![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ 68-Poet Hansy
        
 
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
            THƠ XUÂN 
  HANSY                  
  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2012 23:56:08 bởi Hansy >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
               SẮC XUÂN 
   
  Lãng đãng Xuân về trên cánh mai 
  Chao nghiêng ong bướm khẽ chạm hài 
  Đong đưa chút lộc non e ấp 
  Một thoáng nồng hương, một thoáng say... 
   
  HANSY               
  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
         PHỐ XUÂN  
   
  Đông qua xuân đến rộn ràng  
  Sáng nay Phố nhuộm nắng vàng hân hoan  
  Trái tim bỗng thấy dịu dàng  
  Mùa xuân gởi đến nhân gian nụ cười. 
   
  Thắp lên hy vọng cho người  
  Mắt em cũng lấp lánh ngôi sao trời  
  Ngập tràn hạnh phúc đầy vơi  
  Cùng anh sánh bước về nơi chốn nào. 
   
  Ngập ngừng với trái tim trao... 
   
  HANSY      
  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
         TÌNH XUÂN 
   
  Mùa xuân giao cảm tuyệt vời 
  Đôi ta nhẹ bước, ươm lời thương yêu 
  Trời trăng lắm nét yêu kiều 
  Núi sông càng đẹp giữa chiều nắng phai. 
   
  Người ơi, tay nắm trong tay 
  Cùng nhau tìm đến tương lai bến tình… 
   
  HANSY         
  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2012 00:07:41 bởi Hansy >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      SẮC XUÂN 
   
  Dáng nghiêng của buổi xuân thì 
  Em về hong lại những gì phôi pha 
  Hồn rất thật, mộng phù hoa 
  Xuân là thế đó, có là em chăng 
   
  Vẫn mây, vẫn gió, vẫn trăng 
  Sao em chạm khẽ, tung tăng sóng tình 
  Bướm trở giấc, hoa bỗng xinh 
  Cỏ cây luống ngỡ lòng mình tỏa hương 
   
  Ơi em, xuân sắc thiên đường 
  Ghé qua một chút hồn vương tơ lòng... 
   
  HANSY
      
  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2012 06:20:22 bởi Hansy >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      XUÂN PHAI 
   
  Gió mây cũng vướng chút tình 
  Lùa qua khóm lá lung linh nắng hồng 
  Đã xa rồi ngọn gió đông 
  Vẫn vương tơ lạnh ẩn trong đất trời 
   
  Níu bước em, ớ Xuân ơi ! 
  Vội vàng chi bấy lắm người nhớ mong 
  Thì xin em mở rộng lòng 
  Dìu hồn thi sỹ sánh nồng duyên thơ. 
   
  HANSY
      
  
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              
      138. MỘNG ĐÊM 
   
  Lặng sầu thao thức hằng đêm  
  Gió đơn buốt lạnh bên thềm buồn hiu 
   
  Chùng biết mấy giữa chiều hoang vắng  
  Sắt se lòng cuối nắng trần gian  
  Người ơi nỗi nhớ chưa tan  
  Trăm năm mãi đọng niềm thương buổi nào  
  Vẫn cứ mãi ước ao trong dạ  
  Người trở về cho thỏa hồn tim 
   
  Mộng mơ khỏi phải trốn tìm  
  Bến bờ hạnh phúc thắm miền ả yên 
   
  HANSY      
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      139.- MƠ... 
   
  Bâng khuâng hết đứng lại ngồi 
  Nghe trong lòng dậy vạn lời thương yêu 
  Thẩn tha nhặt nắng trong chiều 
  Mở niềm hoan lạc, dáng kiều thướt tha... 
   
  Trời đất rộng, Em trong Ta 
  Tim yêu rộn nhịp, hòa ca khúc tình 
  Sáng ngời mắt đón bình minh 
  Nghe như muôn sợi tơ lòng giăng giăng. 
   
  Ta trong tay, bước đi cùng 
  Bên nhau cho đến cuối đường tình yêu 
  Em ơi, một đóa xuân kiều 
  Khắc sâu tim nhớ, liêu xiêu nỗi chờ. 
   
  Chờ nhau cho đến bao giờ 
  Cho môi hồng thắm nụ cười trao duyên 
  Cho bến cột được tình thuyền 
  Cho trăm năm đẹp lương duyên mặn nồng. 
   
  HANSY      
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      140.- SAY  
   
  “Say sưa nghĩ cũng hư đời 
  Hư thời hư vậy, say thời cứ say” 
   
  Người xưa đúc kết quá hay 
  Tội gì thi sỹ không say với đời 
  Vò mỹ tửu, chén giao bôi 
  Tắm trăng ánh bạc, rửa trôi bụi trần. 
   
  Nguyệt ơi, em đến mấy lần 
  Mà trong giao ước có phần lã lơi 
  Này em cạn chén ta mời 
  Trăm năm vàng đá với ngừơi tình chung. 
   
  Lòng yêu biết mấy nhớ mong 
  Chờ ngừơi tri kỷ mở lòng nguyệt hoa 
  Uống đi em, chén giao hòa 
  Cho trời đất hợp một nhà ấm êm. 
   
  Cho trần vui với cõi tiên 
  Cho ta với nguyệt triền miên say tình 
  Quên hết đi kẻ bạc tình 
  Quên vòng danh lợi cột mình bấy lâu.  
   
  Quên đi bao nỗi thảm sầu 
  Rượu say thêm một, tình sầu bớt hai 
  Này em, chớ để rượu vơi 
  Đừng cho tình phải chơi vơi ngõ hồn. 
   
  Ta say, quên hết sự buồn 
  Em say, ta sẽ dìu luôn em về... 
   
  HANSY      
         http://dl10.glitter-graphics.net/pub/916/916380xpqefk44q9.gif   http://dl4.glitter-graphics.net/pub/659/659204qfhni5vgxw.gif 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      146.- NGHIÊNG XUỐNG ĐỜI ANH 
   
  Em ơi, nghiêng xuống đời ta 
  Cho cây xanh lá, cho hoa mĩm cười 
  Cho lòng trai mãi xanh tươi 
  Cho tim xao xuyến rung lời yêu thương. 
   
  Em ơi, cho ta chung đường 
  Dốc tình cùng vượt, men tình cùng say 
  Quấn nhau hết đêm đến ngày 
  Bồng lai cũng đến, thiên thai cũng tường. 
   
  Em ơi, cất giúp muộn phiền 
  Dìu ta về chốn đào nguyên xuân hồng 
  Nghe em, cứu một linh hồn 
  Để tim già cỗi còn xanh với đời. 
   
  HANSY      
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      147. CŨNG ĐÀNH 
   
  Thì thôi, đành chút hững hờ  
  Trăm thương ngàn nhớ thẩn thờ mà chi  
  Đậm đà cũng đã biệt ly  
  Nồng nàn cũng đã qua thì, người ơi… 
   
  Trong nhau một thoáng giữa đời  
  Giữ cầm chi mãi sầu trời đa đoan  
  Tình nay tím đẫm sắc tang  
  Thì thôi… người nhé, vương mang... thôi đành… 
   
  Chút lòng gởi giữa mây xanh  
  Gió trăng ngày cũ mong manh ấy mà  
  Tình hờ rồi cũng chóng qua  
  Thôi đành bái biệt người xa, mộng hờ… 
   
  HANSY      
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      148.- SAY TÌNH 
   
  Ta say em bấy đến giờ 
  Hồn không muốn tỉnh, lòng mơ em hoài 
  Ngừơi như dáng liễu buông dài 
  Thướt tha hồn mộng, nồng say cõi tình 
   
  Chén này trao chút làm tin 
  Em ta cùng cạn, tim mình trọn trao 
  Rót đi em, rượu bồ đào 
  Cho nghiêng ngã đất, cho nhào trời mơ 
   
  Cho trăm năm vẫn ngóng chờ 
  Cho ta viết nốt bài thơ say tình. 
   
  HANSY      
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      149. VẪN BÊN NGƯỜI 
   
  Lời thơ trầm bỗng bi hùng  
  Thương ai vò võ lạnh lùng hồn đau 
   
  Nhớ buổi ấy lao xao không dứt  
  Tay trong tay dẫn bước qua cầu  
  Tưởng là tránh được mưa ngâu  
  Để tình yêu được ngàn sau ta - mình  
  Bỗng giông gió thình lình đổ nước  
  Khiến lòng ta rớm xước tình mây 
   
  Để hoài ngóng phía trời tây  
  Mỏi mòn chờ đợi nhạt phai hương lòng 
   
  HANSY      
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      150. MỪNG 
   
  Mừng khi sum họp một nhà 
  Mừng thơ dìu dặt điệu đà lọt tai 
  Mừng sáng tác được lắm bài 
  Mừng tình bằng hữu đậm dài có nhau 
   
  Mừng vì không khổ không đau 
  Mừng lòng có trước có sau thân tình 
  Mừng em gái mãi đẹp xinh 
  Mừng thơ hòa nhịp chúng mình bên nhau 
   
  HANSY      
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2012 08:47:08 bởi Hansy >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  5 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: