ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 286287288 > >> | Trang 288 của 291 trang, bài viết từ 4306 đến 4320 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Hansy 20.05.2013 06:24:51 (permalink)
0
1944. TÌNH

Chữ tình điên đảo suốt đêm ngày 
Không bóng chẳng hình lại đắm say 
Khác họ mà thương sao thấy ngộ
Người dưng lại nhớ thiệt là hay 
Đêm đêm trở giấc mơ trao mắt 
Sáng sáng quay mình mộng nắm tay 
Thờ thẩn như ai vừa rút vía
Lạ lùng quá thể chuyện yêu này

HANSY
Hansy 23.05.2013 08:31:43 (permalink)
0
1945. 
VUI HƯỞNG

Cát bụi đúc thành phận kiếp ta 
Trăm năm nhoáng mắt chớ đâu xa 
Giúp đời dạ thẳng hành khuôn phép
Giữ đạo lòng ngay sống thuận hòa 
Phước đức tâm thiền minh góp lại
Nghĩa nhân trí huệ tốt gom mà 
Trẻ thời xăng xái già khoan nhã
Nghe nhạc làm thơ thưởng nguyệt hoa

HANSY
Hansy 27.05.2013 07:06:28 (permalink)
0
QUYỆN HÒA  
Mộng thẫm sương ngoài mộng thẫm ngây  
Chuốt lòng hòa điệu chuốt lòng bay  
Vin trăng gởi phận vin trăng nhé  
Níu gió thơm duyên níu gió này  
Trao vẹn mơ tình trao vẹn thức  
Ướp tròn tiên tửu ướp tròn cay  
Ngàn hương xoa xoắn ngàn hương dậy  
Sóng nhạc ru hời sóng nhạc say  
HANSY  

Đêm Nhớ   
Trăng huyền lơ lững trăng huyền ngây  
Sắc mộng thẫn thờ sắc mộng bay  
Hoa rớt bên trời hoa rớt mãi  
Cánh vương theo gió cánh vương này  
Mê man hồn thả mê man đắng  
Đắm đuối mi mờ đắm đuối cay  
Đêm vọng mênh mông đêm vọng nhớ  
Khúc tình nghiêng ngã khúc tình say  
 Phượng Quỳnh  
   
NHẠC CUỒNG SAY  
Vẫn nằm thao thức vẫn nằm ngây  
Vẩy cánh chim bằng vẩy cánh bay  
Cơn gió đêm sâu cơn gió thoảng  
Ánh trăng ngày cũ ánh trăng này  
Tình xưa chẳng vẹn tình xưa đắng  
Nghĩa mới chưa tròn nghĩa mới cay  
Đành nhẽ chia tay đành nhẽ vậy  
Nhạc cuồng tiếp nối nhạc cuồng say.  
 Lá chờ rơi 21/05/2013  
  
PHƯỢNG NHỚ 
Phượng nhớ ơ hờ phượng nhớ say  
Thuở nào ngan ngát thuở nào ngây  
Mùa trăng xao xuyến mùa trăng ấy 
Nắng hạ bâng khuâng nắng hạ này  
Chia biệt mơ đầu chia biệt xót 
Giã từ mộng cuối giã từ cay  
Người đi sao nỡ người đi mãi 
Xáo xác ân tình xáo xác bay 
HANSY
 

lá chờ rơi 27.05.2013 09:15:55 (permalink)
0
VUI HƯỞNG

Cát bụi đúc thành phận kiếp ta 
Trăm năm nhoáng mắt chớ đâu xa 
Giúp đời dạ thẳng hành khuôn phép
Giữ đạo lòng ngay sống thuận hòa 
Phước đức tâm thiền minh góp lại
Nghĩa nhân trí huệ tốt gom mà 
Trẻ thời xăng xái già khoan nhã
Nghe nhạc làm thơ thưởng nguyệt hoa

HANSY
 
NHƯ CÁNH CHUỒN BAY
  
Mỗi cá nhân là một cái ta
Chớ nhìn chót mũi phải nhìn xa
Chung lưng đâu cật đừng chia rẻ
Nhịn chị nhường em để hợp hòa
Làng xóm thanh bình vui vậy nhé
Cửa nhà bận rộn chút thôi mà
Sống đời nhàn hạ vô tư lự
Như cánh chuồn bay giữa khóm hoa.

Lá chờ rơi 27/05/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2013 09:34:36 bởi lá chờ rơi >
Hansy 02.06.2013 10:09:32 (permalink)
0
1946. 
CẢM TẠ HUYNH ĐÀI

Thi phú huynh đài cũng thật nhanh 
Hansy sức mới hổ mang bành 
Ngo ngoe đôi chữ mong thơm thảo
Vặn vẹo vài câu gắng ngọt lành 
Xướng họa lưu tình không kiếm lợi
Thi thư kết dạ chẳng tìm danh 
Ước ao luôn được người thương mến
Cảm tạ lời thơ lắm thiện thành

HANSY
tuyen45 07.06.2013 14:04:39 (permalink)
0
ĐƯỜNG VỀ QUÊ MẸ
---*---
Quê mẹ đường về trải thảm thơ
Con đò đứng đợi thả neo hờ
Hồn say nữ sĩ bâng khuâng nhớ
Mộng tưởng thi nhân khấp khởi chờ
Bến hẹn nguyệt mờ soi đáy nước
Thuyền về trăng sáng rọi đôi bờ
Vườn tình hoa nở hương ngào ngạt
Quê mẹ đường về trải thảm thơ.
 
7/6/2013
Tuyen45 
 
Hansy 07.06.2013 19:04:22 (permalink)
0
1947. TÌNH QUÊ

Quê cũ giờ đây ngút nẻo mờ 
Đôi lần choàng tỉnh giữa cơn mơ 
Dòng sông là lượn đưa tay bắt
Cố quận bềnh bồng nhắm mắt vơ 
Đất mẹ thơm lừng không thể vắng
Quê cha nồng đượm chẳng nào ngơ 
Chiều nay dõi mắt về phương ấy
Thấp thoáng bên trời tuổi ấu thơ 

HANSY
tuyen45 08.06.2013 16:59:12 (permalink)
0
HƯƠNG XƯA
---*---
HƯƠNG XƯA vẫn đợi vẫn đang chờ
Để lại cho đời những áng thơ
Sớm tối trông mong lòng ấp ủ
Đêm ngày ao ước dạ thầm mơ
Thi nhân cặm cụi như ong mật
Nữ sĩ cần cù tựa kén tơ
Hội ngộ nguyên tiêu tay siết chặt
Niềm tin THI HỮU chẳng khi mờ.
 
7/6/2013
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2013 21:50:00 bởi tuyen45 >
Hansy 11.06.2013 10:30:09 (permalink)
0
1948. 
SỬA HIẾN PHÁP

Hiến pháp quốc gia đổi mấy lần 
Mà nào khơi sáng được thành tâm 
An cư quần chúng nào nơi xã
Quyền hạn nước nhà đâu tới dân 
Bâu cử chọn người soi nhợt nhạt
Cá nhân ứng cử nắn xương gân 
Qua nhanh ba tháng e không kịp 
Qua quýt còn hơn chọn áo quần

HANSY
Hansy 24.06.2013 18:06:19 (permalink)
0
1949. NHÂN QUẢ

Thế gian nhân quả rõ ban ngày 
Ác trược mê lầm chớ có say 
Kề cận người hiền rèn tính thiện
Lánh xa việc dữ học điều hay 
Giúp người khốn khó an tâm trí
Giữ đạo thánh hiền sáng mắt tay 
Tích đức xây đời vui hạnh phúc
An nhiên tự tại xác thân này

HANSY
Hansy 16.07.2013 03:15:20 (permalink)
0
1950. 
ẤY CHÍNH EM 

Văng vẳng như là ai gọi em 
Hẳn đây có kẻ thích gần em 
Nức thơm khắp cõi lừng vang tiếng 
Cao giá nhất vùng ấy chính em 
Hò hát bổng trầm đều một giọng 
Thi thư bay bướm cũng tay em 
Quân tử nào thương xin hỏi cưới 
Hễ mà léng phéng liệu chừng em 

THẰNG ÔNG 

Nhiều tay lở dở giữa thằng ông 
Thiên hạ gọi nhầm ấy bẩm ông 
So tuổi xem ra chừng quá trẻ 
Đọ râu thì đã xứng là ông 
Bạc tiền của cải mòn thân ví 
Nhậu nhẹt út em đáng mặt ông 
Nói xấu sau lưng dân trạo miệng 
Nhì nhằng chẳng biết nó hay ông 

HANSY
 
Hansy 21.07.2013 08:55:19 (permalink)
0
1951. 
LỮ KHÁCH

Sợi nắng chiều tà lặng sót rơi 
Tầng mây kêu ngủ phía chân trời 
Lơ thơ nghiênh gió hồng vươn nhẹ
Lác đác va mành lá chạnh lơi 
Dõi mắt bồi hồi thân lẻ bóng
Nghiêng tim tha thắt nỗi cô đời 
Dọc đường gió bụi niềm mơ vọng
Về lại cung đường đã nhạt vơi 

HANSY
Hansy 07.08.2013 23:08:21 (permalink)
0
1952. CHỮ TÌNH

Cái tình sao mãi cứ làng màng 
Dẫu biết duyên lòng đã bước sang 
Bao kẻ gầy duyên mơ hảo vọng
Những ai xây kiếp mộng chu toàn 
Tình trường đâu cuộc thơm mây gió
Thế sự mấy lần hưởng lạc hoan 
Ngọt đắng chua cay trong bể ái
Cái tình sao mãi cứ làng màng 

HANSY
Hansy 18.08.2013 06:00:52 (permalink)
0
1953. ĐỨC TRẦN HƯNG ĐẠO

Đức Trần danh rạng đã lâu ngày 
Ban Hịch phá thù cả nước say 
Hàm Tử cầm hồ binh pháp giỏi
Chương Dương đoạt sáo lược thao hay 
Bạch Đằng Ô Mã đành ôm hận
Tây Kết Thoát Hoan chịu bó tay 
Vì nước hết lòng mưu việc lớn
Lưu truyền hậu thế tấm gương này

HANSY
Hansy 31.08.2013 11:30:12 (permalink)
0
1954. 
NHỚ QUÊ

Xa lắm người ơi cuốn bụi mờ 
Quê mình giờ chỉ có trong mơ 
Quanh co suối ảo niềm mơ dậy
Uốn éo dòng đời nỗi mộng vơ 
Chao chác yêu thương là lượt vọng
Thắt tha kỷ niệm chập chùng ngơ 
Tha phương dõi mắt về nơi cũ
Biết mấy hương lòng ủ giữa thơ

HANSY
Thay đổi trang: << < 286287288 > >> | Trang 288 của 291 trang, bài viết từ 4306 đến 4320 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9