![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
597. NHỚ TÌNH
Đêm dài thao thức chỉ mình ta
Mắt ráo mà sao dạ lệ nhòa
Chấp chới phương nào mơ kỷ niệm
Lặng lờ góc cũ mộng giao hòa
Thầm thương tri kỷ dàu câu hát
Lén nhớ tri âm xót điệu ca
Cuối nẻo trăng ngà thân gió cát
Là đà sương trắng ướp nương nhà
HANSY
598. TRĂNG SÁNG VƯỜN THƠ
Vườn thơ lấp lánh biết bao vần
Trăng rọi tươi nồng ngát mộng xuân
Thi sỹ gởi trao trong nghĩa bạn
Thi nhân hò hẹn giữa lòng dân
Mây đùa mộng thắm lung linh đượm
Nguyệt chếch mơ thương sóng sánh ngần
Cứ mãi cùng nhau bên xướng họa
Chung tình ước dệt dậy chuông ngân
HANSY
599. LƯU LUYẾN
Tinh thơ đã kết tự ban đầu
Bao dịp chán chường tính bỏ nhau
Lẩn quẩn thế rồi tìm bạn cũ
Loanh quanh ấy cũng ghé dòm vào
Bén duyên bút sách kỳ son trẻ
Nặng nghiệp thi thư thuở áo nâu
Thôi thế cứ cùng đời xướng họa
Vài câu cũng sáng được gam màu
HANSY
600. LUẬN ĐƯỜNG THI
Đường thi thơ cổ ý như gương
Soi thấu cao xa lẫn chuyện thường
Bác học khuyên đời câu xử thế
Bình dân họa vận chuyện an tường
Ngâm phong muôn thuở ghi thành cú
Vịnh nguyệt bao đời ghép tạo chương
Công đức tiền nhân ca tụng khắp
Tám câu bảy chữ dậy ngàn phương
HANSY
http://i296.photobucket.com/albums/mm179/phongvu1/pong%20canh/30.jpg
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2012 13:12:22 bởi Hansy >
CUỘC ĐỜI CỦA MẸ
---*---
Mẹ là bùn đất dưới đầm sâu
Cam chịu hôi tanh lĩnh tủi sầu
Rác rưởi dương trần mẹ gạn lọc
Tinh hoa nhựa sống hiến đời sau
Cho con danh vọng hương sen ngát
Tặng cháu hiển vinh kiến thức màu
Gánh nặng thương đau mẹ chấp nhận
Đời sau chắp cánh vượt năm châu .
Tuyen45
NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN
Như nước trong nguồn ơn mẹ sâu
Hy sinh bao nả lắm ôm sầu
Tóc xanh bồi đắp danh gia trước
Mây bạc xây thành thế hệ sau
Làng xóm thuận hòa lưu mặn nghĩa
Họ hàng vui vẻ giữ thơm màu
Theo mây người đã về bên ấy
Để lại giữa lòng đẫm giọt châu
HANSY
MẸ NHƯ NGUỒN NƯỚC
---*---
Mẹ như nguồn nước giữa rừng sâu
Năm tháng chắt chiu tích lệ sầu
Tưới gốc danh gia xanh lá trước
Tắm cây vọng tộc đỏ hoa sau
Dạy con hiếu thảo tình sâu nặng
Bảo cháu thủy chung nghĩa đậm màu
Vất vả gian nan vai mẹ gánh
Bên nhà bên nước đẫm dòng châu.
8/4/2012
Tuyen45
Trích đoạn: tuyen45
CUỘC ĐỜI CỦA MẸ
---*---
Mẹ là bùn đất dưới đầm sâu
Cam chịu hôi tanh lĩnh tủi sầu
Rác rưởi dương trần mẹ gạn lọc
Tinh hoa nhựa sống hiến đời sau
Cho con danh vọng hương sen ngát
Tặng cháu hiển vinh kiến thức màu
Gánh nặng thương đau mẹ chấp nhận
Đời sau chắp cánh vượt năm châu .
Tuyen45
NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN
Như nước trong nguồn ơn mẹ sâu
Hy sinh bao nả lắm ôm sầu
Tóc xanh bồi đắp danh gia trước
Mây bạc xây thành thế hệ sau
Làng xóm thuận hòa lưu mặn nghĩa
Họ hàng vui vẻ giữ thơm màu
Theo mây người đã về bên ấy
Để lại giữa lòng đẫm giọt châu
HANSY
MẸ NHƯ NGUỒN NƯỚC
---*---
Mẹ như nguồn nước giữa rừng sâu
Năm tháng chắt chiu tích lệ sầu
Tưới gốc danh gia xanh lá trước
Tắm cây vọng tộc đỏ hoa sau
Dạy con hiếu thảo tình sâu nặng
Bảo cháu thủy chung nghĩa đậm màu
Vất vả gian nan vai mẹ gánh
Bên nhà bên nước đẫm dòng châu.
8/4/2012
Tuyen45 ĐỨC CÙ LAO
Chín chữ cù lao đức mẹ sâu
Thương yêu gia đạo gạt u sầu
Miếng ngon chừa lại không dành trước
Bên ráo con lăn ướt tính sau
Xuôi ngược ra sông bòn chút mặn
Bôn ba chạy chợ góp thêm màu
Cả đời sương gió hy sinh hết
Cốt giữ gia đình rạng ngọc châu
HANSY
Trích đoạn: Hansy
Trích đoạn: tuyen45
CUỘC ĐỜI CỦA MẸ
---*---
Mẹ là bùn đất dưới đầm sâu
Cam chịu hôi tanh lĩnh tủi sầu
Rác rưởi dương trần mẹ gạn lọc
Tinh hoa nhựa sống hiến đời sau
Cho con danh vọng hương sen ngát
Tặng cháu hiển vinh kiến thức màu
Gánh nặng thương đau mẹ chấp nhận
Đời sau chắp cánh vượt năm châu .
Tuyen45
NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN
Như nước trong nguồn ơn mẹ sâu
Hy sinh bao nả lắm ôm sầu
Tóc xanh bồi đắp danh gia trước
Mây bạc xây thành thế hệ sau
Làng xóm thuận hòa lưu mặn nghĩa
Họ hàng vui vẻ giữ thơm màu
Theo mây người đã về bên ấy
Để lại giữa lòng đẫm giọt châu
HANSY
MẸ NHƯ NGUỒN NƯỚC
---*---
Mẹ như nguồn nước giữa rừng sâu
Năm tháng chắt chiu tích lệ sầu
Tưới gốc danh gia xanh lá trước
Tắm cây vọng tộc đỏ hoa sau
Dạy con hiếu thảo tình sâu nặng
Bảo cháu thủy chung nghĩa đậm màu
Vất vả gian nan vai mẹ gánh
Bên nhà bên nước đẫm dòng châu.
8/4/2012
Tuyen45
ĐỨC CÙ LAO
Chín chữ cù lao đức mẹ sâu
Thương yêu gia đạo gạt u sầu
Miếng ngon chừa lại không dành trước
Bên ráo con lăn ướt tính sau
Xuôi ngược ra sông bòn chút mặn
Bôn ba chạy chợ góp thêm màu
Cả đời sương gió hy sinh hết
Cốt giữ gia đình rạng ngọc châu
HANSY
CÔNG MẸ ---*--- Sinh thành công mẹ nặng ơn sâu Nội trợ, cấy trồng lĩnh đủ sầu Vất vả khó khăn dành lấy trước An nhàn thuận lợi nhận phần sau Đêm ngày lặn lội da thừa nắng Năm tháng tảo tần má thiếu màu Dầu dãi nắng mưa lo cuộc sống Cả đời đâu biết ngọc chân châu. 10/4/2012 Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2012 17:54:54 bởi tuyen45 >
Trích đoạn: tuyen45
CUỘC ĐỜI CỦA MẸ
---*---
Mẹ là bùn đất dưới đầm sâu
Cam chịu hôi tanh lĩnh tủi sầu
Rác rưởi dương trần mẹ gạn lọc
Tinh hoa nhựa sống hiến đời sau
Cho con danh vọng hương sen ngát
Tặng cháu hiển vinh kiến thức màu
Gánh nặng thương đau mẹ chấp nhận
Đời sau chắp cánh vượt năm châu .
Tuyen45
NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN
Như nước trong nguồn ơn mẹ sâu
Hy sinh bao nả lắm ôm sầu
Tóc xanh bồi đắp danh gia trước
Mây bạc xây thành thế hệ sau
Làng xóm thuận hòa lưu mặn nghĩa
Họ hàng vui vẻ giữ thơm màu
Theo mây người đã về bên ấy
Để lại giữa lòng đẫm giọt châu
HANSY
MẸ NHƯ NGUỒN NƯỚC
---*---
Mẹ như nguồn nước giữa rừng sâu
Năm tháng chắt chiu tích lệ sầu
Tưới gốc danh gia xanh lá trước
Tắm cây vọng tộc đỏ hoa sau
Dạy con hiếu thảo tình sâu nặng
Bảo cháu thủy chung nghĩa đậm màu
Vất vả gian nan vai mẹ gánh
Bên nhà bên nước đẫm dòng châu.
8/4/2012
Tuyen45 ĐỨC CÙ LAO
Chín chữ cù lao đức mẹ sâu
Thương yêu gia đạo gạt u sầu
Miếng ngon chừa lại không dành trước
Bên ráo con lăn ướt tính sau
Xuôi ngược ra sông bòn chút mặn
Bôn ba chạy chợ góp thêm màu
Cả đời sương gió hy sinh hết
Cốt giữ gia đình rạng ngọc châu
HANSY
CÔNG MẸ ---*--- Sinh thành công mẹ nặng ơn sâu Nội trợ, cấy trồng lĩnh đủ sầu Vất vả khó khăn dành lấy trước An nhàn thuận lợi nhận phần sau Đêm ngày lặn lội da thừa nắng Năm tháng tảo tần má thiếu màu Dầu dãi nắng mưa lo cuộc sống Cả đời đâu biết ngọc chân châu. 10/4/2012 Tuyen45
LÒNG MẸ
Lòng mẹ rộng dài tựa bể sâu
Làm con chớ để chút vương sầu
Thuận hòa trên dưới đừng chì bấc
Hiếu thảo trong ngoài giữ trước sau
Như chuối chín cây chờ gió rụng
Giống đèn leo lét đợi phai màu
Ơn đền nghĩa trả nào cho đủ
Tạc dạ ghi lòng những huấn châu
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2012 18:21:16 bởi Hansy >
601. VÌ SAO
Vì nghèo người ấy bỏ sang ngang
Quên nghĩa tình yêu kết bạc vàng
Lời hứa hôm nào bay theo gió
Câu thề thuở nọ cũng ra đàng
Kẻ đi hớn hở mừng ra mặt
Thân ở u sầu héo đành mang
Trời hỡi sao tôi hoài chung thủy
Để mãi chôn chân ở xó làng
HANSY
602. VỌNG TÌNH
Vẫn là ảo ảnh biết tìm đâu
Trăng rụng bên hiên vạc vọng sầu
Nắng hạ không em buồn lãng đãng
Sương thu vắng nhạn lệ không nhau
Mùa xưa có hỡi vang thề ước
Tháng cũ còn không tiếng nguyện cầu
Bấc lụi canh tàn xa xót bóng
Giữa lòng kỷ niệm mãi ngàn sau
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2012 18:15:51 bởi Hansy >
603. LUẬN UỐNG RƯỢU
Nhậu tan men rượu vẫn như còn
Lơ láo mặt mày đỏ tựa son
Quá chén hương tình sao giữ đẹp
Dư tuần nghĩa khí chẳng còn ngon
Rộng tay thi phú đâm bèo bọt
Vừa phải văn thư ngợi nước non
Biết đủ thì lòng luôn thấy đủ
Khề khà chút đỉnh cũng đâu mòn
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2012 07:10:59 bởi Hansy >
604. TÌNH SAY
Trời vui ươm trọn đầy hoan lạc
Mộng đã biến thành sự tích bay
Ngất ngưỡng giữa đời vương nỗi ái
Ngu ngơ trong cõi rạng niềm tây
Trao nồng góc khuất trăm đường đến
Gởi thắm vành tim vạn nẻo đầy
Tình đã chín vàng trong nỗi nhớ
Chờ chi cho nhạt bớt lòng say
HANSY
605. HỌC LÀM SANG
Thói đời rủng rẻng học làm sang
Cứ đẩy đua nhau leo mút thang
Xế hộp lấn chen khoe màu bạc
Nhà lầu cơi nới phết sơn vàng
Áo quần đủ loại nhìn toét tợn
Ăn uống cao lâu ngước trọng khang
Phú quý lại sinh dòng lễ nghĩa
Biết đâu rác rến ngập hồn tràn
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: