![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
13
Quê hương...
Niềm tây mây gởi buồn theo nắng
Ta gởi tơ lòng trãi bốn phương.
Bướm gởi hồn thơ qua lối mộng ,
Để tình trả nợ kiếp tơ vương...
Ngẩn ngơ trăng cũng buồn theo gió,
Thơ thẩn sầu đong giữa nắng ngàn,
Thì thôi sầu ấy ngàn đêm lẻ,
Gói lại cho tròn gởi gió sương ...
Tú lang thang
UỐNG CẠN GIỌT SẦU
---*---
Ly này ly nữa tính chi chai
Hũ rượu Thạch Sanh mãi cứ đầy
Uống nữa uống vơi dòng lệ nhớ
Uống đi uống cạn giọt sầu ai
Giữa miền hoang đảo tim hai trái
Một cõi sơn hà dạ chí Trai
Uống tiếp uống say tình bốc lửa
Cho đời quên hết chuyện ngang tai.
24/2/2012
Tuyen45
Quê hương...
Niềm tây mây gởi buồn theo nắng
Ta gởi tơ lòng trãi bốn phương.
Bướm gởi hồn thơ qua lối mộng ,
Để tình trả nợ kiếp tơ vương...
Ngẩn ngơ trăng cũng buồn theo gió,
Thơ thẩn sầu đong giữa nắng ngàn,
Thì thôi sầu ấy ngàn đêm lẻ,
Gói lại cho tròn gởi gió sương ...
Tú lang thang
TỦI
Mây nước nghiêng buồn chiều tắt nắng
Tơ chùng ngày cũ giữa tha phương
Sầu đan kín lối còn va vấp
Mộng vỡ tan tành lại vấn vương
Bạc trắng hồn thuê nơi xứ lạ
Xanh xao thân gởi chốn trăng ngàn
Mùa qua tím nhớ sầu dâng mắt
Chạnh tủi cô phòng hắt chút sương
HANSY
UỐNG CẠN GIỌT SẦU
Ly này ly nữa tính chi chai
Hũ rượu Thạch Sanh mãi cứ đầy
Uống nữa uống vơi dòng lệ nhớ
Uống đi uống cạn giọt sầu ai
Giữa miền hoang đảo tim hai trái
Một cõi sơn hà dạ chí Trai
Uống tiếp uống say tình bốc lửa
Cho đời quên hết chuyện ngang tai.
Tuyen45
CHÉN ĐẮNG
Đắng nghét giữa đời xị với chai
Rượu vô tâm sự cứ chan đầy
Nghĩa tình hời hợt buồn thân phận
Ân oán chập chùng quắt dạ ai
Ngóng cổ tìm về nơi giã biệt
Mòn hơi gợi lại kiếp hùng trai
Tiêu sầu nhấp chén hờn kiêu bạc
Một thoáng cau lòng mặt với tai
HANSY
431. - HẸN BỪA
Em đã hẹn bừa để gió bay
Rồi đi thăm thẳm biết bao ngày
Chút tình nhỏ xíu rơi xuống đất
Cục nợ to đùng vói tới mây
Cứ tưởng ngon lành nên chịu khó
Nào dè quá dỏm lại tày hay
Mất tiêu năm tháng mình đeo đuổi
Rượu uống mãi hoài chẳng chịu say
HANSY
432. THẨN THƠ
Thẩn thơ bầu rượu với trăng say
Hạ bút gieo vần suốt tháng ngày
Trắc trắc bằng bằng sao khó khó
Niêm niêm luật luật cũng hay hay
Văn chương gởi mộng duyên tình lắng
Xướng họa trao lòng ý tứ bay
Xúc cảm thành thi ta cứ viết
Nào mời thi sỹ chớ cau mày
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2012 22:54:18 bởi Hansy >
433. HỨA LÈO
Hứa lèo dễ quá chẳng bao công
Chót lưỡi đầu môi đỏ trắng hồng
Dụ khị cà phê ôm tới bến
Lọc lừa khách sạn áo còn không
Ba hoa xế nổ tìm nơi vắng
Xạo xự khoe tiền ở chỗ đông
Thời buổi quỷ ma nhiều lắm lắm
Bùi tai gật đại hết mong trông
HANSY
434. THỂ THAO VUA
Trái bóng lăn đi ảo diệu thay
Lắm người chăm hẳm chuyện bao vây
Thủ thành lạng quạng ôm sao truợt
Tiền đạo mánh mung sút quá hay
Hậu vệ kiên cường ta kín kẻ
Thủ quân tài giỏi địch loay quay
Mỗi kỳ World Cup bao sôi động
Thế giới tung hô vạn tuế này
HANSY
435. XUÂN THANH BÌNH
Xuân hồng trỗi khúc diệu tình ca
Xuân sắc trời đong lấp lánh nhà
Xuân mộng mây vờn đùa bác gió
Xuân mơ bướm lượn ghẹo nàng hoa
Xuân ngời nỗi nhớ hôm đầu sóng
Xuân thắm mùa thương buổi cuối tà
Xuân đượm tình yêu trong ánh mắt
Xuân cười non nẻo giữa lòng ta
HANSY
14
Quê hương...
Gió sương từ độ bước quan hà,
Mưa nắng bên trời giọt lệ sa.
Xa nước bao đêm sầu cố quốc,
Tha hương ngàn dặm nhớ quê nhà.
Chín chiều ruột thắt bầm gan mẹ,
Một tấc lòng son xót dạ cha .
Đêm ngắm sao khuya trời tỏ rạng ,
Mơ ngày mai lại cảnh phồn hoa...
Tú lang thang
Trích đoạn: duonglam
14
Quê hương...
Gió sương từ độ bước quan hà,
Mưa nắng bên trời giọt lệ sa.
Xa nước bao đêm sầu cố quốc,
Tha hương ngàn dặm nhớ quê nhà.
Chín chiều ruột thắt bầm gan mẹ,
Một tấc lòng son xót dạ cha .
Đêm ngắm sao khuya trời tỏ rạng ,
Mơ ngày mai lại cảnh phồn hoa...
Tú lang thang
VỌNG QUÊ
Từ dạo ta rời chốn mộng hà
Ngóng hoài phương ấy buổi mưa sa
Mùa trăng tuổi nhỏ lèn trong mắt
Điệu hát vào xuân ấm cội nhà
Đêm vắng ngủ vùi vòng tay mẹ
Đồng xa dõi mắt bước chân cha
Tha phương bao nả buồn như trấu
Ao ước về làng trải gấm hoa
HANSY
436. XUÂN MONG
Tiết xuân ôm ấp biết bao người
Phả xuống giữa trần sắc thắm tươi
Quê mẹ mừng vui niềm đượm ngát
Lòng cha rộn rã nét hương đời
Chung trà hội ngộ thơm lừng gió
Chén rượu đoàn viên dịu ngọt trôi
Mong ước khắp trời nền thạnh trị
Gái trai già trẻ mãi tươi cười
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: