ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 291 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Hansy 09.02.2012 07:26:50 (permalink)
0
71.- RƯỢU TÌNH SAY


Tình yêu nồng mặn thuở cầm tay
Theo gió tan nhanh đau xót rày
Cứ ngỡ hai lòng chung một cội
Nào hay nát dạ buổi heo may
Thương ơi kỷ niệm luôn nồng cháy
Nhớ bấy dạ hương vẫn đậm đầy
Gởi chút tình xưa về nơi ấy
Biết em còn nhớ rượu tình say

HANSY
#91
    Hansy 09.02.2012 07:27:53 (permalink)
    0
    72.- NHỚ BẠN

    Trời lạnh mình ta giữa cuộc trà
    Buồn lòng nhớ bạn ở phương xa
    Lang thang quá vãng hồi thơ trẻ
    Lục lọi ân tình thuở mắm cà
    Nhớ buổi đến trường vui học tập
    Thương kỳ nước lụt rét căm da
    Bạn ơi có nhớ ngày xưa cũ
    Xin hãy tìm về lúc mặn mà

    HANSY
    #92
      Hansy 09.02.2012 07:28:57 (permalink)
      0
      73.- THU NHỚ

      Nắng thu vương nhẹ mối tình chân
      Tha thướt làn mây ẩn hiện gần
      Em có nhớ không làn môi nóng
      Ta còn thương mãi cánh hoa xuân
      Mộng mơ thuở ấy luôn êm ấm
      Lưu luyến bây giờ chẳng giá hàn
      Về nhé trong nhau mình nồng mặn
      Đắp bù cho trọn kiếp hồng nhan

      HANSY
      #93
        Hansy 09.02.2012 07:30:52 (permalink)
        0
        73.- THU NHỚ

        Nắng thu vương nhẹ mối tình chân
        Tha thướt làn mây ẩn hiện gần
        Em có nhớ không làn môi nóng
        Ta còn thương mãi cánh hoa xuân
        Mộng mơ thuở ấy luôn êm ấm
        Lưu luyến bây giờ chẳng giá hàn
        Về nhé trong nhau mình nồng mặn
        Đắp bù cho trọn kiếp hồng nhan

        HANSY
        #94
          Hansy 09.02.2012 07:31:55 (permalink)
          0
          74.- GÓT SEN

          Tha thướt dáng ai dạo cạnh ao
          Mỹ miều trong nắng gió mơn vào
          Mi cong liễu rũ so sắc nước
          Mày thẩm ngài dương đọ ánh sao
          Tóc mướt lửng lờ bay uốn lượn
          Gót sen mềm mại nhịp ngon ngào
          Mỹ nhân nào hỡi dừng chân lại
          Để kẻ tình si lụy xiết bao

          HANSY
          #95
            Hansy 09.02.2012 07:33:32 (permalink)
            0


            75.- NHỚ NHÀ

            Xa nhà lâu quá nhớ thương ơi
            Văng vẳng đâu đây tiếng ru hời
            Khóm mía ngọt ngào bên gốc ổi
            Hàng cau tình tứ cạnh ao khơi
            Tình cha đượm đắm như màu đất
            Nghĩa mẹ bao la sánh tợ trời
            Cứ mãi vọng buồn về chốn cũ
            Cả đời thao thức chẳng nào vơi

            HANSY
            #96
              Hansy 09.02.2012 07:34:32 (permalink)
              0
              #97
                Hansy 09.02.2012 07:35:33 (permalink)
                0
                76.- TIẾC NUỐI

                Tình đó mãi hoài nhớ lắm ơi
                Dù nay cách trở vắng môi cười
                Xa đây em có sầu lên mắt
                Rời đó ta còn lệ thoáng rơi
                Duyên bạc tan tành mưa gió rớt
                Tình non nên để lặng lờ trôi
                Nhạt màu son phấn trong chờ đợi
                Phai cả mơ lòng bởi cách rời

                HANSY
                #98
                  Hansy 09.02.2012 07:37:00 (permalink)
                  0
                  77.- NHỚ NGƯỜI NGỌC

                  Quê xưa ẩn hiện giữa sương chiều
                  Ôi nhớ làm sao thuờ mộng liêu (*)
                  Thấp thoáng ai kia xoe mắt nhớ
                  Lăng xăng mình nọ thấy hồn xiêu
                  Cung vàng khóa sắc đau muôn lối
                  Điện ngọc cầm duyên khó vạn điều
                  Cứ ngỡ chỉ là đôi ba tháng
                  Nào hay cũng đã mấy thu nhiều

                  HANSY

                  _________

                  (*) Mộng liêu trai
                  #99
                    Hansy 09.02.2012 07:38:03 (permalink)
                    0
                    78. HOÀI THƯƠNG

                    Nắng mới vờn xa ngọn sóng khơi
                    Hoài thương dáng ngọc dạ tơi bời
                    Chiều nao giã biệt hồn không dứt
                    Sáng ấy vương buồn dạ khó vơi
                    Sắc thắm tình xưa tan giữa cõi
                    Tóc tang bến cũ đọng trong đời
                    Lòng yêu mãi giữ tròn như ước
                    Biết mấy thu rồi lệ vẫn rơi

                    HANSY
                    Hansy 09.02.2012 07:39:56 (permalink)
                    0
                    79. SÓNG BIỂN ĐÔNG

                    Cái thuở ba đào giữa biển Đông
                    Người dân nước Việt vững cờ hồng
                    Noi gương bao lớp theo Trưng Triệu
                    Truyền thống mấy đời đuổi Hán Mông
                    Phương Bắc hăm he mưu nuốt chửng
                    Trời Nam hoạch định kế người trông
                    Vua Hùng dựng nước bao công khó
                    Con cháu muôn đời hết sức phòng

                    HANSY
                    Hansy 09.02.2012 07:41:01 (permalink)
                    0
                    80. NGỢI CA

                    Dạo đến chốn đây thật ấm lòng
                    Bạn thơ kéo níu khó mà dong
                    Ơn trời xuân đẹp hoài bay thẳng
                    Ước đất thu mềm hết lượn cong
                    Thi hứng chờ người đan vận hiệp
                    Tình mơ đợi khách dệt tâm đồng
                    Gặp nhau âu cũng là tao ngộ
                    Xướng họa bên đời ấm giữa đông

                    HANSY
                    Hansy 09.02.2012 07:42:05 (permalink)
                    0
                    Hansy 09.02.2012 07:43:13 (permalink)
                    0
                    81. LẠC EM

                    Ta em giờ đã ngút ngàn xa
                    Còn chút dư hương đọng góc nhà
                    Muôn dặm cắt rời thương có nhạt
                    Chừng năm xa vắng xót ghê nha
                    Bưởi bồng ngày đó nay mơn mởn
                    Cam quýt thuở nào vẫn ngọc ngà
                    Thoáng nhớ mong manh tìm kỷ niệm
                    Bao giờ tình mới lại hòa ca

                    HANSY
                    Hansy 09.02.2012 07:44:13 (permalink)
                    0
                    82. TÌNH ĐÔNG

                    Tim nhớ mãi hoài thuở cuối đông
                    Người đâu mang tới vạn hoa hồng
                    Lòng trai chợt thắm bao dồn nén
                    Tình gái khiến mờ nỗi quạnh mông
                    Mắt liếc đong đưa chiều ngóng đợi
                    Tay run lọng cọng buổi chờ trông
                    Mùa nay phảng phất hương xưa cũ
                    Thương cảm người ơi rớt lạnh phòng

                    HANSY
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 291 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9