1624. ĐỒNG NAI
Quê hương thứ nhất ngút bên trời
Xin nhận quê này cuộc sống tươi
Nam Bộ hương nồng cây trái tốt
Biên Hòa sắc thắm phú vinh ngời
Trị An thủy điện luôn thăm thú
Long Khánh bảo tàng nhớ ghé chơi
Định Quán cheo leo miền đá núi
Long Thành lên phố rạng môi cười
HANSY
1625. TÂM SỰ
Thắm thoát thời gian lặng lẽ bay
Tóc xanh nay đã hóa sương đầy
Lắng nghe tâm sự ôi thôi rộn
Mỏi kiếm hương tình hỉ hả vui
Thi hữu dăm lần mơ chuếnh choáng
Giai nhân vài bận mộng cuồng say
Vòng tròn sinh tử nào ai thoát
Khánh ngọc lưu đời một chút đây
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2013 09:30:21 bởi Hansy >
THÓI 35
Trời sinh dê chúa biết răng nè
Quen thói trăng tình lắm đó nghe
Cứ ngỡ bông phèng rồi nghỉ chút
Nào hay túa lúa chẳng kiêng dè
Đò đưa lắm nhịp còn ưa lắc
Sáo thổi bao lần vẫn hợm he
Sự sướng mấy ai mà hoãn nổi
Cực chi cái khoản gió mây hè
HANSY
BẢO CỤ BÀNH
---*---
Bảy ba tuổi lẻ sướng chưa nè ?
Ấp ủ mái tơ thỏa thích nghe
Tận hưởng hoa thơm dùng của quý
Sài thêm đồ lạ chảng kiềng dè
Bôi đen tiên tổ người mai mỉa
Phết nhọ phận danh kẻ đốn he
Lộn xộn thất gia con cháu ngán
Làm sao khuyên bảo cụ bành hè.
10/1/2013
Tuyen45
HAM HOÀI
Hoa nguyệt vì răng lại thích hè
Hao tiền tốn sức phải hông he
Tám lăm động nhện nào ai né
Chín chục lầu xanh cũng chả dè
Cơm vợ chán chê quay mắt lãng
Phở người thấp thỏm lóng tai nghe
Bao giờ đầu gối không ra máu
Thì vụ trăng hoa mới hết nè
HANSY
Kiếp tằm
Trăng hoa để khổ vợ con nè
Nói vậy bao người chịu lắng nghe
Dạo ấy cưng chiều nên ả khoái
Giờ đây ngược đãi mấy ai dè
Đời trai bay bướm đa tình nhé
Thân gái thờ chồng bổn phận he
Cũng kiếp con tằm sao nhiễu chuyện
Trọng nam khinh nữ quái không hè
Vancali 1.11.13 
THÓI 35
Trời sinh dê chúa biết răng nè
Quen thói trăng tình lắm đó nghe
Cứ ngỡ bông phèng rồi nghỉ chút
Nào hay túa lúa chẳng kiêng dè
Đò đưa lắm nhịp còn ưa lắc
Sáo thổi bao lần vẫn hợm he
Sự sướng mấy ai mà hoãn nổi
Cực chi cái khoản gió mây hè
HANSY
BẢO CỤ BÀNH
---*---
Bảy ba tuổi lẻ sướng chưa nè ?
Ấp ủ mái tơ thỏa thích nghe
Tận hưởng hoa thơm dùng của quý
Sài thêm đồ lạ chảng kiềng dè
Bôi đen tiên tổ người mai mỉa
Phết nhọ phận danh kẻ đốn he
Lộn xộn thất gia con cháu ngán
Làm sao khuyên bảo cụ bành hè.
10/1/2013
Tuyen45
HAM HOÀI
Hoa nguyệt vì răng lại thích hè
Hao tiền tốn sức phải hông he
Tám lăm động nhện nào ai né
Chín chục lầu xanh cũng chả dè
Cơm vợ chán chê quay mắt lãng
Phở người thấp thỏm lóng tai nghe
Bao giờ đầu gối không ra máu
Thì vụ trăng hoa mới hết nè
HANSY
MÃI THẾ MÀ
Cái chuyện bướm hoa mệt quá nè
Thế gian đâu cũng nói và nghe
Ong bay nhơ nhởn trêu không dứt
Nguyệt lượn sởn sơ ghẹo khó dè
Cái tội nữ nam đều có chút
Phần thơm trai gái hưởng chung he
Nghìn năm vẫn thế dù chê ỏng
Sao dứt đường tơ thích được hè
HANSY
Trích đoạn: Hansy
ĐỔI MÓN
Cơm hoài cũng chán phải không nè
Thi thoảng lạc đường chút bạn nghe
Tưởng thịt té ra thơm bá cháy
Giống canh nhưng lại ngọt không dè
Màu mè cũng vậy nom ưa thế
Rau ráng như thường ngó khoái he
Cứ ngỡ chán phèo như gạo nếp
Nào hay toàn chả mới sung hè
HANSY
CŨNG VẬY HÈ
Ai giỏi thì cho hỏi chút nè
Bà nhà nói mãi vẫn không nghe
Cá kho lờ lợ vì chưa thắm
Cơm nấu khô khê bởi chẳng dè
Khuyên tới khuyên lui thời giận dỗi
Nhắc chiều nhắc sáng lại hăm he
Bực mình đành chịu thôi không nhắc
Có nhắc hay không cũng vậy hè.
Lá chờ rơi 12/01/2013
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: Hansy
ĐỔI MÓN
Cơm hoài cũng chán phải không nè
Thi thoảng lạc đường chút bạn nghe
Tưởng thịt té ra thơm bá cháy
Giống canh nhưng lại ngọt không dè
Màu mè cũng vậy nom ưa thế
Rau ráng như thường ngó khoái he
Cứ ngỡ chán phèo như gạo nếp
Nào hay toàn chả mới sung hè
HANSY
CŨNG VẬY HÈ
Ai giỏi thì cho hỏi chút nè
Bà nhà nói mãi vẫn không nghe
Cá kho lờ lợ vì chưa thắm
Cơm nấu khô khê bởi chẳng dè
Khuyên tới khuyên lui thời giận dỗi
Nhắc chiều nhắc sáng lại hăm he
Bực mình đành chịu thôi không nhắc
Có nhắc hay không cũng vậy hè.
Lá chờ rơi 12/01/2013
TẤM GƯƠNG
---*---
Lầu cao phòng kín ngó xem nè
Bà cứ lén vào bảo hổng nghe
Cái thói bướm hoa già đổ đốn
Tật hư mèo chuột có đâu dè
Chốn chồng đi kiếm sài đồ mới
Bỏ cháu ra tìm của lạ he
Bôi nhọ thanh danh nhà hết phước
Tấm gương hoen ố nhục chưa hè.
12/1/2013
Tuyen45
CŨNG TẠI TUI
Hết lúc hên thời đến lúc xui
Khổ thân dê cụ bởi quen mùi
Thấy cười cứ tưởng mời đi tới
Lỡ bộ nên đành phải bước lui
Thử thách đỏ đen tiền sạch túi
Bạn bè xa lánh sợ như cùi
Về nhà vợ mắng càng thêm tủi
Gạo hết tiền không cũng tại tui.
Lá chờ rơi 13/01/2013
XẢ XUI
Cuối năm thôi nhé xả đi xui
Quét sạch khó khăn thủm thủm mùi
Cà chớn khôn hồn tìm góc cút
Quỷ ma liệu vía kiếm đường lui
Tân xuân tiếp bước đem hên nóng
Niên kỷ thôi vương thí mạng cùi
Mở tháng khai ngày tươi đẹp chút
Cho đời sáng rọi cõi lòng tui
HANSY
ĐỔI MÓN
Cơm hoài cũng chán phải không nè
Thi thoảng lạc đường chút bạn nghe
Tưởng thịt té ra thơm bá cháy
Giống canh nhưng lại ngọt không dè
Màu mè cũng vậy nom ưa thế
Rau ráng như thường ngó khoái he
Cứ ngỡ chán phèo như gạo nếp
Nào hay toàn chả mới sung hè
HANSY
CŨNG VẬY HÈ
Ai giỏi thì cho hỏi chút nè
Bà nhà nói mãi vẫn không nghe
Cá kho lờ lợ vì chưa thắm
Cơm nấu khô khê bởi chẳng dè
Khuyên tới khuyên lui thời giận dỗi
Nhắc chiều nhắc sáng lại hăm he
Bực mình đành chịu thôi không nhắc
Có nhắc hay không cũng vậy hè.
Lá chờ rơi 12/01/2013
TẤM GƯƠNG
---*---
Lầu cao phòng kín ngó xem nè
Bà cứ lén vào bảo hổng nghe
Cái thói bướm hoa già đổ đốn
Tật hư mèo chuột có đâu dè
Chốn chồng đi kiếm sài đồ mới
Bỏ cháu ra tìm của lạ he
Bôi nhọ thanh danh nhà hết phước
Tấm gương hoen ố nhục chưa hè.
12/1/2013
Tuyen45
PHONG TÌNH
Trăng hoa đáo gió vậy thôi nè
Xóm dưới làng trên chuyện mãi nghe
Lão mẫu lẳng lơ nào kẻ biết
Cụ ông sớn sác chẳng ai dè
Tép tôm lùng mãi than chi nữa
Đào mận vọc hoài khổ thế he
Cái kiếp con người sao ngắn ngủi
Không mau thưởng thức uổng ghê hè
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2013 09:25:29 bởi Hansy >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2013 16:24:27 bởi Hansy >
Trích đoạn: Hansy
CŨNG TẠI TUI
Hết lúc hên thời đến lúc xui
Khổ thân dê cụ bởi quen mùi
Thấy cười cứ tưởng mời đi tới
Lỡ bộ nên đành phải bước lui
Thử thách đỏ đen tiền sạch túi
Bạn bè xa lánh sợ như cùi
Về nhà vợ mắng càng thêm tủi
Gạo hết tiền không cũng tại tui.
Lá chờ rơi 13/01/2013
XẢ XUI
Cuối năm thôi nhé xả đi xui
Quét sạch khó khăn thủm thủm mùi
Cà chớn khôn hồn tìm góc cút
Quỷ ma liệu vía kiếm đường lui
Tân xuân tiếp bước đem hên nóng
Niên kỷ thôi vương thí mạng cùi
Mở tháng khai ngày tươi đẹp chút
Cho đời sáng rọi cõi lòng tui
HANSY
SỐ HẨM
---*---
Cuộc đời kẻ đỏ vận mình xui
Lam lũ tháng năm bụi ám mùi
Lăn lộn trường đời như máy ủi
Bôn ba khắp chốn hết đường lui
Trách thân hiu hẩm trời trao hủi
Oán kiếp đen thui giống vỏ cùi
Đã cố trèo lên nhưng mắc núi
Thôi đành chấp nhận phận duyên tui
13/1/2013
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2013 17:31:41 bởi tuyen45 >
CŨNG TẠI TUI
Hết lúc hên thời đến lúc xui
Khổ thân dê cụ bởi quen mùi
Thấy cười cứ tưởng mời đi tới
Lỡ bộ nên đành phải bước lui
Thử thách đỏ đen tiền sạch túi
Bạn bè xa lánh sợ như cùi
Về nhà vợ mắng càng thêm tủi
Gạo hết tiền không cũng tại tui.
Lá chờ rơi 13/01/2013
XẢ XUI
Cuối năm thôi nhé xả đi xui
Quét sạch khó khăn thủm thủm mùi
Cà chớn khôn hồn tìm góc cút
Quỷ ma liệu vía kiếm đường lui
Tân xuân tiếp bước đem hên nóng
Niên kỷ thôi vương thí mạng cùi
Mở tháng khai ngày tươi đẹp chút
Cho đời sáng rọi cõi lòng tui
HANSY
SỐ HẨM
---*---
Cuộc đời kẻ đỏ vận mình xui
Lam lũ tháng năm bụi ám mùi
Lăn lộn trường đời như máy ủi
Bôn ba khắp chốn hết đường lui
Trách thân hiu hẩm trời trao hủi
Oán kiếp đen thui giống vỏ cùi
Đã cố trèo lên nhưng mắc núi
Thôi đành chấp nhận phận duyên tui
13/1/2013
Tuyen45
ĐỜI TUI
Số phận hay đùa giỡn hớt tui
Thật may chút xíu dính phong cùi
Làm liều lắm lúc người thân ghét
Ba trợn đôi lần kẻ địch lui
Sông núi xuống lên rành mấy nẻo
Thế gian xuôi ngược nếm bao mùi
Giang hồ vẫy gọi nên đi miết
Cuộc sống hên nhiều ít lúc xui
HANSY
CŨNG TẠI TUI
Hết lúc hên thời đến lúc xui
Khổ thân dê cụ bởi quen mùi
Thấy cười cứ tưởng mời đi tới
Lỡ bộ nên đành phải bước lui
Thử thách đỏ đen tiền sạch túi
Bạn bè xa lánh sợ như cùi
Về nhà vợ mắng càng thêm tủi
Gạo hết tiền không cũng tại tui.
Lá chờ rơi 13/01/2013
XẢ XUI
Cuối năm thôi nhé xả đi xui
Quét sạch khó khăn thủm thủm mùi
Cà chớn khôn hồn tìm góc cút
Quỷ ma liệu vía kiếm đường lui
Tân xuân tiếp bước đem hên nóng
Niên kỷ thôi vương thí mạng cùi
Mở tháng khai ngày tươi đẹp chút
Cho đời sáng rọi cõi lòng tui
HANSY
SỐ HẨM
---*---
Cuộc đời kẻ đỏ vận mình xui
Lam lũ tháng năm bụi ám mùi
Lăn lộn trường đời như máy ủi
Bôn ba khắp chốn hết đường lui
Trách thân hiu hẩm trời trao hủi
Oán kiếp đen thui giống vỏ cùi
Đã cố trèo lên nhưng mắc núi
Thôi đành chấp nhận phận duyên tui
13/1/2013
Tuyen45
Dị đoan
Quẻ vói năm này sẽ gặp xui
Thầy cho gói nhỏ tạo hương mùi
Phòng khi nắng xế đùa ma lủi
Ngại lúc đêm về đẩy quỉ lui
Gặp lúc đông hàn xua gió hủi
Ngừa hôm khí độc cảng phong cùi
Cùng dây ngũ sắc nằm trong túi
Với chiếc khăn bùa bảo vệ tui
Vancali 1.13.13 
CŨNG TẠI TUI
Hết lúc hên thời đến lúc xui
Khổ thân dê cụ bởi quen mùi
Thấy cười cứ tưởng mời đi tới
Lỡ bộ nên đành phải bước lui
Thử thách đỏ đen tiền sạch túi
Bạn bè xa lánh sợ như cùi
Về nhà vợ mắng càng thêm tủi
Gạo hết tiền không cũng tại tui.
Lá chờ rơi 13/01/2013
XẢ XUI
Cuối năm thôi nhé xả đi xui
Quét sạch khó khăn thủm thủm mùi
Cà chớn khôn hồn tìm góc cút
Quỷ ma liệu vía kiếm đường lui
Tân xuân tiếp bước đem hên nóng
Niên kỷ thôi vương thí mạng cùi
Mở tháng khai ngày tươi đẹp chút
Cho đời sáng rọi cõi lòng tui
HANSY
SỐ HẨM
---*---
Cuộc đời kẻ đỏ vận mình xui
Lam lũ tháng năm bụi ám mùi
Lăn lộn trường đời như máy ủi
Bôn ba khắp chốn hết đường lui
Trách thân hiu hẩm trời trao hủi
Oán kiếp đen thui giống vỏ cùi
Đã cố trèo lên nhưng mắc núi
Thôi đành chấp nhận phận duyên tui
13/1/2013
Tuyen45
ĐỜI TUI
Số phận hay đùa giỡn hớt tui
Thật may chút xíu dính phong cùi
Làm liều lắm lúc người thân ghét
Ba trợn đôi lần kẻ địch lui
Sông núi xuống lên rành mấy nẻo
Thế gian xuôi ngược nếm bao mùi
Giang hồ vẫy gọi nên đi miết
Cuộc sống hên nhiều ít lúc xui
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2013 05:19:00 bởi Hansy >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: