tha thiết gọi
Tình ơi thơm thảo chớ làng nhàng
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2012 15:17:50 bởi Hansy >
1506. VẪN MÃI TRONG NHAU
Có chi mà đó lại đong hờn
Đây vẫn thủy chung với dạ đờn
Nồng ấm cho tình dài bén nhé
Thảo thơm để nghĩa mặn mòi hơn
Đường yêu lui tới luôn thanh ngọt
Nẻo nhớ đi về mãi đượm trơn
Tiền kiếp hẹn rồi thương mãi đó
Cau trầu khắng khít một trời ơn
HANSY
1507. NHỊP PHÁCH TÌNH
Trăm tình say đắm thỏa lòng mong
Đã hẹn cùng nhau hiệp nhược bồng
Đón gió xây nguyền nên cõi ước
Chỉ trăng góp thệ tạo đời sông
Vén mây cho thỏa mơ luôn trải
Gạn sóng để tầm mộng hoài rong
Tha thiết ươm hồn trong nhã nhạc
Bâng khuâng nhịp phách thả theo dòng
HANSY
1508. ĐỘC THỌAI
Nước mắt chan chan chẳng cạn dòng
Sao trời cứ mãi đổ mùa giông
Góp mây đan kín thôi hờn gió
Thêm nước giải nồng đỡ quạnh sông
Hoa bướm còn đâu mà mộng tưởng
Nhạc thơ chi nữa để mơ bồng
Thẩn thờ chiếc bóng trường canh héo
Độc thoại cô phòng xao xác mong
HANSY
1509. MỘNG ƯỚC
Tình thơ dào dạt mãi muôn đời
Mời bạn góp lòng dự cuộc chơi
Cấu tứ mây vờn buông biếc dạ
Câu vần gió lộng thả vàng khơi
Lòng trăng tỏa nỗi vương trăm chốn
Hồn sóng bung niềm đậu vạn nơi
Thơ thẩn bên đời tim ngóng đợi
Mê say ta ước cánh chim trời
HANSY
1510. NHẮN GỞI
Sương tủi hờn mây giọt lệ dòng
Kiếp đời mưa bão oải mùa giông
Lặng lờ phím biếc treo mành gió
Ve vãn thức hồng thả cội sông
Tháng hạ giao tình nên mộng đẹp
Mùa trăng tương ngộ kết duyên bồng
Gõ bồn ca khúc tương tư hội
Thăm thẳm phương nào ta nhắn mong
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2012 23:34:31 bởi Hansy >
KIẾM PHỞ
Mãi hoài món cũ nước cơm nhà
Thơ thẩn săm soi kiếm vịt gà
Của lạ chưa từng thèm nhỏ giải
Đồ quen mới nghĩ rợn chờn da
Hoa tàn héo rũ quay ngoắt vậy
Phở tái thơm tho thưởng thức nha
Ba vạn sáu ngàn giao mẹ nó
Vài hôm đánh quả một mình ta
HANSY Vẫn nhất ta
Cũng gắng hôm nay nằm lại nhà
Vì rằng vợ nấu món canh gà
Răng đầy xưa trẻ thường mê cẳng
Mồm móm giờ già chỉ khoái da
Bò vịt hầm nhừ còn chiếu cố
Ốc cua nấu kỹ chán à nha
Nhưng riêng cái khoản đi mây gió
Chẳng thể ai bằng - vẫn nhất ta
Thanh Thanh Khiết
25.11.2012
CÁI THẰNG TÔI
Vỗ ngực xưng tên ấy chính ta
Chẳng ai qua được tớ à nha
Vuốt râu hỉ hả trông oai mặt
Hĩnh mũi lu lòa thấy sởn da
Lỏng khỏng đừng cho thân tứ sậy
Xương xương chớ tưởng tướng ba gà
Anh hùng mạt chược vang bao cõi
Tứ cố vô thân chẳng có nhà
HANSY
SỔ LỒNG
Quanh năm chui rút ở trong nhà
Đâu biết mùi ngon quán cháo gà
Kia dĩa thịt phay thơm ngát mũi
Nọ thìa mỡ ngọt bóng làn da
Xa nhà mặc sức ta bay bướm
Vắng vợ tha hồ cứ nhởn nha
Một thuở sổ lồng chơi thỏa thích
Mai về ta lại tắm ao ta.
Lá chờ rơi 26/11/2012
CHÁN CƠM
Cơm cũ nhai hoài khổ dạ ta
Lâu lâu lạc bước kiếm vui nha
Tắn tươi hồng mận long lanh mắt
Mơn mỡn cúc đào óng ánh da
Son phấn loẹt lòe chim hóa phượng
Đèn mờ ba nháng cuốc ra gà
Trần gian lắm kiểu sao lơ được
Đổi món vài hôm lại xực nhà
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 31 bạn đọc.
Kiểu: