ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 291 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
lá chờ rơi 25.04.2012 08:20:54 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

Xướng kính mời:

THƠ VÀO MỘNG

Một thoáng Xuân say ửng má hồng
Đong dòng nước biếc mắt Thu trông
Lung linh nắng Phượng trêu cành Hạ
Thấp thoáng mây ngàn ghẹo gió Đông
Nhớ xiết vòng tay cơn tuyết lạnh
Mong thơm vạt áo lúc hương nồng
Cho khao khát dắt thơ vào mộng
Để dấu yêu về tạnh bão giông

Kim Giang


NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ

Hương Xuân thoang thoảng trái tim hồng
Lá rụng chiều Thu giục ngóng trông
Xao xuyến nao lòng mơ nắng Hạ
Bâng khuâng nôn dạ mộng tàn Đông
Tình thơ buổi ấy vàng cơn nhớ
Nghiêng dáng hôm nao đượm giấc nồng
Một bước đi về trong cõi thế
Ngàn năm thương mãi thuở sa giông

HANSY




<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 08:25:54 bởi lá chờ rơi >
Hansy 25.04.2012 10:05:12 (permalink)
0
Trích đoạn: lá chờ rơi


THƠ VÀO MỘNG

Một thoáng Xuân say ửng má hồng
Đong dòng nước biếc mắt Thu trông
Lung linh nắng Phượng trêu cành Hạ
Thấp thoáng mây ngàn ghẹo gió Đông
Nhớ xiết vòng tay cơn tuyết lạnh
Mong thơm vạt áo lúc hương nồng
Cho khao khát dắt thơ vào mộng
Để dấu yêu về tạnh bão giông

Kim Giang



NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ

Hương Xuân thoang thoảng trái tim hồng
Lá rụng chiều Thu giục ngóng trông
Xao xuyến nao lòng mơ nắng Hạ
Bâng khuâng nôn dạ mộng tàn Đông
Tình thơ buổi ấy vàng cơn nhớ
Nghiêng dáng hôm nao đượm giấc nồng
Một bước đi về trong cõi thế
Ngàn năm thương mãi thuở sa giông

HANSY


TÌNH MƠ

Phơn phớt nắng vàng báo hết Đông
Lòng vui mở hội thắm Xuân nồng
Nôn nao Hạ sóng tình thương nhớ
Xao xuyến Thu hoài dạ ngóng trông
Đàn cũ so dây lừng mộng biếc
Phím xưa bấm nhịp dậy mơ hồng
Mùa trăng tình ái về bên cửa
Quên hẳn giữa đời chút gió giông

HANSY


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 10:09:05 bởi Hansy >
Hansy 25.04.2012 10:09:27 (permalink)
Hansy 25.04.2012 18:31:56 (permalink)
0
641. CUỘC SỐNG KHÓ KHĂN

Cuộc đời lên xuống khổ thân ta
Đôi lúc buồn thương khiến lệ nhòa
Sự nghiệp bồng bềnh đau trí não
Công danh chìm nỗi khó an hòa
Bạc tiền chạy kiếm mờ tim óc
Cơm gạo bay tìm hết hát ca
Đã lỡ sinh ra trong cõi thế
Đành lòng chấp nhận để vui nhà

HANSY
Hansy 25.04.2012 18:33:07 (permalink)
0
642. NON NƯỚC VỮNG BỀN

Non sông đất Việt núi liền khơi
Bám biển giữ biên quyết chẳng rời
Lịch sử oai hùng vang khắp chốn
Hùng tâm oanh liệt mãi nào vơi
Chung lòng kiến quốc mau người hỡi
Góp sức xây đời nhé bạn ơi
Tổ quốc mạnh giàu dân tộc vững
Việt Nam hai chữ giữ không rơi

HANSY
Hansy 25.04.2012 18:34:09 (permalink)
0
643. TÌNH NHỚ

Người đã xa rồi lệ cứ rơi
Trang thơ ngày cũ vẫn không rời
Thương ai tóc gió bay chan nắng
Nhớ bậu môi cười rạng tím khơi
Quá vãng đậm hoài tim vắng nhớ
Niềm thương sống mãi mộng tình ơi
Mùa trăng đã úa lòng cô lẻ
Biết chốn xa kia dạ có vơi

HANSY
Hansy 25.04.2012 18:35:23 (permalink)
0
644. CÙNG CHƠI

Đường luật cùng nhau trao đổi chơi
Lựa vần trau ý chuốt thành lời
Phong hoa tuyết nguyệt luôn xuyên suốt
Tình mộng tư tâm bám chẳng lơi
Trí tuệ đầu tư tươi mãn kiếp
Tình yêu lãng mạn đẹp muôn đời
Dốc lòng trải dạ lên con chữ
Say thú văn chương đệ huynh mời

HANSY
Hansy 25.04.2012 18:36:33 (permalink)
0
645. DĨ HÒA VI QUÝ

Cũng chẳng cần chi lại phải ngông
Làm người hơn kém ở tâm công
Nêu danh thiên cổ nhờ hơn trí
Lưu tiếng muôn đời ấy được thông
Ích quốc gắng lòng xây đại nghiệp
Lợi dân ra sức lập toàn công
Sáu mươi năm chẳn đâu dài mấy
Sao cứ kẹn cừa để tức hông

HANSY



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 18:40:20 bởi Hansy >
Hansy 25.04.2012 18:40:45 (permalink)
KimGiang 26.04.2012 00:28:44 (permalink)
0

TRĂNG XƯA

Vàng ánh trăng xưa quyện gió vần
Mơ huyền lai dáng một tình nhân
Phất phơ cọng liễu lan lời dịu
Lác đác nhành sương vọng điệu ngân
Thấp thoáng hoa rơi duềnh mặt nước
Lao xao lá rụng cuốn lưng sân
Bạc bàng mơ tỉnh niềm đơn vắng
Xao xuyến mùa thương mộng giấc thần

HANSY


KỶ NIỆM

Kỷ niệm lần theo những chuyển vần
Chân trời gió cuốn bước tha nhân
Ngàn thương phảng phất làn hương dịu
Góc nhớ mơ màng tiếng nhạc ngân
Xõa cánh Sen hồng xao ngấn nước
Tràn ly rượu mộng sánh đầy sân
Niềm xưa chảy xiết bờ hoang vắng
Biển trắng đêm dâng ngọn sóng thần

Kim Giang


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2012 00:33:23 bởi KimGiang >
Rdinh 26.04.2012 01:31:29 (permalink)
0
Xướng kính mời:

THƠ VÀO MỘNG

Một thoáng Xuân say ửng má hồng
Đong dòng nước biếc mắt Thu trông
Lung linh nắng Phượng trêu cành Hạ
Thấp thoáng mây ngàn ghẹo gió Đông
Nhớ xiết vòng tay cơn tuyết lạnh
Mong thơm vạt áo lúc hương nồng
Cho khao khát dắt thơ vào mộng
Để dấu yêu về tạnh bão giông

Kim Giang


NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ

Hương Xuân thoang thoảng trái tim hồng
Lá rụng chiều Thu giục ngóng trông
Xao xuyến nao lòng mơ nắng Hạ
Bâng khuâng nôn dạ mộng tàn Đông
Tình thơ buổi ấy vàng cơn nhớ
Nghiêng dáng hôm nao đượm giấc nồng
Một bước đi về trong cõi thế
Ngàn năm thương mãi thuở sa giông

HANSY


TÌNH MƠ

Phơn phớt nắng vàng báo hết Đông
Lòng vui mở hội thắm Xuân nồng
Nôn nao Hạ sóng tình thương nhớ
Xao xuyến Thu hoài dạ ngóng trông
Đàn cũ so dây lừng mộng biếc
Phím xưa bấm nhịp dậy mơ hồng
Mùa trăng tình ái về bên cửa
Quên hẳn giữa đời chút gió giông

HANSY
 
LẮNG TIM HỒNG
 
Xuân đến cho ai má ửng hồng
Hạ qua cô-lữ vẫn mòn trông
Thu rơi cánh lá vàng ươm đất
Tuyết đổ cành cây bạc trắng Đông
 
Trống vắng vòng tay lòng nhuốm lạnh
Lẻ-loi giường chiếu dạ mơ nồng
Cũng mong thi tứ vào trong mộng
Để lắng tim hồng cơn gió giông !
 
R Đinh
Hansy 26.04.2012 07:59:33 (permalink)
0
Trích đoạn: Rdinh
Xướng kính mời:

THƠ VÀO MỘNG

Một thoáng Xuân say ửng má hồng
Đong dòng nước biếc mắt Thu trông
Lung linh nắng Phượng trêu cành Hạ
Thấp thoáng mây ngàn ghẹo gió Đông
Nhớ xiết vòng tay cơn tuyết lạnh
Mong thơm vạt áo lúc hương nồng
Cho khao khát dắt thơ vào mộng
Để dấu yêu về tạnh bão giông

Kim Giang


NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ

Hương Xuân thoang thoảng trái tim hồng
Lá rụng chiều Thu giục ngóng trông
Xao xuyến nao lòng mơ nắng Hạ
Bâng khuâng nôn dạ mộng tàn Đông
Tình thơ buổi ấy vàng cơn nhớ
Nghiêng dáng hôm nao đượm giấc nồng
Một bước đi về trong cõi thế
Ngàn năm thương mãi thuở sa giông

HANSY


TÌNH MƠ

Phơn phớt nắng vàng báo hết Đông
Lòng vui mở hội thắm Xuân nồng
Nôn nao Hạ sóng tình thương nhớ
Xao xuyến Thu hoài dạ ngóng trông
Đàn cũ so dây lừng mộng biếc
Phím xưa bấm nhịp dậy mơ hồng
Mùa trăng tình ái về bên cửa
Quên hẳn giữa đời chút gió giông

HANSY
 


LẮNG TIM HỒNG
 
Xuân đến cho ai má ửng hồng
Hạ qua cô-lữ vẫn mòn trông
Thu rơi cánh lá vàng ươm đất
Tuyết đổ cành cây bạc trắng Đông
 
Trống vắng vòng tay lòng nhuốm lạnh
Lẻ-loi giường chiếu dạ mơ nồng
Cũng mong thi tứ vào trong mộng
Để lắng tim hồng cơn gió giông !
 
R Đinh


NGOÁI THƯƠNG

Sương Thu rơi nhẹ cuối chiều giông
Thấp thoáng đâu đây chớm chút Đông
Nắng Hạ xa mờ mòn ấm áp
Hoa Xuân khuất nẻo héo chờ trông
Lạnh lòng cô lữ nơi triền vắng
Băng dạ ly nhân chốn bụi hồng
Thao thức bên đời mơ cố quận
Còn đâu xưa cũ giấc mơ nồng

HANSY
Hansy 26.04.2012 08:02:32 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang


TRĂNG XƯA

Vàng ánh trăng xưa quyện gió vần
Mơ huyền lai dáng một tình nhân
Phất phơ cọng liễu lan lời dịu
Lác đác nhành sương vọng điệu ngân
Thấp thoáng hoa rơi duềnh mặt nước
Lao xao lá rụng cuốn lưng sân
Bạc bàng mơ tỉnh niềm đơn vắng
Xao xuyến mùa thương mộng giấc thần

HANSY


KỶ NIỆM

Kỷ niệm lần theo những chuyển vần
Chân trời gió cuốn bước tha nhân
Ngàn thương phảng phất làn hương dịu
Góc nhớ mơ màng tiếng nhạc ngân
Xõa cánh Sen hồng xao ngấn nước
Tràn ly rượu mộng sánh đầy sân
Niềm xưa chảy xiết bờ hoang vắng
Biển trắng đêm dâng ngọn sóng thần

Kim Giang


MỘNG LIÊU TRAI

Bên song thấp thoáng ảo xoay vần
Mê tỉnh chập chờn dáng mỹ nhân
Tay lụa thướt tha hương mộng đắm
Mắt nai lúng liếng diễm tình ngân
Tóc bay trong gió vin muôn lối
Hoa lượn cùng trăng dạo khắp sân
Chốn nhược non bồng là đâu tá
Mà nghe xao động cả tâm thần

HANSY



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2012 08:23:34 bởi Hansy >
Hansy 26.04.2012 08:24:12 (permalink)
tuyen45 26.04.2012 08:57:20 (permalink)
0

 



TỈNH SAY
---*---
Trường đời điên đảo tỉnh mà say
Của khó người khôn...nặng lãi ngày
Cơ mật luận bàn trong quán nhậu
Bạc cờ thua thắng giữa bàn tay
Chưa thành kẻ sĩ đà vênh váo
Vội nhận hiền nhân giả thẳng ngay
Thời thế nhiễu nhương đa sắc thái
Trường đời điên đảo tỉnh mà say.

Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2012 08:59:44 bởi tuyen45 >
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 291 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9