ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 86 của 291 trang, bài viết từ 1276 đến 1290 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Hansy 09.05.2012 11:44:51 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45

 
TRƯỜNG ĐỜI
---*---
Ra trận hành quân khắp nẻo đường
Núi xanh Tây Bắc mịt mù sương
Thao trường luyện tập mồ hôi đổ
Mặt trận xả thân máu chảy vương
Nghĩa nước bao năm tròn trọng trách
Tình nhà ngày tháng tỏ như gương
Tuổi cao buông súng đời thanh bạch
Vịnh họa hồn thơ tỏa ngát hương.
 
8/5/2012
Tuyen45






CHÍ NAM NHI

Thân trai ngang dọc đủ muôn đường
Đâu quản nhọc nhằn lẫn gió sương
Ra Bắc dẹp tan quân phản loạn
Vào Nam mở cõi đất thư hương
Mỹ Phi từng trải luôn canh cánh
Âu Á đi về cứ vấn vương
Sự nghiệp giữa đời ngày một thắm
Nam nhi chi chí vốn nêu gương

HANSY


Hansy 09.05.2012 11:49:32 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45
TÀN PHAI

Tình thơ một bức thuở trao ai
Mong ước niềm yêu gắn bó dài
Bên suối dáng tiên làn gió nựng
Dưới trăng tóc bím thoảng mây cài
Tung tăng đùa giỡn vui mơ mãi
Hớn hở lượn chơi đẹp mộng hoài
Ai biết lòng người sâu hoặc cạn
Để rồi giông gió khiến tàn phai

HANSY


TƯƠI MÃI

Sáng giận, trưa hờn lưu luyến ai
Năm canh thắc thỏm nhớ thương dài
Lầu mây nắng gác hoa sao đậu
Bến gió thuyền neo sương núi cài
Cuộc rượu cạn đêm quên tiếc nuối
Tình thơ muôn thuở cảm lưu hoài
Cất lời giây phút vẫn tươi mãi
Văn bản bấy năm sao cứ phai !





TƯƠNG TƯ
---*---
Bài thơ anh viết gửi cho ai ?
Lời lẽ đắn đo cứ ngắn dài
Trằn trọc canh khuya phòng vắng lặng
Bâng khuâng đêm tối cửa không cài
Tâm hồn dạo dực trong chờ đợi
Lòng dạ xốn xang cứ ngóng hoài
Ngơ ngác nhìn trăng tà xế bóng
Ánh vàng yếu ớt đã tàn phai.
 
6/5/2012
Tuyen45


HỜN

Vẫn hờn lòng đó xám màu ai
Tha thắt năm canh luống thở dài
Đã hẹn bao lần rồi thất hứa
Từng thề lắm buổi lại mờ phai
Nồng thơ nào giữ chân đen bạc
Hương rượu đâu kềm bụng lỏng cài
Vẫn cố vui đời quên quá vãng
Mà sao sầu muộn cứ đong hoài

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2012 11:51:55 bởi Hansy >
Hansy 09.05.2012 12:16:21 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2012 01:39:45 bởi Hansy >
tuyen45 09.05.2012 16:26:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Hansy
Trích đoạn: tuyen45
TÀN PHAI

Tình thơ một bức thuở trao ai
Mong ước niềm yêu gắn bó dài
Bên suối dáng tiên làn gió nựng
Dưới trăng tóc bím thoảng mây cài
Tung tăng đùa giỡn vui mơ mãi
Hớn hở lượn chơi đẹp mộng hoài
Ai biết lòng người sâu hoặc cạn
Để rồi giông gió khiến tàn phai

HANSY


TƯƠI MÃI

Sáng giận, trưa hờn lưu luyến ai
Năm canh thắc thỏm nhớ thương dài
Lầu mây nắng gác hoa sao đậu
Bến gió thuyền neo sương núi cài
Cuộc rượu cạn đêm quên tiếc nuối
Tình thơ muôn thuở cảm lưu hoài
Cất lời giây phút vẫn tươi mãi
Văn bản bấy năm sao cứ phai !





TƯƠNG TƯ
---*---
Bài thơ anh viết gửi cho ai ?
Lời lẽ đắn đo cứ ngắn dài
Trằn trọc canh khuya phòng vắng lặng
Bâng khuâng đêm tối cửa không cài
Tâm hồn dạo dực trong chờ đợi
Lòng dạ xốn xang cứ ngóng hoài
Ngơ ngác nhìn trăng tà xế bóng
Ánh vàng yếu ớt đã tàn phai.
 
6/5/2012
Tuyen45


HỜN

Vẫn hờn lòng đó xám màu ai
Tha thắt năm canh luống thở dài
Đã hẹn bao lần rồi thất hứa
Từng thề lắm buổi lại mờ phai
Nồng thơ nào giữ chân đen bạc
Hương rượu đâu kềm bụng lỏng cài
Vẫn cố vui đời quên quá vãng
Mà sao sầu muộn cứ đong hoài

HANSY



TÌNH THƯƠNG
---*---

Đêm ngủ giấc nồng cứ gọi ai ?
Tháng năm xa cách mãi thêm dài
Trào dâng nỗi nhớ không hề cạn
Tràn ngập tình thương chẳng thể cài
Bến hẹn người chờ lòng khấp khởi
Thuyền đi kẻ đợi dạ trông hoài
Thời gian gậm nhấm như a xít
Nghĩa ở trong ta chẳng bạc phai

8/5/2012
Tuyen45


Hansy 09.05.2012 17:56:32 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45
TÀN PHAI

Tình thơ một bức thuở trao ai
Mong ước niềm yêu gắn bó dài
Bên suối dáng tiên làn gió nựng
Dưới trăng tóc bím thoảng mây cài
Tung tăng đùa giỡn vui mơ mãi
Hớn hở lượn chơi đẹp mộng hoài
Ai biết lòng người sâu hoặc cạn
Để rồi giông gió khiến tàn phai

HANSY


TƯƠI MÃI

Sáng giận, trưa hờn lưu luyến ai
Năm canh thắc thỏm nhớ thương dài
Lầu mây nắng gác hoa sao đậu
Bến gió thuyền neo sương núi cài
Cuộc rượu cạn đêm quên tiếc nuối
Tình thơ muôn thuở cảm lưu hoài
Cất lời giây phút vẫn tươi mãi
Văn bản bấy năm sao cứ phai !




TƯƠNG TƯ
---*---
Bài thơ anh viết gửi cho ai ?
Lời lẽ đắn đo cứ ngắn dài
Trằn trọc canh khuya phòng vắng lặng
Bâng khuâng đêm tối cửa không cài
Tâm hồn dạo dực trong chờ đợi
Lòng dạ xốn xang cứ ngóng hoài
Ngơ ngác nhìn trăng tà xế bóng
Ánh vàng yếu ớt đã tàn phai.
 
6/5/2012
Tuyen45

HỜN

Vẫn hờn lòng đó xám màu ai
Tha thắt năm canh luống thở dài
Đã hẹn bao lần rồi thất hứa
Từng thề lắm buổi lại mờ phai
Nồng thơ nào giữ chân đen bạc
Hương rượu đâu kềm bụng lỏng cài
Vẫn cố vui đời quên quá vãng
Mà sao sầu muộn cứ đong hoài

HANSY


TÌNH THƯƠNG
---*---

Đêm ngủ giấc nồng cứ gọi ai ?
Tháng năm xa cách mãi thêm dài
Trào dâng nỗi nhớ không hề cạn
Tràn ngập tình thương chẳng thể cài
Bến hẹn người chờ lòng khấp khởi
Thuyền đi kẻ đợi dạ trông hoài
Thời gian gậm nhấm như a xít
Nghĩa ở trong ta chẳng bạc phai

8/5/2012
Tuyen45



NHỚ

Lửng lờ giữa mộng dáng hình ai
Mơ ảo vờn bay suốt dặm dài
Nơi đó em còn vương kỷ niệm
Chốn xưa ta mãi nhớ trâm cài
Tình ơi sao nặng nguồn yêu dấu
Nghĩa hỡi mấy từng đọng mơ hoài
Dõi mắt xa phương tìm sắc cũ
Xin đừng tan loãng chút màu phài

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2012 17:57:53 bởi Hansy >
Hansy 10.05.2012 01:41:07 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2012 01:51:56 bởi Hansy >
Hansy 10.05.2012 01:42:31 (permalink)
0
704. NGÓNG

Xuân đi tàn nụ lặng tình mai
Thao thức canh khuya tiếng thở dài
Mãi ngóng bên đời đau duyên lỡ
Hoài trông cuối nẻo nặng tình vai
Mùa xưa đâu hỡi vàng cơn nhớ
Lối cũ e chừng đẫm lệ cay
Dõi mắt tìm mơ nào thấy nữa
Chút niềm tâm sự gởi về ai

HANSY
Hansy 10.05.2012 01:43:46 (permalink)
0
705. TỰ TẠI

Cuộc sống nương nhờ với địa thiên
Rủi may ấy cũng tự nhân duyên
Sao cho tâm bạn đừng xao bẩn
Vẫn cố lòng mình chẳng lụy tiền
Biết đủ thì đời luôn tự tại
Tham lam ắt dạ mãi ưu phiền
Trăm năm thoáng chốc vèo qua hết
Danh ót mong cầu khiến mộng yên

HANSY
Hansy 10.05.2012 01:46:25 (permalink)
0
706. GIAO CẢM

Đường luật giao lưu đã tạo chương
Lời thơ nức tiếng dội ngàn phương
Tứ hay trao dạ niềm gây nhớ
Ý đẹp gởi lòng nét vọng thương
Hình thức gọn gàng như bức họa
Nội dung súc tích tựa tơ vương
Ngâm phong vịnh nguyệt không hề cạn
Ngợi đức khen nhân đủ vạn đường

HANSY
Hansy 10.05.2012 01:47:35 (permalink)
0
707. BUỒN ĐỜI

Lần hồi rồi chỉ có mình ta
Ấm ức mà sao chuyện chẳng nhòa
Còn rượu còn xôi còn nịnh nọt
Hết tiền hết gạo hết an hòa
Tình đời sấp ngữa im lời hát
Nghĩa cũ trắng đen bặt tiếng ca
Đã biết dối gian đầy cõi thế
Mà sao ta cứ giữ gương nhà

HANSY
Hansy 10.05.2012 01:48:37 (permalink)
0
708. TÌNH NHỚ

Mùa trăng ngày cũ đã tàn rơi
Người vắng ta như thiếu mặt trời
Tha thắt tim lòng hương sắc lụi
Quặn đau bụng dạ xác thần lơi
Trông chờ mấy hạ tàn luôn kiếp
Ngóng đợi bao thu úa cả đời
Thương mãi dáng hình hoa mộng ấy
Người ơi tình nhớ chẳng hề vơi

HANSY
Hansy 10.05.2012 01:50:06 (permalink)
0
709. THÌ THÔI

Héo hắt thu sầu lửng thửng sang
Tình ơi xin trả lại trăng ngàn
Nam canh thức dõi đà công uổng
Sáu khắc hẹn chờ bỗng vụt tan
Nếu biết bèo mây nào dựng mộng
Thì thôi chi hợp để nay tàn
Một lần ngơ ngác bên tình vỡ
Cũng đủ suốt đời xót hận mang

HANSY
Hansy 10.05.2012 01:51:10 (permalink)
0
710. NỢ DUYÊN

Đàn tấu rền vang mấy khúc chương
Gọi mời bằng hữu khắp mười phương
Thi thư kết ước nồng tim nhớ
Nhạc họa giao tình ngát cánh thương
Sống gởi giữa trời bao ý tứ
Thác về lòng đất lắm tơ vương
Lỡ sinh tài sắc bên nghiên chữ
Nên ráng bền tâm với bạn Đường

HANSY
Hansy 10.05.2012 01:52:24 (permalink)
Hansy 10.05.2012 02:04:28 (permalink)
0
711. LƯỠNG LỰ

Tình yêu trăm ngã biết đường nào
Tim hồng cứ rộn đập lao xao
Bâng khuâng mắt nhớ như tơ mật
Xao xuyến môi thơm tựa bắp ngào
Thao thức dõi hồn mơ chắn lối
Lân la kề cận mộng vây bao
Tháng ngày nối tiếp qua đi mãi
Vẫn cứ lao đao gởi dạ vào

HANSY
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 86 của 291 trang, bài viết từ 1276 đến 1290 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9