ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 90 của 291 trang, bài viết từ 1336 đến 1350 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
tuyen45 17.05.2012 09:01:22 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: Hoàng An

Từ Giả Thư Sinh

Từ giả trường xưa áo nữ sinh
Mang theo cánh phượng chuyện đôi mình
Ly hương du học ôm hoài bảo
Xa xứ thi tài mộng hiển linh
Kẻ ở ngăn chia ai đón rước
Người đi cách biệt ấy làm thinh
Tương lai sự nghiệp lo trên hết
Công toại danh thành sẻ chứng minh.

Nguoitruongphu,16.05.12



VÀO ĐỜI
---*---
Trường xưa thày cũ bạn môn sinh
Hò hẹn riêng tư chuyện chúng mình
Mãn khóa bao người nuôi chí lớn
Vào đời lắm kẻ mộng không linh
Số may gặp gió cờ cao phất
Phận rủi sa bùn miệng lặng thinh
Ngày ấy đôi ta từng đã quyết
Bàn tay khối óc sống văn minh.
 
17/5/2012
Tuyen45

Hansy 17.05.2012 12:04:18 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45

VÀO ĐỜI
---*---
Trường xưa thày cũ bạn môn sinh
Hò hẹn riêng tư chuyện chúng mình
Mãn khóa bao người nuôi chí lớn
Vào đời lắm kẻ mộng không linh
Số may gặp gió cờ cao phất
Phận rủi sa bùn miệng lặng thinh
Ngày ấy đôi ta từng đã quyết
Bàn tay khối óc sống văn minh.
 
17/5/2012
Tuyen45


PHƯỢNG NHỚ

Nhớ thuở ngày nao tuổi học sinh
Vô tư chơi giỡn bạn đùa mình
Câu thơ trong trẻo ngâm Xuân Diệu
Trang sách ngọt ngào đọc Nhất Linh
Cánh phượng rơi rơi trên kỷ niệm
Ghế bàn im ắng giữa hoài thinh
Thời gian trôi mãi còn đâu nữa
Áo trắng xa rồi dạ hết minh

HANSY


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2012 12:13:01 bởi Hansy >
Hansy 17.05.2012 12:07:05 (permalink)
0
CANH CÁNH NỖI NIỀM

Gian khổ tột cùng tưởng đã yên,
Thế tình sau trước vẫn y nhiên.
Biển Đông sóng uất dâng cuồn cuộn,
Ải Bắc gíó cuồng cứ đảo điên.
Non cũ đàn hồng buồn lóp lớp,
Ngàn xa bầy lạc hận triền miên.
Si mê tham bạo thiên thu lụy,
Canh cánh niềm chung quyện nỗi riêng..

Diệu Tri



DÒNG GIỐNG TIÊN RỒNG

Từ khi lập quốc chẳng ngày yên
Hổ báo lắm le xực tự nhiên
Phía Bắc lòng thù giăng tựa sói
Đầu Nam họng cướp rống như điên
Biển Đông dậy sóng chìm quân giặc
Biên giới bom mìn phá giấc miên
Đất Việt hùng anh muôn đời vững
Tiên Rồng sáng chói cõi trời riêng

HANSY



<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2012 12:25:52 bởi Hansy >
Hansy 17.05.2012 12:26:21 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2012 21:04:51 bởi Hansy >
Hansy 18.05.2012 21:02:52 (permalink)
0
726. NGẪM ĐỜI

Bóng câu qua cửa thật nhanh thay
Xuân chửa vui nhiều Đông đến ngay
Sự nghiệp chưa tròn lời ước hẹn
Công danh lở dở mộng lan lây
Trong ngoài láng máng câu thương ghét
Trên dưới khập khừng chuyện đậu bay
Ngoảnh lại đường đời bao khúc khuỷu
Thời gian trôi mãi chạnh hôm mai

HANSY
Hansy 18.05.2012 21:03:55 (permalink)
0
727. THAO THỨC

Mộng tình rồi cũng đã dần xa
Đơn chiếc canh trường chỉ có ta
Kỷ niệm ngày nao như nắng nhạt
Hẹn thề đâu nữa thuở trăng ngà
Làn môi dậy sóng luôn còn đó
Ánh mắt ru tim mãi chẳng nhòa
Đã biết người đi là tống biệt
Mà sao lòng cứ dậy sầu ca

HANSY
Hansy 18.05.2012 21:05:04 (permalink)
0
728. ĐỜI MẸ

Giữa đời thân mẹ tựa loài cò
Trăm thứ bấu vào mãi nghĩ lo
Lúc trẻ chăm con ăn với ngủ
Về già trông cháu nhỏ như to
Họ hàng trên dưới cùng gian khổ
Làng xóm trong ngoài giúp nấu kho
Gia nghiệp vun bồi bao nước mắt
Mắt mờ chống gậy kiếp lò mò

HANSY
Hansy 18.05.2012 21:06:19 (permalink)
0




729. TÌNH MƠ

Phơn phớt nắng vàng báo hết Đông
Lòng vui mở hội thắm Xuân nồng
Nôn nao Hạ sóng tình thương nhớ
Xao xuyến Thu hoài dạ ngóng trông
Đàn cũ so dây lừng mộng biếc
Phím xưa bấm nhịp dậy mơ hồng
Mùa trăng tình ái về bên cửa
Quên hẳn giữa đời chút gió giông

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2012 16:13:02 bởi Hansy >
Hansy 19.05.2012 15:44:08 (permalink)
0
730. NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ

Hương Xuân thoang thoảng trái tim hồng
Lá rụng chiều Thu giục ngóng trông
Xao xuyến nao lòng mơ nắng Hạ
Bâng khuâng nôn dạ mộng tàn Đông
Tình thơ buổi ấy vàng cơn nhớ
Nghiêng dáng hôm nao đượm giấc nồng
Một bước đi về trong cõi thế
Ngàn năm thương mãi thuở sa giông

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2012 16:12:27 bởi Hansy >
Hansy 19.05.2012 16:13:51 (permalink)
Hansy 19.05.2012 16:17:56 (permalink)
0
LỠ THÌ

Xin hỏi trầu xanh từ đáy lòng*
Đến nay nàng đã mấy xuân hồng
Công danh như thế... giờ vui hỉ
Gia thất sao rồi... có hợp không
Cứ mãi vấn vương bên khóm trúc
Lại còn tơ tưởng cạnh chùm bông
Muộn màng nét lá thì con gái
Vẫn dáng ươm tình... chỉ ước mong

Đoạn Trường



TỦI PHẬN

Tiêu tan giữa cõi giấc mơ lòng
Ngoái lại còn đâu để ngóng mong
Gió cuốn xuân đi hờn kẻ có
Mây đùa duyên cạn chạnh mình không
Canh khuya bấc lụi hao tình ước
Gối lẻ chăn đơn héo nhụy bông
Trời hỡi sinh ra chi một kiếp
Năm canh thao thức tủi son hồng

HANSY
Hansy 21.05.2012 05:03:27 (permalink)
0
731. VÀNG THAU LẨN LỘN

Đâu dễ đoán mò ai tỉnh say
Phải siêng theo dõi biết bao ngày
Khôn nơi danh lợi nhiều vô kể
Dại chốn thi thư có mấy tay
Sóng gió thi tài ra giỏi kém
Trường đồ thử sức biết gian ngay
Khua môi múa mép thùng to rỗng
Đâu dễ đoán mò ai tỉnh say

HANSY
Hansy 21.05.2012 08:37:15 (permalink)
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

NHỚ BẠN

Xa cách nhau chừng đã khá lâu
Nay buồn chợt hỏi bạn tôi đâu*
Làng thơ Bến Nghé luôn còn dấu
Bãi cát Hàm Tân vẫn đậm màu
Thương lúc sớt chia cơn hoạn nạn
Nhớ hồi suy luận lẽ nông sâu
Cường quyền không để thay công lý
Vẫn đứng sau lưng kẻ cứng đầu.
Lá chờ rơi 05/05/2012
* thương nhớ cố nhà thơ Châu Anh


NHỚ BẠN PHƯƠNG XA

Chia tay từ đó cũng là lâu
Không biết bạn giờ đang ở đâu
Nhớ mãi tình xưa luôn đượm đắm
Thương hoài nghĩa ấy chẳng phai màu
Câu thơ nghĩa khí ngâm lời lớn
Chén rượu ân tình tạo mộng sâu
Bằng hữu chi giao đành cách biệt
Ngoái về kỷ niệm buổi ban đầu

HANSY


ĐƯỢC BAO LÂU

Đời người trăm tuổi được bao lâu
Nhọc sức trèo cao để tới đâu ?
Nhắm mắt nhục thân ba thước đất
Buông tay trần thế vẫn muôn màu
Tình duyên mấy thuở bền son sắt
Sự nghiệp bao giờ đủ cạn sâu
Sao chẳng xuôi chèo cho mát mái
Hay chi cứng cổ để đau đầu.
Lá chờ rơi 06/05/2012


HƯ DANH CÕI TẠM

Kiếp sống giữa đời nào được lâu
Bôn ba cho lắm chẳng vào đâu
Hư danh bả độc say như thuốc
Vàng bạc mồi hư họa đủ màu
Tình ái lăng nhăng xem nghĩa nặng
Ngôn từ rỗng tuếch ngỡ thâm sâu
Buông tay trắng phếu toàn thân thể
Lo nghĩ bon chen tổ nặng đầu

HANSY
Hansy 21.05.2012 23:20:23 (permalink)
0
732. CÁNH PHƯỢNG XƯA

Cánh phượng chiều nao cứ mãi rơi
Thoáng trong kỷ niệm cuối chân trời
Em xưa thắt bím ngây thơ liếc
Ta rót thơ tình lạng mạn lơi
Cuốn sách cùng vui niềm tiêu khiển
Sân trường chung bước mộng tình đời
Mùa sang xa biệt ngời cơn nhớ
Thuở ấy đâu rồi có thoảng vơi

HANSY
Hansy 21.05.2012 23:21:35 (permalink)
0
733. NGOÁI THƯƠNG

Sương Thu rơi nhẹ cuối chiều giông
Thấp thoáng đâu đây chớm chút Đông
Nắng Hạ xa mờ mòn ấm áp
Hoa Xuân khuất nẻo héo chờ trông
Lạnh lòng cô lữ nơi triền vắng
Băng dạ ly nhân chốn bụi hồng
Thao thức bên đời mơ cố quận
Còn đâu xưa cũ giấc mơ nồng

HANSY
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 90 của 291 trang, bài viết từ 1336 đến 1350 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9