ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 280281282 > >> | Trang 282 của 291 trang, bài viết từ 4216 đến 4230 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Hansy 09.03.2013 06:25:02 (permalink)
0
1893. BẠN THƠ

Bạn thơ xướng họa hiệp tâm đầu
Tình cảm dài lâu nối nhịp cầu
Ý tứ gần xa gồm triệu sắc
Nghĩa từ ẩn hiện đủ muôn màu
Buộc ràng thi phú thêm chặt ấy
Trao gởi tâm tình chẳng ngại đâu
Nhờ Net vun lòng trên mọi chốn
Để tình thi hữu mãi dài sâu

HANSY
Hansy 09.03.2013 06:26:45 (permalink)
0
1894. VỌNG QUÊ

Gởi tình viễn xứ giữa trời mây
Bát ngát trăng ngân nỗi nhớ đầy
Len lén trong hồn bao thắm đượm
Tần ngần giữa dạ chút nồng cay
Thương chiều hạ cũ lung linh mượt
Nhớ nắng thu xưa lóng lánh gầy
Dõi mắt mơ lòng khua kỷ niệm
Giọt buồn vọng lại khẽ khàng say

HANSY
Hansy 09.03.2013 06:28:02 (permalink)
0
1895. MỪNG NGÀY THƠ VN

Thơ Việt bao đời lóng lánh gương
Tự do lục bát lẫn thi đường
Quốc thi giữa thế lung linh mộng
Dân tộc trong hồn sóng sánh hương
Thi hữu trao lòng ngào ngạt dậy
Thi đàn góp mặt luyến lưu vương
Mừng ngày khai hội non sông rạng
Chung sức tô bồi viết lắm chương

HANSY
Hansy 09.03.2013 06:29:11 (permalink)
0
1896. MỒI NHẬU BÌNH DÂN

Gặp buổi ươn trời lắc rắc mưa
Kiếm chi nhậu chút khéo thôi vừa
Da heo ít lạng mau kêu bán
Nấm mối vài ngàn xoẹt gọi mua
Đậu phộng vô chừng đâu có ngại
Hành ta mấy củ kể như thừa
Ra tay đầu bếp nhanh hơn điện
Mấy lít vô rồi bứơc quẹo cua

HANSY
Hansy 09.03.2013 06:30:36 (permalink)
0
1897. HỔNG THÈM CÓ DZỢ

Một mình thoải mái chuyện nằm ngồi
Lấy vợ làm gì thêm rách hôi
Xóm dưới nghinh ngang nào sợ chẹt
Phố trên trợn trạo chẳng hề toi
Bão bùng mưa nắng không giờ nghỉ
Khuya khoắt sáng chiều vẫn cứ chơi
Tiền bạc tha hồ tiêu xả láng
Độc thân vui tính mọi người ơi

HANSY
Hansy 09.03.2013 06:31:55 (permalink)
0
1898. HỌC THƠ ĐƯỜNG

Thơ Đường ráng học để làm anh
Chịu khó rèn luôn ắt sẽ thành
Cấu tứ giũa mài nâng ý nghĩa
Luật niêm gò ép khớp vần thanh
Tám câu liền mạch mong tìm đúng
Bảy chữ ngay từ quyết chọn nhanh
Tốt nghiệp ra đời vui chúng bạn
Ngọt thơm nhờ mật rót trong lành

HANSY
Hansy 09.03.2013 06:42:10 (permalink)
0
1899. THẦN KINH THƯƠNG NHỚ

Thần kinh thương nhớ dệt mơ sầu
Bến Ngự sương mờ lướt cánh câu
Cồn Hến xao tình tràn dạ mộng
Nam Giao lắng điệu ướp tâm bầu
Trường Tiền sóng soãi niềm thương dậy
Vỹ Dạ êm đềm nỗi ước sâu
Gia Hội Đông Ba vào Thượng Tứ
Ngự Bình Thiên Mụ vọng về đâu

HANSY
Hansy 09.03.2013 06:43:54 (permalink)
0
1900.

TÌNH PHU PHỤ

Lụn bại gia phong lẫn chữ tòng
Bây giờ bướm lượn rợp tường đông
Săm soi gương lược lung linh sáng
Chăm chút điểm tô lóng lánh hồng
Chung thủy trở tay tan giữa khói
Tin yêu phút chốc đổ ngoài sông
Ô hô trinh liệt thời nay hiếm
Quần áo thay ra giống vợ chồng

Quần áo thay ra giống vợ chồng
Cuối dòng chẳng thấy uống cùng sông
Cô lo làm đẹp thân con gái
Ả diện cho thơm kiếp má hồng
Con cháu làm lơ khôn hoặc dại
Gia nương mặc kệ ít hay đông
Ngẫm đời mà xót tình phu phụ
Lụn bại gia phong lẫn chữ tòng

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2013 22:23:29 bởi Hansy >
Hansy 09.03.2013 06:46:36 (permalink)
0
Hansy 09.03.2013 22:24:46 (permalink)
0
1901. CHUNG THỦY

Ngắm cảnh trời mây luyến cỏ cây
Lung linh giọt nắng khỏa thương đầy
Người đi dõi bóng hoài trong mắt
Trăng đến rọi hồn mãi giữa tay
Lắm mối đưa duyên đành chịu phép
Nhiều mai dẫn nợ tới an bày
Yêu rồi có thể nào đâu khác
Dặn mãi tim mình chớ có bay

HANSY
Hansy 09.03.2013 22:25:48 (permalink)
0
1902. TÀN MƠ

Đừng nhé để lòng phải nguội trơ
Tình suông khiến dạ mãi ơ hờ
Xuân qua hoa biếc nào ươm mộng
Hạ đến nắng vàng cũng vợi thơ
Thu tiếc lá phai mùa ngóng đợi
Đông nao chăn lạnh gối mong chờ
Rừng xưa đã khép trời hoan lạc
Chỏng chảnh bên đời cạn tuổi mơ

HANSY
tuyen45 10.03.2013 00:34:14 (permalink)
0
HỘI ĐƯỜNG ƠI

Thú vui tao nhã gắng hoài chơi
Chuốt ý sắp câu gọt tứ lời
Bát ngát xuân tình đâu chịu cạn
Mênh mông thu mộng thể nào vơi
Niềm yêu nhạc họa luôn nồng rạng
Tình nghĩa thi thư mãi đượm ngời
Thơ thẩn vài câu thành bạn hảo
Giữ lòng nối kết hội Đường ơi

HANSY


ĐƯỜNG THI
---*---

Đường thi xướng họa học mà chơi
Chau truốt ngôn từ đẹp ý lời
Chắp vận trắc bằng tình chẳng cạn
Nối vần niêm luật nghĩa không vơi
Tám câu tiết tấu hồn trong sáng
Bảy chữ bổng trầm tứ rạng ngời
Khổ độc lọc sàng đừng để cộm
Phong yêu phải loại muội huynh ơi !

9/3/2013
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2013 00:35:48 bởi tuyen45 >
Hansy 10.03.2013 05:01:59 (permalink)
0
HỘI ĐƯỜNG ƠI

Thú vui tao nhã gắng hoài chơi
Chuốt ý sắp câu gọt tứ lời
Bát ngát xuân tình đâu chịu cạn
Mênh mông thu mộng thể nào vơi
Niềm yêu nhạc họa luôn nồng rạng
Tình nghĩa thi thư mãi đượm ngời
Thơ thẩn vài câu thành bạn hảo
Giữ lòng nối kết hội Đường ơi

HANSY


ĐƯỜNG THI
---*---

Đường thi xướng họa học mà chơi
Chau truốt ngôn từ đẹp ý lời
Chắp vận trắc bằng tình chẳng cạn
Nối vần niêm luật nghĩa không vơi
Tám câu tiết tấu hồn trong sáng
Bảy chữ bổng trầm tứ rạng ngời
Khổ độc lọc sàng đừng để cộm
Phong yêu phải loại muội huynh ơi !

9/3/2013
Tuyen45


LẢ LƯỚT ĐƯỜNG THI

Đường thi bay bướm hãy cùng chơi
Tứ rộng bao la lại kiệm lời
Thú vị câu vần nhiều sảng khoái
Cảm tình bè bạn lắm chơi vơi
Bổng trầm sáng tối nhiều thanh thoát
Rèn giũa ngày đêm thật rạng ngời
Tung hứng văn chương giàu trí huệ
Bảy chữ năm vần lả lướt ơi

HANSY
Hansy 10.03.2013 18:21:22 (permalink)
0
1903. TÀN MƠ

Đừng nhé để lòng phải nguội trơ
Tình suông khiến dạ mãi ơ hờ
Xuân qua hoa biếc nào ươm mộng
Hạ đến nắng vàng cũng vợi thơ
Thu tiếc lá phai mùa ngóng đợi
Đông nao chăn lạnh gối mong chờ
Rừng xưa đã khép trời hoan lạc
Chỏng chảnh bên đời cạn tuổi mơ

HANSY
Hansy 10.03.2013 18:22:30 (permalink)
0
1904. ĐƯỜNG… MẬT

Rót mật cho thơm chút phiến đường
Đắp bồi tâm ý để che xương
Luật niêm tóa lọa nghe hơi ghét
Lỗi bệnh um sùm thấy khó thương
Cấu tứ đổi trao sao lấn cấn
Từ vần thay chọn cứ lương vương
Chỉ là giải trí đừng căng quá
Thôi kệ can chi xám với hường

HANSY
Thay đổi trang: << < 280281282 > >> | Trang 282 của 291 trang, bài viết từ 4216 đến 4230 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9