ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
307. VỌNG NGUYỆT
Trăng thơ vằng vặc giữa tầng không
Sắc thắm trời mây nguyệt bóng lồng
Tài tử dập dìu du cảnh bắc
Giai nhân uốn lượn dạo tường đông
Sắt cầm réo rắt đùa chăn gấm
Mai trúc ỡm ờ giỡn nến hồng
Chếch ánh tỏ mờ len ngõ vắng
Rải đều nhân thế vọng tình sông
HANSY
308. NGÓNG
Thuở ấy bên nhau ngọt lẫn cay
Có ai ngờ phải cách xa này
Quê nhà mong ngóng vài tin nhạn
Viễn xứ trông chờ một cánh bay
Cảnh cũ nhớ nhung dài lắm tháng
Vườn xưa hoang hoải đã bao ngày
Cành mai thiếu bạn nhòa hương sắc
Khóm cúc thưa người cũng nhạt say
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2012 18:56:10 bởi Hansy >
Trích đoạn: Liên Hương
Trích đoạn: vancali96
KÉN Đâu phải em đây mải kén chồng Nhà nghèo đất chật với tiền không Chàng kia hỏi kỹ rồi từ biệt Ông nọ canh hoài bảo chớ trông Chẳng mộng giàu sang se chỉ thắm Nào mơ khá giả kết khăn hồng Tơ duyên ước gặp người hiền đức Giản dị chân thành thoả dạ mong Liên Hương ĐỊNH MỆNH
Đâu muốn là nên vợ với chồng
Tin vào định mệnh mấy ai không?
Đắm say sắc khiến lòng nôn nóng
Tiếc nuối tình thêm dạ ngóng trông
Thôi để ông Trời xe mối thắm
Cứ trao bà Nguyệt kết duyên hồng
Có khi hên gặp người trong mộng
Hạnh phúc sống đời thoả ước mong
Thanh Huy
Số hẩm
Cũng muốn như ai được tấm chồng
Nhưng đời bạc phước hỏi buồn không ?
Quen người lãng tử vui lòng đợi
Nhớ bạn tao đàn mỏi mắt trông
Tháng lại luôn chờ tin mộng thắm
Ngày qua chẳng thấy cánh thư hồng
Cho tim héo hắt duyên sầu muộn
Nguyệt Lão vô tình mặc kẻ mong
Vancali 2.10.12
Chúc Bác Lá cuối tuần an vui.
ĐI ĐÂU CŨNG BỊ …
Đi đâu cũng bị bắt làm chồng*
Cái khổ này ai có thấu không ?
Bà ngoắt thời ông riu ríu lại
Bà chê thời cụ thẩn thờ trông
Xưa sao trăm lá trôi dòng thắm
Giờ chẳng một tơ nối chỉ hồng
Sung sướng thay đàn bà tốt số
Thương thời cho gặp ghét cho mong !
Lá chờ rơi 11/02/2012
*lục bát tếu liên hoàn :
Đau đớn thay phận đàn ông
Đi đâu cũng bị làm chồng người ta
Sung sướng thay phận đàn bà
Đi đâu cũng được người ta làm chồng !
Đau đớn thay phận đàn ông …
v.v. liên hoàn ngâm tiếp mãi đến mệt nghỉ !
Kiếp làm chồng ! Buồn vui của kẻ gọi là chồng Lo lắng trăm bề khổ cực không? Ngày đến lăng xăng tiền bạc kiếm Đêm về thấp thỏm dáng bà trông Tới hôm sinh nhật mua xoàn trắng Sang lễ tình yêu tặng đoá hồng Đã vậy khi hờn nàng léo nhéo Canh trường co quắp...ấm tình mong Vancali 2.11.12
Chúc tỷ Liên Hương sáng thứ bảy an vui
LỠ DẠI
Ham hố mà chi cái kiếp chồng
Tối ngày làm lụng vợ ngồi không
Một thằng bủn rủn mình e thức
Hai cái nõn nường ả cứ trông
chưa có thì mong cầu chỉ thắm
Nhào vô lại ước sổ lông hồng
Đời cua lỡ rúc vào hang ếch
Biết vậy thân này chả dại mong
Liên Hương
Nghe mấy ông " trà dư tửu hậu " nói vậy đó Vân ui , hì hì
NÊN HAI MÌNH
Trời sinh ra gái phải ôm chồng
Chẳng lẽ hồng nhan lại trống không
Tiết lạnh mền da nhiều lúc đợi
Trời hầm ngọt giọng có khi trông
Tắt đèn góp sức xây tim đỏ
Tối lửa tìm nhau thổi mộng hồng
Tạo hóa ban cho thêm một nửa
Tội gì chẳng vớ lại lờ mong
HANSY
Trích đoạn: TTH
Hôm nay chiều thứ bảy em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè Nhớ nhau
Trống vắng đi tìm bóng nhạn đâu
Rong trôi hờ hững dưới chân cầu
Vì người lỗi hẹn làm môi úa
Bởi bạn hay quên khiến mắt sầu
Khoảnh khắc mong chờ tim giá buốt
Thời gian nghĩ lại dạ cuồng đau
Trăng buồn lơ lửng trên triền núi
Khó ngủ canh dài chợt nhớ nhau
Vancali 2.11.12 NHỚ
Thương tìm dáng hạ hạ đi đâu
Bỏ hẹn thề xưa lỗi nhịp cầu
Hình tặng thơ đề gieo mộng hảo
Ve kêu phượng nở gợi tình sầu
"Yêu anh mãi mãi" làm tim não
"Nhớ bạn hoài hoài" khiến ruột đau
Một cõi đi về ai hiểu thấu
Trung thành lắm cũng xé lòng nhau
Thanh Huy
MONG
Xa lắm người ơi đã đến đâu
Mà nghe trăm mối hận sang cầu
Tơ duyên gãy đổ mưa giông héo
Nguyện ước tan tành gió bão sầu
Đã hẹn trăm năm cùng dạ mộng
Mà sao dứt nghĩa để lòng đau
Nhắn em phương đó mau về nhé
Đất cũ ta hoài nhớ mãi nhau
HANSY
309. MONG HUYNH BÌNH TÂM
Được tin thi hữu đến thăm đông
Tình nghĩa thế là cũng ấm lòng
Trời hỡi vòng đời sinh bệnh tử
Người ơi trọn kiếp trắng xanh hồng
Lạc quan mơ ước như trăng rạng
Hạnh phúc mong cầu tựa mạch sông
Chỉ biết chúc huynh qua sóng dữ
Thơ văn vẫn mãi luyến lưu dòng
HANSY
310. EO
Hỏi trời sao khó mãi đeo theo
Lăn lộn bao năm vẫn cứ nghèo
Ra Bắc miệt mài rồi cũng méo
Vào Nam gắng sức lại thành teo
Công danh trồi sụt thêm mang thẹo
Phú quý xuống lên tựa lượn đèo
Ngán ngẫm cuộc đời sao ngặt nghẽo
Hết năm công nợ vẫn còn treo
HANSY
quote: Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: tuyen45
Nguyên văn bởi
tuyen45-ad BÀI THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ
- 4 CÂU ĐẦU THEO LUẬT TRẮC
- 4 CÂU CUỐI THEO LUẬT BẰNG
THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Bát cú đường thi luật chẳng thừa
Thất ngôn kế tục tự đời xưa
Ít từ gạn lọc vang chiêng giục
Nhiều nghĩa đắp bồi vọng trống khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa chọc đức vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa
5/2/2012
Tuyen45
Tuyen45 đưa bài thơ về luật bằng cùng vần cùng nội dung
THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Đường thi bát cú luật không thừa
Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa
Gạn lọc âm từ vang trống giục
Đắp bồi ngôn ngữ vọng chiêng khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa chọc đức vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa
5/2/2012
Tuyen45
LUẬN THƠ ĐƯỜNG
Luật mà không tứ cũng bằng thừa
Thơ cốt chao lòng ấy tự xưa
Bác học người đời danh xưng tụng
Sâu xa ngôn ngoại chẳng cần khua
Trắc bằng hình thức như là xác
Ý thẳm thần hồn ấy mới vua
Tài tử chúng ta làm để có
Vui vầy với bạn té theo mùa
HANSY HÁT CHUNG MÙA
Thơ nhiều đến mấy cũng không thừa
Theo nghiệp ông cha nối gót xưa
Như tiếng quân reo khi xáp trận
Tựa hồi trống giục lúc cồng khua
Nguồn thơ tuôn chảy từ dân chúng
Suối nhạc vang lừng đến cửa vua
Thơ vẫn của chung cho mọi giới
Đồng quê tỉnh thị hát chung mùa.
Lá chờ rơi 07/02/2012
LUẬN THƠ ĐƯỜNG
Luật mà không tứ cũng bằng thừa
Thơ cốt chao lòng ấy tự xưa
Bác học người đời danh xưng tụng
Sâu xa ngôn ngoại chẳng cần khua
Trắc bằng hình thức như là xác
Ý thẳm thần hồn ấy mới vua
Tài tử chúng ta làm để có
Vui vầy với bạn té theo mùa
HANSY
VUI THƠ ĐƯỜNG
Thao tác thơ Đường chẳng có thừa
Dẫu vui phảng phất chút hương xưa
Luật niêm gò bó loanh quanh kiếm
Đối ngẫu ý tình rổn rảng khua
Năm sáu chữ thôi mà lắm tứ
Tám câu văn ấy lại thành vua
Luyện từ cho khéo bài thơ chuẩn
Chững chạc làm xong sướng cả mùa
HANSY
ĐƯỜNG THI BÁT CÚ
---*---
Đường thi khổ luyện vẫn chưa thừa
Bát cú bao đời chửa thấy xưa
Tiết tấu ầm vang như pháo nổ
Âm thanh trầm bổng giống kèn khua
Hồn thơ trong sáng hơn lòng mẹ
lời đẹp thanh tao tựa ý vua
Lớp trẻ thời nay rèn giũa mãi
Thất ngôn khi giỏi chắc sang mùa…
8/2/2012
Tuyen45 ĐƯỜNG MẬT
Dụ ngọt bao câu cũng chẳng thừa
Hết đem chuyện mới lại lời xưa
Ba hoa liến thoắng như chim hót
Lượn lẹo loanh quanh giống mõ khua
Tán tỉnh y rằng đây ngốc tử
Huyên thuyên như thể ấy nhà vua
Sở khanh thói cũ ai không biết
Đường mật nghe theo khổ mút mùa
HANSY
XUỐNG CẤP
---*---
Lời hay sáo rỗng cũng bằng thừa
dán mác lên khung thật quá xưa
Bao kẻ bám đuôi chiêng trống gõ
Khối người theo gót lệnh cồng khua
Lương tâm bán rẻ ngoài đường phố
Đạo đức ế thừa cuối triều vua
Bằng cấp mượn vay đầu quả mít
Môi trường trong sạch đợi thay mùa
12/2/2012
Tuyen45
****************************************************************************************
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2012 00:32:37 bởi tuyen45 >
Trích đoạn: tuyen45
quote:
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: tuyen45
Nguyên văn bởi tuyen45-ad BÀI THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ
- 4 CÂU ĐẦU THEO LUẬT TRẮC
- 4 CÂU CUỐI THEO LUẬT BẰNG
THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Bát cú đường thi luật chẳng thừa
Thất ngôn kế tục tự đời xưa
Ít từ gạn lọc vang chiêng giục
Nhiều nghĩa đắp bồi vọng trống khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa chọc đức vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa
5/2/2012
Tuyen45
Tuyen45 đưa bài thơ về luật bằng cùng vần cùng nội dung
THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Đường thi bát cú luật không thừa
Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa
Gạn lọc âm từ vang trống giục
Đắp bồi ngôn ngữ vọng chiêng khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa chọc đức vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa
5/2/2012
Tuyen45
LUẬN THƠ ĐƯỜNG
Luật mà không tứ cũng bằng thừa
Thơ cốt chao lòng ấy tự xưa
Bác học người đời danh xưng tụng
Sâu xa ngôn ngoại chẳng cần khua
Trắc bằng hình thức như là xác
Ý thẳm thần hồn ấy mới vua
Tài tử chúng ta làm để có
Vui vầy với bạn té theo mùa
HANSY HÁT CHUNG MÙA
Thơ nhiều đến mấy cũng không thừa
Theo nghiệp ông cha nối gót xưa
Như tiếng quân reo khi xáp trận
Tựa hồi trống giục lúc cồng khua
Nguồn thơ tuôn chảy từ dân chúng
Suối nhạc vang lừng đến cửa vua
Thơ vẫn của chung cho mọi giới
Đồng quê tỉnh thị hát chung mùa.
Lá chờ rơi 07/02/2012
LUẬN THƠ ĐƯỜNG
Luật mà không tứ cũng bằng thừa
Thơ cốt chao lòng ấy tự xưa
Bác học người đời danh xưng tụng
Sâu xa ngôn ngoại chẳng cần khua
Trắc bằng hình thức như là xác
Ý thẳm thần hồn ấy mới vua
Tài tử chúng ta làm để có
Vui vầy với bạn té theo mùa
HANSY
VUI THƠ ĐƯỜNG
Thao tác thơ Đường chẳng có thừa
Dẫu vui phảng phất chút hương xưa
Luật niêm gò bó loanh quanh kiếm
Đối ngẫu ý tình rổn rảng khua
Năm sáu chữ thôi mà lắm tứ
Tám câu văn ấy lại thành vua
Luyện từ cho khéo bài thơ chuẩn
Chững chạc làm xong sướng cả mùa
HANSY
ĐƯỜNG THI BÁT CÚ
---*---
Đường thi khổ luyện vẫn chưa thừa
Bát cú bao đời chửa thấy xưa
Tiết tấu ầm vang như pháo nổ
Âm thanh trầm bổng giống kèn khua
Hồn thơ trong sáng hơn lòng mẹ
lời đẹp thanh tao tựa ý vua
Lớp trẻ thời nay rèn giũa mãi
Thất ngôn khi giỏi chắc sang mùa…
8/2/2012
Tuyen45
ĐƯỜNG MẬT
Dụ ngọt bao câu cũng chẳng thừa
Hết đem chuyện mới lại lời xưa
Ba hoa liến thoắng như chim hót
Lượn lẹo loanh quanh giống mõ khua
Tán tỉnh y rằng đây ngốc tử
Huyên thuyên như thể ấy nhà vua
Sở khanh thói cũ ai không biết
Đường mật nghe theo khổ mút mùa
HANSY
XUỐNG CẤP
---*---
Lời hay sáo rỗng cũng bằng thừa
dán mác lên khung thật quá xưa
Bao kẻ bám đuôi chiêng trống gõ
Khối người theo gót lệnh cồng khua
Lương tâm bán rẻ ngoài đường phố
Đạo đức ế thừa cuối triều vua
Bằng cấp mượn vay đầu quả mít
Môi trường trong sạch đợi thay mùa
12/2/2012
Tuyen45
****************************************************************************************
LUẬN ĐỜI
Nói lắm người cho đã quá thừa
Luận bàn chi mãi chuyện nay xưa
Chạy theo xôi thịt nhiều anh hám
Bám víu rượu trà lắm chị khua
Bão tố ì ầm thương nhà khó
Xa hoa rộn rịp ghét lầu vua
Học hành ba chớp khoe toe toét
Bằng cấp toàn mua dốt mút mùa
HANSY
311. HOÀI VỌNG
Bao thu ta vẫn nhớ về ai
Mong ngóng người xưa thổn thức dài
Kỷ niệm tình yêu luôn sống mãi
Mộng mơ dấu ái vẫn còn hoài
Bờ sông đưa tiễn bần thần dạ
Góc ngõ tìm nhau bịn rịn say
Tình hỡi bao giờ tìm bến cũ
Để lòng chung thủy vợi niềm cay
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2012 00:47:15 bởi Hansy >
LỠ DẠI
Ham hố mà chi cái kiếp chồng
Tối ngày làm lụng vợ ngồi không
Một thằng bủn rủn mình e thức
Hai cái nõn nường ả cứ trông
chưa có thì mong cầu chỉ thắm
Nhào vô lại ước sổ lông hồng
Đời cua lỡ rúc vào hang ếch
Biết vậy thân này chả dại mong
Liên Hương
Nghe mấy ông " trà dư tửu hậu " nói vậy đó Vân ui , hì hì
NÊN HAI MÌNH
Trời sinh ra gái phải ôm chồng
Chẳng lẽ hồng nhan lại trống không
Tiết lạnh mền da nhiều lúc đợi
Trời hầm ngọt giọng có khi trông
Tắt đèn góp sức xây tim đỏ
Tối lửa tìm nhau thổi mộng hồng
Tạo hóa ban cho thêm một nửa
Tội gì chẳng vớ lại lờ mong
HANSY
Thuyền Quyên
Gian nan sớm tối chẳng riêng chồng Ai bảo việc nhà vợ ở không? Chảy tóc ngay hàng cho kẻ ngắm Tô mài thẳng lối để người trông Ăn no dáng mượt tươi màu mắt Ngủ kỷ lòng vui đẹp má hồng Phận gái thuyền quyên đời bận rộn Đêm về hầu quạt bạn đường mong Vancali 2.12.12 Tỷ Liên Hương ơi coi tụi mình cũng bận rộn không kém phải hong....hì hì... Chúc tỷ Liên Hương chủ nhật an vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2012 00:50:07 bởi vancali96 >
312. CẢM HOÀI
Mùa hương đã nhạt dưới chân lầu
Thơ thẩn mộng đời xót nhặt mau
Nghĩa hỡi có còn khi đậm luyến
Tình ơi sao bạc để vương sầu
Lời ca bằng hữu vui lòng ấy
Chén rượu tào khang ấm dạ nhau
Xế bóng trăng tàn đơn chiếc lạnh
Thương mình chạnh nhớ buổi nương dâu
HANSY
313. EO
Sao trời đày đọa để hoài không
Đơn chiếc cầu mơ được nguyệt lồng
Duyên nợ dập vùi như lốc hạ
Tình yêu giá rét tựa hàn đông
Công danh bao thuở còn tay trắng
Sự nghiệp khi nào mới rạng hồng
Đã trót nhân sinh trong bể khổ
Cũng đành nhắm mắt kiếp trôi sông
HANSY
314. NHẮN
Cứ tưởng xa nhau chỉ mấy ngày
Nào dè mất hút chẳng nào hay
Người đi lưu dấu thời mơ mộng
Kẻ ở vọng tình thuở đắm say
Gác vắng chạnh lòng khi ngoái tưởng
Xa phương đứt ruột buổi chia tay
Người ơi mau nhé về nơi cũ
Để thỏa hồn mơ hạnh phúc này
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: