![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
1678. GIÃ TỪ KỶ NIỆM
Thế rồi kỷ niệm cũng dần qua
Xao xuyến năm nao bớt mặn mà
Phím nhạc tình yêu giờ vụn vỡ
Bóng hình duyên phận đã mờ xa
Lời thơ khép lặng trong hương tối
Tâm sự chìm sâu giữa sắc tà
Quá vãng đâu còn thơm nỗi nhớ
Giọt lòng tí tách giã từ ta
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2013 02:15:51 bởi Hansy >
1679. Hoài Vọng
Chạnh lòng tê lạnh thấy chơi vơi
Đăm mắt tìm ai phía cuối trời
Góc bến hôm nào lưu mọi chốn
Lời thơ ngày cũ vọng muôn nơi
Mùa qua sầu não tan tành mộng
Tháng lại cô đơn quạnh quẽ đời
Thắp nến đi tìm hương kỷ niệm
Tình hời năm tháng bạt ngàn khơi
HANSY
1680. TRÁCH HỜN
Tình đã chia ly dạ đổi dòng
Bây chừ hoang hoải kiếp đi rong
Gió ngang ngược hướng chờ muôn kiếp
Thuyền dọc xuôi chèo hẹn lắm sông
Chi mộng song hành nơi thủy nhược
Mà mơ tương ngộ chốn non bồng
Sáo xưa quên lối về chung nguyện
Sao mãi một lòng giữ ngóng mong
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2013 01:36:41 bởi Hansy >
1681. KỶ NIỆM MƯA
Mưa chiều êm nhẹ thoáng bay bay
Kỷ niệm tình yêu vọng chốn này
Nhớ lắm đường đông trao mắt liếc
Thương sao ngõ vắng gởi môi say
Thơ duyên mộng ước từ xưa lại
Hồn đẹp mơ đời bấy đến nay
Ấp ủ tháng năm hình bóng ấy
Tương tư chất ngất biết ai hay
HANSY
1682. TIN YÊU
Lóe chớp thương yêu vạn đóa hồng
Gởi tình sâu nặng giữa tầng không
Ngày về cõi mộng len toàn trí
Đêm đến niềm mơ ướp cả lòng
Được vọng dạ tròn thơm tiết hạ
Có tình tim hết giá mùa đông
Trời mây trăng gió cùng gom lại
Đọng kết trong nhau tấm thảm nồng
HANSY
1683. NGOÁI VỌNG
Tâm sự nao lòng biết tỏ ai
Ngàn xa như vướng bụi tâm hài
Đường xưa nắng sớm chừng e nhạt
Bến cũ mưa chiều liệu có phai
Mộng ấy rèm mi đùa lược chải
Mơ em dáng liễu thẹn trâm cài
Phương xa đau đáu về thương quận
Chợt thoáng canh đời nặng trĩu vai
HANSY
1684. HOÀI MƠ
Mơn man kỷ niệm lặng trong đời
Dõi mắt dốc tình chao chớt vơi
Hạ lắng kêu thương nhiều nẻo ấy
Xuân thầm gọi nhớ lắm người ơi
Vén rèm dạ luyến treo đầu bến
Nâng cánh tim yêu gởi cuối trời
Bát ngát hương lòng mơ quá vãng
Khẽ khàng diệu thẳm mượt mà trôi
HANSY
1685. ÂM THẦM
Níu kéo cho nhiều mấy cũng qua
Trách chi thói ấy bạc lòng mà
Nhạt yêu có gắng rồi chìm khuất
Sờn dạ dẫu gần cũng ló xa
Thơ thẩn đơn tình trong góc thẳm
Lang thang một bóng giữa sương tà
Còn đâu gương lược ngày xưa cũ
Nẻo cuối âm thầm chỉ có ta
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2013 01:48:33 bởi Hansy >
1686. TRÁCH HỜN
Khi yêu mọi thứ đẹp như tranh
Cầu khẩn ơn trên tác hợp thành
Chắc mẫm lòng thì luôn đà đượm
Nào hay tim cũng biết loanh quanh
Chưa thu lãng dạ rầu ghê thế
Hết hạ trơ tình ôi quá nhanh
Sao nỡ thay đường đi lối khác
Để chiều cô quạnh một mình anh
HANSY
1687. MỘNG
Ước mộng hương lòng dậy tím say
Mùa thương dìu dịu phả đêm ngày
Nồng mơ dạ thế lung linh với
Ngát cánh tim đời sóng sánh bay
Tiên giới huê tình len với gió
Nghê thường vũ khúc trỗi cùng ai
Vầng trăng hò hẹn tình tha thướt
Lúng liếng xuân xanh hạnh phúc đầy
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2013 02:12:03 bởi Hansy >
1688. HỒNG TÂM
Đã lỡ sinh ra giữa cõi trần
Thôi thì đường nghiệp giữ hồng tâm
Lập nguyền cuối dạ vàng câu phước
Phát thệ trong lòng đẹp chữ nhân
Đạo hạnh đúc rèn luôn tiếng vọng
Cơ duyên mài giũa mãi lời ngân
Dẫu thân cát bụi hồn không bợn
Cuối nẻo giang hà thoải mái sang
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2013 01:47:24 bởi Hansy >
1689. BẠC TRẮNG
Chuếnh choáng hương tình giữa tỉnh say
Người ơi năm tháng phận duyên bày
Hỏi trăng trăng úa không thèm dậy
Gọi gió gió buồn chẳng muốn bay
Lác đác thu vàng mơ lặng quá
Lan man hạ cháy mộng thầm thay
Vờn mây đuổi nước bờ lau động
Nhếch nhác tim đời phủi trắng tay
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2013 01:47:46 bởi Hansy >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: