![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
60. NHỚ
Thương ai xin gởi chút tình thơ
Ấp ủ tháng năm lắm đợi chờ
Góc phố thu nào sao mãi nhớ
Sân trường xuân ấy vẫn còn mơ
Lòng trao kẻ ở bao nồng đậm
Dạ gởi người đi cũng nhạt mờ
Nắng đã cuối đời thân lữ khách
Mà hồn cứ nhớ thuở vương tơ
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2012 07:09:31 bởi Hansy >
61. HƯƠNG NHỚ
Màu nắng về trên lá úa rơi
Thu ơi có viếng tận chân trời
Lao xao mây tím bao nhung nhớ
Sóng sánh trăng ngà lắm lả lơi
Nẻo cũ dấu yêu vương khắp lối
Chốn xưa hương nhớ thoảng bên đời
Tình em ngày ấy lèn trong gió
Nồng ấm tim này chẳng phút vơi
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2012 08:00:34 bởi Hansy >
62. THU NHỚ
Trong nắng đùa nhau mấy dáng thưa
Hắt hiu se lạnh gió sang mùa
Đây còn nhớ mãi ngày thương cũ
Đó có mơ về buổi hẹn trưa
Tháng hạ người đi buồn khó tả
Ngày xuân ta đợi mấy cho vừa
Yêu nhau một thuở nồng nàn thế
Mà lại chia lìa bởi chút mưa
HANSY
63. SẦU LY BIỆT
Trời sầu buổi ấy thật nhiều mây
Bịn rịn hoài thương ủ xám ngày
Góc phố rưng rưng hoen ngấn lệ
Sân ga nhòa nhạt dưới mưa bay
Đường yêu mấy nỗi đà lơi lớt
Dấu hẹn bao lần vẫn đậm đầy
Đã mấy thu rồi xa vắng mãi
Mơ hoài bóng nhỏ buổi chia tay
HANSY
64.- NHỚ BẠN
Vàng nắng trôi trên góc trời chiều
Ngồi nghe niềm nhớ bạn đồng liêu
Ngày nao việc sở tay thoăn thoắt
Có bữa nhậu mù bước liêu xiêu
Hò hát vang trời xơi lắm thứ
Đờn ca rộn đất tám muôn điều
Xa nhau lâu nhỉ chưa khi gặp
Không biết bạn mình có khá nhiều
HANSY
65. TỐ NỮ TẮM TRĂNG
Thềm trăng lộng gió ngát hương bay
Róc rách suối khe lấp lánh đầy
Thơm lựng trinh nguyên gò lục đảo
Nồng nàn hương lửa ánh hoàng mây
Then cài lạch động còn bao thuở
Cửa đóng tình xuân biết mấy ngày
Dạ khúc Nghê thường lòng luyến láy
Thềm trăng lộng gió ngát hương bay
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2012 13:10:01 bởi Hansy >
66.- TỰ NGẪM
Đâu biết chuyện đời lắm bão giông
Tưởng là mãi mãi vẫn tươi hồng
Nào hay lòng dạ hay thay đổi
Nên đã xót hồn chốn quạnh mông
Cũng muốn quên đi lời bạc bẽo
Mà sao cứ nhớ tiếng cay nồng
Nhiều đêm mưa gió lòng thao thức
Trăn trở mãi hoài nỗi hư không
HANSY
66.- TỰ NGẪM
Đâu biết chuyện đời lắm bão giông
Tưởng là mãi mãi vẫn tươi hồng
Nào hay lòng dạ hay thay đổi
Nên đã xót hồn chốn quạnh mông
Cũng muốn quên đi lời bạc bẽo
Mà sao cứ nhớ tiếng cay nồng
Nhiều đêm mưa gió lòng thao thức
Trăn trở mãi hoài nỗi hư không
HANSY
67.- HƯƠNG KỶ NIỆM
Trời mây lơ lững nắng vòm thưa
Có phải lòng đang nhớ những mùa
Góc phố hẹn hò sâm sẩm tối
Hàng hiên tương ngộ xế xề trưa
Bâng khuâng ngõ vắng tìm đâu nhở
Xao xuyến đường hoa thẹn có vừa
Thoáng chốc chỉ còn hương kỷ niệm
Ơi người còn nhớ những đêm mưa
HANSY
68. ƯỚC
Mong mãi cuộc tình đẹp tựa thơ
Cầu mong tim nhớ chẳng phai mờ
Trao qua nồng mặn bao duyên nợ
Gởi lại thơm lừng lắm ước mơ
Dẫu ngái hồn luôn là một lối
Có xa đừng giả bộ làm ngơ
Đêm đêm cầu nguyện trong sương giá
Mong mãi cuộc tình đẹp tựa thơ
HANSY
69. MỘT MÌNH
Nhiều khi ngán ngẫm cái tình đời
Quấy phá nào cho được nghỉ ngơi
Quân tử lâm cùng đành nán nín
Tiểu nhân đắc chí quyết di dời
Lòng ưa giữ đạo vui muôn chốn
Dạ muốn chan hòa đẹp mọi nơi
Cuộc thế nhiêu khê nhiều khổ lụy
Chỉ còn than thở với ông trời
HANSY
70. LÒNG HOA
Thơm ngát hương đêm tỏa khắp trời
Xao lòng bao kẻ điệu đàng soi
Năm canh thao thức chờ duyên số
Sáu khắc thu mình trốn nợ đời
Giá ngọc còn treo bao ấy nhỉ
Thư hương gìn giữ quyết không lơi
Góp gom hương sắc chờ quân tử
Ai biết lòng hoa ngóng mãi rồi
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: