![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
1671. SEN HỒNG
Tươi thắm hương trời đẹp biết bao
Sắc sen dịu ngọt tựa đường ngào
Trong bùn ấy dạ không vương bẩn
Giữa thế mà lòng đâu có sao
Mở lối niết bàn Như Lai đến
Khai đường cảm thức tự nhiên vào
Ngàn năm biểu tượng hoa tinh khiết
Trong sạch khiến đời mãi ước ao
HANSY
1672. BẠN - TUI
Gặp gỡ thân tình bạn với tui
Trái ngon trao gởi ngọt luôn cùi
Dù gay không nệ nào quay né
Dẫu khó chẳng hề chịu bước lui
Ân nghĩa giữa đời luôn thắm sắc
Nợ duyên trong cõi mãi thơm mùi
Thi thư xướng họa trò tiêu khiển
Thanh nhã lưu lòng xả hết xui
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2013 18:53:31 bởi Hansy >
1673. MỘNG ĐỜI
Mộng đến bên đời xin cứ say
Hòa ca phiên khúc thắm tô ngày
Cạn chung trà nghĩa bùi chen đượm
Nhấp chén rượu tình ngọt lẫn cay
Cuộc thế nắng mưa hoài cứ dậy
Trần ai sương gió mãi còn lay
Vầng thương ủ ấm mùa hoan lạc
Năm tháng neo tình thả gió vay
HANSY
1674. DÕI MƠ
Hồ thu loang loáng hắt đài gương
Thong thả bên đời nhịp vọng chương
Ướp dạ mộng thời chen quá vãng
Ươm lòng mơ khắc dúi vô thường
Lỏng tay vin điệu lơi ngàn cõi
Buông khấu ru tình dạt bốn phương
Bát ngát tơ vàng gieo xáo động
Mờ xa như thoáng bóng trên đường
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2013 18:54:17 bởi Hansy >
1675. VỊNH CHƠI BẠN
Bạn bè chớ giở ngón ngầm xui
Đâm chém tan hoang bốc đủ mùi
Chơi đẹp thong dong tìm chỗ tới
Mếch lòng lẳng lặng kiếm đường lui
Can chi xé toạc như xơ mướp
Chớ để rách bươm tựa ghẻ cùi
Trần thế thoi đưa trong chớp mắt
Việc gì lên mặt thách anh tui
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2013 18:52:51 bởi Hansy >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2013 17:42:13 bởi Hansy >
Trích đoạn: Hansy
CŨNG CỨ CHƠI
Lơ lửng chừng xuân tám chín mươi
Khó thương nên bị ghét nhiều rồi
Xóm già nghe chán lời trêu chọc
Làng trẻ trông nhàm nét dở hơi
Vui với nàng thơ duyên lại ế
Say cùng cốc rượu bạn không mời
Đấu trường hăng tiết gà đua phụng
Dẫu biết rằng thua cũng cứ chơi.
Lá chờ rơi 27/01/2013
KIẾP GIANG HỒ
Gừng già cay xé đến mười mươi
Dạo khắp nhân gian đủ chỗ rồi
Sông biển nhấp chèo tan tác lực
Núi non dạo gót mỏi mòn hơi
Hành trình lữ khách buông thơ cảm
Quán trọ giai nhân rót rượu mời
Ba vạn sáu ngàn say lúy túy
Còn trời còn đất mãi còn chơi
HANSY
CỨ DẠO CHƠI
Ngũ thập niên tiền chửa bốn mươi
Mà sao tóc đã trắng phơ rồi
Cũng may răng rụng nhưng còn lợi
Dẫu khó thơ nghèo vẫn đủ hơi
Ấm ớ ngâm nga làng chán mắt
Quẩn quanh bè bạn rượu vui mời
Sáu ngàn ba vạn đời trăm tuổi
Xóm ngọc làng hoa cứ dạo chơi.
Lá chờ rơi 29/01/2013
Trích đoạn: vancali96
10.NỬA KIẾP PHÙ DU một kiếp người
Trăm năm còn thiếu lại đôi lời
Nhớ chăng trước đó từ đâu đến ?
Mà bận lòng ni lúc nghỉ chơi ?
Vạn vật nhiệm mầu tay tạo đúc
Muôn tầng diễm ảo cõi an bài
Ðược vui một kiếp làm nhân thế
Xin chớ vong ân oán trách trời !
Võ-Nhựt-Ngộ/Lá chờ rơi 20/01/07
ĐẠO CA
Xin chớ vong ân oán trách trời
Luân hồi vận kiếp đã yên bài
Nặng lời ác độc băn khoăn nghĩ
Nhẹ gánh mê lầm thoải mái chơi
Đắp cội thương yêu luôn nồng dạ
Xây cành ân đức mãi thơm lời
Tắm trăng nhân ái gầy hoan lạc
Cho nhận bao dung đẹp cõi người
HANSY
TỊNH TÂM
Giũ sổ nào ai cưỡng lệnh trời
Sống sao cho thỏa mộng mơ bài
Trăm năm ước hẹn vầy cung mượt
Ngàn kiếp mong chờ rộn cuộc chơi
Cao thấp để đau hoài sức vóc
Hơn thua chi nhọc chút ngôn lời
Số phần may rủi trần gian loạn
Tâm tịnh an vui giữa kiếp người
HANSY
ĐẬM TÌNH NGƯỜI
Trên cao xa tít giữa cung trời
Việc thế Nam Tào đã sắp bài
Một kiếp nhân sinh dâu hóa bể
Trăm tình thế sự chán mà chơi
Ta bà cõi tạm tranh từng tiếng
Mộng mị rừng thơ ghẹo mấy lời
Tung hứng năm vần đêm thức trắng
Làng vui xóm đẹp đậm tình người.
Lá chờ rơi 29/01/2013
Trích đoạn: Hansy
TÌNH TREO
Ngán ngẫm ái tình kiếp mãi đeo
Nhiều khi ao ước thả trôi vèo
Trông mong sớm tối hồn thêm hẻo
Nhung nhớ đêm ngày dạ muốn teo
Cứ ngỡ chân tình thì được khéo
Nào hay bội bạc bởi do nghèo
Bỏ đi thì bị tim lôi kéo
Chưa tởn nên lòng lại bước theo
HANSY PHẢI ĐÀNH THEO
Nợ thơ nợ phú vẫn còn đeo
Lưới mạng quanh co bước vụt vèo
Tứ nghẹn hơi khô dường lá héo
Bút cùn nghiên cạn tựa nguồn teo
Gượng ghi từng chữ thơ không khéo
Gắng viết đôi câu nghĩa vẫn nghèo
Chúng bạn cứ lôi rồi lại kéo
Khó lòng cưỡng lại phải đành theo.
Lá chở rơi 29/01/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2013 01:29:05 bởi Hansy >
10.NỬA KIẾP PHÙ DU một kiếp người
Trăm năm còn thiếu lại đôi lời
Nhớ chăng trước đó từ đâu đến ?
Mà bận lòng ni lúc nghỉ chơi ?
Vạn vật nhiệm mầu tay tạo đúc
Muôn tầng diễm ảo cõi an bài
Ðược vui một kiếp làm nhân thế
Xin chớ vong ân oán trách trời !
Võ-Nhựt-Ngộ/Lá chờ rơi 20/01/07
ĐẠO CA
Xin chớ vong ân oán trách trời
Luân hồi vận kiếp đã yên bài
Nặng lời ác độc băn khoăn nghĩ
Nhẹ gánh mê lầm thoải mái chơi
Đắp cội thương yêu luôn nồng dạ
Xây cành ân đức mãi thơm lời
Tắm trăng nhân ái gầy hoan lạc
Cho nhận bao dung đẹp cõi người
HANSY
TỊNH TÂM
Giũ sổ nào ai cưỡng lệnh trời
Sống sao cho thỏa mộng mơ bài
Trăm năm ước hẹn vầy cung mượt
Ngàn kiếp mong chờ rộn cuộc chơi
Cao thấp để đau hoài sức vóc
Hơn thua chi nhọc chút ngôn lời
Số phần may rủi trần gian loạn
Tâm tịnh an vui giữa kiếp người
HANSY
ĐẬM TÌNH NGƯỜI
Trên cao xa tít giữa cung trời
Việc thế Nam Tào đã sắp bài
Một kiếp nhân sinh dâu hóa bể
Trăm tình thế sự chán mà chơi
Ta bà cõi tạm tranh từng tiếng
Mộng mị rừng thơ ghẹo mấy lời
Tung hứng năm vần đêm thức trắng
Làng vui xóm đẹp đậm tình người.
Lá chờ rơi 29/01/2013
ĐỜI QUÂN TỬ
Xây dựng tương lai hưởng phước trời
Vào sinh ra tử có môn bài
Thế sự luận bàn luôn kiếm đến
Thi thư xướng họa vẫn tìm chơi
Nghĩa nhân đạo lý vun bao sức
Tình cảm nhân gian góp mấy lời
Hãy sống xứng đời quân tử đạo
Cuối đường không thẹn kiếp con người
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2013 17:45:55 bởi Hansy >
CŨNG CỨ CHƠI
Lơ lửng chừng xuân tám chín mươi
Khó thương nên bị ghét nhiều rồi
Xóm già nghe chán lời trêu chọc
Làng trẻ trông nhàm nét dở hơi
Vui với nàng thơ duyên lại ế
Say cùng cốc rượu bạn không mời
Đấu trường hăng tiết gà đua phụng
Dẫu biết rằng thua cũng cứ chơi.
Lá chờ rơi 27/01/2013
KIẾP GIANG HỒ
Gừng già cay xé đến mười mươi
Dạo khắp nhân gian đủ chỗ rồi
Sông biển nhấp chèo tan tác lực
Núi non dạo gót mỏi mòn hơi
Hành trình lữ khách buông thơ cảm
Quán trọ giai nhân rót rượu mời
Ba vạn sáu ngàn say lúy túy
Còn trời còn đất mãi còn chơi
HANSY
CỨ DẠO CHƠI
Ngũ thập niên tiền chửa bốn mươi
Mà sao tóc đã trắng phơ rồi
Cũng may răng rụng nhưng còn lợi
Dẫu khó thơ nghèo vẫn đủ hơi
Ấm ớ ngâm nga làng chán mắt
Quẩn quanh bè bạn rượu vui mời
Sáu ngàn ba vạn đời trăm tuổi
Xóm ngọc làng hoa cứ dạo chơi.
Lá chờ rơi 29/01/2013
THUỞ ĐÔI MƯƠI
Nhớ về cái thuở mới đôi mươi
Tim nóng niềm yêu bát ngát rồi
Thơ thẩn vít vung nồng ngát vận
Nhạc nhèo ca cẩm ngọt ngào hơi
Ngày theo dáng ngọc vang lời ướm
Đêm mớ thân hoa gọt tiếng mời
Mới đó qua vèo mau thế nhỉ
Ước gì trẻ mãi để hoài chơi
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2013 01:46:25 bởi Hansy >
1676. MỘNG VỀ
Mùa thơm hương tóc dõi về ai
Gió thoảng đong đưa ngỡ gót hài
Khắc dạ huê tình sao chịu đổi
Tím lòng phong nguyệt nỡ nào phai
Niềm mơ tháng cũ ngàn năm luyến
Dáng mộng hôm xưa vạn thuở cài
Bát ngát trăng về ran nẻo nhớ
Ơi người man mác níu đầy vai
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2013 01:22:01 bởi Hansy >
1677.
THANH BẦN LẠC ĐẠO
Phong cảnh đất trời thế chỗ tranh
Thiên nhiên hoa cỏ lấy thay cành
Chim đùa gió thổi người đi lại
Bướm lượn mây vờn nước chảy quanh
Tâm thiện sỏi thì lên sắc biếc
Lòng vui đá cũng trổ màu xanh
Ngọt ngon tùy bụng lành hay dữ
Vị sống đâu cần lụy chất tanh
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: