![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ 68-Poet Hansy
        
 
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                                 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2012 10:39:07 bởi Hansy >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      151.- TÌNH LẠNH 
   
  Thương chi cho lắm người ơi 
  Để mi hoen lệ, để tê tái lòng 
  Ngày nao hạnh phúc tình hồng 
  Mà nay mỗi đứa mỗi đường thảm thê 
   
  Tình sầu đong giấc ủ ê 
  Nát tan cõi nhớ, niềm mê nhạt nhòa 
  Thôi đừng nghĩ đến kiếp hoa 
  Bôn ba biết mấy khó qua đoạn trường 
   
  Xin đừng nói tiếng yêu thương 
  Con tim khô kiệt cuối đường tình yêu 
  Chiều nghiêng, bóng nhỏ liêu xiêu 
  Tìm quên kỷ niệm thân yêu thuở nào 
   
  Còn gì đâu để ước ao 
  Môi hôn lạnh ngắt, tay nào cũng không 
  Ôi, tình yêu, cháy cả lòng 
  Ta xin một kiếp lông bông giữa đời. 
   
  Tình sầu khổ lắm người ơi! 
   
  HANSY      
                      
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2012 17:51:50 bởi Hansy >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      152. GIẬN HỜN CHI 
   
  Giận hờn chi mãi hở người 
  Cũng là thoáng chốc giữa đời gặp nhau 
  Sao cứ chuốc lấy u sầu 
  Để lòng vướng mắc, phai màu thế nhân. 
   
  Giận hờn nên lòng hết gần 
  Khiến đi tìm mãi tình thân mơ hồ 
  Thôi thì viết lại câu thơ 
  Kết tình qua những bến bờ dỗi nhau… 
   
  HANSY      
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2012 18:02:55 bởi Hansy >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      153.- XA NHAU RỒI EM 
   
  Xa nhau rồi đó, em ơi! 
  Mắt cay vì nhớ, tay lơi vì sầu 
  Tim yêu bỗng chốc nhạt màu 
  Dáng em ngày ấy hằn đau cả hồn. 
   
  Trời chiều cũng ủ rủ buồn 
  Vàng cây xao xác, mây ngàn chẳng trôi. 
  Xa nhau rồi đó, em ơi! 
  Tình nồng phai nhạt như vôi không trầu 
   
  Như bơ vơ một thân cau 
  Chờ mong cổ tích cùng nhau kết tình. 
  Đông về trơ trọi thân mình 
  Em đi bỏ lại cuộc tình dở dang 
   
  Bao nhiêu đau đớn trái ngang 
  Xin em cứ để lòng anh gánh dùm. 
  Thôi, chào nhau một tiếng cùng 
  Mai kia có nhớ xin đừng gọi tên… 
   
  HANSY      
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2012 18:02:27 bởi Hansy >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      154.- MƠ DÁNG EM VỀ 
   
  Em nghiêng dáng lụa thướt tha 
  Đi về dăm buổi mà ta sửng lòng 
  Tóc mây trước gió bềnh bồng 
  Ước là hạt nước mưa hồng nhẹ ru. 
   
  Em đi bóng nhỏ chiều thu 
  Hây hây đôi má, thẩn thờ lòng ta 
  Sớm mai cho chí chiều tà 
  Mắt ai mong ngóng gần xa tìm người. 
   
  Em về cùng hạt mưa rơi 
  Dáng non nã đó đầy vơi sóng tình 
  Biết em chốn ấy một mình 
  Mà không dám ngỏ cái tình bấy lâu. 
   
  Em đi thơ viết vài câu 
  Nồng hương nhung nhớ, nông sâu đủ lời 
  Em về thơ ấy trao người 
  Tình trong phút chốc biển trời nở hoa. 
   
  HANSY      
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      155.- KIẾP LÁ ĐỜI CÂY 
   
  Lá xin thưa với cây rằng 
  Bọt bèo phận mỏng dám than thở gì 
  Chỉ là giữa gió đông thì 
  Lá đau tình nhớ gởi về chốn xưa 
   
  Nào đâu khi đón khi đưa 
  Mà nay tuyết lạnh lại thừa đơn côi? 
  Vốn sanh một thoáng giữa đời 
  Mong manh phận liễu đợi người tình chung 
   
  Đông về cây có lạnh không 
  Sao chưa nghe thấy tiếng lòng giữa khuya? 
  Một mai cây lá cách chia 
  Còn đâu mà được phút giây ngỏ lòng 
   
  Cây ơi, lá mãi chờ mong! 
   
  HANSY      
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      156. GIẢI BÀY 
   
  Má hồng lận đận lắm phen 
  Đàn ông cũng thế xuống lên nhọc lòng 
  Kể chi nam nữ đèo bồng 
  Trời kia nhiều lúc quay vòng vòng thôi. 
   
  Cái lòng cái dạ tùy người 
  Phải đâu nam xấu nữ thời tốt hay 
   
  Phước phần có sẵn thì may  
  Gặp người chân thật dựng xây cuộc tình. 
  Nếu mà đức độ mỏng tanh 
  Thì vòng nhân quả xuống mình người gian. 
   
  Vườn thơ duyên dáng một nàng 
  Yêu thương chung thủy lắm chàng ngó nghiêng 
  Anh tài sánh với thiền quyên 
  Đắp xây mộng đẹp, nên duyên chung đời… 
   
  HANSY      
 
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
               
  Em đây là một nửa 
  Nhận lời chúc của ai 
  Liền nhanh tay gửi lại 
  Cảm ơn tình Hen say (Hansy) 
   
  Sương thu 
  Hi hi hi... 
  (Trận này mấy bà bồ của huynh vào thịt huynh đấy nghen Hàn Sỳ) 
   
  
  
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/D16E655517DF42D6891A8CD7F1C6F132.jpg[/image] 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2012 18:32:17 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 VỀ ĐÂU MÙA NHỚ...   
         
     Giọt buồn rơi giữa màn đêm    
     Mưa rơi tí tách sương luồn lạnh băng    
     Người đi nơi chốn vĩnh hằng    
     Người còn ở lại sông Ngân ngấn sầu    
         
     Đâu còn tháng bảy mưa ngâu    
     Tìm đâu Ô Thước bắc cầu Chức - Ngưu    
     Chỉ còn dư ảnh tàn thư    
     Chít lên màu nhớ bấy chừ mơ hoang    
         
     Giọt buồn rơi khẽ ngỡ ngàng...    
    Sương khuya rơi vọng lỡ làng lá Thu   
    Về đâu mùa nhớ viễn du   
    Cho hồn Thu khóc lệ dư mấy mùa   
         
     suongthu_99   
     
   @ Thơ Hansy hay quá ! Xin phép được vào chơi thơ với nha ! Nếu có gì thất lễ xin lượng thứ ạ !  
   
  
             SỢI LÒNG  
     
   Sợi lòng nhuốm đẫm hương xưa  
   Heo may còn đó mà mùa xám hơn  
   Ngẩn ngơ xao xác giữa hồn  
   Trăm thương nghìn nhớ lỡ làng kiếp nao.  
     
   Người đi vọng xót câu chào  
   Để người ở lại lao xao tình buồn  
   Thức thao chờ nối sông Ngân  
   Mà bao nhiêu nhịp chưa gần, hở em?  
     
   Đau tình - ta gọi hằng đêm  
   Đau lòng - gởi hết nỗi niềm rỗng không…  
     
   HANSY               Chào bạn suongthu  
   Cám ơn bạn đã ghé qua.  
   Thơ bạn nhiều cảm xúc và sâu lắng.  
   Mong bạn (cùng các bạn của bạn) luôn ghé thăm để động viên người mới.  
   Xin cám ơn               
Em độc nhất độc hành  
   Độc bước trên đường xanh  
   Một mình không chia sẻ  
   Hổng có quen ai hé  
   Một mình hổng chịu thôi  
   Ông Hàn Sỳ ới ới !  
     
   (Em là con nhỏ ích kỉ nhỏ nhen vậy đó ! Một mình thôi!) 
   
   
  @ Sẵn trêu luôn cho tiện 
  Em... em đây là 
  Một nửa anh bậc nhất 
  Em... em đây là 
  Số một nửa của anh 
  Ngôi thứ nhất tim dành 
  Anh cho riêng em đấy 
  ... 
   
  Sương Thu  
  Hi hi hi 
     
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  suongthu_99      
 
   Em độc nhất độc hành  
   Độc bước trên đường xanh  
   Một mình không chia sẻ  
   Hổng có quen ai hé  
   Một mình hổng chịu thôi  
   Ông Hàn Sỳ ới ới !  
     
   (Em là con nhỏ ích kỉ nhỏ nhen vậy đó ! Một mình thôi!) 
   
   
  @ Sẵn trêu luôn cho tiện 
  Em... em đây là 
  Một nửa anh bậc nhất 
  Em... em đây là 
  Số một nửa của anh 
  Ngôi thứ nhất tim dành 
  Anh cho riêng em đấy 
  ... 
   
  Sương Thu  
  Hi hi hi 
  
  
      NHẮN 
   
  Cả hai độc bộ độc hành 
  Sao không ráp lại cho thành một đôi? 
  Lỡ khi trái gió trở trời 
  Hê lên một tiếng có người đỡ cho. 
   
  HANSY
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2012 10:44:14 bởi Hansy >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  suongthu_99   
   VỀ ĐÂU MÙA NHỚ...   
         
     Giọt buồn rơi giữa màn đêm    
     Mưa rơi tí tách sương luồn lạnh băng    
     Người đi nơi chốn vĩnh hằng    
     Người còn ở lại sông Ngân ngấn sầu    
         
     Đâu còn tháng bảy mưa ngâu    
     Tìm đâu Ô Thước bắc cầu Chức - Ngưu    
     Chỉ còn dư ảnh tàn thư    
     Chít lên màu nhớ bấy chừ mơ hoang    
         
     Giọt buồn rơi khẽ ngỡ ngàng...    
    Sương khuya rơi vọng lỡ làng lá Thu   
    Về đâu mùa nhớ viễn du   
    Cho hồn Thu khóc lệ dư mấy mùa   
         
     suongthu_99   
     
   @ Thơ Hansy hay quá ! Xin phép được vào chơi thơ với nha ! Nếu có gì thất lễ xin lượng thứ ạ !  
   
  
             SỢI LÒNG  
     
   Sợi lòng nhuốm đẫm hương xưa  
   Heo may còn đó mà mùa xám hơn  
   Ngẩn ngơ xao xác giữa hồn  
   Trăm thương nghìn nhớ lỡ làng kiếp nao.  
     
   Người đi vọng xót câu chào  
   Để người ở lại lao xao tình buồn  
   Thức thao chờ nối sông Ngân  
   Mà bao nhiêu nhịp chưa gần, hở em?  
     
   Đau tình - ta gọi hằng đêm  
   Đau lòng - gởi hết nỗi niềm rỗng không…  
     
   HANSY               Chào bạn suongthu  
   Cám ơn bạn đã ghé qua.  
   Thơ bạn nhiều cảm xúc và sâu lắng.  
   Mong bạn (cùng các bạn của bạn) luôn ghé thăm để động viên người mới.  
   Xin cám ơn               
Em độc nhất độc hành  
   Độc bước trên đường xanh  
   Một mình không chia sẻ  
   Hổng có quen ai hé  
   Một mình hổng chịu thôi  
   Ông Hàn Sỳ ới ới !  
     
   (Em là con nhỏ ích kỉ nhỏ nhen vậy đó ! Một mình thôi!) 
   
   
  @ Sẵn trêu luôn cho tiện 
  Em... em đây là 
  Một nửa anh bậc nhất 
  Em... em đây là 
  Số một nửa của anh 
  Ngôi thứ nhất tim dành 
  Anh cho riêng em đấy 
  ... 
   
  Sương Thu  
  Hi hi hi 
     
      
       CHÀO MỘT NỬA 
  (Tặng sươngthu) 
   
  Chào một nửa của… ta 
  Nghiêng nghiêng dáng ngọc ngà 
  Em từ đâu tới vậy 
  Hay từ trời mà ra? 
   
  Chào một nửa thơm xinh 
  Mặt rạng ngời bình minh 
  Mắt bồ câu đen láy 
  Long lanh biết bao tình… 
   
  Chào một nửa ngọt mềm 
  Hồn thu đẫm sương đêm 
  Ngạt ngào hương tuổi dại 
  Càng ngắm càng mê thêm. 
   
  Người đẹp hay dỗi hờn 
  Càng giận càng xinh hơn 
  Đời này bao lăm khắc 
  Hãy như đóa xuân hồng.. 
   
  HANSY
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2012 10:42:23 bởi Hansy >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      157.- THÌ XIN… 
   
  Ngóng nhau, tim nhớ triền miên 
  Thu tàn đông lạnh phai duyên cuộc đời 
  Biết còn có gặp, người ơi 
  Mà sao nghe đắng cuối trời quạnh hiu. 
   
  Trải lòng xuôi tím giữa chiều 
  Bâng khuâng tấc dạ, lối yêu mịt mờ 
  Buông tình giọt đọng lời thơ 
  Trăm năm là mấy, hững hờ mà chi. 
   
  Thời gian đốt mất xuân thì 
  Ngóng chờ suốt kiếp, hồn vì dáng ai 
  Xuôi dòng, nước chảy miệt mài 
  Có khi nào nhớ trúc mai hẹn thề. 
   
  Mai sau người có trở về 
  Thì xin hong lại tình mê thuở nào… 
   
  HANSY      
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2012 21:46:32 bởi Hansy >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      158. SAO ĐÀNH THẾ EM? 
   
  Khối tình ngày đó đem trao 
  Mười năm dài thẳm lời chào cũng không 
  Tưởng là vui bước theo chồng 
  Chẳng bao giờ muốn ngoái trông chốn này. 
   
  Sao em không hỏi tương lai 
  Mà ôn quá vãng làm ai thêm buồn 
  Sao em biết lạnh cõi hồn 
  Mà đành lòng bước cùng đường với ai? 
   
  Thôi em, đừng tính đúng sai 
  Đừng đem kỷ niệm hôm mai khóc tình 
  Sao khuya vò võ một mình 
  Giận người bạc bẽo, giận mình ngu ngơ. 
   
  Ngày xưa ai ngóng ai chờ 
  Mà nay quay quắt, bơ vơ chốn nào 
  Thủy chung ơi, em về đâu? 
  Để người quên lối nhịp cầu yêu thương. 
   
  Còn gì đâu để vấn vương 
  Mười năm bạc trắng, đành lòng sao em? 
   
  HANSY      
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2012 21:47:42 bởi Hansy >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 VỀ ĐÂU MÙA NHỚ...   
         
     Giọt buồn rơi giữa màn đêm    
     Mưa rơi tí tách sương luồn lạnh băng    
     Người đi nơi chốn vĩnh hằng    
     Người còn ở lại sông Ngân ngấn sầu    
         
     Đâu còn tháng bảy mưa ngâu    
     Tìm đâu Ô Thước bắc cầu Chức - Ngưu    
     Chỉ còn dư ảnh tàn thư    
     Chít lên màu nhớ bấy chừ mơ hoang    
         
     Giọt buồn rơi khẽ ngỡ ngàng...    
    Sương khuya rơi vọng lỡ làng lá Thu   
    Về đâu mùa nhớ viễn du   
    Cho hồn Thu khóc lệ dư mấy mùa   
         
     suongthu_99   
     
   @ Thơ Hansy hay quá ! Xin phép được vào chơi thơ với nha ! Nếu có gì thất lễ xin lượng thứ ạ !  
   
  
             SỢI LÒNG  
     
   Sợi lòng nhuốm đẫm hương xưa  
   Heo may còn đó mà mùa xám hơn  
   Ngẩn ngơ xao xác giữa hồn  
   Trăm thương nghìn nhớ lỡ làng kiếp nao.  
     
   Người đi vọng xót câu chào  
   Để người ở lại lao xao tình buồn  
   Thức thao chờ nối sông Ngân  
   Mà bao nhiêu nhịp chưa gần, hở em?  
     
   Đau tình - ta gọi hằng đêm  
   Đau lòng - gởi hết nỗi niềm rỗng không…  
     
   HANSY               Chào bạn suongthu  
   Cám ơn bạn đã ghé qua.  
   Thơ bạn nhiều cảm xúc và sâu lắng.  
   Mong bạn (cùng các bạn của bạn) luôn ghé thăm để động viên người mới.  
   Xin cám ơn               
Em độc nhất độc hành  
   Độc bước trên đường xanh  
   Một mình không chia sẻ  
   Hổng có quen ai hé  
   Một mình hổng chịu thôi  
   Ông Hàn Sỳ ới ới !  
     
   (Em là con nhỏ ích kỉ nhỏ nhen vậy đó ! Một mình thôi!) 
   
   
  @ Sẵn trêu luôn cho tiện 
  Em... em đây là 
  Một nửa anh bậc nhất 
  Em... em đây là 
  Số một nửa của anh 
  Ngôi thứ nhất tim dành 
  Anh cho riêng em đấy 
  ... 
   
  Sương Thu  
  Hi hi hi 
     
      
       CHÀO MỘT NỬA 
  (Tặng sươngthu) 
   
  Chào một nửa của… ta 
  Nghiêng nghiêng dáng ngọc ngà 
  Em từ đâu tới vậy 
  Hay từ trời mà ra? 
   
  Chào một nửa thơm xinh 
  Mặt rạng ngời bình minh 
  Mắt bồ câu đen láy 
  Long lanh biết bao tình… 
   
  Chào một nửa ngọt mềm 
  Hồn thu đẫm sương đêm 
  Ngạt ngào hương tuổi dại 
  Càng ngắm càng mê thêm. 
   
  H S 
   
   
  Anh à cứ ngắm em đi 
  Em là duy nhất trong tim Hàn Sỳ 
  Sỳ rồi Hàn lại nguyên y 
  He he vui quá Hàn Sy mê nhìn 
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2012 17:29:31 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: