![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
1852. TRONG NGẦN
Gia thế không làm xấu dáng cô
Hiền ngoan tinh sạch chẳng dâm ô
Khai kinh diệu ý lan tâm trí
Tiếp đạo vi ba vỗ mặt hồ
Phật pháp am tường lời thiện nguyện
Lệnh Xung mê mết gã hồ đồ
Trộm dưa run rẩy thương là thế
Chưa sạch bụi trần khó vãng mô
HANSY
1853. ĐƠN TÌNH
Thao thức đêm buồn lệ thắm môi
Phòng đơn chạnh nuối mộng thương hồi
Năm canh duyên lỡ hồn bung toác
Một mảnh tình xao dạ rách tơi
Cứ ngỡ vuông lòng thơm ngọt kiếp
Nào hay bạc phận ngán chua đời
Nhìn trăng hỏi vận trời câm nín
Thao thức canh buồn lệ thắm môi
HANSY
1854. THÚ HỌA THƠ
Xướng họa vui sao đẹp tháng ngày
Câu từ ý tứ miệt mài say
Ngâm hoa dào dạt thơ xinh mộng
Vịnh nguyệt chan hòa ngọt mát hay
Lóng lánh bên thềm mê mãi dạ
Lung linh trước gió khẽ khàng tay
Chung trà chén rượu mừng thi hữu
Bát ngát tâm tư diệu vợi này
HANSY
1855. ĐAU
Vỡ mộng bồng lai chuốc cánh sầu
Vầng trăng hò hẹn có còn đâu
Ấy là phụ rẩy xao tim bạc
Nên nỗi yêu thương lỡ nhịp cầu
Một bóng đơn côi dằn tuổi nhớ
Hai trời cách biệt vợi tình ngâu
Người đi xa thẳm hồn tan loãng
Sót lại trong ta nỗi xót đau
HANSY
1856. ƯỚM
Mắc mớ trầu cau tự kiếp nào
Mà lòng thắc thỏm biết dường bao
Ngày thì rạo rực trong vầng nhớ
Đêm lại mơ màng giữa ánh sao
Cứ ngỡ xuôi chèo lòng phấn khởi
Nào hay ngược gió dạ xìu nao
Thôi thì cũng ráng thêm lần nữa
Mở nhé vành tim cánh mộng vào
HANSY
1856. ƯỚM
Mắc mớ trầu cau tự kiếp nào
Mà lòng thắc thỏm biết dường bao
Ngày thì rạo rực trong vầng nhớ
Đêm lại mơ màng giữa ánh sao
Cứ ngỡ xuôi chèo lòng phấn khởi
Nào hay ngược gió dạ xìu nao
Thôi thì cũng ráng thêm lần nữa
Mở nhé vành tim cánh mộng vào
HANSY
1857. NGỢI NGÀN HOA
Ngâm ngợi ngàn hoa ở phúc duyên
Cỏ cây vun xới khiến tâm hiền
Trầm hương hoài đọng vang lời nhắn
Triết lý sớm tàn dậy tiếng khuyên
Ong bướm lượn bay mơ phối ngẫu
Đất trời rộng mở mộng hoàn nguyên
Tâm tư thanh thản đường mây nhẹ
Cánh lụa xuân hồng dỗ giấc miên
HANSY
1858. THẦM THƯƠNG
Luyến vương tâm trạng một nòi tình
Khẩn thiết mong cầu được hiển linh
Mộng với giai nhân liền thủy nội
Mơ cùng người đẹp kết vân tinh
Ước thề mãn kiếp trong trần cấu
Ươm nguyện chung đời dưới nguyệt minh
Tha thắt hương lòng ru thẳm vắng
Thầm thương để dạ một thân hình
HANSY
1859. LÉN NHỚ
Hình như lòng đã lậm si tình
Tâm khảm ran lời vọng cội linh
Ngày ngóng chập chờn mơ nguyệt nữ
Đêm chờ thấp thỏm mộng minh tinh
Làn môi mọng mượt bừng hương dạ
Khóe mắt thu ba dậy sắc minh
Thao thức canh trường ru cõi nhớ
Ước ao trước mắt hiện nguyên hình
HANSY
1860. TRỐNG KHÔNG
Ngẫm nghĩ danh tài cũng số không
Thông minh tháo vát cũng bằng không
Góp gom vàng bạc cho mình có
Chê bĩu kim tiền ấy hắn không
Chức tước huênh hoang thì gọi có
Phước phần kín giấu bảo rằng không
Hoàng lương cữ ngỡ đời ta có
Nhắm mắt lìa hồn tay trống không
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2013 05:44:04 bởi Hansy >
1861. THÁNH NỮ CÔ TÌNH
Phận nữ trời đày phải chuốc roi
Tình si ghi dấu trái tim rồi
Ba Tư mãn kiếp làm cô nữ
Đất khách bao năm chịu tớ đòi
Bái biệt Trung Nguyên lòng lặng xót
Xa lìa Vô Kỵ máu thầm rơi
Về đi hai ngã niềm thương hận
Một biển cô tình khó thể nguôi
HANSY
1862. NHỚ
Nhớ tình quay quắt cả tim lòng
Nhớ buổi tao phùng ngọt giá đông
Nhớ mắt giai nhân đà đượm biếc
Nhớ môi trinh nữ thắm tươi hồng
Nhớ hình thanh thoát in mơ ngóng
Nhớ tiếng trong ngần vọng ước mong
Nhớ lắm người ơi từ dạo ấy
Nhớ tình quay quắt cả tim lòng
HANSY
1863. XUÂN
Vàng nắng vờn bay tận cuối trời
Xuân về ấm áp cõi lòng ơi
Mênh mông gió núi lang thang lượn
Bát ngát mây ngàn lả lướt chơi
Chén rượu nồng cay lèn mọi chốn
Chung trà thơm ngọt tỏa muôn nơi
Tri trô áo mới cúc mai thẹn
Hạ bút gieo vần thả mộng khơi
HANSY
1865. HẬN TÌNH
Từ độ người vui bước với chồng
Xiêu đời man mác ướp tình đông
Còn đâu giữa cõi bao vầng thắm
Để có trong tim những giọt hồng
Tan tác tâm hồn đau xót mộng
Rạc rài thân thể úa sầu mong
Thuyền trăng đã vỡ niềm yêu cạn
Sao mãi trong ta cứ hận nồng
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: