![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ 68-Poet Hansy
123. GIẬN MÀ THƯƠNG
Mà sao giận hở người thương
Chỉ là nhìn ngó, bưởi bồng chi đâu
Lòng mình đã thấu từ lâu
Sao em phụng phịu phai màu má xuân.
Không thương sao lại muốn gần
Không yêu sao lại tần ngần nhớ em
Ước ao hôn chút vai mềm
Để hương dìu dịu ấm êm cả lòng.
Miễn là tim em vẫn son
Thì hồn ta vẫn mãi còn tương tư
Vẫn lửng lờ những câu thơ
Gởi sang bên ấy niềm mơ tương phùng.
Xin em giận để mà thương
Để tình ngọt mát, để lòng nở hoa
Trăm năm tình mộng Em – Ta
Người thương sánh với Hàn ca mãn đời…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2012 19:25:51 bởi Hansy >
124.- RU...
Ru tình mộng mị sớm trưa
Ru em trọn giấc mơ vừa chớm lay
Ru anh bóng ngã cơn say
Ru ta ngào ngạt hương bay cuối trời.
Một vùng mơ nắng, người ơi
Phả lên tóc rối, dậy khơi tình hồng
Ru em đêm vắng, xuân hồng
Mơ trong giấc điệp tiếng lòng thiết tha.
Em ơi, ru với tình ta
Trăm năm vàng đá được là phước duyên
Ru cho bến mãi có thuyền
Cho anh mộng mị giữa miền nhân gian...
HANSY
125.- VIẾT TÊN EM
Nhớ tình anh viết tên em
Giọt thương mềm mại, gọi niềm thương yêu
Viết tên em vào những chiều
Hồn đơn lạnh giá, dáng xiêu xiêu hồn.
Em ơi, cách núi trở sông
Hay em cách trở tấm lòng tình yêu
Một lần yêu, tình đọng nhiều
Nên tên em anh viết bao điều đẹp xinh.
Em ơi, tình đó chúng mình
Dẫu chia xa mấy cũng xin được gần
Được là tình giữa cõi trần
Trăm năm bền đẹp, ngàn năm tình nồng.
Em ơi, có nghe anh không???
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2012 19:11:34 bởi Hansy >
126. ĐỪNG NGHE
Tình mình bén thuở họa thơ
Phong hoa tuyết nguyệt ươm mơ cả lòng.
Chỉ tội anh hay lông bông
Ra ngoài ngó liếc tứ tung, em rầu
Chứ lòng có giữ lại đâu
Bởi tim chỉ một… hạt châu thuở nào.
Đừng nghe ai nói xôn xao
Thiên hạ ghen ghét lời vào tiếng ra
Yêu thương ở tại lòng ta
Mặc giông mặc gió dễ mà lung lay.
Thương nhau chín bỏ làm mười
Bổ ba cau sáu, miệng cười thật duyên…
HANSY
127.- XIN EM...
Xin em làm gió ngọt lành
Xua đi nhọc mệt trong anh mỗi ngày
Xin là chén rượu nồng say
Dìu anh vào chốn thiên thai mơ màng
Cũng xin em rủ lòng thương
Ủ anh giữa chốn đêm trường mênh mông
Anh luôn lòng cứ nhủ lòng
Xin em cho được trói hồn vào em...
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2012 19:07:55 bởi Hansy >
128. CỨ THIỆT ĐI MÀ
Cần chi mà phải nhập vai
Cứ làm như thiệt cả hai (đều) ưng mà.
Hihi
Thật ra, cũng muốn…, thật ra…
Nhưng sợ bị trói thì là tiêu đơi (đời)
Cứ muốn có nường cùng vui
Nhà ai nấy ở, tới chơi rồi… về
Hehe
Trầu em anh say rồi nè
Say từ cái thuở… lỡ mê em nờ
Hương cau cứ mãi thập thò
Muốn chung gối mộng, khò khò… bên em.
Hehe
Giả vờ chi nữa hỡi em
Lòng sung lòng vả cũng thèm như nhau…
Hahahahahha
HANSY
129.- NHỚ TRĂNG
Khuya nay nhớ lại tình ta
Trăng sao chào đớn, lá hoa vui mừng
Mây hồng lóng lánh tỏa vương
Gió tha thướt gọi yêu thương trở về...
Anh yêu đắm đuối, si mê
Thương ai dáng ngọc, tóc thề xõa buông
Lòng mơ choáng ngợp cả hồn
Xin là muôn kiếp vẫn còn có nhau.
..........................
Khuya nay nhớ lại tình sâu
Nhớ vầng trăng sáng nhiệm mầu ngày nao
Giờ trăng còn có xôn xao
Có còn e ấp đón chào người thương?
Trăng ơi, nhớ cháy cả lòng
Ước ao về lại cùng trăng nói cười
Cùng trăng dạo bước khắp nơi
Để mùa tình ái lại về cùng trăng...
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2012 19:25:11 bởi Hansy >
130. GỞI EM
Gởi em một chút hương cau
Nghiêng về phía ấy cho nhau được gần.
Cũng là gió giật mưa dồn
Chim kia mất tổ người thương phải lìa
Đau lòng buổi ấy cách chia
May trời cho hiệp lia thia lại về…
Chuyện xa cứ bỏ dưới quê
Hương tình còn đậm người mê cũng nhiều
Dốc lòng viết một chữ yêu
Yêu thơ, yêu nhạc rồi yêu… cả người
Trăm năm là mấy ở đời
Dễ gì gặp được anh tài, hở em…
HANSY
131.- HẸN EM
Em ơi, cơn nhớ đầy vơi
Chiểu mưa ướt lạnh tim côi chốn này
Ta nhấp chén đắng mà say
Gởi em một chút men cay chuyện mình.
Em ơi, mưa gió vô tình
Gợi ta nhớ lại mộng tình dở dang
Giờ xa ngàn dặm quan san
Biết em có thấu nỗi lòng này chăng?
Mưa rơi đẫm ướt tháng năm
Để ta cách trở, xa xăm với người
Yêu thương nghẹn chết cả lời
Câu thơ, chén rượu chơi vơi nát lòng.
Ai về nhắn với tình chung
Duyên xưa dẫu lỡ thôi buồn mà chi
Tình ta hẹn ở sông Ngâu
Xin cho nồng mặn dài lâu kiếp nào...
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2012 22:20:32 bởi Hansy >
132. MƠ EM
Tim hồng cứ mãi xôn xao
Cõi tình cứ mãi tìm vào lòng ai.
Nhớ thương, người hỡi còn hoài
Một lần trao gởi hồn cài dáng em
Tình ơi, tím cả vai mềm
Duyên ơi, có thấu nỗi niềm ta chăng.
Xa nhau nỗi nhớ miên man
Nhớ khi hò hẹn trăng vàng có đôi
Thơ em mà mượt bao lời
Cháy lòng quân tử vạn đời nào quên.
Thì xin trời một chữ duyên
Trói hai đứa lại mà nên cau trầu…
HANSY
133. GƯỢM ĐÃ EM
Em ơi đừng có đi nhanh
Gượm chân đứng lại, có anh đây nè
Vườn thơ đang độ nghỉ hè
Nên thưa thớt bóng thơ vè đó em.
Đã đến thì rán lại xem
Cũng còn sắc thắm nỗi niềm chứa chan
Như thơ của hoabanglang
Hoặc như của gã Thất tình liên miên.
Ở lại vui với tình vườn
Thơ em ngọt lựng mênh mang sóng tình…
HANSY
134.- CHIỀU MƯA NHỚ NGƯỜI
Mưa rơi thánh thót giọt buồn
Lùa qua khung cửa sầu tuôn vắn dài
Anh ngồi tưởng dáng hình ai
Đơn côi một bóng, thở dài nhìn mưa.
Em ơi, nhớ mấy cho vừa
Nhớ khi gần gũi sớm trưa đôi mình
Bây giờ mưa gió thình lình
Bên này nhớ, bên tội tình mà thương.
Ngoài trời gió giật, mưa lồng
Bên trong nóng ruột nóng gan ngóng chờ
Cầu cho mưa gió lặng tờ
Để anh về với ngừơi mơ đang buồn.
Em ơi, mưa đã nhẹ tuôn
Chờ anh đến với tấm lòng nhớ thương
Dẫu trời ngăn bước cản đường
Xin em ráng đợi, người thương sẽ về...
HANSY
135. CHÀO EM
Chào em, cô bé lắm duyên
Mừng em ghé đến vườn tiên thơ tình
Ở đây nhà cửa rất xinh
Cô chủ vốn quê Lục bình, đó em.
Tên em có một chữ “Duyên”
Lại “Hồng đào” nữa mà nên nghĩa tình
Mới đến bè bạn đã tìm
Ấy là duyên phước dịu êm giữa đời.
Chúc em cứ mãi vui chơi
Tung tăng thơ nhạc góp lời vườn thơ.
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2012 19:48:54 bởi Hansy >
136. MƠ ẢO
Sửng lòng giữa chốn tình hờ
Tưởng là mộng ước thi thơ chốn nào
Nào hay trả hết trăng sao
Trắng tay hò hẹn thả nhau mà đành.
Chìm lòng giữa chốn trời xanh
Thương yêu nồng đượm đã thành bụi nay
Còn đâu chút nghĩa trang đài
Còn đâu đồng vọng hôm mai ngọt ngào.
Tím lòng giữa chốn trời cao
Bạc tình chi lắm xót đau thế này
Thôi thì tung hết cho mây
Bận lòng chi nữa… gió bay tình hờ…
HANSY
137. TÌNH ANH
Em ơi, nghĩ đến tình anh
Duyên may tìm đến, cao xanh thương tình
Anh đây có một trái tim
Trao em cất giữ để tình đậm hương.
Chuyện ngày xưa, lắm tang thương
Cách chia tình lỡ đau lòng biết bao
Duyên đà biệt bóng chốn nào
Mà em cứ thảm, cứ sầu sớm trưa?
Em ơi, quên nhé, tình xưa
Buồn đau kỷ niệm cũng vừa đời em
Chớ than van lắm nỗi niềm
Bình minh sẽ đến, hồng duyên má đào.
Anh xin thề với trời cao
Một lòng một dạ xứng vào tình em
Trăng khuya soi bóng góc thềm
Em ơi, thương nhé, cho duyên thắm hồng...
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu: