![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
1842. MỘNG TÌNH
Cánh hồng theo gió mộng vờn bay
Tha thướt mơ ai dõi tháng ngày
Ước hẹn suốt đời vương nẻo cuối
Thề duyên tiền kiếp tận ngày nay
Tào khang đượm nghĩa vầng dương rạng
Chung thủy ươm tình bóng nguyệt say
Hoa lá nước mây niềm hoan tụ
Trầm hương thoang thoảng trái tim này
HANSY
1843. SẮC KHÔNG
Sắc không đâu sợ lụy tâm xiềng
Mọi việc xuôi lòng phú chữ duyên
Thanh thản tâm tư thôi khổ hận
Nhẹ nhàng cuộc sống đỡ lo phiền
Trải nhân để bạn thêm phương ổn
Góp hạnh cho mình hưởng phúc yên
Nước chảy mây trôi đều ảo mộng
Sen hồng giữa thế khác gì tiên
HANSY
1844. NẮNG MỚI
Tầng không biêng biếc một phương trời
Thế giới đong vui vạn tiếng cười
Hoa lá chúc chen mừng gió đất
Chim muông ríu rít ngợi hương đời
Vầng dương tỏa rạng long lanh chốn
Bóng nguyệt lướt tràn lúng liếng nơi
Năm mới đem về bao sức sống
Đào mai ước hẹn vọng trùng khơi
HANSY
1845. HỜN TÌNH
Tình vỡ mặn nồng úa xám bay
Người đi xao xác biết bao ngày
Tường là hoa điệp trùng thương bấy
Đâu biết tim lòng bạc trắng nay
Chao chác lời thơ tàn mộng ước
Thẩn thờ chén rượu cuối đời say
Nhìn trăng chợt thẹn thề xưa ấy
Phương đó người ơi thấu dạ này
HANSY
1846. ẢO ẢNH
Ngọt chua bùi đắng nát lòng ơi
Mê đắm cực chi thế kiếp người
Tủi mộng hờn mơ trong bể khổ
Bầm thân lao trí giữa giông đời
Tài danh vỡ nát đam mê lụn
Cát bụi tan nhòa lý tưởng vơi
Ngoái lại đường xưa toàn ảo ảnh
Thế gian vui sướng đã khì cười
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2013 20:13:38 bởi Hansy >
1847. THÈM YÊU
Liếc mắt đôi lần thế bỗng yêu
Nhiều đêm thao thức nhớ thương nhiều
Đó cười đây khoái hồn lên xíu
Nàng ngoảnh ta lo mặt ỉu xìu
Ngơ ngẩn trong chiều bao dạ yếu
Mơ màng giữa mộng một thân miều
Hân hoan ngồi ước tim đồng điệu
Nàng khước ôi đời chợt vẹo xiêu
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2013 20:55:22 bởi Hansy >
HỒN THƠ SẤM DẬY
---*---
Hồn thơ Sấm dậy vọng trời đông
Máu nóng bừng sôi giục cộng đồng
Thuở trước cha ông gìn tổ quốc
Ngày nay con cháu giữ non sông
Việt Nam dòng dõi mang truyền thống
Dân tộc tổ tiên giống Lạc Hồng
Thắng giặc xuân về vui mở hội
Hồn thơ sấm dậy vọng trời Đông.
4/3/2013
Tuyen45
SÓNG BIỂN ĐÔNG
Chớp bể mưa nguồn giáng Biển Đông
Súng gươm xốc tới dạ tim đồng
Kiêu hùng muôn thuở lừng nam bắc
Nhiệt huyết bao đời đẫm núi sông
Đoàn kết vững vàng dòng máu đỏ
Chung tay phấp phới ngọn cờ hồng
Thương cho dân Việt hoài chong mắt
Chớp bể mưa nguồn giáng Biển Đông
HANSY
TRẤN BIỂN ĐÔNG
Dân Việt từ xưa trấn biển đông
Luân phiên giữ đảo vững tâm đồng*
Nhìn trời dự đoán xem thời tiết
Gửi đến ghe tàu vượt biển sông
Lạnh lẻo chẳng sờn tâm giống Lạc
Cô đơn nào nhục chí con Hồng
Đất liền trông ngóng tin biên đảo
Dân Việt từ xưa trấn biển đông.
Lá chờ rơi 06/03/2013
* mỗi toán trực của Sở Khí Tượng và đài Radio ra đảo Paracels phục vụ 15 ngày, rồi được toán khác ra thay thế. VIỆT NAM KIÊU HÙNG
Việt Nam muôn thuở rạng trời đông
Gan sắt hòa chung với dạ đồng
Hào kiệt vung gươm bừng khí thế
Anh thư dựng kiếm dậy non sông
Văn chương nức tiếng ngời non biếc
Võ nghệ vang danh rỡ máu hồng
Âu Lạc dựng cờ nên nghiệp lớn
Việt Nam muôn thuở rạng trời đông
HANSY
VUI LÀ CHÍNH
Thơ thẩn vui đời thêm chút thôi
Đừng nên căng quá nhé ơi người
Luật niêm gìn giữ cho thanh thoát
Cấu tứ nhẹ nhàng để thảnh thơi
Lỗi bệnh tránh xa êm mọi chốn
Nội dung lành mạnh đẹp muôn lời
Gắng đưa hình ảnh không thô tục
Chăm sóc xóm Đường vọng ngát khơi
HANSY
NHƯ SÓNG KÌNH NGƯ
Chưa ngán mà sao đã muốn thôi ?
Muốn ăn ta gắp bỏ cho người
Họa thơ phải sợ khi vần chết (tử vận)
Đấu trí đành thua một chữ "thơi"
Lúc hứng tứ thơ cho vạn ý
Khi khô ngọn bút phải căm lời
Đường thi xướng họa luôn hào hứng
Như sóng kình ngư giữa biển khơi.
Lá chờ rơi 06/03/2013
VUI LÀ CHÍNH
---*---
(HỌA Y ĐỀ)
Đường thi xướng họa chỉ cười thôi
Chớ có chọc châm khích bác người
Ngôn ngữ văn hoa sao sởi lởi
Câu từ chau truốt nghĩa thanh thơi
Giao lưu đối đáp vui là chính
Trao gửi luận bàn tỏ ý lời
Đừng để hiểu lầm gây cãi lộn
Trang thơ lặng sóng đẹp trùng khơi.
6/3/2013
Tuyen45
CHẲNG QUAN TRỌNG GÌ
No béo gì đâu giải trí thôi
Tềnh toàng đôi chút lại qua người
An nhàn nha nhẩn đời ưa gọi
Rảnh rỗi làng nhàng ta đến chơi
Đâu kể cấu từ cùng ý nghĩa
Sá chi câu chữ với văn lời
Bạn thơ tung hứng vầy duyên nợ
Còn thích thơ Đường thoải mái khơi
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2013 05:04:55 bởi Hansy >
Trích đoạn: Hansy
HỒN THƠ SẤM DẬY
---*---
Hồn thơ Sấm dậy vọng trời đông
Máu nóng bừng sôi giục cộng đồng
Thuở trước cha ông gìn tổ quốc
Ngày nay con cháu giữ non sông
Việt Nam dòng dõi mang truyền thống
Dân tộc tổ tiên giống Lạc Hồng
Thắng giặc xuân về vui mở hội
Hồn thơ sấm dậy vọng trời Đông.
4/3/2013
Tuyen45
SÓNG BIỂN ĐÔNG
Chớp bể mưa nguồn giáng Biển Đông
Súng gươm xốc tới dạ tim đồng
Kiêu hùng muôn thuở lừng nam bắc
Nhiệt huyết bao đời đẫm núi sông
Đoàn kết vững vàng dòng máu đỏ
Chung tay phấp phới ngọn cờ hồng
Thương cho dân Việt hoài chong mắt
Chớp bể mưa nguồn giáng Biển Đông
HANSY
TRẤN BIỂN ĐÔNG
Dân Việt từ xưa trấn biển đông
Luân phiên giữ đảo vững tâm đồng*
Nhìn trời dự đoán xem thời tiết
Gửi đến ghe tàu vượt biển sông
Lạnh lẻo chẳng sờn tâm giống Lạc
Cô đơn nào nhục chí con Hồng
Đất liền trông ngóng tin biên đảo
Dân Việt từ xưa trấn biển đông.
Lá chờ rơi 06/03/2013
* mỗi toán trực của Sở Khí Tượng và đài Radio ra đảo Paracels phục vụ 15 ngày, rồi được toán khác ra thay thế.
VIỆT NAM KIÊU HÙNG
Việt Nam muôn thuở rạng trời đông
Gan sắt hòa chung với dạ đồng
Hào kiệt vung gươm bừng khí thế
Anh thư dựng kiếm dậy non sông
Văn chương nức tiếng ngời non biếc
Võ nghệ vang danh rỡ máu hồng
Âu Lạc dựng cờ nên nghiệp lớn
Việt Nam muôn thuở rạng trời đông
HANSY
TRUYỀN THỐNG ÔNG CHA
---*---
Việt Nam ngọn lửa sáng vừng đông
Thuở trước ông cha dạ thép đồng
Khí phách hiên ngang ngời sử sách
Anh hùng trung dũng rạng non sông
Đuổi Tàu, diệt nhật yên bờ cõi
Đánh Mỹ, giết Tây đổ máu hồng
Con cháu hôm nay lòng sắt đá
Việt Nam ngọn lửa sáng vừng đông
8/3/2013
Tuyen45
1848. VỌNG TÌNH
Tha thắt chao lòng thiếp mộng trung
Còn đâu ngày cũ dệt săn lùng
Tưởng là trọn kiếp nên duyên nợ
Đâu biết đôi mùa đã xáo lung
Ngõ vắng nào ai mà tỏ với
Đường thinh đâu dáng để than cùng
Tình trăng theo gió về xa nẻo
Để lại bên đời vọng nhớ nhung
HANSY
1849. VỌNG QUÊ
Từ độ rời quê vắng bóng em
Ngày qua đất khách giận đơn niềm
Theo mây buồn dạ hờn bao lối
Trở gió tủi lòng lạnh mỗi đêm
Bến nước tình xưa luôn dịu lắng
Dòng sông tuổi nhỏ mãi triều êm
Ai về nhắn nhé vầng trăng cũ
Vẫn ướp trong tim dải ngọt mềm
HANSY
1850. MÊ THƠ ĐƯỜNG
Lỡ mê xướng họa món thơ Đường
Quyết chí kết tình khắp bốn phương
Cấu tứ giũa rèn thêm nắm cốt
Luật niêm gìn giữ để cầm thường
Suốt thông trên dưới mơ thành bản
Liền lạc trong ngoài mộng tạo chương
Tao nhã cho đời thêm lẽ sống
Ước ao thi phú mãi như gương
Ước ao thi phú mãi như gương
Thi hữu gởi trao dệt lắm chương
Cảm khái vun xây gom dạ mộng
Mến yêu kết dựng nối tâm thường
Hương lan nghĩa khí lừng vang biển
Ánh tỏa tâm lòng dậy nức phương
Cứ thế tô bồi tình giữa Net
Vặc vằng câu chữ rạng muôn đường
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2013 05:26:41 bởi Hansy >
1851. TỔ QUỐC HÙNG ANH
Tổ Quốc oai hùng triệu tỷ năm
Mãi vang danh tiếng hiếm khi trầm
Quang Trung gọi chí ngàn vuông dạ
Hưng Đạo giục lời vạn bước chân
Triệu Ẩu ra tay lừng dáng yến
Trưng Vương hiệu triệu xứng lời oanh
Lạc Hồng nòi giống Rồng Tiên ấy
Khí phách ngang trời bát ngát âm
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: