![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
422. THỦY CHUNG
Tình xa mờ mịt cuối trời mây
Sầu tủi còn đeo khắp cỏ cây
Xao xác nỗi thương luôn ngập kín
Bần thần cơn nhớ mãi đong đầy
Mùa xưa em hứa lời vàng đá
Thuở ấy ta thề tiếng dại ngây
Trăng chếch dòm song buồn rười rượi
Người đi gởi xót lại tim này
HANSY
423. KHÓ
Quá khó chứ nào phải chuyện chơi
Thơ làm đứt ruột bị chê cười
Niêm vần trúc trắc chừng lo bí
Luật đối nghinh ngang kiểu chịu khơi
Chữ ít ý nhiều tìm được sáng
Câu nghèo tứ lớn chọn cho ngời
Làm hoài trật mãi buồn như trấu
Ước giỏi thật nhanh xướng họa nơi
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2012 16:56:25 bởi Hansy >
424. THƯƠNG
Nắng vương cuối buổi đậu bờ vai
Hồng má ngời lên thoáng sắc say
Ước mộng chung đôi hoài thỏ thẻ
Niềm mơ kết bước mãi van nài
Mùa yêu xao xuyến lay tình bậu
Cõi nhớ bâng khuâng động dạ ai
Một chút tâm tình về chốn ấy
Ngàn năm long phụng quấn tràn vai
HANSY
425. CHỜ AI
Chờ đợi mỏi mòn vẫn ngóng trông
Thời gian cướp mất nét son hồng
Sao không tìm đến vài nơi có
Mà lại bang vào mấy chỗ không
Duyên phận bọt bèo đừng ước lớn
Số phần mỏng mảnh chớ cầu đông
Nồi nào vung đó là êm tuốt
Già đến sau lưng khéo hết mong
HANSY
426. HOÀI VỌNG
Kỷ niệm mùa nao lệ ướt rơi
Tình xa mờ mịt cuối chân trời
Bao thu thao thức mòn tim nhớ
Lắm hạ mong chờ thót dạ lơi
Cảnh cũ tiêu sơ tàn nhạt kiếp
Vườn xưa tẻ ngắt úa phai đời
Ước ao về lại ngày năm ấy
Để thỏa tim lòng chẳng thể vơi
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2012 21:21:28 bởi Hansy >
424. THƯƠNG Nắng vương cuối buổi đậu bờ vai Hồng má ngời lên thoáng sắc say Ước mộng chung đôi hoài thỏ thẻ Niềm mơ kết bước mãi van nài Mùa yêu xao xuyến lay tình bậu Cõi nhớ bâng khuâng động dạ ai Một chút tâm tình về chốn ấy Ngàn năm long phụng quấn tràn vai HANSY XUÂN MUỘN Em về tóc xõa chấm ngang vai,
Đôi má hồng lên nét đắm say.
Mắt biếc thuyền nan như sóng vỗ,
Mày cong dạ sắt cũng van nài.
Trăm ngàn thương nhớ về qua mộng,
Một chút tơ tình luống tưởng ai ?
Sưỡi chút hương xuân còn lãng đãng,
Cho nồng chăn gối ấm bờ vai… Tú lang thang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2012 00:06:39 bởi duonglam >
THƯƠNG
Nắng vương cuối buổi đậu bờ vai
Hồng má ngời lên thoáng sắc say
Ước mộng chung đôi hoài thỏ thẻ
Niềm mơ kết bước mãi van nài
Mùa yêu xao xuyến lay tình bậu
Cõi nhớ bâng khuâng động dạ ai
Một chút tâm tình về chốn ấy
Ngàn năm long phụng quấn tràn vai
HANSY
XUÂN MUỘN
Em về tóc xõa chấm ngang vai,
Đôi má hồng lên nét đắm say.
Mắt biếc thuyền nan như sóng vỗ,
Mày cong dạ sắt cũng van nài.
Trăm ngàn thương nhớ về qua mộng,
Một chút tơ tình luống tưởng ai ?
Sưỡi chút hương xuân còn lãng đãng,
Cho nồng chăn gối ấm bờ vai…
Tú lang thang
LÒNG XUÂN
Ước nguyện chung đời đẹp sánh vai
Nồng duyên chỉ thắm ngập tình say
Đêm xuân mơ khúc loan vầy phụng
Tháng hạ mộng khơi liễu ép nài
Trăng sáng lung linh màu ngọc bích
Mây vờn sóng sánh điệu nam ai
Lòng yêu rộng mở cùng tiên động
Ân ái mặn nồng ửng má vai
HANSY
427. NÊN HAI MÌNH
Trời sinh ra gái phải ôm chồng
Chẳng lẽ hồng nhan lại trống không
Tiết lạnh mền da nhiều lúc đợi
Trời hầm ngọt giọng có khi trông
Tắt đèn góp sức xây tim đỏ
Tối lửa tìm nhau thổi mộng hồng
Tạo hóa ban cho thêm một nửa
Tội gì chẳng vớ lại lờ mong
HANSY
428. HỒI ÂM
Nhận thư lòng đệ lại thêm mong
Ao ước ngày mai rủ xuống đồng
Bắt ốc mò cua như thuở ấu
Ê a hò hát giống thời hồng
Quên sao hội lễ vang đình đám
Nhớ lắm ngôi trường vách trống không
Xa xứ tim buồn không ngủ được
Giữa lòng thao thức nỗi hoài trông
HANSY
429. ĐẠI GIA
Người đẹp nếu mà đã chịu thương
Thì đây đưa rước đủ trăm đường
Cần tiền tiêu vặt a lê hấp
Muốn xế vi vu hú hụ hương
Quà cáp hàng ngày ôi chuyện nhỏ
Áo quần thay đổi ấy bình thường
Gật đầu cái rụp là xong hết
Bồ nhí thơm lừng đại gia vương
HANSY
430. LỮ KHÁCH
Xuôi ngược giữa đời lắm bạc vàng
Vào ra gặp gỡ chốn giàu sang
Chiều buông ánh xót buồn dâng ngút
Đêm rớt giọt đau buốt lặng tràn
Quán trọ đêm đông vùi dạ rách
Tửu lâu ngày hạ đốt lòng hoang
Thầm mơ mái ấm bầy con trẻ
Trần thế này sao lắm trái ngang
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: