THƠ 68-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 78 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1165 bài trong đề mục
Hansy 25.02.2012 23:02:28 (permalink)
0


100. EM LÀ CÁNH ÉN...
(Thương tặng Muội Ngọc Ánh - Holland)

Em là cánh Én thời gian
Hóa thân giữa chốn bụi trần nhiễu nhương
Một lòng nặng với quê hương
Phương xa nhắn gửi trăm đường luyến lưu.

Em là cánh Én nhiệm mầu
Sẻ chia bao phận xót đau giữa đời
Chỉ làm thôi, chẳng nói lời
Giúp bao nhiêu cũng... cười cười mà thôi.

Em là cánh Én của trời
Bay qua bao biển vẫn ngời ngời xuân
Phương xa mà lòng vẫn gần
Bởi trong tim ấy, Én luôn nhớ nhà...

Em là cánh Én bay xa
Đường đời bao nẻo cũng qua bước trần
Tự thân rồi lại lập thân
Gia nương một cõi, riêng phần kém ai.

Em là cánh Én lắm tài
Ngoại giao ngào ngọt không sai sót gì
Kinh doanh từ lúc xuân thì
Chợ đời xuôi ngược lắm khi chao lòng...

Em là cánh Én thủy chung
Ân tình nặng gánh, tâm hồn đa mang
Dẫu cho chút nghĩa cũ càng
Vẫn nuôi trong dạ vấn vương tơ tình.
..........
Trải lòng sống dạ trung trinh
Cho tròn một kiếp nghĩa nhân giữa đời...

HANSY


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 19:04:45 bởi Hansy >
Hansy 26.02.2012 07:55:36 (permalink)
0


98. MÃI THƯƠNG NHÉ NGƯỜI!

Em ơi, duyên nợ trầu cau
Tình nồng một gánh trao nhau suốt đời
Thơ em đọng kết bao lời
Lời thương lời nhớ bồi hồi tim anh.

Câu thơ đối họa mà thành
Khúc đàn tình ái tình tang yêu đời
Điệu hò trầm bỗng chơi vơi
Nhặt khoan ngọt tiếng gọi mời tình lang.

Đêm qua phơn phớt gió ngàn
Sợi dài nỗi nhớ, yêu thương tìm người
Biết là đêm vắn tình dài
Mà nghe như thể lời ai bên mình.

Em xinh, vắng mặt vẫn xinh
Dù xa cách mấy thì tình vẫn son
Còn trời còn nước còn non
Em còn thương mãi thì lòng anh vui…

HANSY









<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2012 09:28:08 bởi Hansy >
Hansy 26.02.2012 08:17:16 (permalink)
0


99. BÁT CANH MẸ NẤU

Bát canh Mẹ nấu ngọt ngào
Cao lương mỹ vị không sao sánh bằng

Tính ra đã mấy mươi năm
Khát khao tình Mẹ con nằm nghĩ suy

Bát canh Mẹ nấu những gì
Một nắm rau má Mẹ đi bòn về
Cùng hai râu mép cá trê
Thêm cọng hành lá đề huề bát canh
Nạc cá Mẹ ướp tiêu hành
Cho thêm chút muối để dành phần con

Bát canh mẹ nấu thơm ngon
Thấm sâu tình Mẹ nên con nhớ đời.

HANSY


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2012 09:28:26 bởi Hansy >
Hansy 26.02.2012 12:24:21 (permalink)
0

Trích đoạn: hoa tím xưa

HOA TÍM XƯA

Xuân thì em như hoa tím xưa
tím nhạt cho mắt ai ngẩn ngơ
tím hồng cho lòng ai nhung nhớ
tím đỏ cho hồn ai mong chờ

Xuân đi sao vội hoa tím ơi!
người xa lẩn tránh hoa em rồi
giá biết hoa giờ ....rơi lặng lẽ
đỡ ngập bờ mi em đơn côi




TÍM

Màu tím em cài lên tóc thương
Chiều nao mơ tím dậy hương nồng
Thương ai tím cả lên màu mắt
Loang tím hồn này đẫm nhớ mong

Tím cả phương này giữa ngóng trông
Người ơi, mây tím gác ngang lòng
Tơ duyên mọng tím màu nhung nhớ
Xót mãi thuở nào tím sang sông

HANSY

Hansy 26.02.2012 12:30:36 (permalink)
0


101. NGƯỜI ƠI

Người đi đâu mất - thấy buồn
Vườn thơ lạnh lẽo bồn chồn không yên.

Người ơi, nhớ đến chút duyên
Nụ cười ấm áp, dịu hiền dễ thương...
Giờ đây xa tít ngàn phương
Biết khi nào mới lại vườn thơ xưa.

Đừng vì một chút gió mưa
Mà hờn mà giận rồi xa chốn này
Ta còn ở mãi nơi đây
Thì em cũng nhớ đừng sai đường về.

Dẫu mình không ước chẳng thề
Nhưng tim cũng có chút gì thương thương...

HANSY


Hansy 26.02.2012 12:33:04 (permalink)
0


102. TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ…

Ngộ tình cờ mà tình lại nên
Vườn thơ kết nghĩa vững bền dài lâu
Anh gởi em chút hương cau
Làm quà sính lễ buổi đầu vừa quen.

Trời xui đất khiến thành duyên
Lục bình ghé bến: thiền quyên anh hùng
Sánh đôi thơ họa, tình nồng
Bến yêu vang khúc nhạc lòng đắm say.

Đêm nghe con cá loay hoay
Đi tìm cá bạn mối mai cho mình
Bóng dừa nghiêng chút ân tình
Ấm lòng cho kẻ lênh đênh sông hồ.

Này em, vườn đã lên thơ
Thì xin tình cũng cập bờ yêu thương
Mặt ngoài ra dáng tần ngần
Té ra trong dạ đã thương lâu rồi…

HANSY


lathuphai 26.02.2012 13:01:37 (permalink)
0


HOA TÍM XƯA

Xuân thì em như hoa tím xưa
tím nhạt cho mắt ai ngẩn ngơ
tím hồng cho lòng ai nhung nhớ
tím đỏ cho hồn ai mong chờ

Xuân đi sao vội hoa tím ơi!
người xa lẩn tránh hoa em rồi
giá biết hoa giờ ....rơi lặng lẽ
đỡ ngập bờ mi em đơn côi

hoa tím xưa (chú CVD)


TÍM

Màu tím em cài lên tóc thương
Chiều nao mơ tím dậy hương nồng
Thương ai tím cả lên màu mắt
Loang tím hồn này đẫm nhớ mong

Tím cả phương này giữa ngóng trông
Người ơi, mây tím gác ngang lòng
Tơ duyên mọng tím màu nhung nhớ
Xót mãi thuở nào tím sang sông

HANSY
(Chú Thắng)


Chú CVD (hoa tím xưa) và chú Hansy hoà thơ ca thì tuyệt rồi nha
huynh đệ song hành nhỉ? Cả 2 đều là nam nhi chi chí !

HUYNH ĐỆ SONG HÀNH
(Viết tặng 2 chú hoa tím xưa-CVD và Hansy-Quang Thắng)

Sóng bước đường dài dệt ngỏ thơ
Hoa cài tím mộng đầy sân thơ
Tiến lên phía trước dầy hoa nắng
Hồng thắm duyên tơ rạng lối chờ

lathuphai

Hansy 27.02.2012 08:43:40 (permalink)
0


Chú CVD (hoa tím xưa) và chú Hansy hoà thơ ca thì tuyệt rồi nha
huynh đệ song hành nhỉ? Cả 2 đều là nam nhi chi chí !

HUYNH ĐỆ SONG HÀNH
(Viết tặng 2 chú hoa tím xưa-CVD và Hansy-Quang Thắng)

Sóng bước đường dài dệt ngỏ thơ
Hoa cài tím mộng đầy sân thơ
Tiến lên phía trước dầy hoa nắng
Hồng thắm duyên tơ rạng lối chờ

lathuphai




Cám ơn thông tin của Muội lathuphai nhiều nha.
Huynh đâu có biết là nam hay nữ, thấy chữ "Hoa tím" hợp với gu thích màu tím của... "người xưa của Huynh" nên xúc cảm viết vài câu về TÍM thôi mà.

Mà nè, sao khai tên tuổi tui tùm lum ra giữa đại chúng vậy, cô nương?
Hansy 27.02.2012 08:56:22 (permalink)
0


103. VỮNG VÀNG NIỀM TIN

Có một lời hứa của nàng
Còn hơn được cả kho vàng, người ơi
Từ nay chờ đợi một đời
Dẫu bao giông gió đổi dời cũng không.

Biết nàng ngổn ngang trong lòng
Nên đâu có dám trách hờn mà chi
Chuyện tình đâu phải thứ gì
Mà dứt cái rụp một khi vẫy chào.

Chỉ mong nàng bớt niềm đau
Gắng qua biển khổ dãi dầu nắng mưa
Tim hồng đập nhịp như xưa
Môi cười hạnh phúc, đón đưa sớm chiều.

Lòng này đã lỡ thầm yêu
Hoa vàng một đóa diễm kiều dễ thương
Dẫu đang cách trở ngàn phương
Có xa đến mấy vẫn thương… như gần.

HANSY


Hansy 27.02.2012 09:24:55 (permalink)
0


104. NỒNG NÀN NỢ DUYÊN

Biết lòng em tự thuở nào
Thơ tình mấy bức gởi trao giữa trời
Thương em, xin có đôi lời
Cau non dành đó, trầu thời ghé sang.

Biết em hồn đậm yêu thương
Tình lang đẹp với tình nương, nhé người
Xin đừng bạc trắng như vôi
Xa nhau cách trở đổi dời tình yêu.

Thương em vóc dáng yêu kiều
Nói năng nhỏ nhẹ, mỹ miều lời thơ
Thủy chung vẹn một chữ: chờ
Loan phòng có lạnh cũng không cho bướm vào.

Nhiều đêm ngồi nhớ dạ nao
Ước chi mọc cánh bay vào lòng em
Để mơ những giấc thần tiên
Trăm năm chung gánh nợ duyên nồng nàn…

HANSY


Hansy 27.02.2012 09:47:16 (permalink)
0


105. MƯA CẦN THƠ

Mưa Cần Thơ phơn phớt đời
Xiên xiên như sợi tơ rơi giữa lòng
Mưa đem chút nhớ chút mong
Gói tình nhi nữ ngóng trông chốn nào…

Mưa Cần Thơ đẫm ước ao
Dõi qua song cửa dạt dào niềm mơ
Lắc rắc mấy giọt vào thơ
Hóa thành tim nhớ bến bờ dậy thương…

Mưa Cần Thơ trắng xóa đường
Bạc bàng như thể ánh vàng tình yêu
Kìa ai bóng nhỏ liêu xiêu
Nép hồn lãng tử giữa chiều viễn du…

Mưa Cần Thơ… Mưa Cần Thơ…

HANSY


Hansy 27.02.2012 09:50:45 (permalink)
0


106. NÀNG & CHÀNG

NÀNG
Trời sinh nữ tính dịu dàng
Đó là đức trọng các nàng hưởng ân
Dẫu đang lửa cháy rần rần
Dịu dàng như thể nước thần tưới tan…

CHÀNG
Mạnh bạo là vốn của chàng
Giương oai diễu võ bốn phương tung hoành
Giận lên phá sạch sành sanh
Cứng rắn, nóng nảy, dữ hung… đủ trò…

NÀNG
Con tim là chủ mộng mơ
Cho nên lãng mạn, viết thơ hơi nhiều
Đắm say khi bước vào yêu
Thất vọng, tình phụ… khóc kêu rùm trời…

CHÀNG
Ngó vậy mà lại lắm lời
Ba hoa tán tỉnh, gọi mời tình yêu
Đa tình, ngơ ngẩn sớm chiều
Đã thương khó mấy cũng liều xáp vô…

NÀNG
Chung thủy là vốn các cô
Thương ai chết mệt khó mà xê ra
Tim yêu rộng lớn bao la
Có khi còn dám bỏ nhà mà theo…

CHÀNG
Tình chung khi nở khi teo
Có cơm vẫn muốn phở “nghèo” lai rai
Chỉ tham là được cái tài
Có mới nới cũ xưa nay vẫn thường…

NÀNG
Lắm khi cũng đổi yêu thương
Ấy là tham phú phụ bần, rầu ghê
Xấu nghèo thường bị nàng chê
Việt kiều rủng rỉnh người mê cũng nhiều…

CHÀNG
Công danh, sự nghiệp, mục tiêu…
Tất cả dành để cho kiều ấm thân
Địa vị cao trọng tối cần
Có khi hoãn cưới mấy lần, để lo…

NÀNG
Con tim tình cảm như thơ
Mềm mại, yếu ớt phất phơ giữa đời
Lòng thương từ thuở nằm nôi
Chất “MẸ” bàng bạc, mặn mòi, dễ thương…

CHÀNG
Lý trí là phần của chàng
Lắm khi cứng nhắc tổn thương nhiều người
Đàn ông cột trụ giữa đời
Không quyết đoán thế rối bời thế gian…

HANSY


lathuphai 27.02.2012 09:56:23 (permalink)
0


NGẨN NGƠ


Bồng bềnh
Giữa mùa thơ.
Một chút hững hờ
Đẫm ướt nét ngu ngơ…

Thơ
Dặt dìu
Sóng sánh tơ.
Đậu xuống bến bờ
Cho hồn nhớ vu vơ…

HANSY




MỘNG MƠ

Mộng
Trời hồng
Vòm biển đông.
Sầu theo sóng lòng
Giọt châu ngấn chảy dòng


Đợi chờ
Mùa Thu thơ
Lá rơi ơ thờ
Vọng tiếng buồn chơ vơ...

lathuphai

Hansy 27.02.2012 10:19:12 (permalink)
0

MỘNG MƠ

Mộng
Trời hồng
Vòm biển đông.
Sầu theo sóng lòng
Giọt châu ngấn chảy dòng


Đợi chờ
Mùa Thu thơ
Lá rơi ơ thờ
Vọng tiếng buồn chơ vơ...

lathuphai


MƠ PHAI

Ai
Đứng đợi
Lá thu phai
Ngóng mãi đêm dài
Biết ra sao ngày mai?

Trai
Hoài mộng
Ánh mắt nai
Du vọng nguyệt đài
Mơ tìm đến thiên thai…

HANSY

Hansy 27.02.2012 10:55:23 (permalink)
0


107. THƯA

Tình nồng thưa một vài lời
Trăng sao đã giữ nguyện đời với ai
Dẫu là duyên mốt nợ mai
Cũng xin cả kiếp đậm dài đường thương…

Tóc mây mấy sợi vấn vương
Trói hồn người lại ngàn phương một nhà
Lung linh ngọn nến tình ta
Ấm nồng cho thỏa bao la ước chờ…

Hẹn thề cho dậy niềm mơ
Nắng vàng cho dậy ngàn tơ buộc lòng
Ngọt ngào chút đợi chút mong
Têm trầu cánh phượng vôi hồng… duyên cơ

Thưa rằng viết vội câu thơ
Gởi tình trong gió nẻo bờ dấu yêu
Vi vu sóng nhạc giữa chiều
Đã thương thì đến lòng kiều chờ sang…

HANSY


Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 78 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1165 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9