![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ 68-Poet Hansy
TÍM
Màu tím em cài lên tóc thương
Chiều nao mơ tím dậy hương nồng
Thương ai tím cả lên màu mắt
Loang tím hồn này đẫm nhớ mong
Tím cả phương này giữa ngóng trông
Người ơi, mây tím gác ngang lòng
Tơ duyên mọng tím màu nhung nhớ
Xót mãi thuở nào tím sang sông...
HANSY
TÍM NHỚ
Mực tím xa rồi, áo trắng ơi
Chiều nghiêng mây tím cuối chân trời
Em đi tím đẫm hồn ta lại
Tím cả con đường buổi nắng phai.
Vọng nhớ dần loang giữa tím chiều
Khói mây ơi, tím sắc dậy cô liêu
Mực tím theo em trên đường tím
Bấy dòng thương nhớ tím bao nhiêu.
Trăng tím kìa em, tím diễm kiều
Nhớ người, ơi sao dáng tím liêu xiêu…
HANSY 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2012 19:07:13 bởi Hansy >
109. ƯƠM LÒNG
Thoảng trong gió, ngọt lời yêu
Bâng khuâng rước nắng cuối chiều nhớ ai
Sợi dài sợi ngắn tóc mai
Buông lơi chút ý nửa vài điệu thương.
Đã nghe đượm ngát dạ hương
Tơ tình mấy nẻo mà rường với nhau
Hỏi lòng tính chuyện trầu cau
Hay là ghẹo nguyệt qua cầu gió bay…
Như là uống tí rượu say
Phấn hồng điểm má gượm tay đón mời
Giả tình đã có đôi lời
Cũng mong duyên nợ ngọt bùi tào khang.
Chếch nghiêng một ánh trăng vàng
Sáng soi tình nặng dặm ngàn chờ mong
Nhủ lòng gạn đục khơi trong
Thư hương một thuở gởi nồng cho nhau…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2012 09:10:11 bởi Hansy >
110. HOA CAU
Vườn trầu em, thật là xinh
Cau anh ướm gởi hương tình sang qua
Hoa cau trắng xóa mái nhà
Lòng cau đượm ngát, cho ta tặng người.
Lắng nghe em hát mấy lời
Thấm vào cuối dạ, ngọt mời hương cau
Em ơi, trầu bén duyên cau
Thì xin giữ mãi ngàn sau không mờ.
Em ngâm dìu dặt câu thơ
Nao lòng cau trắng đã chờ bấy lâu
Một lần tình gởi duyên trao
Mong cho nồng mặn, trước sau một lòng.
Cám ơn em, lời yêu thương
Cám ơn hội ngộ giữa vườn thơ xuân
Mây bay lơ lững bạt ngàn
Cho ta theo với, hỡi nàng dấu yêu…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2012 18:58:41 bởi Hansy >
111. HỜN
Gió thu đẫm ướt gọi mời
Xuyến xao chút nhớ nhờ trời đất đưa
Một mình đi sớm về trưa
Những mong tin nhạn kịp vừa ước mơ.
Rót lòng vào mấy câu thơ
Bâng khuâng muốn ngỏ vẩn vơ tim hờn
Trách ai ngó mận xem hồng
Để năm canh phải phòng không mỏi tình.
Tưởng là nến đẹp lung linh
Nào hay sợi mỏng tơ mành tủi thân
Bao kỳ ngỏ ý xa gần
Mà sao quân tử tần ngần – lặng im.
Một đời giá tuyết dịu êm
Chỉ mong tao ngộ bên rèm trời xuân
Ước ao tình rộn đuốc hồng
Trăm năm chỉ một tình chung – Ta Mình…
HANSY
112. ƯỚC HOÀI
Lạc mà tình đẹp dệt nên
Thì hoa cau cũng xin nguyền lạc luôn
Đã vương trong mối tơ hồng
Thì xin kết nghĩa trăm năm, nhé trầu.
Ngày ngày anh gởi hương cau
Làm cho đôi má hôm nao hồng hồng
Để trầu luôn mãi ngóng trông
Hương cau ôm ấp yêu thương lòng trầu.
Em ơi, duyên nợ dài lâu
Để đôi tim được bắc cầu hòa mơ
Để lòng rộn rã câu thơ
Để vườn xuân mãi được chờ đợi ai.
Hoa tím một đóa em cài
Lên con tim nhớ của ai đây nè
Ước hoài trọn nghĩa phu thê
Tay trong tay mình đi về cùng nhau…
HANSY
113. YÊU
Xin cho gió mát trăng thanh
Dệt nên tranh đẹp có anh có nàng
Lời thơ tình tứ yêu thương
Cung đàn gảy nhịp, mộng vàng chung đôi.
Thương em, gởi đến vài lời
Mong làm ấm dạ của người tình thơ
Nhớ anh, em gắng đợi chờ
Bình minh sẽ đến, mộng mơ thành hình.
Rồi em múa dưới trăng xinh
Để anh phe phẩy quạt tình, quạt yêu
Quạt em, quạt đủ trăm chiều
Gom về chỉ một tiếng: YÊU, đó mà.
Tơ hồng trói buộc tình ta
Cau trầu ước hẹn, dẫu xa cũng gần
Đã trong tình ái trăm năm
Làm sao quên được đá vàng, hở em…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2012 18:57:19 bởi Hansy >
114.- LỤC BÁT
Em...đừng trách oán trái ngang
Ơi...người, ngẫm lại muôn vàn khó khăn
Tình...ta nồng mặn, ân cần
Đã...bao thu vẫn yêu thương dạt dào
Lỡ...yêu, tim vốn đã trao
Làng...trên xóm dưới trầu cau ước thề.
So...trong bể ái tình mê
Dây...tơ hồng đã tìm về đôi ta
Bấm...tay tính độ tháng ngày
Phím...loan đã kết cùng ai duyên hồng
Cung...mây họa khúc phụng loan
Thương...yêu nồng mặn, tình chàng thiếp vui
Sai...trong một bước giữa đời
Rồi...ra kẻ ở người đi, chạnh lòng.
Trách... con Tạo quá lanh chanh
Chi...mà khó dễ để thành chia ly
Buồn...cho tình buổi xuân thì
Lắm...gian nan khiến phân kỳ đôi nơi
Người...thì buồn chuyện lẽ đôi
Ơi...người sầu muộn có lời khó thưa.
Tơ...hồng rối rắm không ngờ
Duyên...chưa thắm kịp trang thơ ái tình
Không...còn có ánh bình minh
Kết...thề chi nữa, tình mình rẽ chia
Thì...đành thế, khóc mà chi
Thôi...thôi tình bạc có gì luyến lưu
Nén...đau gạt lệ vắn dài
Sầu...này mang xuống tuyền đài, nhé em!
HANSY
115.- TÌM...
Thời gian một nửa đi tìm
Bâng khuâng trong nắng, bóng chim nẻo nào?
Thu buông một nét gầy hao
Xênh xang tóc rối, lòng nao nao buồn.
Thoảng trong tiếng gió hương nồng
Bài ca quá vãng hoài mong ân tình
Một mình nhớ, một mình mình
Câu thơ trao vội chuyện tình thuở nao.
Tìm nhau cho đến kiếp nào
Liêu xiêu bóng nhỏ, tím đau đớn hồn
Hỏi người, tình ấy còn không
Ngàn xưa kỷ niệm còn hồng trong tim?
Ta chơi vơi giữa buổi tìm
Ngây thơ tuổi ấy, bóng chim xa mờ...
HANSY
116. BUỒN
Thả lòng theo những vần thơ
Thương nhau xe chỉ, xin chờ đợi nhau
Đừng gây nên cảnh lòng đau
Để con nước phải buồn chau, nhé người.
Trăm năm đã hứa một lời
Chân trời góc bể đừng vơi ân tình
Đừng làm lỡ mộng chúng mình
Xót xa đến mấy cũng tin có ngày…
Chiều buồn ngó ngọn bắp lay
Con chuồn chuồn ấy vẫn say giữa trời
Chao lòng, ngùi ngậm người ơi
Có khi nào lại phải rời nhau không?
Ngày nao cột chỉ tơ hồng
Ngày nay cá chậu chim lồng đớn đau
Trầu vàng úa mất, ơi cau
Sao cho về lại có nhau giữa đời…
HANSY
117.- HỒI TƯỞNG
Xa nhau lòng có xa đâu
Đêm đêm một bóng u sầu nhớ ai
Trách chi con tạo thày lay
Chia xa hai đứa, đêm ngày ngẩn ngơ.
Ta về gom chút tình thơ
Nương theo làn gió gởi nhờ đến em
Tinh ơi, chát đắng nỗi niềm
Duyên đầu chóng vỡ, vành tim úa màu.
Em ơi, còn nhớ đêm nao
Vai kề vai, trọn tình trao mặn nồng
Giờ còn đâu nữa mà mong
Còn đâu hạnh phúc tình hồng chúng ta.
Đên tàn ta chỉ với ta
Gởi em một chút xót xa lỡ tình...
HANSY
118. CHỈ EM
Đã thương, gắn kết một lòng
Trầu xanh, cau trắng, vôi hồng thành duyên
Một vần thơ, tình đã nên
Thì xin gìn giữ đẹp bền, nhé em.
Chiều nay em có tựa thềm
Có còn dõi bóng qua miền xa xôi?
Có còn than vắn thở dài
Có còn nhỏ lệ thương ai ngút ngàn?
Tình nồng đừng phải cách ngăn
Hương nồng xin được rộn ràng như xưa
Như ngày nao, đón sớm trưa
Về chung một lối, nắng mưa Ta – Mình.
Gió yêu một mảnh trăng xinh
Muôn đời quấn quýt dậy tình yêu xuân
Nhé em, xa mấy cũng gần
Thương nhau ủ ấp bóng hình trong tim…
HANSY
119.- TÌNH BUỒN
Ta về một bóng đơn côi
Nghe như trong gió có lời thở than
Em ơi, tình đã lỡ làng
Trời cho gặp gỡ mà không cùng thuyền.
Chia xa lòng chẳng bình yên
Ngày thì mong ngóng, giữa đêm tím hồn
Tơ duyên bỗng chốc thành không
Sầu đong dài vắn, héo lòng xót xa.
Lỗi đâu phải ở đôi ta
Cao xanh ganh tỵ làm ra đau lòng
Em ơi, kỷ niệm còn không
Có còn giữ được chờ mong tương phùng.
Em xa ta, giá buốt lòng
Ta xa em, tim cũng rỗng không vô hồn
Xin ru em giấc mộng nồng
Bao đau thương ấy cứ dồn về ta...
HANSY
120. NHỚ EM
Vườn thơ vắng bóng, thiếu lời
Vào ra ủ dột, ai ơi, biết cùng
Sao xưa ríu rít yêu thương
Mà nay lạnh lẽo trăm đường, người ơi.
Em bệnh, lòng ta sốt sôi
Những mong gánh bớt một vài phần đau
Trầu xanh thương nhớ tình cau
Mà không đến được có nhau lúc này.
Băn khoăn, dạ nóng đêm ngày
Trông trời lại sáng, bóng mây không còn
Để hồn lại nối tiếp hồn
Để thơ lại nối yêu thương hai đầu.
Ru em một giấc nhiệm mầu
Xóa tan bao nỗi u sầu trong tâm
Đêm đêm anh cứ khấn thầm
Cầu em hết bệnh, trăng rằm lại trong…
HANSY
121. QUÊN HẾT SAO EM?
Người ơi đừng nói lung tung
Tơ tình còn đó em vương ai rồi.
Ngày xưa thề hẹn một lời
Núi mòn biển cạn một đời thương nhau
Giờ thì trầu định xa cau
Để tim ta phải đớn đau vì nàng.
Sao em học chữ sang ngang
Để buồn vương mãi mấy hàng cô đơn
Để ta tím ngắt cả hồn
Trời trăng đảo ngược run run hết lòng.
Xin em nhớ thuở tình hồng
Quay về bến cũ ấm nồng như xưa…
HANSY
122. CAY TÌNH
Tình thơ một món đem rao
Chợ đời bạc bẽo, thanh cao cũng mòn
Ơi người ơi, lắng chút hồn
Nghe trong gió thoảng sầu mong kiếp tình.
Bao năm tình cứ lặng thinh
Biết đâu mà ngỏ lòng mình, hỡi ai?
Trang thơ nay viết đôi lời
Ngâm nga giữa chốn bụi đời đổi thay.
Ta còn một tấm lòng này
Đừng đem gả bán mà cay tình đời
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: