ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
446. THƯƠNG GIÙM
Tội nghiệp cho ai lảnh phận chồng
Nhiều khi úp máng phải nằm không
Quyền rơm vạ đá im re suốt
Tiếng có miếng xù ngóng cổ trông
Bởi kết bánh bèo mà gánh nợ
Vì mê gò núi phải xiêu hồng
Than trời trách đất chi cho mệt
Ráng sống cho qua phận xuội mong
HANSY
447. HƯƠNG XƯA
Tình đã xa rồi hương chẳng bay
Người ơi khắc khoải suốt bao ngày
Trăm năm thề hẹn yêu còn đó
Muôn kiếp ước nguyền nhớ mãi nay
Ngày lễ tình nhân mơ đắm đuối
Mùa trăng dấu ái mộng mê say
Bài thơ năm cũ còn vang vọng
Em khiến hồn ta nát rách này
HANSY
448. KỶ NIỆM
Lòng này tiếc mãi thuở xưa bay
Ríu rít hân hoan những tháng ngày
Tim đỏ trao nhau lời hẹn ấy
Môi hồng gởi trọn ý tình nay
Tình thư ngọt đượm ai mê mải
Kỷ vật nao lòng kẻ đắm say
Dõi mắt tìm về hương kỷ niệm
Người ơi nỗi nhớ xót tim này
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2012 13:31:56 bởi Hansy >
449. THƠ THẨN
Làm thơ cũng chỉ cốt tìm vui
Chi lắm nề hà để ngậm ngùi
Có ý phang ra hay tuốt luốt
Gặp vần viết đại chớ chôn vùi
Tứ thơ lên xuống nên làm tới
Xướng họa lại qua kẻo bị thui
Chúc bạn thơ đường nhiều tiến bộ
Tự tin viết tiếp hổng chịu lui
HANSY
450. TỔ QUỐC HÀO HÙNG
Ngàn năm không mất bởi chung lòng
Sách sử nhắc hoài chuyện núi sông
Quân Bắc mò vô đâm phải trái
Miền Nam mở rộng suốt tây đông
Trường Sơn hùng vĩ dày như sắt
Đông Hải kiên gan vững tựa đồng
Non nước từ xưa vua Hùng dựng
Cháu con muôn thuở rạng cờ hồng
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2012 18:42:17 bởi Hansy >
451. TÌNH NHỚ
Biết mấy tim này thỏa ước mong
Người ơi có thấu đến cho lòng
Nài xin ơn phước trong tình ái
Cầu nguyện phúc lành giữa tầng không
Tương ngộ một đời dài ân nghĩa
Hữu duyên muôn kiếp đậm hương nồng
Nhung nhớ mãi hoài thao thức suốt
Biết mấy tim này thỏa ước mong
HANSY
452. ĐẤT NƯỚC LỜI RU
Đất nước vắt dài bên sóng biển
À ơi vọng đến tận non ngàn
Hùng Vương dựng nước từ nguyên thủy
Âu Lạc truyền đời thuở kết sương
Một dải núi sông liền máu đỏ
Trăm lòng dân nước giữ thôn làng
Ca dao ngọt lịm lời ru mẹ
Chí cả con rồng tổ quốc an
HANSY
UỐNG CẠN GIỌT SẦU ---*---
Ly này ly nữa tính chi chai
Hũ rượu Thạch Sanh mãi cứ đầy
Uống nữa uống vơi dòng lệ nhớ
Uống đi uống cạn giọt sầu ai
Giữa miền hoang đảo tim hai trái
Một cõi sơn hà dạ chí Trai
Uống tiếp uống say tình bốc lửa
Cho đời quên hết chuyện ngang tai.
24/2/2012
Tuyen45
GÁC BỎ NGOÀI TAI …
Chén mừng chén phạt đã lưng chai
Vừa cạn chưa chi lại rót đầy
Men bốc theo hơi thương gửi bạn
Rượu chìm trong dạ nhớ về ai
Bến nước mười hai yên phận gái
Tang bồng vạn lý thỏa tình trai
Sự đời đâu chỉ toàn suông sẻ
Gác bỏ ngoài tai chuyện chướng tai
Lá chờ rơi 26/02/2012
RƯỢU SAY NÓI THẬT ---*--- Chén vui chén chúc chửa vơi chai Chưa cạn bồi thêm vò lại đầy Rượu ngấm men đời lời nói thật Tửu say đầu rỗng chẳng thù ai Vu quy kiệu rước sang thân gái Lễ cưới xe đưa đẹp mặt trai Cuộc sống dương trần may lại rủi Thị phi ngang trái bỏ ngoài tai 26/2/2012 Tuyen45 CHÉN ĐẮNG
Đắng ngắt giữa đời xị với chai,
Rượu vô tâm sự cứ chan đầy.
Nghĩa tình hời hợt buồn thân chiếc,
Ân oán chập chùng quắt dạ ai.
Ngóng cổ tìm về nơi giã biệt,
Mòn hơi gợi lại kiếp hùng trai.
Tiêu sầu nhắp chén lòng kiêu bạt,
Một thoáng dỗi hờn mặt với tai.
HANSY
Chúc huynh Tuyền 45 chủ nhật vui....
_____________________________
SAY RỒI...
Rượu quá say rồi...chẳng tính chai,
Sầu vơi chưa cạn , lại dâng đầy...
Người đi ,người đến... thêm ly nữa,
Ai lại ,ai về...chẳng nhớ ai.
Men tõa môi nồng mơ giấc điệp,
Tình say má ấp mộng liêu trai.
Đường về cõi lạc non tiên đó,
Một giấc quên vèo chuyện trái tai…
Tú lang thang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2012 23:45:33 bởi duonglam >
Trích đoạn: duonglam
UỐNG CẠN GIỌT SẦU ---*---
Ly này ly nữa tính chi chai
Hũ rượu Thạch Sanh mãi cứ đầy
Uống nữa uống vơi dòng lệ nhớ
Uống đi uống cạn giọt sầu ai
Giữa miền hoang đảo tim hai trái
Một cõi sơn hà dạ chí Trai
Uống tiếp uống say tình bốc lửa
Cho đời quên hết chuyện ngang tai.
24/2/2012
Tuyen45
GÁC BỎ NGOÀI TAI …
Chén mừng chén phạt đã lưng chai
Vừa cạn chưa chi lại rót đầy
Men bốc theo hơi thương gửi bạn
Rượu chìm trong dạ nhớ về ai
Bến nước mười hai yên phận gái
Tang bồng vạn lý thỏa tình trai
Sự đời đâu chỉ toàn suông sẻ
Gác bỏ ngoài tai chuyện chướng tai
Lá chờ rơi 26/02/2012
RƯỢU SAY NÓI THẬT ---*--- Chén vui chén chúc chửa vơi chai Chưa cạn bồi thêm vò lại đầy Rượu ngấm men đời lời nói thật Tửu say đầu rỗng chẳng thù ai Vu quy kiệu rước sang thân gái Lễ cưới xe đưa đẹp mặt trai Cuộc sống dương trần may lại rủi Thị phi ngang trái bỏ ngoài tai 26/2/2012 Tuyen45 CHÉN ĐẮNG
Đắng ngắt giữa đời xị với chai,
Rượu vô tâm sự cứ chan đầy.
Nghĩa tình hời hợt buồn thân chiếc,
Ân oán chập chùng quắt dạ ai.
Ngóng cổ tìm về nơi giã biệt,
Mòn hơi gợi lại kiếp hùng trai.
Tiêu sầu nhắp chén lòng kiêu bạt,
Một thoáng dỗi hờn mặt với tai.
HANSY
Chúc huynh Tuyền 45 chủ nhật vui....
_____________________________
SAY RỒI...
Rượu quá say rồi...chẳng tính chai,
Sầu vơi chưa cạn , lại dâng đầy...
Người đi ,người đến... thêm ly nữa,
Ai lại ,ai về...chẳng nhớ ai.
Men tõa môi nồng mơ giấc điệp,
Tình say má ấp mộng liêu trai.
Đường về cõi lạc non tiên đó,
Một giấc quên vèo chuyện trái tai…
Tú lang thang
XỈN
Mềm môi không biết đến bao chai
Chưa cạn châm thêm chốc hóa đầy
Mới uống bình tâm còn nhớ bạn
Say rồi nghiêng ngã kể chi ai
Lưu Linh coi bộ như thân gái
Đế Thích xem chừng giống dạng trai
Tửu nhập xuất ngôn ầm ĩ đất
Ba hoa nói trạng lại bùi tai
HANSY
453. NGỌT NGÀO
Thuở nao theo gió thoảng mây bay
Xao xác trong ta nhớ những ngày
Đêm lễ chúng mình mơ cưới hỏi
Ngày vui hai đứa mộng xưa nay
Thẹn thùng ửng má làn hương thắm
Chúm chím hồng môi nét đượm say
Vị ngọt tình yêu nồng ấm lạ
Dư âm mãi vọng đến hôm này
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 08:41:28 bởi Hansy >
454. TÌNH TẤM CÁM
Chúng mình gặp gỡ để tình vương
Tấm cám bên nhau mộng thắm hường
Dưới ruộng cấy cày luôn hòa dịu
Trên đình múa hát thật nồng thương
Tim yêu trao dạ niềm mơ ước
Tình cảm gởi lòng mối tư tương
Người hỡi thời gian dù có mất
Hai ta sống mãi với duyên tường
HANSY
455. YÊN TÂM
Gái lớn đến thì sẽ có chồng
Trai tân cưới vợ chẳng ai không
Sớm hơn xin bạn đừng mừng vội
Muộn chút mong em chớ nóng trông
Hình thức rạng ngời mau tàn héo
Nội dung phong phú mãi tươi hồng
Vượng phu ích tử người đều thích
Đức độ ngoan hiền thảy ước mong
HANSY
456. SẦU THƯƠNG
Ước mộng cho nhiều chắp cánh bay
Mùa yêu côi vắng lạnh tim ngày
Bâng khuâng nhớ lại hương tình cũ
Xa xót tìm về dấu tích nay
Người đã xa xăm trong cõi ái
Ta còn mê mãi giữa cơn say
Tình yêu vỗ cánh sầu lên mắt
Em hỡi thấu cho khổ đoạn này
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: