ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 96 của 291 trang, bài viết từ 1426 đến 1440 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Hansy 29.05.2012 23:19:47 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2012 09:05:55 bởi Hansy >
tuyen45 30.05.2012 01:33:08 (permalink)
0
 





THẾ SỰ - THẾ CỜ
---*---

Thế sự ngẫm suy giống thế cờ
Sai lầm một nước mất thời cơ
Hao tiền kiệt sức thêm dày nợ
Tốn của uổng công lắm dại khờ
Sự nghiệp suy vong ngày tận số
Công danh lụi bại bếp tàn tro
Tài non gánh chịu lòng ai oán
Thế sự ngẫm suy giống thế cờ.

29/5/2012
Tuyen45
lá chờ rơi 30.05.2012 08:02:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Hansy



THU VÀNG

Màu nắng trải loang một dải vàng
Thu về ấm dịu cả trần gian
Long lanh nước biếc chuồn nghiêng cánh
Xúng xính bờ mây bướm lượn sang
Mặc khách buông vần mơ thiệp đến
Tao nhân thả hứng mộng tình loang
Trời ngân gió hát tương tư vịnh
Chấp chới tin yêu rỡ mọi đàng

HANSY




THẲNG MỘT ĐÀNG

Xế bóng sông thu trải nắng vàng
Như người khuê nữ tránh nhân gian
Bến chiều một dải thuyền chưa cặp
Hoa nở đôi bờ bướm vội sang
Lách tách đêm trăng làn sóng vỗ
Lao xao màu bạc vết dầu loang
Dòng sâu úng nước tìm ra bể
Trăm ngõ gom chung thẳng một đàng.
Lá chờ rơi 29/05/2012
Hansy 30.05.2012 08:47:08 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45
THẾ SỰ - THẾ CỜ
---*---

Thế sự ngẫm suy giống thế cờ
Sai lầm một nước mất thời cơ
Hao tiền kiệt sức thêm dày nợ
Tốn của uổng công lắm dại khờ
Sự nghiệp suy vong ngày tận số
Công danh lụi bại bếp tàn tro
Tài non gánh chịu lòng ai oán
Thế sự ngẫm suy giống thế cờ.

29/5/2012
Tuyen45


ĐỜI CỜ - CỜ ĐỜI

Đời này nào khác chi đời cờ
Số phận khoanh rồi dẫu lắm cơ
Lên xuống hao tâm ôi quá khổ
Lại qua mỏi trí tổ thêm khờ
Qua sông hí hửng đâu ngờ bẫy
Dí tốt tưởng hay té bẹp tro
Tướng tá ngựa xe thân phận tớ
Đời này nào khác chi đời cờ

HANSY
Hansy 30.05.2012 08:49:19 (permalink)
0
Trích đoạn: lá chờ rơi
THU VÀNG

Màu nắng trải lan một dải vàng
Thu về ấm dịu cả trần gian
Long lanh nước biếc chuồn nghiêng cánh
Xúng xính bờ mây bướm lượn sang
Mặc khách buông vần mơ thiệp đến
Tao nhân thả hứng mộng tình loang
Trời ngân gió hát tương tư vịnh
Chấp chới tin yêu rỡ mọi đàng

HANSY


THẲNG MỘT ĐÀNG

Xế bóng sông thu trải nắng vàng
Như người khuê nữ tránh nhân gian
Bến chiều một dải thuyền chưa cặp
Hoa nở đôi bờ bướm vội sang
Lách tách đêm trăng làn sóng vỗ
Lao xao màu bạc vết dầu loang
Dòng sâu úng nước tìm ra bể
Trăm ngõ gom chung thẳng một đàng.
Lá chờ rơi 29/05/2012


BỜ MỘNG

Chập chờn mê tỉnh giấc mơ vàng
Thoắt ẩn ngọc ngà ngỡ dối gian
Bát ngát trăng ngân vờn mộng đến
Mênh mông gió bạt địu hồn sang
Lời thơ nồng ấm vương len đượm
Tiếng sáo khoan thai thấm vút loang
Ngơ ngẩn khách trần trong cõi thế
Phím tơ réo rắt quyện bao đàng

HANSY
Hansy 30.05.2012 09:06:29 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2012 22:38:04 bởi Hansy >
Hansy 30.05.2012 22:22:17 (permalink)
0
776. HAI MÀ MỘT

Hai tim thành một bớt côi đời
Hai mảnh hồn đơn một mộng vơi
Hai nắng một sương hòa dạ đất
Hai mùa một tiết ngát chân trời
Hai quê một cảnh ru lời nhớ
Hai nửa một trăng vọng tiếng hời
Hai gió một lòng hương dịu mát
Hai thân hợp một đẹp giao lời

HANSY
Hansy 30.05.2012 22:23:20 (permalink)
0
777. VÒNG SINH TỬ

Thấm thoát thoi đưa sức cạn dần
Trí mờ nào thấy rõ gian chân
Lơ nguơ chân cẳng như bà thộn
Ú ớ miệng mồm tựa gả câm
Quên trước lúc thần đà mỏi trí
Lú sau khi tuổi sút mòn xuân
Tử sinh cương tỏa nào ai thoát
Gắng sống sao cho trọn tiếng ngân

HANSY
Hansy 30.05.2012 22:24:35 (permalink)
0
778. THAO THỨC

Thăm thẳm thời gian cứ mãi trôi
Hằn in dấu ấn giữa tim đời
Công danh buổi ấy tàn cơn mộng
Sự nghiệp năm nào hóa lặng côi
Tình nghĩa hợt hời đâu vướng bận
Yêu thương tạm bợ chẳng mong bồi
Trần gian cô lẽ buồn thân phận
Hạnh phúc đâu rồi đây lẻ đôi

HANSY
Hansy 30.05.2012 22:25:47 (permalink)
0
779. VÀO MƯA

Miền Nam thấm thoát đã vào mưa
Gió lộng từng cơn buổi chuyển mùa
Cây cối chao nghiêng hình uốn éo
Trời mây vần vũ dáng chanh chua
Nhà nông bận rộn tay thoăn thoắt
Vườn tược xanh tươi bướm lượn đùa
Từng giọt thấm đều trên mọi nẻo
Ơn trời ban phúc gọi tình xưa

HANSY
Hansy 30.05.2012 22:27:12 (permalink)
0
780. GHẸO

Mới trông cứ tưởng loại lù khù
Té thiệt đúng là ở chóp bu
Lếu láo hám hơi nhiều kiểu bẩn
Ba hoa giọng lưỡi lắm khi hù
Lăng xăng chân cẳng loay hoay suốt
Vênh váo rượu bình cứ thế tu
Học thói lưu manh mà tưởng bở
Đi đêm có bữa dập thân ù

HANSY
Hansy 30.05.2012 22:38:44 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2012 16:25:52 bởi Hansy >
Hansy 31.05.2012 16:18:29 (permalink)
0
781. ẢO MỘNG

Rồi cả mặn nồng cũng sẽ vơi
Mùa trăng úa xám thuở duyên vời
Chao nghiêng lối mộng không còn với
Xiêu vẹo nẻo tình khó để ngơi
Thăm thẳm đất trời thương dạ lỡ
Mịt mù sương khói chạnh tim bời
Tơ hồng quên lãng đời sương gió
Chợt thấy giữa lòng tủi phận ơi

HANSY
Hansy 31.05.2012 16:19:37 (permalink)
0
782. LUẬN GÀN

Cuộc sống nhiều anh cũng đổ gàn
Giỡn đùa bách tính lẫn quân quan
Vung tay quá trán không lui kịp
Xả láng thâu đêm hóa lại càn
Châm biếm chua cay ngờ lớn mật
Mắng la xiên xẹo tưởng to gan
Nào hay thế sự như đa diệp
Lóc chóc lau chau chỉ một đàn

HANSY
Hansy 31.05.2012 16:20:51 (permalink)
0
783. NHỚ BẠN PHƯƠNG XA

Chia tay từ đó cũng khá lâu
Không biết bạn giờ đang ở đâu
Nhớ mãi tình xưa luôn đượm đắm
Thương hoài nghĩa ấy chẳng phai màu
Câu thơ nghĩa khí ngâm lời lớn
Chén rượu ân tình tạo mộng sâu
Bằng hữu chi giao đành xa biệt
Ngoái về kỷ niệm buổi ban đầu

HANSY
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 96 của 291 trang, bài viết từ 1426 đến 1440 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9