![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
XÓT THƯƠNG
---*---
Đêm đông giá lạnh làm sao ấm
Lót ổ rạ rơm êm tựa gấm
Con trẻ vùng sâu sống cực thân
Ông bà dân thượng lòng suy ngẫm
Thừa tiền bao đứa vẫn tham vơ
Nghèo túng nhiều người không kẻ ngắm
Thương xót đồng bào hận mọt sâu
Nước non lắm cảnh còn thê thảm.
26/12/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2012 21:46:12 bởi tuyen45 >
KIẾM PHỞ
Mãi hoài món cũ nước cơm nhà
Thơ thẩn săm soi kiếm vịt gà
Của lạ chưa từng thèm nhỏ giải
Đồ quen mới nghĩ rợn chờn da
Hoa tàn héo rũ quay ngoắt vậy
Phở tái thơm tho thưởng thức nha
Ba vạn sáu ngàn giao mẹ nó
Vài hôm đánh quả một mình ta
HANSY Vẫn nhất ta
Cũng gắng hôm nay nằm lại nhà
Vì rằng vợ nấu món canh gà
Răng đầy xưa trẻ thường mê cẳng
Mồm móm giờ già chỉ khoái da
Bò vịt hầm nhừ còn chiếu cố
Ốc cua nấu kỹ chán à nha
Nhưng riêng cái khoản đi mây gió
Chẳng thể ai bằng - vẫn nhất ta
Thanh Thanh Khiết
25.11.2012
CÁI THẰNG TÔI
Vỗ ngực xưng tên ấy chính ta
Chẳng ai qua được tớ à nha
Vuốt râu hỉ hả trông oai mặt
Hĩnh mũi lu lòa thấy sởn da
Lỏng khỏng đừng cho thân tứ sậy
Xương xương chớ tưởng tướng ba gà
Anh hùng mạt chược vang bao cõi
Tứ cố vô thân chẳng có nhà
HANSY
SỔ LỒNG
Quanh năm chui rút ở trong nhà
Đâu biết mùi ngon quán cháo gà
Kia dĩa thịt phay thơm ngát mũi
Nọ thìa mỡ ngọt bóng làn da
Xa nhà mặc sức ta bay bướm
Vắng vợ tha hồ cứ nhởn nha
Một thuở sổ lồng chơi thỏa thích
Mai về ta lại tắm ao ta.
Lá chờ rơi 26/11/2012
CHÁN CƠM
Cơm cũ nhai hoài khổ dạ ta
Lâu lâu lạc bước kiếm vui nha
Tắn tươi hồng mận long lanh mắt
Mơn mỡn cúc đào óng ánh da
Son phấn loẹt lòe chim hóa phượng
Đèn mờ ba nháng cuốc ra gà
Trần gian lắm kiểu sao lơ được
Đổi món vài hôm lại xực nhà
HANSY
NHÀN CƯ
Quanh quẩn vào ra chỉ xó nhà
Chăm ba cây trái với thêm gà
Gặp mưa loáng thoáng e đau xác
Ra nắng lình bình sợ rát da
Thơ thẩn đôi bài xây mộng chút
Rượu trà vài chén lấy vui nha
Gió mây trăng nước cùng tao ngộ
Thanh thản tình đời ta với ta
HANSY
XÓT THƯƠNG
---*---
Đêm đông giá lạnh làm sao ấm
Lót ổ rạ rơm êm tựa gấm
Con trẻ vùng sâu sống cực thân
Ông bà dân thượng lòng suy ngẫm
Thừa tiền bao đứa vẫn tham vơ
Nghèo túng nhiều người không kẻ ngắm
Thương xót đồng bào hận mọt sâu
Nước non lắm cảnh còn thê thảm.
26/12/2012
Tuyen45
NƯỚC VIỆT MẾN YÊU
Bát nước chè xanh trong nắng ấm
Giữa trời nhung lụa như tranh gấm
Quê hương muôn thuở lắm yêu thương
Đất nước ngàn năm nhiều nghĩ ngẫm
Sông núi trùng trùng sấm sét giăng
Biển hồ lớp lớp xuân thu ngắm
Giữ gìn truyền thống của ông cha
Nước Việt đẹp giàu như trải thảm
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2012 16:51:20 bởi Hansy >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2012 17:01:14 bởi Hansy >
1511. HỌA NỮ SẮC
Người đời sao lắm thói trăng hoa
Đâu biết sắc tình lụy đại gia
Bao Tự đưa mày long nát cửa
Tây Thi liếc mắt vỡ tan nhà
Điêu Thuyền đỏng đảnh mê say bậu
Dương Quý la đà quyến rủ ta
Nữ sắc chao ôi sao thấy ớn
Anh hùng nghiêng cánh cửu trùng sa
HANSY
1512. NGẪM ĐỜI
Trần gian muôn nẻo chảy trăm dòng
Vinh nhục kiếp đời lắm bão giông
Tha thắt thương mây khi cuối bãi
Tần ngần nhớ gió thuở đầu sông
Hoài mơ chẳng thấy gần non nhược
Mãi ước nào đâu bén cõi bồng
Lao lác lợi danh mòn trí não
Tang điền thương hải có gì mong
HANSY
1512. NGẪM ĐỜI
Trần gian muôn nẻo chảy trăm dòng
Vinh nhục kiếp đời lắm bão giông
Tha thắt thương mây khi cuối bãi
Tần ngần nhớ gió thuở đầu sông
Hoài mơ chẳng thấy gần non nhược
Mãi ước nào đâu bén cõi bồng
Lao lác lợi danh mòn trí não
Tang điền thương hải có gì mong
HANSY
1513. BÁN TỰ VI SƯ
Chèo đò từ lúc mới sương sa
Biển thánh giảng rao quyết chí ta
Phúc phận mong ơn lèn mọi chốn
Ân tình ước nghĩa rót muôn nhà
Yêu thương xây đắp tràn nhân loại
Đạo hạnh bồi vun nức thế gia
Bán tự vi sư ghi khắc cốt
Tâm lòng nhu ái nở đầy hoa
HANSY
1514. NGOÁI VỌNG
Để bước chân ai lạc mãi dòng
Chao đời lao lác giữa miền giông
Mùa nao thương gọi không ngưng tiếng
Kiếp ấy yêu khơi chẳng cạn sông
Vui hưởng nồng nàn tình hạnh ngộ
Mừng ôm nao nức chí tang bồng
Vầng trăng hò hẹn thơm tho mãi
Ngoái lại cung đường thuở vọng mong
HANSY
1515. BỤNG LÀM DẠ CHỊU
Trửng mỡ múa may tự đọa đày
Bốn phương thiên hạ ngó vào đây
Căn tu mỏng mảnh sao mơ ngộ
Gốc nghiệp sâu cay khó mộng thầy
Chút bụi trần gian tham dịp ấy
Tí duyên cực lạc rớt phen này
Bụng làm dạ chịu than chi uổng
Sám hối bao giờ chuộc được đây
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2012 17:20:27 bởi Hansy >
1516. ẢO ẢNH
Ước hẹn tình yêu mãi thẳng ngay
Bền lâu duyên số suốt đêm ngày
Ngỡ mơ hòa kiếp hoài xâu dạ
Nên mộng chung đường mãi nắm tay
Cứ tưởng thương yêu luôn thắm đượm
Nào hay nhung nhớ cũng vơi đầy
Thuở trăng thệ nguyện tan tành hết
Lơ lửng tim này gởi gió mây
HANSY
1517. THAO THỨC
Dận dự mãi hoài chỉ muốn sang
Lại e không hợp với tim nàng
Chần chừ chắc hẳn hao tâm trẻ
Ngần ngại e là hết tuổi xanh
Cứ muốn ước nguyền luôn được ổn
Mà sao lòng dạ chẳng hề an
Thức thao lo lắng về phương ấy
Không khéo sáo vù thật uổng oan
HANSY
1518. TÌNH NHỚ
Nhớ nhung vò võ suốt canh thâu
Sao mãi hương yêu vấn vít đầu
Cái lúc mơ nồng ngan ngát điệu
Nào khi tình ngọt sẽ sàng câu
Tưởng là trọn kiếp luôn thơm mộng
Đâu biết vài trăng đã nhuốm sầu
Tha thắt ơi lòng xao xác nhớ
Vin rèm lặng tưởng đã hoài lâu
HANSY
1519. HÒA CA
Bởi tính ngông nghênh suốt cả đời
Có khi sai sót một đôi lời
Yêu thơ nối nghĩa trong muôn cõi
Quý bạn giữ tình giữa dạ tôi
Thế sự tang điền vi mộng hải
Tim lòng kiên định chốt tâm người
Thương nhau chín bỏ làm mười vậy
Vui hưởng thi thư mọi nẻo trời
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: