![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
1577. ĐỢI CHỜ
Ta còn phơi lạnh gió tình đông
Biết có ai cho mượn dạ bông
Ủ ấm vành tim vun mộng thắm
Sẽ sàng góc bến sưởi mơ nồng
Mỏi mòn mắt đỏ xây thề hẹn
Cần mẫn thơ hồng dệt ngóng trông
Lạnh lẽo thời gian vờn sát cửa
Bao giờ trăng muộn hết chờ mong
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2012 19:59:49 bởi Hansy >
1578. VỌNG TÌNH
Hoa thắm – mà lòng - hết thắm hương
Gió vờn mây nước mộng vờn sương
Thêu hồng trọn kiếp mơ hồng tỏa
Nhớ tím cả lòng dệt tím vương
Góp dỗi đầy tim vun dỗi dậy
Gom hờn kín dạ nũng hờn chương
Trăng thề thuở đó ươm thề hẹn
Ngoái vọng nên lòng mãi vọng thương
HANSY
1579. THU PHAI
Sẽ sàng mây lượn giữa miên trường
Tha thắt gởi hồn vọng tứ phương
Duyên lỡ mà nào chao chác lặng
Tình xa sao lại khẽ khàng vương
Tưởng là lụa mộng nên mong nhớ
Đâu biết giông trời chẳng xót thương
Ngắt cánh xuân tình tim héo rũ
Thu phai cuối nẻo cõi lòng tan
HANSY
Còn hơn mười ngày là lễ Noel rùi , em xin dán lên chúc quí huynh tỷ mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc dưới hồng ân thiên chúa.
Noel 2012
Hoa tuyết đông hàn trước gió rơi
Ngôi Hai hạ thế nhạc vang trời
Đem niềm hạnh phúc về muôn chốn
Tạo cảnh an lành đến mọi nơi
Thôn xóm tưng bừng chờ phước thánh
Giáo đường nhộn nhịp tạ ơn đời
Bê len ấu chúa nằm hang đá
Cõi thế tình thương chúc vạn lời
Vancali 12.13.12 
[/centerdư
MERRY CHRISTMAS -2012
Phúc lành Thiên Chúa kíp ban rơi
Nhạc thánh lừng vang khắp cõi trời
Hạ thế tưng bừng vui vạn chốn
Thiên đường rộng mở đẹp ngàn nơi
Bethlehem máng cỏ con chiên hạ
Christmas hào quang thánh thiện đời
Kinh Thánh truyền lòng xây đạo đức
Gia đình xã hội tốt muôn lời
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2012 02:27:33 bởi Hansy >
1580. LỮ THỨ
Mộng lòng muôn thuở chẳng hề vơi
Một phút thương nhau chín cả đời
Em hãy thầm mơ vùng kỷ niệm
Ta còn đúc mộng chốn ngàn khơi
Quê hương tít tắp hương mùi đất
Lữ thứ chơ vơ chạnh góc trời
Đêm xuống cô tình nơi quán vắng
Nam nhi mà lệ cũng thầm rơi
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2012 10:09:09 bởi Hansy >
Trích đoạn: Hansy
MERRY CHRISTMAS -2012
Phúc lành Thiên Chúa kíp ban rơi
Nhạc thánh lừng vang khắp cõi trời
Hạ thế tưng bừng vui vạn chốn
Thiên đường rộng mở đẹp ngàn nơi
Behlem máng cỏ con chiên hạ
Christmas hào quang thánh thiện đời
Kinh Thánh truyền lòng xây đạo đức
Gia đình xã hội tốt muôn lời
HANSY
NOEL2012
---*---
Đêm đông gía lạnh hạt sương rơi
Chuông điểm thánh đường rộn cả trời
Thánh chúa người ban niềm hạnh phúc
Đức cha kẻ nhận phát muôn nơi
Trần gian hối hả vui chào đón
Hạ giới tưng bừng chúc tụng đời
Nô nức con chiên quỳ lễ tạ
Cầu ngài ban phước chẳng ngừng lỡi
14/12/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2012 22:33:54 bởi tuyen45 >
MERRY CHRISTMAS -2012
Phúc lành Thiên Chúa kíp ban rơi
Nhạc thánh lừng vang khắp cõi trời
Hạ thế tưng bừng vui vạn chốn
Thiên đường rộng mở đẹp ngàn nơi
Bethlehem máng cỏ con chiên hạ
Christmas hào quang thánh thiện đời
Kinh Thánh truyền lòng xây đạo đức
Gia đình xã hội tốt muôn lời
HANSY
NOEL2012
---*---
Đêm đông gía lạnh hạt sương rơi
Chuông điểm thánh đường rộn cả trời
Thánh chúa người ban niềm hạnh phúc
Đức cha kẻ nhận phát muôn nơi
Trần gian hối hả vui chào đón
Hạ giới tưng bừng chúc tụng đời
Nô nức con chiên quỳ lễ tạ
Cầu ngài ban phước chẳng ngừng lỡi
14/12/2012
Tuyen45
ÂN PHƯỚC
Thiên Chúa ơn lành triệu vạn rơi
Trần gian được phước tự nơi trời
Hồng Ân hạ giới ngời muôn chốn
Phúc Đức thiên đàng rạng khắp nơi
Nhân Nghĩa dựng xây trong lắm cõi
Tình Yêu nối kết giữa bao đời
Noel về lại mừng vui đến
Vọng tiếng cha hiền ấm nhủ lời
HANSY
MERRY CHRISTMAS -2012
Phúc lành Thiên Chúa kíp ban rơi
Nhạc thánh lừng vang khắp cõi trời
Hạ thế tưng bừng vui vạn chốn
Thiên đường rộng mở đẹp ngàn nơi
Bethlehem máng cỏ con chiên hạ
Christmas hào quang thánh thiện đời
Kinh Thánh truyền lòng xây đạo đức
Gia đình xã hội tốt muôn lời
HANSY
NOEL2012
---*---
Đêm đông gía lạnh hạt sương rơi
Chuông điểm thánh đường rộn cả trời
Thánh chúa người ban niềm hạnh phúc
Đức cha kẻ nhận phát muôn nơi
Trần gian hối hả vui chào đón
Hạ giới tưng bừng chúc tụng đời
Nô nức con chiên quỳ lễ tạ
Cầu ngài ban phước chẳng ngừng lỡi
14/12/2012
Tuyen45
ÂN PHƯỚC
Thiên Chúa ơn lành triệu vạn rơi
Trần gian được phước tự nơi trời
Hồng Ân hạ giới ngời muôn chốn
Phúc Đức thiên đàng rạng khắp nơi
Nhân Nghĩa dựng xây trong lắm cõi
Tình Yêu nối kết giữa bao đời
Noel về lại mừng vui đến
Vọng tiếng cha hiền ấm nhủ lời
HANSY
Noel 2012
Trằng xóa con đường phủ tuyết rơi
Hòa trong gió lạnh cả bầu trời
Đèn hoa sáng rực soi muôn lối
Nhạc thánh vang lừng báo khắp nơi
Vạn vật chờ mong người giáng thế
Trần gian đón nhận chúa chào đời
Noel hạnh-phúc mừng trăm họ
Vạn phước hồng ân chúc mấy lời
Vancali 12.14.12 
Trích đoạn: Hansy
CÓ CÓ KHÔNG KHÔNG
Thế sự luân hồi có biến không
Chiêm bao thấy có sực ra không
Nghèo xây đức hạnh không thành có
Giàu thất nhân tâm có hóa không
Phước lớn tu tâm luôn được có
Thiện to dưỡng tánh chẳng lo không
Thâm sâu triết đạo không như có
Mặc kệ người đời có với không
HANSY
CÓ NHƯ KHÔNG
Sự đời nối tiếp “có” và “không”
Hết có ta về lại với không
Có mãi khiến nhàm khi mãi có
Không nhiều cũng chán bởi nhiều không
Yêu đời lúc tưởng không mà có
Thất vọng khi chờ có gặp không
Chớ bận tâm chi không với có
Vô thường muôn vật có như không.
Lá chờ rơi 10/11/2012 repost
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2012 23:32:47 bởi Hansy >
MERRY CHRISTMAS -2012
Phúc lành Thiên Chúa kíp ban rơi
Nhạc thánh lừng vang khắp cõi trời
Hạ thế tưng bừng vui vạn chốn
Thiên đường rộng mở đẹp ngàn nơi
Bethlehem máng cỏ con chiên hạ
Christmas hào quang thánh thiện đời
Kinh Thánh truyền lòng xây đạo đức
Gia đình xã hội tốt muôn lời
HANSY
NOEL2012
---*---
Đêm đông gía lạnh hạt sương rơi
Chuông điểm thánh đường rộn cả trời
Thánh chúa người ban niềm hạnh phúc
Đức cha kẻ nhận phát muôn nơi
Trần gian hối hả vui chào đón
Hạ giới tưng bừng chúc tụng đời
Nô nức con chiên quỳ lễ tạ
Cầu ngài ban phước chẳng ngừng lỡi
14/12/2012
Tuyen45
ÂN PHƯỚC
Thiên Chúa ơn lành triệu vạn rơi
Trần gian được phước tự nơi trời
Hồng Ân hạ giới ngời muôn chốn
Phúc Đức thiên đàng rạng khắp nơi
Nhân Nghĩa dựng xây trong lắm cõi
Tình Yêu nối kết giữa bao đời
Noel về lại mừng vui đến
Vọng tiếng cha hiền ấm nhủ lời
HANSY
CẢM XÚC
Giáng sinh cõi thế có Ngôi Lời
Đức hạnh Người rao vọng giữa đời
Đạo Thánh vun xây cùng vạn nẻo
Phúc Thần gieo rải tận muôn nơi
Lời kinh lay động nôn nao đất
Tiếng nhạc rền vang rộn rã trời
Dẫn dắt con người sang bến giác
Bên ngoài bông tuyết vẫn thầm rơi
HANSY
CÓ CÓ KHÔNG KHÔNG
Thế sự luân hồi có biến không
Chiêm bao thấy có sực ra không
Nghèo xây đức hạnh không thành có
Giàu thất nhân tâm có hóa không
Phước lớn tu tâm luôn được có
Thiện to dưỡng tánh chẳng lo không
Thâm sâu triết đạo không như có
Mặc kệ người đời có với không
HANSY
CÓ NHƯ KHÔNG
Sự đời nối tiếp “có” và “không”
Hết có ta về lại với không
Có mãi khiến nhàm khi mãi có
Không nhiều cũng chán bởi nhiều không
Yêu đời lúc tưởng không mà có
Thất vọng khi chờ có gặp không
Chớ bận tâm chi không với có
Vô thường muôn vật có như không.
Lá chờ rơi 10/11/2012 repost
HƯ KHÔNG
Thầm lặng buồn rơi giữa trống không
Có ai thấu hết nỗi niềm không
Uớc mơ đáp lại thưa rằng có
Nản chí vọng về ấy rỗng không
Cái buổi xuân tình chi cũng có
Sang thời đông lạnh rặt toàn không
Thế gian ai nấy đều luôn có
Sao đọa thân này chịu kiếp không
HANSY
Trích đoạn: Hansy
CÓ CÓ KHÔNG KHÔNG
Thế sự luân hồi có biến không
Chiêm bao thấy có sực ra không
Nghèo xây đức hạnh không thành có
Giàu thất nhân tâm có hóa không
Phước lớn tu tâm luôn được có
Thiện to dưỡng tánh chẳng lo không
Thâm sâu triết đạo không như có
Mặc kệ người đời có với không
HANSY
CÓ NHƯ KHÔNG
Sự đời nối tiếp “có” và “không”
Hết có ta về lại với không
Có mãi khiến nhàm khi mãi có
Không nhiều cũng chán bởi nhiều không
Yêu đời lúc tưởng không mà có
Thất vọng khi chờ có gặp không
Chớ bận tâm chi không với có
Vô thường muôn vật có như không.
Lá chờ rơi 10/11/2012 repost
HƯ KHÔNG
Thầm lặng buồn rơi giữa trống không
Có ai thấu hết nỗi niềm không
Uớc mơ đáp lại thưa rằng có
Nản chí vọng về ấy rỗng không
Cái buổi xuân tình chi cũng có
Sang thời đông lạnh rặt toàn không
Thế gian ai nấy đều luôn có
Sao đọa thân này chịu kiếp không
HANSY
CÓ HAY KHÔNG ?
Rộn ràng hai chữ “có” và “không”
Khi để nằm riêng “có” khác “không”
Ghép lại "có không” là chẳng “có”
Tréo thành "không có” cũng là “không”
Khi nghe "có có” thời ta “có”
Lúc nói "không không” lại chẳng “không”
Quả thật "không không” là vẫn “có”
Vậy là "có có” tức "không không”.
Lá chờ rơi 15/12/2012
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: