THƠ 68-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 78 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 1165 bài trong đề mục
Hansy 06.03.2012 00:14:10 (permalink)
0







<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2012 06:39:34 bởi Hansy >
Hansy 06.03.2012 00:15:37 (permalink)
0


171.- NỖI MONG

Người ơi, người thật tuyệt vời
Thế mà đây lại vừa rồi ngại nghi
Té ra lúi búi trăm bề
Lại thêm máy tính ủ ê, khó lòng.

Có câu, duyên ngộ tương phùng
Thơ trao một bức, ước mong lâu dài
Dẫu rằng xuôi ngược cách hai
Mà trong hồn vẫn đong đầy tình thơ.

Được lời mà ngỡ như mơ
Phước duyên đưa đẩy, cậy nhờ trời cao
Lòng nghe dậy sóng lao xao
Gởi về bên ấy xiết bao ân tình.

Thủy chung ở giữa chúng mình
Giữ sao cho vẹn ước lành hôm xưa
Câu thơ khi đón khi đưa
Lòng thơ vẫn mãi sớm trưa nhớ người...

HANSY


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2012 11:30:46 bởi Hansy >
lathuphai 06.03.2012 03:28:58 (permalink)
0




NỖI MONG

Người ơi, người thật tuyệt vời
Thế mà đây lại vừa rồi ngại nghi
Té ra lúi búi trăm bề
Lại thêm máy tính ủ ê, khó lòng.

Có câu, duyên ngộ tương phùng
Thơ trao một bức, ước mong lâu dài
Dẫu rằng xuôi ngược cách hai
Mà trong hồn vẫn đong đầy tình thơ.

Được lời mà ngỡ như mơ
Phước duyên đưa đẩy, cậy nhờ trời cao
Lòng nghe dậy sóng lao xao
Gởi về bên ấy xiết bao ân tình.

Thủy chung ở giữa chúng mình
Giữ sao cho vẹn ước lành hôm xưa
Câu thơ khi đón khi đưa
Lòng thơ vẫn mãi sớm trưa nhớ người...

HANSY





NỖI LÒNG BIẾT TỎ CÙNG AI

Nỗi lòng...
biết tỏ cùng ai

Trắng canh...
sương điểm giọt dài mưa ngâu

Đàn đâu...
vương nốt nhạc sầu

Cho người...
canh cánh bên lầu nguyệt vương

Hansy 06.03.2012 11:32:48 (permalink)
0
NỖI LÒNG BIẾT TỎ CÙNG AI

Nỗi lòng...
biết tỏ cùng ai

Trắng canh...
sương điểm giọt dài mưa ngâu

Đàn đâu...
vương nốt nhạc sầu

Cho người...
canh cánh bên lầu nguyệt vương

lathuphai



TRĂNG NHỚ

Lầu vọng nguyệt ta nương cánh gió
Gởi về em niềm nhớ khôn nguôi
Chắp tay nguyện ước một lời
Dẫu xa cách mấy đổi dời cũng không.

Trường canh vắng nhủ lòng chung thủy
Đợi một mai song hỉ lâm môn
Trao nhau một đóa môi hôn
Khắc ghi xương cốt yêu thương mãi hoài.

Vẫn cứ nhớ thu phai thuở ấy
Ngọt ngào sao chiếc lá tình mơ
Xao lòng viết vội câu thơ
Gởi sang chốn ấy ngẩn ngơ sóng tình…

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2012 11:57:30 bởi Hansy >
Hansy 06.03.2012 11:34:29 (permalink)
0


172.- RƯỢU HOÀI MONG

Dẫu lang thang khắp mọi miền
Sông đâu quên chốn đào nguyên thuở nào
Tình đời năm tháng hư hao
Lỡ bồi số kiếp, sông đau đớn lòng

Nhạc tình đâu nữa mà mong
Ái ân giờ chỉ còn trong mơ tình
Rượu chung, giờ uống một mình
Ơi, ngừơi xưa cũ bình minh đâu rồi?

Vẳng nghe duyên kiếp từ trời
Chia xa đôi ngả, đứt rời nghiệp duyên
Thuyền quyên lẽ bóng thuyền quyên
Cành tùng nay đã liêu xiêu cuối chiều

Ngỡ tình còn lắm niềm yêu
Đâu hay lỗi nhịp như Kiều ngày xưa

Lòng thương biết mấy cho vừa...

HANSY


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2012 11:44:48 bởi Hansy >
Hansy 06.03.2012 11:46:57 (permalink)
0


173.- YÊU...

Anh yêu, yêu mãi không thôi
Tim anh khẽ nhịp những lời tình ca
Lời thơ là bướm, là hoa
Trao em nồng mặn với bao la tình.

Em như sắc nắng bình minh
Ấm lòng cho kẻ chân tình tiếng yêu
Mấy thương, trao gởi đã nhiều
Mấy yêu, xin chút phiêu diêu cõi tình..

HANSY


Hansy 06.03.2012 11:56:02 (permalink)
0


174.- CHỜ NHAU

Đọc thơ như đã thấy người
Tưởng như ta đã không lời mà xa
Cũng may người đã ghé qua
Thơ vài khổ viết để mà còn nhau.

Đêm đêm ngồi với trăng sao
Chờ thơ người cũ mà sao vắng hoài
Có khi thức suốt đêm dài
Chờ người tri kỷ đăng bài mới lên...

Chờ nhau, rồi cũng được duyên
Cùng người đối họa một thiên tơ tình
Chúc người luôn mãi đẹp xinh
Phúc lành có được, duyên tình hạnh thông.

Trăm năm duyên được tương phùng
Cũng xin cám nghĩa chút tình thi thơ.

HANSY


Hansy 06.03.2012 14:08:42 (permalink)
0


175.- NÀY EM

Lòng này sầu mãi chơi vơi
Say men tình vỡ, nghẹn lời yêu thương
Cách xa duyên số đôi đường
Mà không ngăn được nỗi lòng nhớ ai.

Thôi thì thôi, say cứ say
Cho hồn bạc trắng niềm cay đắng tình
Trả em dáng đẹp dáng xinh
Rỗng không ta một trái tim vô hồn.

Em đi lấy hết nắng vàng
Để đông giá lạnh cả lòng, người ơi!

HANSY


Hansy 06.03.2012 14:10:12 (permalink)
0


176.- NGỔN NGANG...

Ngổn ngang tâm sự vơi đầy
Lòng sao đắng nghẹn, riêng tây lệ nhòa
Sợi buồn cột níu hồn ta
Trăm năm tưởng được, ai dè... hư không.

Thức thao lòng cứ nhủ lòng
Đã không duyên phận còn mong ngóng gì
Em về hong lại xuân thì
Ta về tìm lại vần thơ thuở nào.

Tình buồn, cánh nhạn nghiêng chao
Biết bao giờ mới quên nhau , hỡi người!

HANSY


Hansy 06.03.2012 17:36:43 (permalink)
0


177.- THÔI ĐÀNH

Ừ, thì thôi, nén tiếng lòng
Xếp ngăn kỷ niệm sâu trong ngút ngàn
Cũng đành chấp nhận vỡ tan
Cũng đành từ tạ hồng nhan. Thôi đành...

Đường tình sao lắm khúc quanh
Hay là duyện nợ để dành cho ai?
Đuốc hồng cũng đã xa rồi
Ngóng trông cũng chỉ rã rời xác thân.

Thôi thì thôi, giữa đường trần
Gắng tìm một chốn nương thân cho hồn.

HANSY


Hansy 06.03.2012 17:38:26 (permalink)
0


178.- CÒN ĐÂU...

Kể từ dạo vỡ yêu thương
Đời sao man mác nửa hồn đắng cay
Em xa xót buổi chia tay
Ta nghe muôn nặng đong đầy nát tan.

Còn đâu thệ nguyện trăng vàng
Còn đâu hương lửa mặn nồng thuở nao
Em đi đem hết xôn xao
Lặng thầm niềm nhớ cất vào vành tim...

Bóng chim tăm cá khó tìm
Dõi hồn nghe mặn đắng thêm lòng này
Thôi thì gởi áng mây bay
Về nơi xứ ấy nói thay tình sầu...

HANSY


Hansy 06.03.2012 21:01:57 (permalink)
0


179.- Ừ, THÌ THÔI...

Ừ, thì thôi, nén tiếng lòng
Xếp ngăn kỷ niệm sâu trong ngút ngàn
Cũng đành chấp nhận vỡ tan
Cũng đành từ tạ hồng nhan. Thôi đành...

Đường tình sao lắm khúc quanh
Hay là duyện nợ để dành cho ai?
Đuốc hồng cũng đã xa rồi
Ngóng trông cũng chỉ rã rời xác thân.

Thôi thì thôi, giữa đường trần
Gắng tìm một chốn nương thân cho hồn.

HANSY


Hansy 06.03.2012 21:03:51 (permalink)
0


180.- THÀ XƯA...

Trời cho tương ngộ tình cờ
Xe duyên chỉ thắm, vần thơ trao tình
Nào hay dây đứt thình lình
Có duyên không nợ, phận mình hẩm hiu.

Thà xưa nàng cứ làm kiêu
Để ta nản chí đâu yêu thương gì
Đâu nay chịu cảnh chia ly
Thà rằng không biết lòng thì nào đau.

Xưa mong đẹp chuyện trầu cau
Đẹp duyên đôi lứa có nhau trong đời
Bây giờ lạt đứt, bình rơi
Biết bao giờ mới được ngồi bên nhau?

HANSY


Hansy 06.03.2012 23:31:50 (permalink)
0


181.- VẮNG XA

Tiếc thương rồi bỗng vỡ òa
Hai người hai hướng lệ nhòa tim đau
Biệt ly chia ngã cách cầu
Đổ lòng thương xót, tìm nhau chốn nào?

Than rằng, cùng với trời cao
Vì đâu nên nỗi trái sầu chia ly
Em về dỗ chút xuân thì
Nối duyên trần thế, quên đi thuở nào

Đêm đêm thầm nguyện trăng sao
Xin cho kiếp khác trầu cau lại nồng
Lại cùng chung một chữ đồng
Trong nhau nồng mặn, yêu thương đong đầy...

HANSY


Hansy 06.03.2012 23:33:16 (permalink)
0


182. TÌNH THƠ

Tình xa, trống trải, bơ vơ
Tìm về một cõi mộng mơ trăng vàng
Trót sinh một kiếp đa mang
Thở dài than vắn canh tàn khóc ai.

Thơ đôi ba khúc nên bài
Thương hoa tiếc nguyệt, miệt mài gió mây
Phổ tình thành khúc đắng cay
Thành ra tim mộng cứ day dứt hoài.

Xin làm cây thông giữa trời
Reo cùng năm tháng, dệt lời tự do
Giã từ, toan tính, đắn đo
Mùa trăng trẩy hội hòa thơ say tình...

HANSY


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2012 23:35:04 bởi Hansy >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 78 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 1165 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9