ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 291 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Hansy 17.02.2012 00:50:11 (permalink)
0
355. CHÀO TÂN NIÊN

Mùa vui đã trải khắp nơi nơi
Phước Lộc dần sang nghèo khó lui
Đào cúc ánh ngời khoe sắc thắm
Thọ Mai tươi tắn rạng niềm vui
Chung trà đón tết nồng nàn ấm
Chén rượu mừng xuân thắm thiết tươi
Cầu chúc non sông nền thịnh trị
Nhà nhà hạnh phúc phước muôn đời

HANSY
Hansy 17.02.2012 00:52:08 (permalink)
0
Hansy 17.02.2012 03:35:32 (permalink)
0
356. XUÂN ĐẾN

Xuân đến đất trời thơm ngát hoa
Chồi non đua sức lộc phun ra
Gió mây tĩnh lặng yên trăm mối
Sông nước hòa mơ ổn vạn nhà
Sức sống tuôn trào vun đến ngọn
Tình yêu bừng dậy trải từ xa
Tết đến tưng bừng trên khắp cả
Người người hớn hở rộn lòng ta

HANSY
Hansy 17.02.2012 03:36:39 (permalink)
0
357. MÃI XUÂN

Tình xuân vẫn đọng giữa bao người
Hoa cỏ mừng vui đượm sắc tươi
Bát ngát tầng không mây đùa gió
Mênh mông biển cả sóng ươm đời
Mộng lòng nồng biếc xây ngày mới
Mơ kiếp thắm hồng tiễn tháng trôi
Bài hát ngợi ca vang vọng mãi
Dư âm mùa mới rạng môi cười

HANSY
Hansy 17.02.2012 03:37:47 (permalink)
0
358. TÌNH XUÂN

Sắc thắm mùa xuân đến vạn nhà
Thôn làng phố thị vọng hoan ca
Niềm vui bừng dậy ngời tim trẻ
Nỗi ước trào dâng ngát dạ hoa
Chén rượu mừng năm lan đượm mãi
Chung trà đón tết tỏa hương xa
Đất trời như cũng thay tình mới
Trải khắp nhân gian trẻ đến già

HANSY
Hansy 17.02.2012 03:38:57 (permalink)
0
359. XUÂN LẠNH

Người ơi năm tháng mãi tìm đâu
Xa xót niềm mơ vọng tím sầu
Kỷ niệm cứ còn trong ký ức
Tình yêu tắt lịm giữa thương đau
Giọt mưa rơi nhẹ thêm hờn tủi
Tia nắng xuyên thầm gọi úa nhàu
Xuân đã về rồi trên khắp nẻo
Trong ta đông lạnh vẫn tròn châu

HANSY
Hansy 17.02.2012 03:40:07 (permalink)
0
360. DU XUÂN

Màu nắng vàng tươi trải mọi nhà
Tưng bừng bao lối rạng cờ hoa
Trời mây xanh ngắt vờn trong gió
Sông nước êm đềm luyến dạ ta
Gái tú khoe duyên thời tết đến
Trai thanh hồ hởi buổi xuân qua
Người đi trẩy hội vui chơi lễ
Sức sống trào dâng thật đậm đà

HANSY
Hansy 17.02.2012 03:41:15 (permalink)
0
tuyen45 17.02.2012 08:27:15 (permalink)
0
 
Trích đoạn: duonglam

LƯU DANH SỬ SÁCH

Việt Nam muôn thuở vẫn đồng lòng
Quyết giữ vững bền dải núi sông
Hàm Tử uy danh vang xứ bắc
Bạch Đằng nổi tiếng nức trời đông
Chi Lăng hiểm địa loang đao thép
Xoài Mút kinh thiên tiếng súng đồng
Giòng máu Tiên Rồng sách sử chép
Anh hùng bất khuất rạng cờ hồng
HANSY


ĐẸP BÓNG HỒNG

Nước biến muôn dân phải một lòng
Chung tay đoàn kết vững non sông
Diệt thù đâu quản nghìn gian khổ
Giữ nước lừng danh một cõi đông
Quyết chiến Diên Hồng chung ý hiệp
Hi sinh sát Thác vạn tâm đồng
Gương xưa sử sách còn lưu giữ
Uy dũng Mê Linh đẹp bóng hồng.
Lá chờ rơi 16/02/2012


ĐỪNG HỔ DANH MANG TIẾNG LẠC HỒNG.

Dù Bắc Trung Nam vẫn một lòng,
Ngàn xưa không thẹn với non sông.

…Cờ rung thủ trận ngừa phương bắc,

Kiếm bạt gươm mài giữ biển đông.

Một cõi trời Nam lừng nỗi tiếng,

Toàn dân nước Việt nhớ tâm đồng.

Làm người phải biết ơn Tổ Quốc,

Đừng hổ danh mang tiếng Lạc Hồng…

 Tú lang thang




DÒNG HÀO KIỆT

Giữ gìn đất nước phải cùng lòng
Trăm suối góp dồn tạo một sông
Xứ Lạng hùng anh trên ải Bắc
Trường Sơn oai dũng tận bờ Đông
Tây Sơn nức tiếng lừng voi trận
Triệu Ẩu uy danh rạng trống đồng
Thừa hưởng oai linh dòng tuấn kiệt
Vẹn tròn khí tiết trái tim hồng

HANSY



MỐC SON
---*---
Nước Nam dân Việt vẫn chung lòng
Bờ cõi giang sơn núi lại sông
Yên Thế ngọn cờ vang đất Bắc
Củ Tri lũy thép vọng phương Đông
Quang Trung Lê Lợi tâm toàn ý
Tướng Giáp Cụ Hồ Trí nhất đồng
Biển đảo ngày nay chờ hậu thế
Mốc son phấp phới quốc kỳ hồng.
 
16/2/2012
Tuyen45
vancali96 17.02.2012 08:52:19 (permalink)
0
 TRĂNG THƠ

  Vầng trăng ước hẹn mãi hoài trông

  Chiếu ánh lung linh điểm sắc hồng
  Tiếng nhạc ru hồn trong thẳm vắng
  Lời thơ vang vọng giữa cao không
  Đào mai hội ngộ hân hoan hiệp
  Thọ cúc tương lân xướng họa đồng
  Bát ngát mùa vui về trước ngõ
  Nhủ lòng thả vận giải tình mong

 HANSY

Kỷ niệm xưa

Cánh buồm năm ấy dạ hằng trông
Tưởng nhớ hình ai nhạt má hồng
Ngọn sóng rì rào trên bãi cát
Cánh diều xào xạc giữa tầng không
Xa rồi tuổi ngọc rong cùng xóm
Đã hết ngày thơ dạo khắp đồng
Cố quốc đong đầy bao kỷ niệm
Ve sầu phượng đỏ mắt hoài mong

Vancali 2.16.12

Chúc quí huynh tỷ thứ năm an lành.


TTH 17.02.2012 11:04:20 (permalink)
0
Chào bạn

CHÀO NĂM MỚI

Rồng đến dang tay chúc mọi người
Gia đình hạnh phúc mộng vui tươi
Tương lai đẹp đẽ tiền vô túi
Tình nghĩa đậm sâu lộc nở đời
Em đón nắng hồng khoe sắc mới
Anh nhìn pháo đỏ tiễn năm trôi
Quê hương êm ấm thêm bờ cõi
Già trẻ bình yên có nụ cười

Thanh Huy


MÃI XUÂN

Tình xuân vẫn đọng giữa bao người
Hoa cỏ mừng vui đượm sắc tươi
Bát ngát tầng không mây đùa gió
Mênh mông biển cả sóng ươm đời
Mộng lòng nồng biếc xây ngày mới
Mơ kiếp thắm hồng tiễn tháng trôi
Bài hát ngợi ca vang vọng mãi
Dư âm mùa mới rạng môi cười

HANSY



XUÂN VUI

An lạc ta vui một kiếp người
Xuân về non nước lại thơm tươi
Đầu thôn trống giục đòi lân tới
Cuối xóm lời trao chúc đẹp đời
Xập xám đàn anh đang khó tính
Bầu cua đám trẻ vẫn vui trôi
Bất kể đầy tay hay cạn túi
Trẻ già luôn hớn hở reo cười.
Lá chờ rơi 15/02/2012




XUÂN GẶP GỠ

Gặp gỡ xuân nay rộn tiếng người
Hát hò xướng hoạ giọng đầy tươi
Thả hồn say đắm theo sông núi
Kể chuyện ấm êm kết mộng đời
Nghĩa giữ bền dầu mưa gió tới
Tình ôm chắc dẫu tháng năm trôi
Người đâu ta đó dòng thơ nối
Sống hiểu thương nhau miệng nở cười

Thanh Huy
tuyen45 17.02.2012 14:10:50 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

 TRĂNG THƠ

  Vầng trăng ước hẹn mãi hoài trông
  Chiếu ánh lung linh điểm sắc hồng
  Tiếng nhạc ru hồn trong thẳm vắng
  Lời thơ vang vọng giữa cao không
  Đào mai hội ngộ hân hoan hiệp
  Thọ cúc tương lân xướng họa đồng
  Bát ngát mùa vui về trước ngõ
  Nhủ lòng thả vận giải tình mong

 HANSY

Kỷ niệm xưa

Cánh buồm năm ấy dạ hằng trông
Tưởng nhớ hình ai nhạt má hồng
Ngọn sóng rì rào trên bãi cát
Cánh diều xào xạc giữa tầng không
Xa rồi tuổi ngọc rong cùng xóm
Đã hết ngày thơ dạo khắp đồng
Cố quốc đong đầy bao kỷ niệm
Ve sầu phượng đỏ mắt hoài mong

Vancali 2.16.12

Chúc quí huynh tỷ thứ năm an lành.







MỘNG ẢO
---*---
Thuyền đi ngày ấy mỏi mòn trông
Đứng đợi thư ai má nhạt hồng
Trống trải lòng này trong ảo mộng
Đơn côi dạ ấy tưởng thinh không
Xuân về hoa héo tình gang thép
Tết đến nhụy tàn nghĩa sắt đồng
Tóc nhuộm sương sa đầu điểm bạc
Bạn xưa người cũ vẫn chờ mong.
 
17/2/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2012 16:32:53 bởi tuyen45 >
Hansy 17.02.2012 18:55:13 (permalink)
0
Hansy 17.02.2012 19:08:04 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45


LƯU DANH SỬ SÁCH

Việt Nam muôn thuở vẫn đồng lòng
Quyết giữ vững bền dải núi sông
Hàm Tử uy danh vang xứ bắc
Bạch Đằng nổi tiếng nức trời đông
Chi Lăng hiểm địa loang đao thép
Xoài Mút kinh thiên tiếng súng đồng
Giòng máu Tiên Rồng sách sử chép
Anh hùng bất khuất rạng cờ hồng

HANSY


ĐẸP BÓNG HỒNG

Nước biến muôn dân phải một lòng
Chung tay đoàn kết vững non sông
Diệt thù đâu quản nghìn gian khổ
Giữ nước lừng danh một cõi đông
Quyết chiến Diên Hồng chung ý hiệp
Hi sinh sát Thác vạn tâm đồng
Gương xưa sử sách còn lưu giữ
Uy dũng Mê Linh đẹp bóng hồng.
Lá chờ rơi 16/02/2012


ĐỪNG HỔ DANH MANG TIẾNG LẠC HỒNG.

Dù Bắc Trung Nam vẫn một lòng,
Ngàn xưa không thẹn với non sông.

…Cờ rung thủ trận ngừa phương bắc,

Kiếm bạt gươm mài giữ biển đông.

Một cõi trời Nam lừng nỗi tiếng,

Toàn dân nước Việt nhớ tâm đồng.

Làm người phải biết ơn Tổ Quốc,

Đừng hổ danh mang tiếng Lạc Hồng…

 Tú lang thang




DÒNG HÀO KIỆT

Giữ gìn đất nước phải cùng lòng
Trăm suối góp dồn tạo một sông
Xứ Lạng hùng anh trên ải Bắc
Trường Sơn oai dũng tận bờ Đông
Tây Sơn nức tiếng lừng voi trận
Triệu Ẩu uy danh rạng trống đồng
Thừa hưởng oai linh dòng tuấn kiệt
Vẹn tròn khí tiết trái tim hồng

HANSY



MỐC SON
---*---
Nước Nam dân Việt vẫn chung lòng
Bờ cõi giang sơn núi lại sông
Yên Thế ngọn cờ vang đất Bắc
Củ Tri lũy thép vọng phương Đông
Quang Trung Lê Lợi tâm toàn ý
Tướng Giáp Cụ Hồ Trí nhất đồng
Biển đảo ngày nay chờ hậu thế
Mốc son phấp phới quốc kỳ hồng.
 
16/2/2012
Tuyen45


TRUYỀN THỐNG HÀO HÙNG

Đất nước ngàn năm vẫn đẹp lòng
Sơn hà cẩm tú điểm hồn sông
Đẩy lùi giặc cướp nơi biên giới
Dẹp hết gian xâm ở biển Đông
Ý chí quốc gia bền tựa sắt
An ninh Tổ Quốc vững như đồng
Hùng Vương dựng nghiệp lưu muôn thuở
Con cháu kế vì dưới ánh hồng

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2012 19:09:39 bởi Hansy >
Hansy 17.02.2012 19:25:52 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

TRĂNG THƠ

Vầng trăng ước hẹn mãi hoài trông
Chiếu ánh lung linh điểm sắc hồng
Tiếng nhạc ru hồn trong thẳm vắng
Lời thơ vang vọng giữa cao không
Đào mai hội ngộ hân hoan hiệp
Thọ cúc tương lân xướng họa đồng
Bát ngát mùa vui về trước ngõ
Nhủ lòng thả vận giải tình mong

HANSY


Kỷ niệm xưa

Cánh buồm năm ấy dạ hằng trông
Tưởng nhớ hình ai nhạt má hồng
Ngọn sóng rì rào trên bãi cát
Cánh diều xào xạc giữa tầng không
Xa rồi tuổi ngọc rong cùng xóm
Đã hết ngày thơ dạo khắp đồng
Cố quốc đong đầy bao kỷ niệm
Ve sầu phượng đỏ mắt hoài mong

Vancali 2.16.12

Chúc quí huynh tỷ thứ năm an lành.




HOÀI MỘNG

Em đã xa rồi sao cứ trông
Mùa xuân thiếu vắng ánh tươi hồng
Hắt hiu đầu bến lòng tê tái
Chấp chới cuối trời dạ rỗng không
Mưa gió tháng xưa sầu gác liễu
Nắng mây ngày cũ lạnh gan đồng
Liêu trai thổn thức trong hư ảo
Chút mộng giữa lòng biết mấy mong

HANSY
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 291 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9