![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2012 02:09:25 bởi Hansy >
626. PHƯỢNG XƯA
Mái trường đỏ thắm nghĩa thầy trò
Hoa phượng đong đầy mộng lẫn lo
Thầm liếc lửng lơ trang sách mỏng
Khẽ cười vớ vẩn dáng trăng mờ
Dòng câu lưu bút nồng hương bạn
Nét chữ lưu tình đượm chất thơ
Mới đó đã trôi vào thẳm vắng
Người ơi kỷ niệm đẹp vô bờ
HANSY
627. LUẬN THƠ
Đường luật có đâu lại diễn trò
Lề khung vừa vặn ấy luôn lo
Trắc bắng nghiêm chỉnh không chơi ẩu
Đối ngẫu cân phân tránh nhạt mờ
Ý tưởng thanh cao xây nên nhạc
Điện vần trầm bổng mới là thơ
Dễ dàng ai cũng thành thi sỹ
Cố gắng chèo mau để đến bờ
HANSY
628. HỘI QUÁN ĐƯỜNG THI
Hội quán Đường thi luôn lắm bạn
Nghĩa tình thắm thiết không hề cạn
Câu thơ tri kỷ tựa mưa rào
Điệu nhạc tri âm xua nắng hạn
Xướng họa xuân thu chẳng thể lơ
Giao lưu năm tháng đâu nào ngán
Giữa đời tình cảm ước bền lâu
Hội quán Đường thi luôn lắm bạn
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2012 01:51:02 bởi Hansy >
HƯƠNG TÌNH
---*---
Đêm nay nguyệt sáng cả vùng trời
Ngào ngạt nhụy đời chẳng lúc vơi
Thoang thoảng hương tình khi bước dạo
Mặn nồng vị nghĩa lúc ngồi chơi
Vu vơ chuyện phiếm xem quỳnh nở
Rôm rả nói cười ngắm lá rơi
Hai đứa ta mình cùng hứa hẹn
Đêm nay nguyệt sáng cả vùng trời.
22/4/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2012 08:42:12 bởi tuyen45 >
Trích đoạn: tuyen45
HƯƠNG TÌNH
---*---
Đêm nay nguyệt sáng cả vùng trời
Ngào ngạt nhụy đời chẳng lúc vơi
Thoang thoảng hương tình khi bước dạo
Mặn nồng vị nghĩa lúc ngồi chơi
Vu vơ chuyện phiếm xem quỳnh nở
Rôm rả nói cười ngắm sương rơi
Hai đứa ta mình cùng hứa hẹn
Đêm nay nguyệt sáng cả vùng trời.
22/4/2012
Tuyen45
DÕI BÓNG
Dõi ánh sao khuya tận cuối trời
Dặn dò thôi hẵng để sầu vơi
Canh khuya bấc lụi tàn hương phấn
Chăn gối đơn tình giả cuộc chơi
Vui gượng bên đời neo dạ lạnh
Vờ ngơ giữa thế giấu lòng rơi
Người đi hun hút đường tin nhạn
Dõi ánh sao khuya tận cuối trời
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2012 01:59:26 bởi Hansy >
THƠ VÀO MỘNG
Một thoáng Xuân say ửng má hồng
Đong dòng nước biếc mắt Thu trông
Lung linh nắng Phượng trêu cành Hạ
Thấp thoáng mây ngàn ghẹo gió Đông
Nhớ xiết vòng tay cơn tuyết lạnh
Mong thơm vạt áo lúc hương nồng
Cho khao khát dắt thơ vào mộng
Để dấu yêu về tạnh bão giông
Kim Giang
NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ
Hương Xuân thoang thoảng trái tim hồng
Lá rụng chiều Thu giục ngóng trông
Xao xuyến nao lòng mơ nắng Hạ
Bâng khuâng nôn dạ mộng tàn Đông
Tình thơ buổi ấy vàng cơn nhớ
Nghiêng dáng hôm nao đượm giấc nồng
Một bước đi về trong cõi thế
Ngàn năm thương mãi thuở sa giông
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2012 02:01:54 bởi Hansy >
629. LỖI TÌNH
Lỗi tình còn lại chỉ mình ta
Năm tháng qua đi lệ vẫn nhòa
Em nỡ bội thề sang ngõ khác
Ta nào quên hứa để an hòa
Vườn xưa cạnh suối đâu lời mật
Dấu cũ bên thềm vẳng tiếng ca
Giấc mộng ngàn năm đành lở dở
Gặm buồn thui thủi ở quê nhà
HANSY
630. TÌNH CẢM ĐƯỜNG THI
Đường thi kết nối ta thành bạn
Tung hứng văn chương hoài chẳng cạn
Bảy chữ bình dân ý tuyệt vời
Tám câu bác học lời vô hạn
Luận bàn thế sự ngẫm không cùng
Sự tích tiền nhân nghe chẳng ngán
Mạng ảo mà tình thật rõ ràng
Đường thi kết nối ta thành bạn
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2012 07:35:52 bởi Hansy >
631. NGUYỆT LÂU
Trăng rải ánh vàng trên Nguyệt lâu
Dõi xa mây trắng lướt qua mau
Từng đôi thấp thoáng sương mờ bạc
Đơn lẻ chênh chao dạ nối sầu
Mùa ấy trong tim vui hạnh ngộ
Giờ đây cách biệt tủi lòng nhau
Tẻ lạnh đêm dài thao thức nhớ
Buồn riêng nuốt vội giữa nương dâu
HANSY
632. LẠC ĐẠO
Ước ao lòng được với tiên bồng
Rủ hết bụi trần chẳng ngoái trông
Tiếng suối trong veo ùa bảng lảng
Lời chim thảnh thót trải mênh mông
Câu thơ ngộ đạo vui mây trắng
Chén rượu mơ tiên mộng nắng hồng
Danh lợi vàng son như cọng cỏ
Thanh bần lạc đạo thỏa lòng mong
HANSY
633. CẢNH QUÊ
Nắng vàng từng sợi ánh tơ rơi
Bảng lảng mây chiều tới tự khơi
Bát ngát sông dài lườn thẳng tắp
Mênh mông biển lúa sóng đầy vơi
Hương đồng thơm dịu vương lưu luyến
Gió nội mơn man chẳng chịu rời
Cô bé bên nhà môi chúm chím
Mùa trăng tình ái dậy người ơi
HANSY
634. THAO THỨC
Người yêu rồi cũng chẳng chung đường
Khiến nỗi tâm hồn nhớ lẫn thương
Kỷ niệm cháy lòng sao quên được
Dáng hình yêu dấu đọng dư hương
Ngày nao gió hẹn nhiều lưu luyến
Buổi ấy trăng thề lắm vấn vương
Chia biệt bao thu rồi ấy chứ
Mà sao thao thức mãi đêm trường
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: