![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
1880. TRI HÀNH HỢP NHẤT
Luận đời nói mãi cũng như không
Lý thuyết tù mù xếp xó không
Trượng nghĩa hào hùng đức thảy có
Giàu sang keo kiệt phước đều không
Bình dân nhập thế vang trời có
Trí thức trùm mền tuột đáy không
Hợm hĩnh khoe tài đâu phải có
Tri hành hợp nhất chẳng lo không
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2013 06:17:49 bởi Hansy >
1881. VÔ THƯỜNG
Thế sự mấy nào có được xuân
Sao không xích lại để thêm gần
Ngúng nga vô cảm làm chai trí
Hủng hẳng ơ thờ khéo rụt chân
Vỗ ngực có nhiều rồi trẽn mặt
Xưng tên cho lắm cũng tàn thân
Vô thường cõi bụi sao hoài chấp
Nhẹ tựa lông hồng khỏi phải cân
HANSY
1882. VỠ MỘNG
Mộng tình xao xác uá chiều rơi
Bình vỡ gương tan khựng nửa vời
Cứ ngỡ mơ lòng êm cuộc mộng
Nào hay tím dạ tráo hồn lơi
Chênh chao hai lối băn khoăn trí
Ngúng nguẩy cô thân tội nghiệp đời
Đã hết duyên vàng nên bạc thếch
Ngữa trời ta thét lộng trùng khơi
HANSY
1883. VỌNG QUÊ
Chạnh vắng quê nhà tủi vọng cao
Thầm thương hương rạ ngọt ngon vào
Tha phương góp nhớ lòng mơ dậy
Viễn xứ đong buồn dạ nuối chao
Bến nước nguyện thề e ngút lặng
Dòng sông hò hẹn có còn xao
Mồ cha nhau mẹ hoài vương vấn
Ao ước quay về thuở ngắm sao
HANSY
1884. LỬNG LƠ
Thế gian rộng hẹp mấy trăm đường
Sách vở bao trùm triệu vạn chương
Nghĩ lại hầu như vui hạnh ngộ
Suy đi chỉ có đẹp tình thương
Tâm hồn tan tác lưu vài hiệp
Thể phách rã rời đọng chút hương
Tính toán lọc lừa thêm não trí
Thế gian rộng hẹp mấy trăm đường
HANSY
1885. NGHĨA MẸ TÌNH CHA
Nghĩa mẹ tình cha lớn tựa non
Phúc ơn trời bể đậm trong hồn
Thái Sơn ân phụ ghi lòng trẻ
Đông Hải mẫu từ khắc dạ con
Chẳng thể trả hồi công được vẹn
Biết sao đền đáp hiếu cho tròn
Mà nay người đã về xa ấy
Điểm xuyết giữa đời một dấu son
HANSY
1886. THƠ ĐẸP XÓM ĐƯỜNG
Muôn nơi theo gió tụ về đây
Hạ bút thơm nồng ngây ngất say
Xướng họa lưu tình ngào ngạt ước
Thi thư giữ mộng khẽ khàng vui
Vần niêm qua lại thơm tho
Cấu tứ gởi trao ủ ấp đầy
Tình cảm xóm Đường xin giữ vẹn
Để lời thơ đẹp mãi bay bay
HANSY
1887. NGUYÊN TIÊU LẶNG LẼ
Lửng thửng đón trăng ở góc nhà
Bầu thơ túi rượu với đời ta
Gió vờn lúng liếng lèn hương đượm
Mây lướt bềnh bồng dợm sắc pha
Mơ mãi đâu nào Hàn Tử hiện
Ngóng hoài chẳng thấy Mộng Cầm qua
Cô tình nhấp chén hồn đơn lặng
Thảo bút đôi hàng gởi chốn xa
HANSY
1888. NGẪM ĐỜI
Sinh tử luân phiên trẻ đến già
Mệnh trời khắc nghiệt chẳng nào tha
Bảng vàng danh toại tâm tư vẹn
Xuất thế công thành mãn nguyện ra
Hành hiệp giang hồ vui dạ đại
Thí nhân thế sự đẹp tâm ngà
Trăm năm sương khói đều mơ cả
Chút nghĩa lưu đời thỏa mộng ta
HANSY
1889. BIỆT
Yêu thương là thế vẫn lìa nhau
Sao chẳng giữ lòng có trước sau
Cánh vạc năm canh luôn níu mộng
Buồng tim sáu khắc mãi đơm sầu
Bồng bềnh chốn nhớ tương tư kiếp
Hoang hoải góc đời lả chả châu
Cạn chén u tình đêm ảo ảnh
Người đi sót lại cõi trời đau
HANSY
1890. TÌNH TREO
Ngán ngẫm ái tình kiếp mãi đeo
Nhiều khi ao ước thả trôi vèo
Trông mong sớm tối hồn thêm hẻo
Nhung nhớ đêm ngày dạ muốn teo
Cứ ngỡ chân tình thì được khéo
Nào hay bội bạc bởi do nghèo
Bỏ đi thì bị tim lôi kéo
Chưa tởn nên lòng lại bước theo
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2013 18:23:28 bởi Hansy >
1891. THƠ TÌNH
Thương nhớ thơ tình viết thả sông
Bao nhiêu mơ đẹp ước trong lòng
Trao về kỷ niệm miên man mộng
Gởi đến bạn đời ấm áp bông
Bát ngát xuân hồn tràn dạ biếc
Mênh mông chung thủy trải tâm đồng
Ngạt ngào hương phấn mùa thương cũ
Nhận nhé người ơi chớ bảo xong
HANSY
1892. CĂNG
Dì Hai ngó bộ chẳng êm dằn
Sử tử e là quyết tẩn tăn
Thèm phở muốn bung đâu dễ xực
Ngán cơm chịu phép phải đành ăn
Ngẫm đời lấm lét trông hừng chí
Nghĩ việc thập thò thấy khoái khoăn
Cẩn thận gặp ma tiêu mạng đấy
Hoạn Thư vung kiếm xác băm vằm
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: