![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
1770. MỪNG XUÂN – ĐÓN TẾT
NĂM hên thôn xóm mừng như TẾT
MỚI cửa thơm nhà vui đón TẾT
CHÚC chị tâm tình bát ngát XUÂN
MỪNG anh sự nghiệp lung linh TẾT
HUYNH đài rộn rịp tỉa cành XUÂN
TỶ muội quây quần lo bánh TẾT
PHƯỚC đức cao dày đẹp cảnh XUÂN
LỘC thừa lan tỏa trời mơ TẾT
HANSY
XIN LỖI BÁC LÁ
HANSY VỘI QUÁ ĐÁNH MÁY NHẦM, KHIẾN TRÉO CẲNG NGỖNG TÙM LUM.
NAY XIN CHỈNH LẠI CHO ĐÚNG.
MỪNG XUÂN QUÝ TỴ
2013
VIỆT NAM THƯ QUÁN
MỪNG Xuân CON RẮN thỏa lòng mong
TÂN hội bao la chép hóa rồng
NIÊN mộng Hằng Nga thơm ánh nguyệt
QUÝ mơ Hậu Nghệ dậy vầng dương
TỴ hiềm phủi hết nồng tim ái
PHƯỚC đức gom về ngát cánh hương
LỘC tụ lưu truyền gia phú mãn
THỌ cùng Bành Tổ đẹp mùa thương
VIỆT thi hòa điệu đượm tình thương
NAM quốc tiếng tăm sực nức hương
THƯ nhạc vang rền loang tứ hải
QUÁN tình nồng mặn vượt trùng dương
VĂN chương tải đạo lừng tâm thế
HẢO mộng tâm can phỉ sức rồng
HỶ phú muôn đời thơ thới dạ
TRƯỜNG ca bằng hữu mãi cầu mong
HANSY
thân họa MỪNG XUÂN QUÝ TỴ
MỪNG RẮN về đây thỏa ước mong
TÂN xuân vượt thác cá thành rồng
NIÊN trường Hậu Nghệ say vầng nguyệt
QUÝ cận Hằng Nga thẹn ánh dương
TỴ đến chúc người vui đất khách
PHƯỚC về thương bạn nhớ quê hương
LỘC tài hậu hỉ chen vào cửa
THỌ tựa tùng mai mãi luyến thương.
VIỆT tộc Tiên Rồng bát ngát hương
NAM xuôi Bắc tiến vượt trùng dương
THƯ trường gian khổ chia đôi hướng
QUÁN nhỏ thơm bùi tận tứ phương
VĂN bút vạn chương đo sức rắn
HẢO hài tam bộ níu chân rồng
HỶ hoan tung cánh bằng thơ phú
TRƯỜNG cửu muôn nhà thỏa đợi mong
Lá chờ rơi 12/02/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2013 15:17:51 bởi Hansy >
Trích đoạn: Hansy
MỪNG XUÂN QUÝ TỴ
2013
VIỆT NAM THƯ QUÁN
MỪNG Xuân CON RẮN thỏa lòng mong
TÂN hội bao la chép hóa rồng
NIÊN mộng Hằng Nga thơm ánh nguyệt
QUÝ mơ Hậu Nghệ dậy vầng dương
TỴ hiềm phủi hết nồng tim ái
PHƯỚC đức gom về ngát cánh hương
LỘC tụ lưu truyền gia phú mãn
THỌ cùng Bành Tổ đẹp mùa thương
VIỆT thi hòa điệu đượm tình thương
NAM quốc tiếng tăm sực nức hương
THƯ nhạc vang rền loang tứ hải
QUÁN tình nồng mặn vượt trùng dương
VĂN chương tải đạo lừng tâm thế
HẢO mộng tâm can phỉ sức rồng
HỶ phú muôn đời thơ thới dạ
TRƯỜNG ca bằng hữu mãi cầu mong
HANSY
thân họa MỪNG XUÂN QUÝ TỴ
MỪNG RẮN về đây thỏa ước mong
TÂN xuân vượt thác cá thành rồng
NIÊN trường Hậu Nghệ say vầng nguyệt
QUÝ cận Hằng Nga thẹn ánh dương
TỴ đến chúc người vui đất khách
PHƯỚC về thương bạn nhớ quê hương
LỘC tài hậu hỉ chen vào cửa
THỌ tựa tùng mai mãi luyến thương.
VIỆT tộc Tiên Rồng đậm mến thương
NAM xuôi Bắc tiến ngạt ngào hương
THƯ trường gian khổ chia đôi hướng
QUÁN nhỏ bùi thơm ngát đại dương
VĂN bút vạn chương đo sức rắn
HẢO hài tam bộ níu chân rồng
HỶ hoan thơ phú rền non nước
TRƯỜNG cửu muôn nhà thỏa đợi mong
Lá chờ rơi 12/02/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2013 17:08:11 bởi lá chờ rơi >
Đường luật
Đường luật ôi chao khó luận bình
Ngồi đờ cái mặt gió im thinh
Nhập đề kẻ bảo không tròn ý
Kết luận người cho chả hợp tình
Lúc bị phong yêu nhìn phát chán
Khi thì hạc tất thấy mà kinh
Đã lỡ đam mê đành phải chịu
Hy vọng sau này bạn hết khinh
Vancali 2.11.13 
ĐẤT NƯỚC XUÂN VỀ
---*---
Ngày xuân vạn vật đúng là sang
Kỳ ảo thiên nhiên dưới nắng vàng
Tô điểm non sông đa sắc tộc
Lên khung đất nước cảnh thôn làng
Quê hương đổi áo vui khoan khoái
Tổ quốc thay màu sướng ngập tràn
Cờ đỏ tung bay trong gió lộng
Trẻ già trai gái dạ hân hoan.
12/2/2013
Tuyen45
ĐẤT NƯỚC XUÂN VỀ
---*---
Ngày xuân vạn vật đúng là sang
Kỳ ảo thiên nhiên dưới nắng vàng
Tô điểm non sông đa sắc tộc
Lên khung đất nước cảnh thôn làng
Quê hương đổi áo vui khoan khoái
Tổ quốc thay màu sướng ngập tràn
Cờ đỏ tung bay trong gió lộng
Trẻ già trai gái dạ hân hoan.
12/2/2013
Tuyen45
KHÚC CA XUÂN
Rực rỡ đất trời diệu vợi sang
Mùa xuân óng ả sợi tơ vàng
Xôn xao hội lễ từng con phố
Náo nức trò vui tận xóm làng
Tiếng nhạc lẫy lừng lan tỏa rộng
Lời thơ vang vọng đẹp dâng tràn
Đào mai hò hẹn tình tươi thắm
Hy vọng ươm về điệp khúc hoan
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2013 15:57:48 bởi Hansy >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2013 11:20:11 bởi Hansy >
Trích đoạn: tuyen45
ĐẤT NƯỚC XUÂN VỀ
---*---
Ngày xuân vạn vật đúng là sang
Kỳ ảo thiên nhiên dưới nắng vàng
Tô điểm non sông đa sắc tộc
Lên khung đất nước cảnh thôn làng
Quê hương đổi áo vui khoan khoái
Tổ quốc thay màu sướng ngập tràn
Cờ đỏ tung bay trong gió lộng
Trẻ già trai gái dạ hân hoan.
12/2/2013
Tuyen45
KHÚC CA XUÂN
Rực rỡ đất trời diệu vợi sang
Mùa xuân óng ả sợi tơ vàng
Xôn xao hội lễ từng con phố
Náo nức trò vui tận xóm làng
Tiếng nhạc lẫy lừng lan tỏa rộng
Lời thơ vang vọng đẹp dâng tràn
Đào mai hò hẹn tình tươi thắm
Hy vọng ươm về điệp khúc hoan
HANSY
XUÂN LẠI SANG
Nối tiếp đông tàn xuân lại sang
Nhà ai cũng đón cội mai vàng
Xuân gieo ánh ngọc vào non nước
Tết phủ màn châu giữa chợ làng
Trống vổ đầu thôn lân quậy múa
Pháo nồng cuối xóm nhạc dâng tràn
Trẻ khoe áo mới tiền vun túi
Già ngắm đào mai ngập hỉ hoan.
Lá chờ rơi 12/02/2013
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: tuyen45
ĐẤT NƯỚC XUÂN VỀ
---*---
Ngày xuân vạn vật đúng là sang
Kỳ ảo thiên nhiên dưới nắng vàng
Tô điểm non sông đa sắc tộc
Lên khung đất nước cảnh thôn làng
Quê hương đổi áo vui khoan khoái
Tổ quốc thay màu sướng ngập tràn
Cờ đỏ tung bay trong gió lộng
Trẻ già trai gái dạ hân hoan.
12/2/2013
Tuyen45
KHÚC CA XUÂN
Rực rỡ đất trời diệu vợi sang
Mùa xuân óng ả sợi tơ vàng
Xôn xao hội lễ từng con phố
Náo nức trò vui tận xóm làng
Tiếng nhạc lẫy lừng lan tỏa rộng
Lời thơ vang vọng đẹp dâng tràn
Đào mai hò hẹn tình tươi thắm
Hy vọng ươm về điệp khúc hoan
HANSY
XUÂN LẠI SANG
Nối tiếp đông tàn xuân lại sang
Nhà ai cũng đón cội mai vàng
Xuân gieo ánh ngọc vào non nước
Tết phủ màn châu giữa chợ làng
Trống vổ đầu thôn lân quậy múa
Pháo nồng cuối xóm nhạc dâng tràn
Trẻ khoe áo mới tiền vun túi
Già ngắm đào mai ngập hỉ hoan.
Lá chờ rơi 12/02/2013
QUÝ TỴ CHÚC XÓM LÀNG
---*---
Đón tết mừng xuân quá đẹp sang
Cờ hoa lộng lẫy ánh đèn vàng
Nhâm Thìn hạ cánh lời chào biệt
Quý Tỵ lên ngôi chúc xóm làng
Xây dựng quê hương nhiều đổi mới
Đắp nền thôn xã đợi liên hoan
Bấy lâu hò hẹn tình chan chứa
Lắng đọng yêu thương nghĩa ngập tràn.
12/2/2013
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2013 08:21:24 bởi tuyen45 >
ĐẤT NƯỚC XUÂN VỀ
---*---
Ngày xuân vạn vật đúng là sang
Kỳ ảo thiên nhiên dưới nắng vàng
Tô điểm non sông đa sắc tộc
Lên khung đất nước cảnh thôn làng
Quê hương đổi áo vui khoan khoái
Tổ quốc thay màu sướng ngập tràn
Cờ đỏ tung bay trong gió lộng
Trẻ già trai gái dạ hân hoan.
12/2/2013
Tuyen45
KHÚC CA XUÂN
Rực rỡ đất trời diệu vợi sang
Mùa xuân óng ả sợi tơ vàng
Xôn xao hội lễ từng con phố
Náo nức trò vui tận xóm làng
Tiếng nhạc lẫy lừng lan tỏa rộng
Lời thơ vang vọng đẹp dâng tràn
Đào mai hò hẹn tình tươi thắm
Hy vọng ươm về điệp khúc hoan
HANSY
XUÂN LẠI SANG
Nối tiếp đông tàn xuân lại sang
Nhà ai cũng đón cội mai vàng
Xuân gieo ánh ngọc vào non nước
Tết phủ màn châu giữa chợ làng
Trống vổ đầu thôn lân quậy múa
Pháo nồng cuối xóm nhạc dâng tràn
Trẻ khoe áo mới tiền vun túi
Già ngắm đào mai ngập hỉ hoan.
Lá chờ rơi 12/02/2013
QUÝ TỴ CHÚC XÓM LÀNG
---*---
Đón tết mừng xuân quá đẹp sang
Cờ hoa lộng lẫy ánh đèn vàng
Nhâm Thìn hạ cánh lời chào biệt
Quý Tỵ lên ngôi chúc xóm làng
Xây dựng quê hương nhiều đổi mới
Đắp nền thôn xã đợi liên hoan
Bấy lâu hò hẹn tình chan chứa
Lắng đọng yêu thương nghĩa ngập tràn.
12/2/2013
Tuyen45
HƯƠNG SẮC XUÂN
Nhẹ nhàng từng bước chúa Xuân sang
Tơ rải nơi nơi dệt ánh vàng
Rực rỡ múa ca bừng đất nước
Bập bùng hội lễ sáng thôn làng
Trẻ già tuổi tác nồng hương sắc
Trai gái trầu cau thắm dậy tràn
Nắng mới ươm về muôn vạn lối
Tưng bừng hương sắc dậy niềm hoan
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2013 02:18:00 bởi Hansy >
Đường luật
Đường luật ôi chao khó luận bình
Ngồi đờ cái mặt gió im thinh
Nhập đề kẻ bảo không tròn ý
Kết luận người cho chả hợp tình
Lúc bị phong yêu nhìn phát chán
Khi thì hạc tất thấy mà kinh
Đã lỡ đam mê đành phải chịu
Hy vọng sau này bạn hết khinh
Vancali 2.11.13 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2013 18:43:00 bởi Hansy >
1771. CHÚC XUÂN
Trời Xuân xanh thẳm ở nơi này
Quên hết chuyện đời lắm rủi may
Quý Tỵ rắn hiền vươn đượm khắp
Lẽ Ba nắng mới phủ ươm đầy
Mứt trà ngát dịu hương bay tỏa
Bánh trái thơm tho sắc dậy bày
Hạ bút gieo vần câu mở lối
Bạn vàng nâng chén hãy cùng say
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2013 01:53:22 bởi Hansy >
1772. CUNG CHÚC TÂN XUÂN
Xuân biếc tạ ơn đến Ngọc Hoàng
Mưa hòa gió thuận hát ca vang
Miên man sắc mộng lang thang tới
Dìu dịu hương tình lửng thửng sang
Ngan ngát triền đê chuồn lượn cánh
Mênh mông bờ nước chấu khoe càng
Đào mai cúc thọ nồng thơm mới
Chén rượu cốc trà thắm dạ mang
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2013 01:53:09 bởi Hansy >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: