![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
1690. HÃI
Ngẫm lại đời này lòng muốn bái
Bôn ba cực khổ mà toàn bại
Chức quyền đầy rẩy lại không vô
Tiền bạc lềnh khênh sao khó hái
Kiếm việc mỗi ngày thật quá kinh
Chạy ăn từng bữa vô cùng hãi
Trời mưa chỗ dột chảy lung tung
Đã vậy trong nhà sinh rặt gái
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2013 01:59:45 bởi Hansy >
1691. UỐN LƯỠI
Ngàn xưa lắt léo lưỡi không xương
Vẽ rắn thêm chân đủ mọi đường
Lẽ thật động lòng người bạc ác
Lời nhân thức tỉnh kẻ hoàn lương
Mưu gian xúi giục ôi nào đoán
Kế hiểm thọc đâm chẳng dễ lường
Thật giả cũng từ trong cái ấy
Bảy lần uốn kỹ để luôn tường
HANSY
1692. LUYẾN NHỚ
Xao lòng hoài mãi giữa tim ta
Tê buốt niềm mơ dưới rặng tà
Nẻo ấy vương buồn luôn réo đọng
Đường kia neo mộng đã rời xa
Thôi thì ủ dạ thêm nhiều chút
Dẫu biết thay hương khó lắm mà
Kỷ niệm chắt chiu ngày tháng cũ
Đan tình vọng nhớ chuỗi đời qua
HANSY
1693. KHÓ TƯỜNG
Xui xẻo trần gian lưỡi rút xương
Khiến cho cong quẹo đủ trăm đường
Tung hô đóng kịch làm viêm túi
Gian nịnh diễn trò cạn sạch lương
Tốt xấu hấp phơi ôi khó đoán
Dở hay xào trộn thật khôn lường
Nên hư một tiếng đời ghê nhỉ
Lòng dạ nhân gian chả mấy tường
HANSY
1694. MỘNG
Mờ căm hư ảo chốn dương trần
Ngoái lại ven đời vọng chút tâm
Cứ ngỡ thiên lương hòa dạ thiện
Nào hay xích thố rượt lòng nhân
Mênh mang đại phước thênh thang phả
Mỏng mảnh đơn tình róc rách ngân
Mãi ngước mê tìm hương sắc lạ
Đâu dè chân mộng đã tìm sang
HANSY
1695. LUẬN GIÀU NGHÈO
Thế gian lẫn lộn phú cùng nghèo
Phơi phới kẻ giàu khó phải neo
Có bạc phương phi như cổ thụ
Không tiền xơ xác tựa rau bèo
Đầy kho bao kẻ kêu ào tới
Sạch túi mấy đời gọi chịu theo
Mọi mán ngồi xe quân tử kéo
Kim tiền phá luật chán hơn phèo
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2013 01:03:38 bởi Hansy >
1696. XUÂN SỚM
Líu lo Xuân sớm ẩn trong sương
Có vẻ mùa vui ghé mọi đường
Bát ngát hồn thơ lan đất mộng
Bao la niềm ước tỏa trời dương
Thênh thang gió hẹn ran cung nhớ
Nồng nuột mây ươm chuốt cõi trường
Một chút khẽ khàng tim xáo động
Líu lo Xuân sớm ẩn trong sương
HANSY
1697. NGÁN NGẪM
Dân đen trong đục vẫn chưa tường
Thế sự nhiêu khê chẳng thể lường
Mấy kẻ mặn nồng cùng đức hạnh
Còn ai tha thiết với thiên lương
Quan quân o ép nên xiêu vách
Bá tánh lơ mơ khiến lạc đường
Trị quốc tề gia sao mà loạn
Thịt thà ních hết đớp luôn xương
HANSY
1698. ĐÁNH THỨC XUÂN
Nồng mới ươm về giã biệt đông
Đùa vui muôn cõi rạng tim hồng
Bao la sắc thế lèn mơ ngọt
Bát ngát hương đời ngấm mật trong
Mắt sáng long lanh ngời ánh cuộn
Môi thương thiêm thiếp bóng thơm lồng
Người ơi thức dậy vờn trăng gió
Lúng liếng xuân tình mở chốt song
HANSY
1699. THAN NGHÈO
Bôn ba cho lắm cũng hoàn nghèo
Kiếp vận đen thùi cứ dính neo
Tinh lực xuất toang đau kiếp đợ
Mồ hôi toát hết khổ thân bèo
Ba hoa lời rỗng đành xuôi lắng
Quấy quá câu càn cũng phải theo
Cái số lầm than sao quá nặng
Mấy khi thong thả để phì phèo
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2013 21:58:17 bởi Hansy >
1700.
NGHĨA MẸ - TÌNH CHA
Cha mẹ nghĩa tình biết mấy công
Chắt chiu hột gạo kiệm từng đồng
Gian lao lặn lội trong mưa gió
Khó nhọc bươn chèo giữa biển sông
Cha ốm để thân con dậy vóc
Mẹ xanh cho má trẻ thêm hồng
Nhiều đêm thảng thốt nghe văng vẳng
Công nghiệp như trời ai thấu không
Công nghiệp như trời ai thấu không
Tưởng ơn dâng tặng một trời hồng
Đời cha chớp bể gầy ân núi
Kiếp mẹ mưa nguồn tạo phúc sông
Dưỡng dục nên người bao chí sắt
Uốn chăm thành dáng lắm tâm đồng
Ghi lòng tạc dạ điều muôn thuở
Cha mẹ nghĩa tình biết mấy công
HANSY
TÌNH TREO
Ngán ngẫm ái tình kiếp mãi đeo
Nhiều khi ao ước thả trôi vèo
Trông mong sớm tối hồn thêm hẻo
Nhung nhớ đêm ngày dạ muốn teo
Cứ ngỡ chân tình thì được khéo
Nào hay bội bạc bởi do nghèo
Bỏ đi thì bị tim lôi kéo
Chưa tởn nên lòng lại bước theo
HANSY PHẢI ĐÀNH THEO
Nợ thơ nợ phú vẫn còn đeo
Lưới mạng quanh co bước vụt vèo
Tứ nghẹn hơi khô dường lá héo
Bút cùn nghiên cạn tựa nguồn teo
Gượng ghi từng chữ thơ không khéo
Gắng viết đôi câu nghĩa vẫn nghèo
Chúng bạn cứ lôi rồi lại kéo
Khó lòng cưỡng lại phải đành theo.
Lá chở rơi 29/01/2013
THUẬN SỐNG
Cuộc sống dẫu gì cũng phải đeo
Đông qua xuân đến thảy veo vèo
Gặp sầu tâm sự dường như héo
Ngộ phúc tim lòng hết bị teo
Xử thế cân phân làm thật khéo
Giao lưu tình nghĩa kể chi nghèo
Còn duyên thi tửu còn lôi kéo
Cái nợ tang bồng mãi cứ theo
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: