ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 244245246 > >> | Trang 245 của 291 trang, bài viết từ 3661 đến 3675 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Hansy 10.01.2013 13:54:49 (permalink)
0



THÓI 35

Trời sinh dê chúa biết răng nè
Quen thói trăng tình lắm đó nghe
Cứ ngỡ bông phèng rồi nghỉ chút
Nào hay túa lúa chẳng kiêng dè
Đò đưa lắm nhịp còn ưa lắc
Sáo thổi bao lần vẫn hợm he
Sự sướng mấy ai mà hoãn nổi
Cực chi cái khoản gió mây hè

HANSY
tuyen45 10.01.2013 17:06:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Hansy




THÓI 35

Trời sinh dê chúa biết răng nè
Quen thói trăng tình lắm đó nghe
Cứ ngỡ bông phèng rồi nghỉ chút
Nào hay túa lúa chẳng kiêng dè
Đò đưa lắm nhịp còn ưa lắc
Sáo thổi bao lần vẫn hợm he
Sự sướng mấy ai mà hoãn nổi
Cực chi cái khoản gió mây hè

HANSY




BẢO CỤ BÀNH
---*---

Bảy ba tuổi lẻ sướng chưa nè ?
Ấp ủ mái tơ thỏa thích nghe
Tận hưởng hoa thơm dùng của quý
Sài thêm đồ lạ chảng kiềng dè
Bôi đen tiên tổ người mai mỉa
Phết nhọ phận danh kẻ đốn he
Lộn xộn thất gia con cháu ngán
Làm sao khuyên bảo cụ bành hè.

10/1/2013
Tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2013 17:16:28 bởi tuyen45 >
lá chờ rơi 10.01.2013 21:30:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Hansy


Chúc xuân

Năm mới Khiết Thanh kính chúc người
Dồi dào sức khỏe đón xuân tươi
Tân niên tình đẹp trong lời hát
Tết đến duyên vui giữa tiếng cười
Rượu ngọt tràn ly gieo mộng đắm
Trà thơm cạn chén thả thơ chơi
Khang ninh lộc thọ song hành mãi
Vui thú điền viên hưởng tuổi trời

Thanh Thanh Khiết

7.1.2013


CHÚC XUÂN

Đầu Xuân Hansy chúc muôn người
Gia đạo an bình nội ngoại tươi
Chén rượu nồng say lừng mắt sóng
Cốc trà đượm ngát thắm môi cười
Yêu thương rộng mở thơm đời tạm
Phước hạnh vun đầy thỏa cõi chơi
Ba vạn sáu ngàn cơn gió thoảng
Chút tâm diệu vợi giữa đất trời

HANSY



CHÚC LÀNH NĂM MỚI

Xuân gởi thân thương đến mọi người
Chúc lành năm mới mãi thơm tươi
Muôn nhà bận rộn tìm hoa Tết
Khắp xóm hân hoan ngập tiếng cười
Trẻ nhỏ khoe nhau quần áo mới
Cụ già dạo bước xóm làng chơi
Muôn hoa chào đón người thêm tuổi
Đàn én vui bay liệng giữa trời.

Lá chờ rơi 10/01/2013

Hansy 10.01.2013 23:58:42 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2013 00:12:11 bởi Hansy >
Hansy 11.01.2013 00:05:51 (permalink)
0
1616. ẢO MÀ THẬT

Ngỡ xa nhưng lại thấy thêm gần
Nhờ Net giao tình với ái nhân
Xướng họa nồng nàn mơ kết bạn
Văn thơ mùi mẫn mộng thành thân
Yêu thương lắm bận lèn tâm trí
Cảm xúc đôi khi dậy xuất thần
Dẫu ảo nhưng lòng luôn rất thật
Mong cầu mai mốt nhận hàm ân

HANSY
Hansy 11.01.2013 00:07:04 (permalink)
0
1617. ĐÀNH LÒNG

Ngóng trông mòn mỏi chẳng hề sang
Hay đã phụ tình quảy bước ngang
Giận nhé tang tình bao vần điệu
Hờn chưa tích tịch mấy cung đàn
Tưởng là đượm mặn thì mau kết
Đâu biết chưa tròn đã vội tan
Trách móc dỗi hờn thêm nặng nợ
Đành thôi khuya sớm lẻ chăn màn

HANSY
Hansy 11.01.2013 00:09:03 (permalink)
0
1618. XA VẮNG

Gác vắng đan sầu tủi phận thay
Hồn đơn rượu chuốc chẳng hề say
Lững lờ khắp chốn chùng mơ ảo
Thao thức xuyên đêm lỡ mộng dài
Kỷ niệm mong cầu rồi cũng nát
Thương yêu ước nguyện lại đành phai
Thời gian như gió lùa khung cửa
Thoáng chốc trên đầu sợi tóc cay

HANSY
Hansy 11.01.2013 00:10:41 (permalink)
0
1619. BẢNG LẢNG

Thế vậy mà lòng chẳng thể thay
Nhấp buồn men rượu ước cuồng say
Bâng khuâng thương nhớ trong mơ vụng
Xao xác tâm tư giữa mộng dài
Ngờ dạ chốn nào e bội bạc
Biết hồn xưa ấy có tàn phai
Trăng khuya nhỏ bóng hờn ai oán
Dâm dấp hương đời vọng thoáng cay

HANSY
Hansy 11.01.2013 00:13:07 (permalink)
0
1620. MỪNG XUÂN -2013

VIỆT thường non nước sắc xuân rơi
NAM quốc mừng vui nhạc rộn trời
THƯ tịch liệt oanh dâng khắp chốn
QUÁN tâm đồng vọng đẹp tràn nơi
CHÀO anh hãnh diện thênh thang bước
MỪNG chị mơn man ảo diệu đời
QUÝ nhất vẫn là tình điệu nghệ
TỴ hiềm gạch bỏ rộng tim lời

HANSY
Hansy 11.01.2013 00:14:25 (permalink)
0


THÓI 35

Trời sinh dê chúa biết răng nè
Quen thói trăng tình lắm đó nghe
Cứ ngỡ bông phèng rồi nghỉ chút
Nào hay túa lúa chẳng kiêng dè
Đò đưa lắm nhịp còn ưa lắc
Sáo thổi bao lần vẫn hợm he
Sự sướng mấy ai mà hoãn nổi
Cực chi cái khoản gió mây hè

HANSY



BẢO CỤ BÀNH
---*---

Bảy ba tuổi lẻ sướng chưa nè ?
Ấp ủ mái tơ thỏa thích nghe
Tận hưởng hoa thơm dùng của quý
Sài thêm đồ lạ chảng kiềng dè
Bôi đen tiên tổ người mai mỉa
Phết nhọ phận danh kẻ đốn he
Lộn xộn thất gia con cháu ngán
Làm sao khuyên bảo cụ bành hè.

10/1/2013
Tuyen45





HAM HOÀI

Hoa nguyệt vì răng lại thích hè
Hao tiền tốn sức phải hông he
Tám lăm động nhện nào ai né
Chín chục lầu xanh cũng chả dè
Cơm vợ chán chê quay mắt lãng
Phở người thấp thỏm lóng tai nghe
Bao giờ đầu gối không ra máu
Thì vụ trăng hoa mới hết nè

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2013 04:48:33 bởi Hansy >
vancali96 11.01.2013 08:52:00 (permalink)
0

Nhà tôi

Lão bá nhà tôi khổ vậy nè
Bao lần dỗ ngọt cóc thèm nghe
Còn ham của lạ đâu ngờ đến
Vẫn khoái hàng tươi thật khó dè
Nói mãi khôn chừa lời xéo xắt
Khuyên hoài hỏng bỏ tật be he
Tuy già lãng mạn như hồi trẻ
Chả biết làm sao đổi tánh hè

Vancali 1.9.13




THÓI 35

Trời sinh dê chúa biết răng nè
Quen thói trăng tình lắm đó nghe
Cứ ngỡ bông phèng rồi nghỉ chút
Nào hay túa lúa chẳng kiêng dè
Đò đưa lắm nhịp còn ưa lắc
Sáo thổi bao lần vẫn hợm he
Sự sướng mấy ai mà hoãn nổi
Cực chi cái khoản gió mây hè

HANSY

BẢO CỤ BÀNH
---*---

Bảy ba tuổi lẻ sướng chưa nè ?
Ấp ủ mái tơ thỏa thích nghe
Tận hưởng hoa thơm dùng của quý
Sài thêm đồ lạ chảng kiềng dè
Bôi đen tiên tổ người mai mỉa
Phết nhọ phận danh kẻ đốn he
Lộn xộn thất gia con cháu ngán
Làm sao khuyên bảo cụ bành hè.

10/1/2013
Tuyen45

http://ca3.upanh.com/10.588.14726637.DHU0/17.jpg



Chuyện lòng

Hãy lại gần đây nói nhỏ nè
Cho dù lão ấy hỏng màng nghe
Trong lòng vẫn quí nào quên lãng
Ở dạ còn thương khó “chém dè”
Nhớ phút trèo non vui quá hé
Thương ngày lội suối thỏa thê he
Vợ chồng cắn đắng đêm trằn trọc
Nóng hực toàn thân ngỡ gió hè

Vancali 1.10.13


[/centerv
Hansy 11.01.2013 11:39:43 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2013 05:03:37 bởi Hansy >
Hansy 12.01.2013 04:58:13 (permalink)
0
1621. LẶNG THẦM

Dẫu biết yêu người khổ lắm thay
Làm sao lừa được cõi lòng say
Tương tư để thấy trời thương rộng
Khắc khoải mà nghe cõi nhớ dài
Biết đến khi nào tim trỗi dậy
Có chăng buổi ấy dạ mờ phai
Sầu ơi sao mãi tìm ta đến
Để tháng năm tình mãi xót cay

HANSY
Hansy 12.01.2013 04:59:50 (permalink)
0
1622. THÔI NHÉ TÌNH ƠI

Chút nghĩa ghi lòng hẹn kiếp sau
Còn thương xin nhớ phút ban đầu
Gắng ghìm để dạ thôi chua xót
Cố nén cho lòng đỡ hận đau
Mấy nữa sông Ngân luôn thất hứa
Còn chi nhịp Thước mãi mong cầu
Trăm năm đã tắt nguồn hy vọng
Thôi nhé quên rồi chuyện rể dâu

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2013 05:07:15 bởi Hansy >
Hansy 12.01.2013 05:01:25 (permalink)
0
1623. THU MỘNG

Nắng vàng tha thướt mặn mòi hương
Gởi đóm tương tư chốn dặm trường
Dáng cũ mơ hoài tê tái mộng
Nồng xưa kiếm mãi thẩn thờ gương
Nào thì kẻ với giành câu nhớ
Biết có ai cùng gảy khúc thương
Hạ bút thơ đề vương cánh điệp
Cô tình lãng đãng giữa mù sương

HANSY
Thay đổi trang: << < 244245246 > >> | Trang 245 của 291 trang, bài viết từ 3661 đến 3675 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9