ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 262263264 > >> | Trang 262 của 291 trang, bài viết từ 3916 đến 3930 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Hansy 09.02.2013 03:51:09 (permalink)
0
1725. TÂM SỰ

Gió bão giữa đời khiến dạ teo
Nhiều khi rời rã muốn buông chèo
Biết đâu góc vắng vùng an lạc
Mà để thu mình chốn ẩn neo
Bươn bả núi rừng như giống khỉ
Chơi vơi sông nước tựa thân bèo
Và đau số phận tèm lem mốc
Sao tránh mãi hoài khổ cứ theo

HANSY
Hansy 09.02.2013 03:54:12 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2013 04:14:25 bởi Hansy >
Hansy 09.02.2013 03:56:04 (permalink)
0
1726. HOÀI VỌNG

Buổi đầu gặp gỡ cạnh nương dâu
Sét đánh trong tim ngã bóng cầu
Cứ ngỡ ngẫu duyên thành dạ sắt
Nào hay bạc phận khiến lòng đau
Ước hoài điệu nhạc loan vầy phụng
Mơ mãi khúc tình phố hiệp châu
Bát ngát mùa thương sầu diệu vợi
Cõi trần ngắn ngủi biết còn nhau

HANSY
Hansy 09.02.2013 03:57:28 (permalink)
0
1727. TÌNH NHỚ

Tình lỡ sao mà mãi nuối hương
Người ơi cách trở vạn cung đường
Tưởng là phối ngẫu bền như núi
Đâu biết nghĩa tình nhẹ tựa sương
Thơ thẩn mây vần treo mấy nẻo
Miên man gió lộng gởi ngàn phương
Mùa trăng tuổi nhớ giờ xa biệt
Chấp chới hương lòng xót dạ thương

HANSY
Hansy 09.02.2013 04:01:15 (permalink)
0
1728. Hoa Quỳnh

Sớm nởi tối tàn ôi kiếp hoa
Quỳnh hoa em đẹpvượt ngàn hoa
Bẽ bàng sắc diệu bao lần nụ
Thương tiếc hương thầm một đóa hoa
Sầu héo tan vùi thêm vỡ hẹn
Đất trời hòa hợp lại sinh hoa
Trăng lên thơm ngát bên khung cửa
Em đợi cùng ai dệt mộng hoa

HANSY
Hansy 09.02.2013 04:02:39 (permalink)
0
1729. NHẬU THỊT CẦY

Cuối tuần bạn rủ nếm hương cầy
Rượu đế tuồn vào bốc tới mây
Lần khác e chừng bay tới đó
Kỳ sau chắc hẵn ghé về đây
Nướng dồi luộc xáo ngon lành vậy
Quay hấp ram hon tuyệt cú thay
Ngất ngưỡng trên đời la nhí nhố
Việt mà sướng vậy khác gì Tây

HANSY
Hansy 09.02.2013 04:04:03 (permalink)
0





THƠ
MỪNG XUÂN QUÝ TỴ
2013





<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2013 04:06:11 bởi Hansy >
Hansy 09.02.2013 04:07:09 (permalink)
0
1730.

VẠN CHÚC

Mong xuân hạnh phúc đến cùng người
Năm mới yên bình cuộc sống tươi
Lúng liếng trẻ già bừng mắt sáng
Nồng duyên trai gái thắm môi cười
Mênh mang hòa với trong tình thật
Thong thả đi cùng giữa cuộc chơi
Nắng mới ươm về lòng rộn rịp
Hãy vui chung hưởng phước ơn trời

HANSY
Hansy 09.02.2013 04:08:18 (permalink)
0
1731. TÌNH XUÂN

Ngát cánh hoa lòng dậy rộn la
Vầng mây tình ái ngợi hòa tha
Trăm năm vuông vức lung linh mộng
Ngàn kiếp trọn trìa lóng lánh hoa
Chỉ ước mênh mang luôn tỏa chút
Hoài xin nao nức mãi thơm mà
Trời xuân hòa điệu vành tim xuyến
Rạng đuốc huê tình luyến vọng ca

HANSY
Hansy 09.02.2013 04:09:56 (permalink)
0
1732. MƠ XUÂN

Trời đất mơ màng thấp thoáng song
Niềm yêu rạng chiếu bóng trăng lồng
Thêm hương cho thắm rừng mơ biếc
Góp sắc để nồng suối mát trong
Thơ thẩn neo tình vin cõi mộng
Lang thang xăm bước ghé vườn hồng
Tình lang hẹn ước trầu cau mới
Chấp chới men nồng náo nức đông

HANSY
Hansy 09.02.2013 04:11:02 (permalink)
0
1733. MÙA MỚI

Xuân về ươm nét mướt tình mơ
Lãng đãng trời mây thỏa hẹn chờ
Mộng bướm thơm nồng xao cánh gió
Mơ hoa dịu ngát rộn đường tơ
Trẻ già quấn quýt mừng tao ngộ
Trai gái nâng niu khấn điện thờ
Cây cỏ chim muông người nhập thế
Hoa đăng tấu nhạc vọng ran giờ

HANSY
Hansy 09.02.2013 04:13:26 (permalink)
0
1734. ĐÓN TẾT KHAI TÂM

Khai tâm nao nức tỏa lòng nhân
Nhân ái mùa vui họa mấy vần
Đơm thiện nhân gian ngào ngạt hạnh
Xây tình thi hữu rộn ràng xuân
Thi thư trăng gió ngân nga vịnh
Phách nhịp bỗng trầm thánh thót ngâm
Tết đến xuân về thơ mở hội
Ấm lòng nhân thế dạt dào ân

HANSY
Hansy 09.02.2013 04:14:46 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2013 04:56:49 bởi Hansy >
Hansy 09.02.2013 04:17:38 (permalink)
0
1735. MƠ XUÂN

Ấm áp hương tình trong nắng rơi
Mùa xuân dìu dịu thắm mây trời
Rộn ràng hoa lá trong muôn chốn
Nhộn nhịp tim lòng ở khắp nơi
Ánh nguyệt gọi mời ngan ngát dạ
Vầng dương chào đón sáng soi đời
Gia đình hòa thuận mừng êm ấm
Đất nước hoan ca thắm thiết lời

HANSY


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2013 05:00:39 bởi Hansy >
Hansy 09.02.2013 04:19:23 (permalink)
0
1736. TẾT THA HƯƠNG

Xuân về đất khách bỗng như thừa
Quê cũ xa rồi đón tết chưa
Khóm cúc năm nào mong biếc nở
Nhành mai buổi ấy ước vàng đưa
Mồ cha khán mẹ tràn nhang khói
Nhà họ đình làng rộn sớm trưa
Nhớ lắm con đường đầy nắng gió
Tha hương hoài mãi chạnh tình thưa

HANSY
Thay đổi trang: << < 262263264 > >> | Trang 262 của 291 trang, bài viết từ 3916 đến 3930 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9