![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
QUYẾT CAO BAY
Sắp về năm mới nữa rồi đây
Thân chúc cho nhau phúc lộc đầy
Con trẻ ngon cơm ăn chóng lớn
Cụ già vui bạn cốc chuyền tay
Việc đời gúc mắc đem chia sớt
Sự thế quanh co cứ giải bày
Kinh nghiệm người xưa trao lớp mới
Cánh bằng muôn dặm quyết cao bay.
Lá chờ rơi 15/12/2012
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Giao thời mượn bút viết chi đây?
-Muốn gởi cho nhau hạnh phúc đầy
Đường sá phố phường đi thoáng đãng
Văn chương thơ phú viết liền tay
Tự do độc đảng mau thay đổi
Ngôn luận muôn dân được giãi bày
Kinh tế vững bền, thêm bạn hữu
Giống dòng Hồng Lạc hóa rồng bay!
December 20, 2012
Đuyên Hồng
CHÚC XUÂN - 2013
Lại một mùa Xuân sắp ghé đây
Ước ao muôn cõi phước tâm đầy
Lòng người giao hội nồng tim óc
Dạ trẻ vương tình ấm mắt tay
Phước hạnh tròn vuông nên cội rễ
Sức tài ngang dọc được phô bày
Nhà nhà vui hưởng niềm an lạc
Đất nước Tiên Rồng phấp phới bay
HANSY
XUÂN VỀ CHÚC BẠN
---*---
Xuân đến đông tàn tết tới đây
Đường thi chúc bạn túi luôn đầy
Lời thơ trao gửi vui cùng bạn
Tiếng hát mời chào xiết chặt tay
Hạnh phúc ngập tràn tình trọn vẹn
Phước lành đầy ắp nghĩa tâm bày
Yên bình cuộc sống đời thanh thản
Thành đạt cháu con cất cánh bay.
20/12/2012
Tuyen45
TỰA GIÓ BAY
Thấp thoáng xuân hồng lại đến đây
Trăm hoa đua nở nước non đầy
Trẻ vui réo bạn tìm sân cỏ
Già bận hầu vua thiếu một tay
Đấu trí quanh co thời giấu diếm
Tranh hơn cao thấp lại phô bày
Được thua mặc kệ vui ngày Tết
Tài tận tai tiêu tựa gió bay.
Lá chờ rơi 20/12/2012
ĐÓN HƯƠNG
Cánh hồn xuân mới lại bay bay
Muôn sắc khoe hương dậy tỏ bày
Cảnh trí vờn xây trong vũ trụ
Tâm hồn siết chặt giữa lòng tay
Lời thơ hạnh phúc vang tràn khắp
Tiếng nhạc đoàn viên tấu ngập đầy
Vàng nắng thầm rơi tình diệu vợi
Nao tình ước hẹn gộp về đây
HANSY
CHÀO XUÂN MỚI
---*---
Đông tàn xuân đến bụi mưa rơi
Mù mịt trắng bay kín cả trời
Gái bản dập dìu đi trảy hội
Trai làng tíu tít đến muôn nơi
Nhâm Thìn hạ cánh còn vương vấn
Quý Tỵ lên ngôi chắc đổi đời
Hứa hẹn hào quang luôn tỏa sáng
Thanh bình đất nước chúc ngàn lời.
19/12/2012
Tuyen45
MỪNG XUÂN -2013
VIỆT thường non nước sắc xuân rơi
NAM quốc mừng vui nhạc rộn trời
THƯ tịch liệt oanh dâng khắp chốn
QUÁN tâm đồng vọng đẹp tràn nơi
CHÀO anh hãnh diện thênh thang bước
MỪNG chị mơn man ảo diệu đời
QUÝ nhất vẫn là tình điệu nghệ
TỴ hiềm gạch bỏ rộng tim lời
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2012 22:28:06 bởi Hansy >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2012 01:46:26 bởi Hansy >
MERRY CHRISTMAS 2012
Đèn sao lấp lánh tỏa vui đường
Rộn rã lòng người khắp bốn phương
Bài hát tưng bừng lời thánh thiện
Câu kinh vang vọng tính khiêm nhường
Con chiên rực rỡ nồng ân điển
Đêm thánh vô cùng ngát dạ hương
Trái đất gom tình vào cuộc hội
Ngôi Hai xuống thế đẹp tâm thường
HANSY
CÕI VÔ THƯỜNG
Giáng Sinh dục thúc khách qua đường
Về đón hồng ân tự bốn phương
Lộc Chúa trải đều không kẻ thiếu
Ơn Trời chia đủ chẳng ai nhường
Đá vàng gom lại từ quê lạ
Thương nhớ gởi về tận cố hương
Tha thiết mong cầu ân phúc Chúa
Xuân tươi ban xuống cõi vô thường.
Lá chờ rơi 18/12/2012 SÁNG DANH CHÚA
Đem đến niềm vui mộng ước thường
Cho đời thêm sắc đượm nhiều hương
Tu tâm dưỡng tánh tình chung thủy
Học tập noi gương đức nhún nhường
Lời Chúa lan truyền vang khắp chốn
Thánh Kinh tỏa rộng diệu ngàn phương
Noel mùa đạo vui nhân ái
Sao sáng soi tâm mọi nẻo đường
HANSY
Xin mời quí huynh tỷ họa thêm nhị tam tứ khoái với em cứ gieo vần mới , chúc quí huynh tỷ tiền Noel vui mạnh .
Nhất khoái
Nhất khoái là ăn đấy bạn hiền
No lòng mới tính số đề biên
Bầu ngư tráng thận tình hưng phấn
Hải yến cường gân dạ bớt phiền
Nhác thấy hoa hồng mơ nhập điện
Thoạt nhìn phở tái mộng du tiên
Cau trầu hữu tục đầu câu chuyện
Thiếu món này thời bụt mấy thiên
Vancali 12.20.12 
[/centert]
VỌNG KHÚC
Lụa vàng ta trải đón mơ về
Chớ quá bước lòng kẻo mộng khê
Sáu khắc bâng khuâng nào chịu nãi
Năm canh tha thắt thể chi nề
Lang thang giữa cõi rong tình cuộn
Lững thững bên đời dậy sóng mê
Thơ thẩn trăng ngà đan vọng đượm
Người đi tim nhớ mãi ươm thề
Người đi tim nhớ mãi ươm thề
Kỷ niệm góc tình dỗ gợn mê
Xa xót dậy trời không tiếc lặng
Chắt chiu trĩu gánh cũng cam nề
Tưởng là chia biệt thời xa vắng
Đâu biết say mèm dẫu ngọt khê
Thôi lỡ giao đời trên bến cũ
Lụa vàng ta trải đón mơ về
HANSY
MỘNG ĐẸP
---*---
Cầu hết đơn côi mộng đẹp về
Quên đi nước lọ chốn bồng khê
Sơn hà lâm tặc luôn nhòm ngó
Xã tắc thú hoang vẫn chẳng nề
Giữa chốn thiên thu tâm rộng mở
Bao phen bạch nhật dạ hằng mê
Đất trời có thấu niềm khao khát
Người cũ tình xưa chửa vẹn thề.
*
**
Người cũ tình xưa chửa vẹn thề
Đêm ngày khắc khoải những say mê
Một thời kỷ niệm hằn thương nhớ
Thuở ấy in sâu vết nặng nề
Năm tháng biệt li tình trắc trở
Thời gian xa cách nghĩa đâu khê
Vẫn hằng mơ ước duyên thêm thắm
Cầu hết đơn côi mộng đẹp về.
17/12/2012
Tuyen45
HOÀI KHÚC
Người đi tim nhớ mãi ươm thề
Tha thắt cõi lòng giữa dại mê
Ngát cánh quỳnh xưa len dạ xót
Nồng hương liễu cũ vọng tâm nề
Trao mây níu mộng vương khoành núi
Gởi gió neo tình phả dặm khê
Xao xác côi đời trong thẳm vắng
Thương ơi sao mấy vẫn chưa về
Thương ơi sao mấy vẫn chưa về
Lại nỡ thu đời chịu khét khê
Lén giận hồn xiêu tàn ước vậy
Thầm đau thân bạt hết mong nề
Bởi chưng chao nghiệp nên khờ mộng
Cứ mãi ru tình khiến ngọng mê
Thui thủi một mình trong kỷ niệm
Người đi tim nhớ mãi ươm thề
HANSY
MỘNG TÀN
Bến vắng người xa lỗi hẹn thề
Đâu còn mộng đẹp với đam mê
Rưng rưng một nỗi buồn canh cánh
Thổn thức niềm riêng thấy não nề
Lữ khách bóng mờ ngoài hải lý
Phòng loan kẻ ngóng tận sơn khê
Lao xao tiếng gió như chia sẻ
Nhạn khuất chân mây chưả thấy về
Nhạn khuất chân mây chưả thấy về
Đi tìm khó gặp bởi nhiêu khê
Dầu chờ một kiếp không e ngại
Có đợi nghìn thu cũng chẳng nề
Chỉ muốn yến oanh tròn mộng ước
Cho tình mai trúc thoả đam mê
Ba sinh nguyện khắc từ khi gặp
Bởi cớ vì đâu lỗi hẹn thề
Sương Anh
NHỊ KHOÁI
Dáng phơi nằm ngủ thật là hiền
Êm ái du hồn tận cõi biên
Quét sạch mọi bề bao xáo trộn
Rũ trơn tất thảy mọi ưu phiền
Lang thang có thể thêm hòa bạn
Lãng đãng không chừng lại ngộ tiên
Nhị khoái trong đời nên tận hưởng
Cuối đường một giấc tới tam thiên
HANSY
NHỊ KHOÁI
Dáng phơi nằm ngủ thật là hiền
Êm ái du hồn tận cõi biên
Quét sạch mọi bề bao xáo trộn
Rũ trơn tất thảy mọi ưu phiền
Lang thang có thể thêm hòa bạn
Lãng đãng không chừng lại ngộ tiên
Nhị khoái trong đời nên tận hưởng
Cuối đường một giấc tới tam thiên
HANSY NHẤT KHOÁI
Miếng ăn khoái nhất thứ không hiền
Mới lạ ưa nhìn lắm cải biên
Ngọt miệng thơm tho nào sợ nhột
An lòng sạch sẽ chẳng lo phiền
Đế vương nhất dạ chi bằng tửu
Trần thế hoa lầu chẳng khác tiên
Rượu đế nhâm nhi mồi sạch béng
Thú rừng hải sản ngập bàn thiên
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2012 00:22:32 bởi Hansy >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2012 02:31:48 bởi Hansy >
VỌNG KHÚC
Lụa vàng ta trải đón mơ về
Chớ quá bước lòng kẻo mộng khê
Sáu khắc bâng khuâng nào chịu nãi
Năm canh tha thắt thể chi nề
Lang thang giữa cõi rong tình cuộn
Lững thững bên đời dậy sóng mê
Thơ thẩn trăng ngà đan vọng đượm
Người đi tim nhớ mãi ươm thề
Người đi tim nhớ mãi ươm thề
Kỷ niệm góc tình dỗ gợn mê
Xa xót dậy trời không tiếc lặng
Chắt chiu trĩu gánh cũng cam nề
Tưởng là chia biệt thời xa vắng
Đâu biết say mèm dẫu ngọt khê
Thôi lỡ giao đời trên bến cũ
Lụa vàng ta trải đón mơ về
HANSY
ĐẸP LỐI VỀ
Trở gót Đào Nguyên lạc lối về
Chiều lên cô quạnh giữa sơn khê
Đường trần khói bụi bay mù mịt
Cõi thế phong ba luống não nề
Mượn tiếng oanh vàng ru giấc ngủ
Ngắm hình thỏ ngọc tỉnh cơn mê
Trăng khuya lồng lộng chờ ai đó
Dẫu khó bên nhau cũng hẹn thề.
Dẫu khó bên nhau cũng hẹn thề
Chuông chiều sám hối tỉnh cơn mê
Được thua vất vả đành cam chịu
Xuôi ngược bôn ba quyết chẳng nề
Chịu đấm ăn xôi qua lúc khó
Theo voi tìm mía dẫu nhiêu khê
Thời lai lột xác tằm ra bướm
Áo gấm hoàn hương đẹp lối về.
Lá chờ rơi
Mê cung
Hết cảnh cô đơn dỗ mộng về
Ơi người biền biệt chốn sơn khê
Thuyền đi rộn rã hình mờ khuất
Bến ở buồn tênh dáng não nề
Đã mấy thu về lòng khắc khoải
Bao lần hạ đến dạ u mê
Trời xa thấu hiểu lời nhung nhớ
Một sớm bên nhau vẹn ước thề
Một sớm bên nhau vẹn ước thề
Cung đàn trỗi nhịp phút đam mê
Đường xưa rảo bước mưa khôn nản
Lối cũ đan tay gió chả nề
Biển vắng đùa mây màng vẩn đục
Đêm dài bỡn nguyệt mặc nhiêu khê
Cho tình sưởi ấm đời ngăn cách
Hết cảnh cô đơn dỗ mộng về
Vancali
MỘNG ĐẸP
---*---
Cầu hết đơn côi mộng đẹp về
Quên đi nước lọ chốn bồng khê
Sơn hà lâm tặc luôn nhòm ngó
Xã tắc thú hoang vẫn chẳng nề
Giữa chốn thiên thu tâm rộng mở
Bao phen bạch nhật dạ hằng mê
Đất trời có thấu niềm khao khát
Người cũ tình xưa chửa vẹn thề.
*
**
Người cũ tình xưa chửa vẹn thề
Đêm ngày khắc khoải những say mê
Một thời kỷ niệm hằn thương nhớ
Thuở ấy in sâu vết nặng nề
Năm tháng biệt li tình trắc trở
Thời gian xa cách nghĩa đâu khê
Vẫn hằng mơ ước duyên thêm thắm
Cầu hết đơn côi mộng đẹp về.
Tuyen45
MỘNG TÀN
Bến vắng người xa lỗi hẹn thề
Đâu còn mộng đẹp với đam mê
Rưng rưng một nỗi buồn canh cánh
Thổn thức niềm riêng thấy não nề
Lữ khách bóng mờ ngoài hải lý
Phòng loan kẻ ngóng tận sơn khê
Lao xao tiếng gió như chia sẻ
Nhạn khuất chân mây chưả thấy về
Nhạn khuất chân mây chưả thấy về
Đi tìm khó gặp bởi nhiêu khê
Dầu chờ một kiếp không e ngại
Có đợi nghìn thu cũng chẳng nề
Chỉ muốn yến oanh tròn mộng ước
Cho tình mai trúc thoả đam mê
Ba sinh nguyện khắc từ khi gặp
Bởi cớ vì đâu lỗi hẹn thề
Sương Anh
HOÀI KHÚC
Người đi tim nhớ mãi ươm thề
Tha thắt cõi lòng giữa dại mê
Ngát cánh quỳnh xưa len dạ xót
Nồng hương liễu cũ vọng tâm nề
Trao mây níu mộng vương khoành núi
Gởi gió neo tình phả dặm khê
Xao xác côi đời trong thẳm vắng
Thương ơi sao mấy vẫn chưa về
Thương ơi sao mấy vẫn chưa về
Lại nỡ thu đời chịu khét khê
Lén giận hồn xiêu tàn ước vậy
Thầm đau thân bạt hết mong nề
Bởi chưng chao nghiệp nên khờ mộng
Cứ mãi ru tình khiến ngọng mê
Thui thủi một mình trong kỷ niệm
Người đi tim nhớ mãi ươm thề
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2012 02:26:21 bởi Hansy >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2012 17:56:35 bởi Hansy >
1591. BUỒN TÌNH
Mộng ước cho nhiều khiến dậy thương
Gởi tình theo gió trả muôn phương
Mùa trăng nồng dạ lung linh mộng
Tháng hạ chao lòng lóng lánh vương
Cứ ngỡ bướm hoa nên tụ sắc
Nào hay giông gió khiến tàn hương
Người đi kẻ ở sầu đan lối
Thơ thẩn mơ xưa lặng góc vườn
HANSY
NHỊ KHOÁI
Dáng phơi nằm ngủ thật là hiền
Êm ái du hồn tận cõi biên
Quét sạch mọi bề bao xáo trộn
Rũ trơn tất thảy mọi ưu phiền
Lang thang có thể thêm hòa bạn
Lãng đãng không chừng lại ngộ tiên
Nhị khoái trong đời nên tận hưởng
Cuối đường một giấc tới tam thiên
HANSY NHẤT KHOÁI
Miếng ăn khoái nhất thứ không hiền
Mới lạ ưa nhìn lắm cải biên
Ngọt miệng thơm tho nào sợ nhột
An lòng sạch sẽ chẳng lo phiền
Đế vương nhất dạ chi bằng tửu
Trần thế hoa lầu chẳng khác tiên
Rượu đế nhâm nhi mồi sạch béng
Thú rừng hải sản ngập bàn thiên
HANSY
Tam khoái
Tam khoái thành công dáng dịu hiền
Vui mừng banh đã lọt vòng biên
Bao điều ấm ớ đều tan biến
Mọi sự vu vơ hết lụy phiền
Thước ngọc ru hồn nơi nguyệt điện
Khuôn vàng trĩu mộng chốn thần tiên
Muôn đời nẽo ái luôn huyền diệu
Lưới nhện u tình bởi ngãi thiên
Vancali 12.22.12 
Trích đoạn: vancali96
Xin mời quí huynh tỷ họa thêm nhị tam tứ khoái với em cứ gieo vần mới , chúc quí huynh tỷ tiền Noel vui mạnh .
Nhất khoái
Nhất khoái là ăn đấy bạn hiền
No lòng mới tính số đề biên
Bầu ngư tráng thận tình hưng phấn
Hải yến cường gân dạ bớt phiền
Nhác thấy hoa hồng mơ nhập điện
Thoạt nhìn phở tái mộng du tiên
Cau trầu hữu tục đầu câu chuyện
Thiếu món này thời bụt mấy thiên
Vancali 12.20.12
NO LÒNG
No lòng nhất khoái bậc ngu hiền
Chủ quán cảm phiền lật sổ biên
Ăn quịt quen thân nào thiếu lệ
Cười trừ trái ý cũng đừng phiền
Bổ ba cau sáu mau thành phật
Bỏ chín làm mười sớm gặp tiên
Bố thí cái ăn là đại đức
Đừng lo địa ngục lúc quy thiên.
Lá chờ rơi 23/12/2012
NHỊ KHOÁI
Dáng phơi nằm ngủ thật là hiền
Êm ái du hồn tận cõi biên
Quét sạch mọi bề bao xáo trộn
Rũ trơn tất thảy mọi ưu phiền
Lang thang có thể thêm hòa bạn
Lãng đãng không chừng lại ngộ tiên
Nhị khoái trong đời nên tận hưởng
Cuối đường một giấc tới tam thiên
HANSY Nhị khoái
Nhị Khoái là đêm giấc điệp hiền
Cuộc đời sảng khoái đẹp vô biên
Tối nằm thoải mái không vương vấn
Sáng dậy tiêu tan hết muộn phiền
Nét mặt hồng hào như ánh nguyệt
Tâm hồn vui vẻ tựa nàng tiên
Ai mà mất ngủ người cau có
Sắc vóc u sầu mộng khó thiên
Vancali 12.21.12 
NGON GIẤC
Đêm sâu ngon giấc bởi tâm hiền
Nhị khoái nào ai dám tịch biên
Tỉnh giấc Vu Sơn còn nuối tiếc
Thấy điều tục lụy lại ưu phiền
Nhục thân vốn chửa thành bồ tát
Tục ý chớ hòng học trích tiên
Ngủ cũng như ăn thời cứ ngủ
Ngại gì bạch nhật với thanh thiên.
Lá chờ rơi 23/12/2012
Tam khoái
Tam khoái là đây đấng vợ hiền
Bảy tầng cực lạc cõi vô biên
Chung đôi trai gái duyên bầu bí
Nhập một thương yêu hết muộn phiền
Cuốc bẫm ngày mưa luôn hối hả
Cày sâu đêm gió vẫn ưu tiên
Phải duyên đẹp nợ tình chan chứa
Cửa đóng then cài chớ lộ thiên.
Lá chờ rơi 23/12/2012
Tứ khoái
Nôn nao cho lắm cũng lương hiền
Tứ khoái luôn thầm lặng xuất biên
Cỗng kín vẫn nghe mùi khó ngửi
Tường cao đừng để bạn lo phiền
May ra dứt nợ khi thành phật
Hoặc được nhiều duyên học phép tiên
Xuất cảnh càng nhiều càng thoải mái
Ốm gầy mập mạnh vẫn do thiên.
Lá chờ rơi 23/12/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2012 09:26:45 bởi lá chờ rơi >
NHỊ KHOÁI
Dáng phơi nằm ngủ thật là hiền
Êm ái du hồn tận cõi biên
Quét sạch mọi bề bao xáo trộn
Rũ trơn tất thảy mọi ưu phiền
Lang thang có thể thêm hòa bạn
Lãng đãng không chừng lại ngộ tiên
Nhị khoái trong đời nên tận hưởng
Cuối đường một giấc tới tam thiên
HANSY NO LÒNG
No lòng nhất khoái bậc ngu hiền
Chủ quán cảm phiền lật sổ biên
Ăn quịt quen thân nào thiếu lệ
Cười trừ trái ý cũng đừng phiền
Bổ ba cau sáu mau thành phật
Bỏ chín làm mười sớm gặp tiên
Bố thí cái ăn là đại đức
Đừng lo địa ngục lúc quy thiên.
Lá chờ rơi 23/12/2012
NHẤT KHOÁI
Miếng ăn khoái nhất thứ không hiền
Mới lạ ưa nhìn lắm cải biên
Ngọt miệng thơm tho nào sợ nhột
An lòng sạch sẽ chẳng lo phiền
Đế vương nhất dạ chi bằng tửu
Trần thế hoa lầu chẳng khác tiên
Rượu đế nhâm nhi mồi sạch béng
Thú rừng hải sản ngập bàn thiên
HANSY

NGON GIẤC
Đêm sâu ngon giấc bởi tâm hiền
Nhị khoái nào ai dám tịch biên
Tỉnh giấc Vu Sơn còn nuối tiếc
Thấy điều tục lụy lại ưu phiền
Nhục thân vốn chửa thành bồ tát
Tục ý chớ hòng học trích tiên
Ngủ cũng như ăn thời cứ ngủ
Ngại gì bạch nhật với thanh thiên.
Lá chờ rơi 23/12/2012
Tam khoái
Tam khoái là đây đấng vợ hiền
Bảy tầng cực lạc cõi vô biên
Chung đôi trai gái duyên bầu bí
Nhập một thương yêu hết muộn phiền
Cuốc bẫm ngày mưa luôn hối hả
Cày sâu đêm gió vẫn ưu tiên
Phải duyên đẹp nợ tình chan chứa
Cửa đóng then cài chớ lộ thiên.
Lá chờ rơi 23/12/2012
Tứ khoái
Nôn nao cho lắm cũng lương hiền
Tứ khoái luôn thầm lặng xuất biên
Cỗng kín vẫn nghe mùi khó ngửi
Tường cao đừng để bạn lo phiền
May ra dứt nợ khi thành phật
Hoặc được nhiều duyên học phép tiên
Xuất cảnh càng nhiều càng thoải mái
Ốm gầy mập mạnh vẫn do thiên.
Lá chờ rơi 23/12/2012
TAM KHOÁI
Dắt nhau vào mộng để du thiên
Trần tục bỡn đùa cõi tắm tiên
Thượng mã xung phong đâu lòng ngại
Hạ xa khí thế hết tâm phiền
Linga cường dũng lao tâm điểm
Youní thênh thang thả tận biên
Cỏ mượt suối khe đào mận vọng
Khề khà ngâm ngợi chút mơ hiền
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2012 06:16:03 bởi Hansy >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: