ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 291 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Hansy 22.02.2012 01:48:20 (permalink)
0
405. PHẢI CHĂNG

Thiên hạ la trời nghe ẳng ăng
Đổi thay liên tục muốn ê răng
Học sinh ngúc ngắc vì thầy mắng
Công chức lơ ngơ bởi sếp nhằng
Xe cộ vẫn chân hoài nhấp thắng
Đường đi kẹt cứng tốn thêm xăng
Ai về nhắn với thần công lộ
Lên chức ra oai quá sức hăng

HANSY
Hansy 22.02.2012 01:49:32 (permalink)
0
Hansy 22.02.2012 08:57:14 (permalink)
0
406. NHỚ TRƯỜNG XƯA

Lâu lắm chưa về ghé lại trường
Trong lòng bức rức nỗi tơ vương
Thầy cô thương lúc không lên bàng
Bè bạn nhớ khi ngủ một giường
Góc phượng cuối sân giờ chắc lớn
Hàng quà bên giậu hẳn phai sương
Mái ngói ngày nao sao mà nhớ
Áo trắng giờ đây bỗng diệu thường

HANSY
Hansy 22.02.2012 08:58:14 (permalink)
0
407. TÌNH ĐỜI

Cõi thế sao mà lắm đổi thay
Lòng người mới đó đã xoay này
Thịt xôi hỉ hả đeo hôm sớm
Cơm rượu no kềnh nhậu tối ngày
Còn khá nhiều anh bơm chữ nịnh
Hết thời lắm chị xỏ câu cay
Tình đời nhạt thếch như cơm nguội
Thật chán cho mình kiếp sống vay

HANSY
Hansy 22.02.2012 09:00:16 (permalink)
0
408. ĐƯỜNG MẬT

Dụ ngọt bao câu cũng chẳng thừa
Hết đem chuyện mới lại lời xưa
Ba hoa liến thoắng như chim hót
Lượn lẹo loanh quanh giống mõ khua
Tán tỉnh y rằng đây ngốc tử
Huyên thuyên như thể ấy nhà vua
Sở khanh thói cũ ai không biết
Đường mật nghe theo khổ mút mùa

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2012 09:03:38 bởi Hansy >
Hansy 22.02.2012 09:01:22 (permalink)
0
409. QUÊN

Xa lắm lòng đau lệ mãi rơi
Xót thương kỷ niệm cũ người ơi
Tờ thư còn đẫm màu ân ái
Nét bút mãi vương dấu tình đời
Thương nhớ khôn nguôi sầu khóe mắt
Thức thao muôn nỗi úa bờ môi
Ra đi không hẹn ngày quay lại
Để kẻ tình si mỏi mòn rồi

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2012 09:02:54 bởi Hansy >
Hansy 22.02.2012 09:02:30 (permalink)
0
410. HƯƠNG THU

Lửng lờ mây trắng lượn tầng cao
Hoa lá đong đưa gió hát chào
Khe khẽ tơ lòng mơ ảo ảnh
Mơn man phím nhạc mộng lao xao
Dấu yêu quân tử nồng nàn gọi
Sắc thắm giai nhân ngọt đượm trao
Thu nắng vàng tươi đùa mặt nước
Lâng hồn thi tứ dậy nôn nao

HANSY
Hansy 22.02.2012 09:09:50 (permalink)
0
Hansy mời bạn




SÔNG QUÊ

Mảnh mai xen giữa một dòng sông
Bao lớp phù sa phủ cánh đồng
Ráng vắt cho đời khi cuối hạ
Ươm đầy mạch nước buổi tàn đông
Rửa trôi thương cảm nhiều cay đắng
Giấu kín sầu tư lắm mũi lòng
Đã mấy thu rồi chưa trở lại
Biết bờ giang cũ có ai mong

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2012 09:13:29 bởi Hansy >
Hansy 22.02.2012 09:12:38 (permalink)
0
tuyen45 22.02.2012 17:21:12 (permalink)
0

quote: Trích đoạn: tuyen45


THÂN GÁI
---*---

Mảnh mai thân gái giữa trường đời

Phận liễu  tay  chèo vượt biển khơi
Đọ sức sóng  thần  từng  nếm trải 
Thi gan bão tuyết chẳng  buông rời 
MÁ hồng nắng xém tăng thêm lực  
Tuổi  trẻ  mưa tuôn  chí chẳng vơi
Cuộc  sống  bon  chen thời mở cửa
      Mảnh mai  thân gái giữa trường đời.     

Tuyen45





Phận Hồng Nhan

Lỡ kiếp hồng nhan giữa chợ đời
Xa quê lìa bạn vượt trùng khơi
Tuổi son quấn quýt thề đôi lứa
Già háp ly hương buộc phải rời
Thăm mẹ trở về lòng rạo rực
Người yêu vắng bóng dạ chơi vơi
Mấy năm cách trở đầu sương điểm
Thân gái tha phương tũi hận đời.

Nguoitruongphu .20.02.12


CHÍ LÀM TRAI

Đã trót sinh ra giữa cuộc đời
Tung hoành ngang dọc vượt ngàn khơi
Vào Nam tâm huyết luôn đầy ắp
Ra Bắc hùng tâm mãi chẳng rời
Bốn bể giao tình mơ chẳng cạn
Năm châu xuôi ngược mộng nào vơi
Nam nhi chí cả sao cho xứng
Đã trót sinh ra giữa cuộc đời

HANSY

Tình thơ cũ

Bóng nhỏ cô đơn lạc bước đời
Con buồm lộng gió vượt ngàn khơi
Thuyền theo ngọn sóng lòng vui thú
Bến ở hàng cây mộng rã rời
Nốt nhạc êm đềm lời chữa cạn
Cung đàn thổn thức rượu nào vơi
Người đi bỏ lại tình thơ cũ
Bóng nhỏ cô đơn lạc bước đời

Vancali 2.20.12

Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần an vui..





BẾN ĐỜI
---*---

Phận liễu thân cô lạc bến đời

Tha hương trôi nổi giữa mù khơi

Thuyền tình mất lái trong đêm tối

Thân gái định phương mắt chẳng rời

Thừa nắng nước da, thêm nghị lực

Thiếu son má phấn, chí không vơi

Sống nơi đất khách đầu xanh bạc

Phận liễu thân cô lạc bến đời.

 
22/2/2012

Tuyen45



Hansy 22.02.2012 20:05:15 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45

quote: Trích đoạn: tuyen45


THÂN GÁI
---*---

Mảnh mai thân gái giữa trường đời

Phận liễu  tay  chèo vượt biển khơi
Đọ sức sóng  thần  từng  nếm trải 
Thi gan bão tuyết chẳng  buông rời 
MÁ hồng nắng xém tăng thêm lực  
Tuổi  trẻ  mưa tuôn  chí chẳng vơi
Cuộc  sống  bon  chen thời mở cửa
      Mảnh mai  thân gái giữa trường đời.     

Tuyen45





Phận Hồng Nhan

Lỡ kiếp hồng nhan giữa chợ đời
Xa quê lìa bạn vượt trùng khơi
Tuổi son quấn quýt thề đôi lứa
Già háp ly hương buộc phải rời
Thăm mẹ trở về lòng rạo rực
Người yêu vắng bóng dạ chơi vơi
Mấy năm cách trở đầu sương điểm
Thân gái tha phương tũi hận đời.

Nguoitruongphu .20.02.12


CHÍ LÀM TRAI

Đã trót sinh ra giữa cuộc đời
Tung hoành ngang dọc vượt ngàn khơi
Vào Nam tâm huyết luôn đầy ắp
Ra Bắc hùng tâm mãi chẳng rời
Bốn bể giao tình mơ chẳng cạn
Năm châu xuôi ngược mộng nào vơi
Nam nhi chí cả sao cho xứng
Đã trót sinh ra giữa cuộc đời

HANSY

Tình thơ cũ

Bóng nhỏ cô đơn lạc bước đời
Con buồm lộng gió vượt ngàn khơi
Thuyền theo ngọn sóng lòng vui thú
Bến ở hàng cây mộng rã rời
Nốt nhạc êm đềm lời chữa cạn
Cung đàn thổn thức rượu nào vơi
Người đi bỏ lại tình thơ cũ
Bóng nhỏ cô đơn lạc bước đời

Vancali 2.20.12

Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần an vui..





BẾN ĐỜI
---*---

Phận liễu thân cô lạc bến đời

Tha hương trôi nổi giữa mù khơi

Thuyền tình mất lái trong đêm tối

Thân gái định phương mắt chẳng rời

Thừa nắng nước da, thêm nghị lực

Thiếu son má phấn, chí không vơi

Sống nơi đất khách đầu xanh bạc

Phận liễu thân cô lạc bến đời.

 
22/2/2012

Tuyen45




TÌNH ĐỜI

Nhiều khi ngán ngẫm cái tình đời
Thua thắng được xù gió lộng khơi
Sự nghiệp bon chen bao họa đến
Công danh giành giụt mấy ai rời
Còn xôi mồm miệng khen không ngớt
Hết rượu dạ lòng cũng muốn vơi
Cái nghĩa xem ra đen bạc lắm
Nhiều khi ngán ngẫm cái tình đời

HANSY

Hansy 22.02.2012 20:09:21 (permalink)
0
Hansy 22.02.2012 20:10:33 (permalink)
0
411. MÊ HỒN

Em là con gái của bao nhà
Nghiệp dĩ vốn là kết xướng ca
Tối đến điểm trang nơi quán rượu
Ngày thì làm việc ở phòng trà
Dung nhan kiều mị như hoa hậu
Giọng hát thanh tao giống mật pha
Ra thế lắm chàng đeo như đỉa
Thích tiền nhiều chút dẫu hơi già

HANSY
Hansy 22.02.2012 20:11:42 (permalink)
0
412. TRĂNG TÌNH

Trăng tình lóng lánh nhuộm hồn thơ
Trăng ước tình duyên chẳng đợi chờ
Trăng mộng muôn đời luôn dịu mát
Trăng nguyền suốt kiếp dậy lòng tơ
Trăng thanh chiếu rọi cùng khắp nẻo
Trăng dịu niềm soi kín cõi mơ
Trăng cứ sáng hoài cho đẹp nhé
Trăng ơi đừng để phải lu mờ

HANSY
Hansy 22.02.2012 20:12:48 (permalink)
0
413. NHẤP CHÉN TIÊU SẦU

Chỉ muốn trao tình giữa gió mây
Mùa trăng úa xám ánh chao gầy
Tương tư mở dạ buông tơ mộng
Xao xuyến rộn lòng nhấp chén say
Gõ ngón tang bồng chùng phím ảo
Chạm làn thu thủy thoáng hồn cay
Cô đơn khoảnh vắng sầu lên mắt
Tri kỷ trên đời liệu có hay

HANSY
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 291 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9