ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 291 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Hansy 18.02.2012 09:07:37 (permalink)
0
Trích đoạn: duonglam


TÀN XUÂN

Xuân đẹp muôn đời rộn khúc ca
Xuân mang hơi ấm phủ vạn nhà
Xuân mong hạnh phúc nồng hương lửa
Xuân ước thanh bình thắm sắc hoa
Xuân đợi tình yêu trong nắng sớm
Xuân chờ sự nghiệp giữa bóng tà
Xuân phai dần mất theo năm tháng
Xuân hẹn mùa sau đến với ta

HANSY


XUÂN MÃI LÀ XUÂN...



Xuân  đến chim về rộn hót ca,
Xuân mang  tươi khỏe đến muôn nhà.
Xuân em lữa bén ngàn duyên thắm,
Xuân chị hương nồng vạn sắc hoa.
Xuân của đất trời luôn bất tuyệt,
Xuân trong tâm thức lẽ đâu tà ?
Xuân qua xuân lại rồi xuân đến,
Xuân mãi còn xuân giữa chúng ta…
 
Tú lang thang


VẪN CÒN XUÂN SAO

Xuân vẫn còn sao nghe hát ca
Xuân ơi chậm nhé ở bao nhà
Xuân mơ hạnh phúc gầy thơm ngát
Xuân mộng tình yêu dệt sắc hoa
Xuân thắm lời thơ trong nắng sớm
Xuân nồng hương nhớ giữa sương tà
Xuân thương bao khắp tâm hồn đẹp
Xuân ngọt trào dâng quánh mật ta

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2012 09:15:38 bởi Hansy >
Hansy 18.02.2012 09:12:06 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96


TÀN XUÂN

Xuân đẹp muôn đời rộn khúc ca
Xuân mang hơi ấm phủ vạn nhà
Xuân mong hạnh phúc nồng hương lửa
Xuân ước thanh bình thắm sắc hoa
Xuân đợi tình yêu trong nắng sớm
Xuân chờ sự nghiệp giữa bóng tà
Xuân phai dần mất theo năm tháng
Xuân hẹn mùa sau đến với ta

HANSY


XUÂN MÃI LÀ XUÂN...



Xuân  đến chim về rộn hót ca,
Xuân mang  tươi khỏe đến muôn nhà.
Xuân em lữa bén ngàn duyên thắm,
Xuân chị hương nồng vạn sắc hoa.
Xuân của đất trời luôn bất tuyệt,
Xuân trong tâm thức lẽ đâu tà ?
Xuân qua xuân lại rồi xuân đến,
Xuân mãi còn xuân giữa chúng ta…
 
Tú lang thang


 


Chúc quí huynh tỷ thứ sáu vui mạnh.



VẪN CÒN XUÂN SAO

Xuân vẫn còn sao nghe hát ca
Xuân ơi chậm nhé ở bao nhà
Xuân mơ hạnh phúc gầy thơm ngát
Xuân mộng tình yêu dệt sắc hoa
Xuân thắm lời thơ trong nắng sớm
Xuân nồng hương nhớ giữa sương tà
Xuân thương bao khắp tâm hồn đẹp
Xuân ngọt trào dâng quánh mật ta

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2012 09:30:55 bởi Hansy >
Hansy 18.02.2012 09:14:53 (permalink)
0
Hansy 18.02.2012 09:23:24 (permalink)
0
366. BÁI BAI XUÂN

Sở làm trở lại đã tàn xuân
Chẳng có ai thèm nhớ chúa xuân
Đôn đáo kiếm tiền lo nợ tết
Bôn ba tìm việc bái bai xuân
Học trò tới lớp đem theo mứt
Cô gái đến thì chẳng còn xuân
Quấy quá cho xong ngày hội lớn
Ra giêng lủi thủi sạch mùa xuân

HANSY
Hansy 18.02.2012 09:24:32 (permalink)
0
367. TEO

Hai huynh than thở chuyện teo nghèo
Khiến đệ lùng bùng mãi tẻo kheo
Vần họa bí rì nghe lẻo khẻo
Lời thơ lọng cọng tựa chèo keo
Tìm từ hết sức sao meo méo
Vắt óc mòn hơi cốt tẹo chèo
Thơ thẩn làm xong nghe léo xéo
Tính ra chỉ xứng với mèo treo

HANSY
Hansy 18.02.2012 09:25:33 (permalink)
0
368. LÃNG MẠN

Gởi thương trao nhớ biết bao trông
Lấp lánh duyên yêu ửng phấn hồng
Đã ước trăng ngà mùa lúa chín
Giữ thề nắng quái buổi thu không
Tình ơi ngọt mát tràn tim hẹn
Nghĩa hỡi đượm thơm vẹn dạ đồng
Ngắt cánh hoa mơ hoài mộng điệp
Lâng hồn rung nhẹ giữa niềm mong

HANSY
Hansy 18.02.2012 09:26:37 (permalink)
0
369. HUẾ THƯƠNG

Áo trắng Huế xưa tựa bạch nga
Đùa vui trong gió ghẹo nào tha
Tràng Tiền mấy nhịp khi mây gọi
Bến Ngự bao tình thuở tố sa
Thượng Tứ nồng nàn mùa sen mộng
Bãi Dâu thắm đượm khúc dân ca
Tha hương lâu lắm chưa về lại
Đọc hết bài thơ chợt xót ta

HANSY
Hansy 18.02.2012 09:27:54 (permalink)
0
370. VỌNG NGUYÊN TIÊU

Trăng sáng Nguyên Tiêu rạng mọi nhà
Mùa vui trải rộng khắp gần xa
Xướng thơ đón bạn đừng từ nhé
Họa vận mời ai chớ gật gà
Bánh ngọt thơm lừng mùi hạnh ngộ
Đèn lồng soi tỏa sắc hương hoa
Hàng năm rộn rịp bao người đẹp
Ta cũng gượng vui để gọi là

HANSY
Hansy 18.02.2012 09:29:38 (permalink)
0
Huynhthomy 18.02.2012 12:48:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Hansy

NHỜ CẬY

Viết được một bài thấy dạ vui
Câu thơ chắc sẽ chẳng bùi ngùi
Mong rằng cô bác không quăng ném
Hy vọng anh em chẳng lấp vùi
Niêm luật vụng về dường đã đốt
Xướng hoà ngớ ngẩn tưởng đang thui
Thân bằng quyến thuộc xin nhờ cậy
Giúp đỡ vần từ chớ thối lui

Nguyên Hoang




THƠ THẨN

Làm thơ cũng chỉ cốt tìm vui
Chi lắm nề hà để ngậm ngùi
Có ý phang ra hay tuốt luốt
Gặp vần viết đại chớ chôn vùi
Tứ thơ lên xuống nên làm tới
Xướng họa lại qua kẻo bị thui
Chúc bạn thơ đường nhiều tiến bộ
Tự tin viết tiếp hổng chịu lui

HANSY



DỞ... THÌ LUI

Thơ hoà cố thảo để Người vui
Dù chữ câu kêu ngậm với ngùi
Niêm vận chẳng rành buồn mới lấp
Ý từ không chuẩn chán nên vùi
Kim bằng chê kém... thời đem nướng
Thi hữu bảo hèn... hãy cứ thui
Đâu dễ thả vần cho đúng luật
Thôi thì phải gắng... dở ... mình lui

Nguyên Hoang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2012 12:51:36 bởi Huynhthomy >
tuyen45 18.02.2012 14:07:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Hansy
Trích đoạn: vancali96

TÀN XUÂN

Xuân đẹp muôn đời rộn khúc ca
Xuân mang hơi ấm phủ vạn nhà
Xuân mong hạnh phúc nồng hương lửa
Xuân ước thanh bình thắm sắc hoa
Xuân đợi tình yêu trong nắng sớm
Xuân chờ sự nghiệp giữa bóng tà
Xuân phai dần mất theo năm tháng
Xuân hẹn mùa sau đến với ta

HANSY



XUÂN MÃI LÀ XUÂN...

Xuân  đến chim về rộn hót ca,
Xuân mang  tươi khỏe đến muôn nhà.
Xuân em lữa bén ngàn duyên thắm,
Xuân chị hương nồng vạn sắc hoa.
Xuân của đất trời luôn bất tuyệt,
Xuân trong tâm thức lẽ đâu tà ?
Xuân qua xuân lại rồi xuân đến,
Xuân mãi còn xuân giữa chúng ta…
 
Tú lang thang

 


Chúc quí huynh tỷ thứ sáu vui mạnh.

VẪN CÒN XUÂN SAO

Xuân vẫn còn sao nghe hát ca
Xuân ơi chậm nhé ở bao nhà
Xuân mơ hạnh phúc gầy thơm ngát
Xuân mộng tình yêu dệt sắc hoa
Xuân thắm lời thơ trong nắng sớm
Xuân nồng hương nhớ giữa sương tà
Xuân thương bao khắp tâm hồn đẹp
Xuân ngọt trào dâng quánh mật ta

HANSY



XUÂN - XUÂN VỀ
---*---
Xuân về vườn trẻ vọng lời ca
Xuân gọi yêu thương đến mọi nhà
Xuân bảo gái trai xây tổ ấm
Xuân mừng hạnh phúc nảy mầm hoa
Xuân đưa đất nước sang trang mới
Xuân quét non sông hết ác tà
Xuân chúc sơn hà cường thịnh mãi
Xuân chờ thành đạt cháu con ta…
 
18/2/2012
Tuyen45
 
tuyen45 18.02.2012 14:57:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Hansy

ƠI ÁI KHANH

Em híp mắt mỉm cười dí dỏm.
Bờ mi cong vút ngả nghiêng thành.
Làn môi mộng ướt mơ màng mộng.
Gò má xuân nồng phơi phới xuân.
Suối tóc dài tung bay trước gió.
Sợi tơ tình cuốn hút hồn anh.
Tình yêu ơi - sóng cuồng mong nhớ
Yêu dấu ơi anh gọi - Ái Khanh

Trần Mạnh Hùng



TRẪM MONG

Trẫm mong khanh đến mồm thỏn thẻn
Cười nói huyên thuyên đổ nát thành
Óng ả lưng tôm duyên tuổi gái
Nồng nàn hơi thở ngát tình xuân
Chập chờn giấc điệp mơ chìm lối
Ẩn hiện liêu trai mộng cuốn anh
Em hỡi về mau sao nhớ quá
Bởi lòng mãi ngóng trái tim khanh

HANSY




HÁO SÁC
---*---
Em cười tinh nghịch lời đùa dỡn
Má núm đồng tiền sắc đổ thành
Chín mọng đôi môi đầy gợi cảm
Sáng ngời hai mắt ngập tràn xuân
Tóc mây óng mượt vương hương sả
Da phấn trắng ngần làm khổ anh
Đứng lặng trái tim trong mộng tưởng
Giữa thời xuân sắc háo tình Khanh
 
17/2/201`2
Tuyen45

Hansy 18.02.2012 19:15:57 (permalink)
0
Hansy 18.02.2012 19:28:41 (permalink)
0
Trích đoạn: Huynhthomy

NHỜ CẬY

Viết được một bài thấy dạ vui
Câu thơ chắc sẽ chẳng bùi ngùi
Mong rằng cô bác không quăng ném
Hy vọng anh em chẳng lấp vùi
Niêm luật vụng về dường đã đốt
Xướng hoà ngớ ngẩn tưởng đang thui
Thân bằng quyến thuộc xin nhờ cậy
Giúp đỡ vần từ chớ thối lui

Nguyên Hoang




THƠ THẨN

Làm thơ cũng chỉ cốt tìm vui
Chi lắm nề hà để ngậm ngùi
Có ý phang ra hay tuốt luốt
Gặp vần viết đại chớ chôn vùi
Tứ thơ lên xuống nên làm tới
Xướng họa lại qua kẻo bị thui
Chúc bạn thơ đường nhiều tiến bộ
Tự tin viết tiếp hổng chịu lui

HANSY



DỞ... THÌ LUI

Thơ hoà cố thảo để Người vui
Dù chữ câu kêu ngậm với ngùi
Niêm vận chẳng rành buồn mới lấp
Ý từ không chuẩn chán nên vùi
Kim bằng chê kém... thời đem nướng
Thi hữu bảo hèn... hãy cứ thui
Đâu dễ thả vần cho đúng luật
Thôi thì phải gắng... dở ... mình lui

Nguyên Hoang



CỨ TỚI

Xướng họa giữa đời để dạ vui
Can chi mà bạn phải e ngùi
Gieo vần riết sẽ suôn thôi nhé
Kiếm ý lâu rồi cũng hết vùi
Bạn hữu có đâu đâm tới tấp
Người quen nào nỡ xách ra thui
Làm thơ là cốt nêu tâm sự
Vạn sự đầu nan gắng chớ lui

HANSY
Hansy 18.02.2012 19:45:48 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45


ƠI ÁI KHANH

Em híp mắt mỉm cười dí dỏm.
Bờ mi cong vút ngả nghiêng thành.
Làn môi mộng ướt mơ màng mộng.
Gò má xuân nồng phơi phới xuân.
Suối tóc dài tung bay trước gió.
Sợi tơ tình cuốn hút hồn anh.
Tình yêu ơi - sóng cuồng mong nhớ
Yêu dấu ơi anh gọi - Ái Khanh

Trần Mạnh Hùng



TRẪM MONG

Trẫm mong ngươi đến mồm thỏn thẻn
Cười nói huyên thuyên đổ nát thành
Óng ả lưng tôm duyên tuổi gái
Nồng nàn hơi thở ngát tình xuân
Chập chờn giấc điệp mơ chìm lối
Ẩn hiện liêu trai mộng cuốn anh
Em hỡi về mau sao nhớ quá
Bởi lòng mãi ngóng trái tim khanh

HANSY




HÁO SÁC
---*---
Em cười tinh nghịch lời đùa dỡn
Má núm đồng tiền sắc đổ thành
Chín mọng đôi môi đầy gợi cảm
Sáng ngời hai mắt ngập tràn xuân
Tóc mây óng mượt vương hương sả
Da phấn trắng ngần làm khổ anh
Đứng lặng trái tim trong mộng tưởng
Giữa thời xuân sắc háo tình Khanh
 
17/2/201`2
Tuyen45



VẪN MONG

Mong mãi mà sao nàng mất biệt
Để lòng thắt thỏm nhớ xây thành
Hồ thu xanh biếc đong đưa gió
Mộng đỏ môi son bát ngát xuân
Thon thả eo ong mơ xiết ả
Dài ngoằng chân sáo mộng khèo anh
Nóng gan tím ruột bao chờ đợi
Trẫm ước bây giờ xẻo thịt Khanh

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2012 20:15:25 bởi Hansy >
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 291 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9