ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 97 của 291 trang, bài viết từ 1441 đến 1455 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Hansy 31.05.2012 16:22:33 (permalink)
0
784. MÀU NẮNG

Nắng vàng mướt trải trọn ôm người
Mơ dáng tiên đồng ngọc nữ soi
Lấp lánh bên dòng tay khoát dịu
Lung linh mặt nước mộng trầu vôi
Mênh mông hồng phấn chao cùng đất
Bát ngát xanh non tận cuối trời
Gác mái đò neo chờ duyên tới
Thơ tình một bức gởi về ai

HANSY
Hansy 31.05.2012 16:23:54 (permalink)
0
785. ÂN SƯ 1

Đèn sách rạng danh cũng cậy người
Đưa đò bao lớp tuổi xuân tươi
Đại dương học thuật bàn sâu lý
Rừng thẳm thánh hiền giảng tận nơi
Đạo đức nêu cao không chịu tối
Nghĩa nhân rạng tỏ chẳng hề vơi
Thanh bần lạc đạo mà vui sống
Gương sáng ân sư tỏa một đời

HANSY
Hansy 31.05.2012 16:26:26 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2012 18:01:31 bởi Hansy >
tuyen45 01.06.2012 01:07:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Hansy

Trích đoạn: tuyen45
THẾ SỰ - THẾ CỜ
---*---

Thế sự ngẫm suy giống thế cờ
Sai lầm một nước mất thời cơ
Hao tiền kiệt sức thêm dày nợ
Tốn của uổng công lắm dại khờ
Sự nghiệp suy vong ngày tận số
Công danh lụi bại bếp tàn tro
Tài non gánh chịu lòng ai oán
Thế sự ngẫm suy giống thế cờ.

29/5/2012
Tuyen45


ĐỜI CỜ - CỜ ĐỜI

Đời này nào khác chi đời cờ
Số phận khoanh rồi dẫu lắm cơ
Lên xuống hao tâm ôi quá khổ
Lại qua mỏi trí tổ thêm khờ
Qua sông hí hửng đâu ngờ bẫy
Dí tốt tưởng hay té bẹp tro
Tướng tá ngựa xe thân phận tớ
Đời này nào khác chi đời cờ

HANSY



PHẤT NGƯỢC CỜ
---*---
Nắm cán sao ngươi phất ngược cờ ?
Dồn binh bất lực chẳng còn cơ
Tài hèn cứ tưởng ta uyên bác
Mẹo kém còn chê lính khạo khờ
Tạo dựng mô hình làm hóa nghiệm
Xây lầu bãi cát biến thành tro
Hao tiền tốn của dân đen chịu
Nắm cán sao ngươi phất ngược cờ ?

31/5/2012
Tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2012 10:05:33 bởi tuyen45 >
Hansy 01.06.2012 01:45:21 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45
THẾ SỰ - THẾ CỜ
---*---

Thế sự ngẫm suy giống thế cờ
Sai lầm một nước mất thời cơ
Hao tiền kiệt sức thêm dày nợ
Tốn của uổng công lắm dại khờ
Sự nghiệp suy vong ngày tận số
Công danh lụi bại bếp tàn tro
Tài non gánh chịu lòng ai oán
Thế sự ngẫm suy giống thế cờ.

29/5/2012
Tuyen45


ĐỜI CỜ - CỜ ĐỜI

Đời này nào khác chi đời cờ
Số phận khoanh rồi dẫu lắm cơ
Lên xuống hao tâm ôi quá khổ
Lại qua mỏi trí tổ thêm khờ
Qua sông hí hửng đâu ngờ bẫy
Dí tốt tưởng hay té bẹp tro
Tướng tá ngựa xe thân phận tớ
Đời này nào khác chi đời cờ

HANSY




PHẤT NGƯỢC CỜ

---*---
Cầm cán sao anh phất ngược cờ ?
Dồn binh vào thế chẳng còn cơ
Tài hèn cứ tưởng ta uyên bác
Thua mẹo đổ thừa lính khạo khờ
Tạo dựng mô hình làm thử nghiệm
Xây lầu bãi cát hóa thành tro
Hao tiền tốn của dân đen chịu
Cầm cán sao anh phất ngược cờ ?
 
31/5/2012
Tuyen45 


CUỘC CỜ NGƯỜI

Bày binh bố trận khác chi cờ
Thua được kém hơn một chữ cơ
Mất thế cung vua đành nát bét
Gặp thời đám tốt hết ngu khờ
Oai phong xe thọc ôi lâm nạn
Hùng hổ pháo giăng bỗng hóa tro
Chột dạ khổ thân hành trí não
Bày binh bố trận khác chi cờ

HANSY


Hansy 01.06.2012 18:02:12 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2012 18:10:43 bởi Hansy >
Hansy 01.06.2012 18:03:26 (permalink)
0
786. ÂN SƯ 2

Chữ nghĩa ân sư sực nức hương
Tiếng thơm lựng dậy đến mười phương
Khinh tài chối bỏ bao giàu quý
Trọng nghĩa gia ân mọi phố phường
Dạy dỗ nghiêm minh cùng thấu đáo
Ân cần chăm sóc với yêu thương
Thầy ơi công ấy sâu hơn biển
Mong ước người luôn sức tráng cường

HANSY
Hansy 01.06.2012 18:04:40 (permalink)
0
787. CON BÙ NHÌN

Nhỡn nhơ năm tháng miệng luôn cười
Mặc nắng dù mưa vẫn cứ tươi
Trống rỗng tim đời trong cõi tục
Phong phanh dạ thế giữa lưng trời
Người qua vuốt mặt đùa thêm nhộn
Kẻ lại quơ tay ghẹo lấy vui
Cũng sống như ai trong một kiếp
Té ra mượn lấy cái danh người

HANSY
Hansy 01.06.2012 18:05:40 (permalink)
0
788. NGẪM ĐỜI

Ngẫm hay thế sự giống chơi cờ
Lắm mối khiến lòng rối tựa tơ
Sự nghiệp bọt bèo lo sốt vó
Công danh lận đận đỏ mắt chờ
Bạc tiền èo uột thêm tủi mặt
Cơm gạo lình xình thật quê cơ
Xã hội lơ mơ là dính đạn
Chạy lui nhào tới xác thân đờ

HANSY
Hansy 01.06.2012 18:07:19 (permalink)
0
789. ĐOẠN TRƯỜNG

Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Mùa trăng năm ấy thoát tay ngơi
Thức thao cô lẽ niềm xa vắng
Xa xót tình đơn nỗi rối bời
Nghe cuốc kêu sương buồn nẫu hỡi
Nhìn trăng hỏi bóng chạnh lòng ơi
Dõi về phương ấy mơ tao ngộ
Hun hút đường xa lặng chốc vời

HANSY
Hansy 01.06.2012 18:08:52 (permalink)
0
790. BUỒN

Chán lắm thuở nào chút nghĩa rơi
Còn đâu vui vẻ dưới trăng trời
Lời thơ tắt lịm vần buông rải
Khúc nhạc im hơi phím thả lơi
Đôi ngã chia tay buồn thế sự
Hai đường ly biệt xám hương đời
Người ơi sao nỡ thay lòng khác
Để dạ đong sầu mãi chẳng vơi

HANSY
Hansy 01.06.2012 18:11:14 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2012 18:33:25 bởi Hansy >
Hansy 01.06.2012 22:56:22 (permalink)
0
791. TÀN PHAI

Tình thơ một bức thuở trao ai
Mong ước niềm yêu gắn bó dài
Bên suối dáng tiên làn gió nựng
Dưới trăng tóc bím thoảng mây cài
Tung tăng đùa giỡn vui mơ mãi
Hớn hở lượn chơi đẹp mộng hoài
Ai biết lòng người sâu hoặc cạn
Để rồi giông gió khiến tàn phai

HANSY
Hansy 01.06.2012 22:57:22 (permalink)
0
792. TÌNH XA

Dõi trời thả mắt về phương ấy
Ngậm nhớ mà nghe thấm giọt Tần
Bát ngát hương lòng mơ giấc điệp
Mênh mông khúc nhạc vọng hoài âm
Dòng thơ dạo ấy lung linh ấm
Nét bút hôm nao chuếnh choáng gần
Dẫu biết muôn trùng xa cách biệt
Sao tình vẫn cứ dậy lăn tăn

HANSY
Hansy 02.06.2012 18:29:00 (permalink)
0
793. ĐÁP

Khúc nhớ chạnh lòng chẳng được vơi
Mùa trăng kỷ niệm đã hun vời
Ông tơ chưa khéo mơ tan cuộc
Bà nguyệt vụng về mộng nát ngơi
Cứ tưởng trăm năm bền vững đẹp
Nào hay thoáng chốc úa tan bời
Than trời trách đất sao không thấu
Xa xót lắm rồi gió bão ơi

HANSY
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 97 của 291 trang, bài viết từ 1441 đến 1455 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9